Chương 38

  1. Home
  2. THẬT THIÊN KIM Ở THẬP NIÊN 80
  3. Chương 38
Prev
Next

Chương 38: Khởi đầu mới tại Thành phố và Cánh cửa Nhất Trung

Thẩm Phán Thê rót rượu cho sư phụ Lý Tượng. Trong sân nhỏ, không khí thân thiết như một gia đình. Hai người sư huynh là Đại Man và Thụ Lâm nay đã thạo nghề mộc, riêng Phán Thê dù học nghề mộc không giỏi bằng nhị hồ nhưng lại là đồ đệ được sư phụ yêu quý nhất.

Bữa cơm chia tay trước khi Phán Thê lên thành phố học cao trung thịnh soạn như ngày Tết:

Vịt quay béo ngậy, xương vịt nấu canh thanh ngọt.

Thịt kho tàu mềm tan mang từ tiệm về.

Lẩu đất sườn hầm rong biển bốc khói nghi ngút.

Nộm sứa thái sợi – món nhắm khoái khẩu mà Phán Thê mới dạy cho sư phụ.

Tiết Tuyên tặng sư phụ bao thuốc lá Trung Hoa quý giá. Dù mừng cho hai đứa trẻ thi đỗ cao trung (Tiết Tuyên đỗ trường huyện, Phán Thê đỗ Nhất Trung thành phố), nhưng sư phụ Lý không khỏi chạnh lòng vì sắp tới sân nhỏ sẽ vắng tiếng nhị hồ của cô học trò nhỏ.

Trước khi nhập học, Phán Thê và Tiết Tuyên đã kịp làm một chuyến Quảng Châu. Lần này, cô đánh bạt tử 4.000 tệ tiền hàng thu đông, kèm theo 1.000 tệ tiền giày để tăng nhân khí cho cửa hàng.

Cô nhắm trúng xu hướng: Đồ thể thao. Sau khi đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân với bộ đồng phục ấn tượng, kiểu đồ này trở thành cơn sốt. Phán Thê bán mỗi bộ 20 tệ. Ban đầu sức mua chậm, nhưng cô biết khi vào thu, đây sẽ là mặt hàng “làm mưa làm gió”.

Tiết Tuyên cũng đã thuê được mặt tiền tại Hạ Thành để mở cửa hàng trang phục chính quy, chấm dứt cảnh bán hàng rong vỉa hè. Anh còn ngăn riêng một góc làm phòng làm việc với 4 chiếc máy may để sẵn sàng cho việc chỉnh sửa và may đo.

Ngày 1 tháng 9, Phán Thê chính thức nhập học tại Nhất Trung (Khu Trung học trọng điểm). Đây là ngôi trường có lịch sử 70 năm, nơi mà bước một chân vào cửa đã coi như chạm tay vào tấm bằng đại học.

Ký túc xá phòng 202 của cô hội tụ đủ các kiểu nữ sinh thành thị:

Lễ Huân: Lớp trưởng, giỏi văn, từng có bài đăng báo, chữ viết đẹp như in.

Thích Y Lam: Con nhà nòi nghệ thuật (bố là giáo viên mỹ thuật, mẹ là bác sĩ), xinh đẹp rạng rỡ như minh tinh, da trắng tóc dài.

Vương Phù: Cô nàng mượt mà, vui tính, luôn miệng đòi “giảm cân” nhưng thấy thịt là mắt sáng rực.

Tần Thải Hà: Con nhà nghèo ở thành phố, 8 người chen chúc trong căn phòng 20 mét vuông, nỗ lực học để đổi đời.

Vừa nhập học, Nhất Trung đã “tặng” học sinh một bài kiểm tra khảo sát chất lượng. Kết quả khiến cả phòng 202 rệu rã:

Lễ Huân đứng thứ 3 lớp.

Phán Thê đứng thứ 20 trên tổng số 55 học sinh (do cô dành nhiều thời gian đi buôn bán hơn học tập trong kỳ nghỉ).

Vương Phù đội sổ ở vị trí 53.

Phán Thê nhận ra học sinh thành phố có nền tảng cực tốt, đặc biệt là tiếng Anh. Tuy nhiên, cô không hề tự ti. Với sự tự tin rèn luyện từ thương trường, cô vẫn dõng dạc đọc tiếng Anh chuẩn xác khiến bạn bè ngạc nhiên.

Thứ Bảy, các bạn nữ thành phố đều dọn dẹp về nhà. Riêng Phán Thê cũng quyết định bắt xe buýt, đổi tàu, rồi đi bộ vượt đường núi để về quê. Không phải vì nhớ nhà, mà vì cô còn xưởng nấm của thôn đang chờ đợi. Cô hiểu rằng, dù ở Nhất Trung hoa lệ, gốc rễ và nguồn lực kinh tế của cô vẫn nằm ở những luống nấm đang vươn mình trong bóng tối tại thôn Bình Diệp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly