Chương 9

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] HÀO MÔN NỮ PHỤ: CÔ ẤY LẠNH LÙNG VÔ TÍNH
  3. Chương 9
Prev
Next

CHƯƠNG 9: MÓN NỢ CỦA “BA BA”

Thích Chiến giữ khuôn mặt vô biểu cảm, cầm bộ bát đũa đặt xuống bàn cạnh Trì Hoan, nhàn nhạt lên tiếng:

— “Đồ xiên và rau củ đều ở trong tủ đông, cần gì các cô cứ tự lấy. Mấy vị muốn dùng đồ uống gì?”

Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày bám đuôi, Trì Hoan mới nghe rõ giọng nói của người đàn ông này. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút phong trần của sương gió và lộ rõ vẻ xa cách người khác nghìn trùng.

Tiểu Mỹ rất thức thời, lập tức kéo hai cô bạn còn lại vào trong tiệm chọn món để chừa không gian cho “đại tiểu thư”. Trì Hoan chống cằm, đôi mắt hồ ly híp lại nhìn Thích Chiến:

— “Tôi không uống nước ngọt, tôi muốn uống rượu. Anh có loại nào đề xuất không?”

Thích Chiến vẫn giữ vẻ mặt gỗ đá: “Trong tiệm chỉ có bia, rượu trắng và rượu trái cây, không có rượu vang đỏ đâu.”

Trì Hoan ngẫm nghĩ một chút rồi nở nụ cười rực rỡ: “Vậy thì trước tiên cho tôi một két bia đi.”

— “Được.”

Thích Chiến quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn lại lấy một cái, để mặc Trì Hoan ngơ ngác giữa sân quán.

Trì Hoan: “???” – “Cẩu Đản, có phải mị lực của ta giảm sút rồi không?” Cô đã tốn ba tiếng đồng hồ để trang điểm, vậy mà anh ta đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cô!

【 Mỗi Ngày: Đâu phải ai cũng nông cạn như đám bạn trai cũ của cô. 】

Trì Hoan hít sâu một hơi, thầm mắng gu thẩm mỹ của Thích Chiến chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng!

Trong lúc cô đang tự hờn dỗi thì một bóng dáng nhỏ bé chạy tới: “Anh ơi!”

Đó là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, hưng phấn lao vào lòng Thích Chiến. Lúc này, chàng trai vốn luôn lạnh lùng như băng mới để lộ một nụ cười ấm áp như nắng xuân, dịu dàng xoa đầu em gái. Chứng kiến cảnh đó, Trì Hoan càng thêm “nộ khí xung thiên”. Chồng tương lai đối với cô thì hờ hững, mà đối với em chồng lại dịu dàng như thế… Mối thù này “ba ba” ghi lại rồi nhé!

— “Này, nhìn gì mà ghê thế? Cậu định thay lòng đổi dạ à?” – Tiểu Mỹ thấy cô dán mắt vào Thích Chiến không rời liền trêu chọc.

Trì Hoan lườm một cái sắc lẹm: “Nói năng xằng bậy! Tôi cảnh cáo cậu, cấm nói xấu tôi trước mặt chồng tôi đấy!”

Vừa lúc đó, Thích Chiến khệ nệ bê một két bia đặt cạnh bàn cô. Nghe thấy từ “chồng” phát ra từ miệng Trì Hoan, anh coi như không nghe thấy, nhàn nhạt hỏi: “Bia của cô đây, có cần mở luôn không?”

Trì Hoan bỗng đổi giọng, gương mặt đầy vẻ u sầu: “Mở hết đi… Tôi đang tâm trạng không tốt, muốn mượn rượu giải sầu. Uống say rồi sẽ không thấy đau lòng nữa.”

Tiểu Mỹ nhìn Trì Hoan như nhìn sinh vật lạ: “Cậu… đau lòng á? Vì cái gì?”

Trì Hoan liếc nhìn Thích Chiến, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, buông một câu xanh rờn:

— “Bị lừa tiền không đáng nói, mấu chốt là… anh ta ‘không làm ăn’ gì được.”

Phụt! Khụ khụ!

Cả nhóm bạn đồng loạt phun nước, sặc đến đỏ cả mặt. Tay đang mở bia của Thích Chiến cũng khựng lại, biểu cảm cứng đờ trong giây lát. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt “người dưng nước lã”, tiếp tục công việc của mình.

Đến khuya, quán nướng bắt đầu xuất hiện những thành phần bất hảo. Một đám đàn ông xăm trổ, cởi trần tiến lại ngồi ngay bàn bên cạnh Trì Hoan. Tên cầm đầu với hàm răng vàng khè bắt đầu buông lời cợt nhả:

— “Em gái ơi, một mình uống rượu thì có gì vui? Lại đây uống với các anh này!”

Gã định vươn cái “móng heo” về phía Trì Hoan thì Thích Chiến đã lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô, chặn đứng gã lại. Anh giữ gương mặt lạnh lùng nhìn Trì Hoan:

— “Các cô ăn uống mấy tiếng rồi, thanh toán hóa đơn rồi đi đi.”

Trì Hoan nhướn mày, cô biết anh đang tìm cớ để cô rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô thong thả đi vào trong tính tiền với Thích Chiến. Sau khi xong xuôi, khi cô định bước ra ngoài, Thích Chiến mới trầm giọng dặn dò:

— “Mấy tên đó không phải hạng tốt lành gì đâu, gọi vệ sĩ tới đón đi. Nếu không…”

Chữ “khó mà đi thoát” còn chưa kịp thốt ra, anh đã thấy cô gái trước mặt xoay người, ép anh lùi sát vào mặt kính tủ đông. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa thanh nhã quyện với mùi men rượu nhạt. Đôi mắt hồ ly của Trì Hoan lộ rõ vẻ giảo hoạt:

— “Thích đồng học… anh đang lo lắng cho tôi đấy à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly