Chương 14: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (14)
- Home
- XUYÊN NHANH: CỨU VỚT NAM PHỤ PHẢN DIỆN
- Chương 14: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (14)
Tịch Triều cố nén cười, tiếp tục quay lại đường giữa để cấu rỉa và kéo chân đối phương, không cho hắn có cơ hội sang rừng chi viện.
Khi rừng đối phương trở về bãi quái nhà mình thì Thẩm Tư Lăng đã dọn sạch từ lâu. Lúc này, Thẩm Tư Lăng đã có mặt ở đường dưới để bắt xạ thủ đối phương. Có lẽ đối phương cũng cảm thấy có điềm chẳng lành nên lần bắt người này không thành công.
Rừng đối thủ là người của chiến đội TQ, lối chơi hoàn toàn khác biệt với Thẩm Tư Lăng. Tịch Triều vốn chưa hiểu rõ đối phương lắm, nên khi nghe Thẩm Tư Lăng nhắc nhở trong voice chat, cậu lập tức lùi về dưới trụ.
Thế nhưng rừng đối phương như đã dự tính từ trước, tung một kỹ năng khống chế dự đoán ngay vị trí cách trụ không xa. Tịch Triều cũng không phải hạng xoàng, cậu có pha di chuyển cực dẻo né được kỹ năng đó. Hỗ trợ đối phương thấy vậy cũng bồi thêm chiêu khống chế vào người Tịch Triều. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải dùng Tốc biến.
Đúng lúc này, Thẩm Tư Lăng đã lao tới, khóa chặt trung đơn đối phương từ phía sau rồi tung combo tiễn hắn lên bảng đếm số. Rừng đối phương thấy đồng đội bị giết thì có chút nóng nảy, hắn muốn kết liễu Tịch Triều, thậm chí có ý định băng trụ.
Hắn chưa kịp hành động thì Viên Trung Khải – người nãy giờ vẫn bám dính xạ thủ ở đường dưới – không biết đã có mặt ở đường giữa từ lúc nào. Hắn buff cho Tịch Triều một lớp khiên rồi tung chiêu khống chế ngay dưới chân rừng đối phương.
Đối phương nhất thời sơ hở bị khựng lại, Thẩm Tư Lăng chớp thời cơ lao lên thu hoạch mạng. Tịch Triều cũng dồn toàn bộ kỹ năng vào hỗ trợ đối phương, sau khi đánh cho hắn còn chấm máu thì nhường mạng lại cho Thẩm Tư Lăng.
Pha giao tranh này giúp Thẩm Tư Lăng trực tiếp ăn cú Triple Kill (Tam sát), lượng tiền ngay lập tức bị kéo dãn. Sau đó, anh bắt đầu dẫn dắt nhịp độ, đi khắp bản đồ để bắt người. Tịch Triều phối hợp nhịp nhàng cùng anh tạo thành bộ đôi “Trung – Rừng liên động”, ép đối phương đến mức không dám bước chân ra khỏi trụ.
Trận đấu kết thúc chỉ sau hơn hai mươi phút. Khi thoát ra phòng chờ, Tịch Triều thấy có lời mời kết bạn. Cậu ấn vào xem, hóa ra là Viên Trung Khải.
[Ferry: ?]
[Trúng Cái Độc: Triều ca, anh đang leo hạng cùng đội trưởng à? Cho em theo với được không?]
Tịch Triều: “…” (Hai người đều đánh đường giữa thì đi kiểu gì?)
“Tịch Triều.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói.
Tịch Triều quay sang nhìn Thẩm Tư Lăng với ánh mắt nghi vấn. Thẩm Tư Lăng nhìn cậu, hỏi: “Không tiếp tục sao?”
Tịch Triều: “Tiếp chứ ạ.” Cậu không thèm trả lời tin nhắn của Viên Trung Khải mà trực tiếp nhấn bắt đầu hàng chờ.
Đánh hạng cả một ngày trời, Thẩm Tư Lăng cũng mở livestream cả ngày. Buổi tối khi đi ngủ, Tịch Triều lướt Weibo thì thấy một từ khóa hot search: #Soul livestream dằn mặt trung đơn dự bị cùng đội#.
Tịch Triều nhấn vào xem, bình luận bên dưới toàn là những lời mắng chửi Thẩm Tư Lăng. Họ nói anh cậy quyền đội trưởng để chèn ép, cô lập đàn em trong trận đấu.
Tịch Triều nhíu mày, mở WeChat nhắn tin cho Thẩm Tư Lăng.
[Tịch Lạc Ánh Thái Dương: Đội trưởng ngủ chưa ạ?]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Trầm Mặc: ?]
[Tịch Lạc Ánh Thái Dương: Anh có thấy hot search trên Weibo không?]
[Trầm Mặc: Ừ, thấy rồi.]
Ở một căn phòng khác, Thẩm Tư Lăng ngồi trên mép giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn của Tịch Triều. Sau khi tắt live, anh đã xem qua cái hot search đó. Anh biết sẽ có những lời lẽ không hay, nhưng tình hình thực tế có vẻ vẫn khả quan hơn anh tưởng.
Khi nhìn thấy tin nhắn của Tịch Triều, tim anh mạc danh đập nhanh một nhịp. Hóa ra, cậu vẫn luôn quan tâm đến anh.
Ngày hôm sau, Tịch Triều ngủ dậy đã là một giờ chiều. Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu, trong phòng khách chỉ có mỗi Tống Bách Ngôn đang ngồi trên sofa. Thấy cậu, anh ta ngước lên: “Sớm.”
Tịch Triều định bảo là không còn sớm nữa, nhưng rồi lại thôi: “Sớm ạ.”
Cậu đang đói bụng, dì giúp việc vẫn đang bận nấu cơm nên cậu lười biếng ngáp một cái rồi cuộn tròn trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc Thẩm Tư Lăng xuống lầu, đập vào mắt anh là dáng vẻ nằm nghiêng vẹo của Tịch Triều trên ghế. Nửa khuôn mặt cậu bị tựa lưng sofa che khuất dưới ánh đèn, mái tóc ngắn mềm mại rũ trên đôi mắt đang nhắm nghiền. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên, nốt ruồi nơi khóe miệng càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc.
Thẩm Tư Lăng đứng trước bàn trà nhìn một hồi lâu. Tống Bách Ngôn đang cúi đầu chơi điện thoại, định ngẩng lên chào anh nhưng rồi khựng lại. Anh ta nhìn Thẩm Tư Lăng, rồi lại nhìn Tịch Triều đang cuộn tròn như mèo lười trên ghế, mím môi rồi giả vờ như không thấy gì, cúi đầu chơi tiếp.
Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên ánh mắt mà đội trưởng nhìn Tịch Triều lúc nãy…
Một tuần sau, Tịch Triều bước vào trận đấu đầu tiên sau khi gia nhập đội. Dù chỉ là vòng bảng, nhưng đây vẫn là trận đấu chính thức đầu tiên của cậu.
Trong phòng nghỉ, Lâm Hi nhìn Tịch Triều đã mặc đồng phục đội, dặn dò: “Tiểu Tịch đừng căng thẳng nhé, chỉ là vòng bảng thôi.”
Tịch Triều vốn đang cúi đầu chơi game điện thoại, nghe vậy liền ngẩng lên chớp mắt: “Em không căng thẳng đâu ạ.”
Lâm Hi: “…” (Nhìn bộ dạng này đúng là chẳng thấy một tí gì gọi là căng thẳng thật).
Đúng lúc đó, nhân viên công tác gọi họ lên sân khấu. Đối thủ hôm nay là FTV – một đội tuyển kỳ cựu thành danh cùng thời với ZN. Đội hình chính của họ vẫn giữ nguyên những gương mặt cũ, trong khi ZN – ngoại trừ Thẩm Tư Lăng – thì toàn bộ đã được thay máu.
Năm ngoái tại giải thế giới (S-League), Tịch Triều còn ngồi dưới hàng ghế khán giả, giờ cậu đã đứng trên khán đài này. Nhìn fan hâm mộ giơ bảng đèn cổ vũ bên dưới, Tịch Triều lướt qua thấy vẫn còn rất nhiều fan của ZN, đặc biệt là các fan nữ của Thẩm Tư Lăng đang vừa giơ bảng tên vừa gào thét ID của anh.
Tịch Triều đứng cạnh anh, khẽ nghiêng đầu: “Đội trưởng nhìn xem, fan ủng hộ anh vẫn đông lắm.”
Thẩm Tư Lăng không nói gì, tầm mắt dừng lại ở những bảng đèn lấp lánh sắc màu kia.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Sau khi điều chỉnh thiết bị, Lâm Hi đứng sau lưng họ: “Trận đầu đã gặp FTV đúng là vận khí không tốt lắm, nhưng không sao, chúng ta cứ đánh chắc tay.”
“Peace (Vương Cẩn), lát nữa em lấy tướng hỗ trợ bảo kê mạnh nhé, rừng bên họ có thói quen gank đường dưới đấy.”
Vương Cẩn đáp: “Rõ thưa Hi ca.”
Đến lượt cấm chọn (Ban/Pick), đối thủ dành cả 3 lượt cấm cho các vị tướng của Thẩm Tư Lăng, nhắm thẳng vào anh. Tịch Triều thầm thở dài: Quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt nha!
“Ferry.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng của Thẩm Tư Lăng.
Ngón tay đang nắm chuột của Tịch Triều khựng lại, cậu phản ứng rất nhanh: “Vâng, đội trưởng.”
“Lát nữa tôi sẽ đánh kiểu ‘công cụ người’ (support cho team).”
Tịch Triều: “…”
Thẩm Tư Lăng đánh công cụ người? Lại còn nói với cậu như vậy, nghĩa là muốn Tịch Triều chọn một vị tướng có sát thương bùng nổ mạnh, bùa xanh bùa đỏ đều sẽ nhường cho cậu hết.
Lâm Hi nhíu mày: “Cậu chắc chứ?”
Thẩm Tư Lăng gật đầu: “Vâng.”
Lâm Hi không nói thêm gì nữa.
Ghi chú
-
Công cụ người: Thuật ngữ trong game chỉ người chơi chấp nhận nhường tài nguyên và hy sinh để hỗ trợ cho đồng đội gánh kèo (carry).
-
Hồng lam buff: Bùa xanh và bùa đỏ trong game.
-
Ngoại thiết: Các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, tai nghe của tuyển thủ.
Comments for chapter "Chương 14: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (14)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com