Chương 8

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] HÀO MÔN NỮ PHỤ: CÔ ẤY LẠNH LÙNG VÔ TÍNH
  3. Chương 8
Prev
Next

CHƯƠNG 8: CHIÊU TRÒ “NẤU ẾCH BẰNG NƯỚC ẤM”

Tiếng xì xào bàn tán trong lớp chỉ thực sự lắng xuống khi giáo sư bước vào. Suốt cả tiết học hôm đó, Lâm Vũ ngồi như người mất hồn, tâm trí quay cuồng trong cơn hoảng loạn. Năm triệu tệ! Con số khổng lồ đó giờ hắn biết đào đâu ra để trả cho Hạ Hòa?

Phần lớn số tiền đó hắn đã sớm gửi về quê để xây một căn biệt thự hoành tráng nhất làng để làm rạng danh tổ tông. Tiền học phí, sinh hoạt phí của mấy đứa em cũng đều được rút ra từ chiếc “thẻ ATM di động” mang tên Hạ Hòa. Số còn lại, nếu không dùng để tạo dựng quan hệ, mua chuộc lòng người thì cũng được hắn đắp lên người bằng đống đồ hiệu đắt đỏ. Hiện tại, trong túi hắn chẳng còn lại bao nhiêu.

Chưa kể, bố mẹ và đám em ở quê chắc chắn sẽ sớm gọi điện vòi vĩnh như mọi khi. Lâm Vũ nghiến răng, một tia âm u xẹt qua đáy mắt: Hắn không thể mất Hạ Hòa được! Không có cô, làm sao hắn nuôi nổi cả gia đình đông đúc đang bám lấy mình như đỉa đói kia? Hắn nhất định phải dỗ dành cô quay lại, cô chính là “cây rụng tiền” duy nhất của hắn!

Trong khi Lâm Vũ đang điên cuồng dệt nên những kế hoạch “thu phục” lại trái tim đại tiểu thư, thì Trì Hoan lại đang ngáp ngắn ngáp dài trong tiết học dự thính. Chuyên ngành Văn học của nguyên chủ vốn chẳng mặn mà gì với cô, nên sau khi điều tra kỹ gia cảnh của Thích Chiến, cô chỉ còn biết thở dài cảm thán.

Gia đình Lâm Vũ có bố mẹ khỏe mạnh, ruộng vườn đề huề mà hắn vẫn luôn rêu rao mình là “hàn môn” đáng thương. Còn Thích Chiến… bố mất sớm, mẹ lâm bệnh nặng, dưới còn một đứa em gái đang tuổi ăn học. Toàn bộ gánh nặng gia đình đè nặng lên vai một chàng trai trẻ, vậy mà cậu ấy chẳng một lời than vãn, cứ lặng lẽ mà gánh vác tất cả.

Chậc… đúng là “đứa trẻ hay khóc thì có sữa, còn đứa trẻ hiểu chuyện chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”.

Dạo này Trì Hoan chẳng làm gì khác ngoài việc ngày nào cũng bám đuôi Tiểu Mỹ sang khoa Luật “dự thính”. Tất nhiên, mục đích chính là để ngắm trai một cách công khai.

【 Ký chủ à, cô không thể giữ ý một chút được sao? 】

Trì Hoan “chậc” một tiếng: “Hơn 25 năm cuộc đời của ta chưa bao giờ biết hai chữ ‘giữ ý’ viết thế nào cả.”

Có lẽ vì ánh mắt Trì Hoan nhìn Thích Chiến quá mức nóng bỏng, Tiểu Mỹ phải ho khẽ để nhắc nhở:

— “Này… đồng chí Hạ Hòa, phiền cậu thu lại cái ánh mắt như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ người ta đó đi. Tập trung nhìn vào cuốn sách này này, sau này sẽ có ích cho cậu đấy!”

Trì Hoan cúi đầu nhìn, mấy chữ to đùng “Luật Hôn nhân và Gia đình” đập vào mắt. Cô im lặng một giây rồi lại quay sang nhìn Thích Chiến phía xa, bình thản đáp:

— “Không sao, sau này nhà mình chỉ cần một người hiểu luật là đủ rồi.”

Tiểu Mỹ: “…”

Suốt cả tiết học, Trì Hoan hết ngủ gà ngủ gật lại lướt điện thoại, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên cô mới thực sự bừng tỉnh.

— “Hòa ơi, đừng ngủ nữa, chồng tương lai của cậu sắp chạy mất rồi kìa!”

Giọng của Tiểu Mỹ kéo Trì Hoan ra khỏi cơn mơ màng. Vừa mở mắt, cô đã thấy bóng dáng cao gầy của Thích Chiến bước nhanh ra cửa sau.

— “Này… sao ta cảm thấy cậu ấy như đang cố tình tránh mặt ta thế nhỉ?”

Trì Hoan thong thả vuốt lại mái tóc dài, nở một nụ cười quyến rũ đầy toan tính: “Dùng chiêu ‘nấu ếch bằng nước ấm’ thôi.” Với những người lầm lì và cảnh giác như Thích Chiến, việc vồ vập chỉ khiến họ thêm chán ghét. Cô muốn cậu ấy dần thích nghi với sự hiện diện của mình, hình thành thói quen có cô ở quanh, rồi mới từ từ “ăn sạch”!

Tối đến, Trì Hoan kéo cả đám bạn cùng phòng đến một quán đồ nướng vỉa hè gần trường tiểu học – nơi Thích Chiến đang làm thêm để tiện chăm sóc em gái. Nhìn thấy quán ăn bình dân lụp xụp, hai cô bạn còn lại không khỏi thốt lên:

— “Hạ Hòa… nhà cậu… phá sản rồi à?”

Trì Hoan chẳng buồn giải thích, cô tìm một chiếc bàn sạch nhất ngồi xuống, gọi to một tiếng: “Chủ quán ơi!”

Từ trong tiệm, một chàng trai trong bộ tạp dề màu xanh bước ra. Khi ánh mắt Thích Chiến chạm phải gương mặt rực rỡ của Trì Hoan, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại thành vẻ lạnh nhạt thường ngày. Trò chơi “đi săn” này, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly