Chương 13: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (13)

  1. Home
  2. XUYÊN NHANH: CỨU VỚT NAM PHỤ PHẢN DIỆN
  3. Chương 13: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (13)
Prev
Next

Chương 13: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (13)

Mùng sáu Tết, các thành viên khác trong đội đều đã kết thúc kỳ nghỉ để trở về căn cứ.

ZN chính thức công bố tin tức Tịch Triều gia nhập đội hình, ngay lập tức khiến giới điện ảnh xôn xao. Trước đây, khi còn làm streamer, Tịch Triều đã sở hữu một lượng fan không nhỏ nhờ kỹ năng điêu luyện. Sau khi cậu đột ngột biến mất, rất nhiều người đã đăng bài tìm kiếm khắp nơi.

Không ngờ hơn một tháng sau, cậu lại nổ một “cú mìn” cực lớn: Ký hợp đồng với ZN để đánh chuyên nghiệp.

— @ZN_Club cái quái gì thế này? Streamer tôi thích bị các người đào góc tường rồi à?

— @ZN-Ferry, sao anh lại nghĩ quẩn thế mà đi đánh chuyên nghiệp?

— Lầu trên nói đúng đấy, kể cả có muốn đánh chuyên nghiệp thì cũng phải chọn chiến đội nào tốt một chút chứ!

— ZN nát rồi, sao vẫn còn người đâm đầu vào thế?

— Streamer tôi thích ký với câu lạc bộ tôi yêu, á á á á á!

— Tuyển thủ hạng ba nào đây? ZN dám để cậu ta đánh chính ngay lập tức à?

— Tôi vừa phát hiện ra một chi tiết cực “hạt dẻ” nhé.

— Lầu trên, có phải cùng ý với tôi không?

Tịch Triều lướt điện thoại xem bình luận. Từ những lời mắng chửi ban đầu, không biết từ lúc nào hướng dư luận đã thay đổi chóng mặt. Cậu khựng lại ở một bình luận:

— Một người tên Soul (Linh hồn), một người tên Ferry (Người đưa đò), nghe thôi đã thấy mùi “OTP” rồi, muốn chèo thuyền quá đi!

Bình luận này phía dưới có tới hơn hai ngàn lượt phản hồi. Tịch Triều giật giật khóe miệng, ngước lên nhìn người đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên trái mình.

Trương Đắc ở bên cạnh chợt bật cười thành tiếng: “Không phải chứ, cư dân mạng khóa này hài hước quá vậy?” Nói đoạn, anh giơ điện thoại cho những người khác xem.

Tịch Triều cũng nhìn qua, đúng là cái bình luận Weibo mà cậu vừa lướt thấy. Vương Cẩn trực tiếp cười ngã lăn ra ghế: “Có người còn đang ‘đẩy thuyền’ CP của tiểu Tịch và đội trưởng kìa, ha ha ha ha… cười chết mất.”

Tịch Triều lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn họ, dư quang liếc thấy Thẩm Tư Lăng dường như cũng đang nhìn về phía Vương Cẩn.

Lâm Hi cầm điện thoại từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa lầm bầm chửi: “Mấy cái người này rảnh thật đấy, chúng ta ký với trung đơn nào thì liên quan gì đến họ chứ? Quản tốt việc của mình không được à?”

Nghe giọng điệu này, chắc hẳn là giám đốc của các chiến đội khác vừa gọi điện “hỏi thăm” vụ của Tịch Triều. Lâm Hi ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: “Nghe nói trước đây MCW cũng tìm đến em?”

Tịch Triều khẽ nhướng mi: “Vâng.”

Lâm Hi nhớ lại lúc mới gặp Tịch Triều, liền hỏi thêm: “Lúc đó em nói CY cũng tìm em?”

Tịch Triều không giấu giếm: “Đúng thế, họ muốn em vào đội hai hoặc đánh dự bị.”

Lâm Hi: “… Em còn nói CY đã gửi cả hợp đồng điện tử cho em rồi?”

Tịch Triều vô tội chớp mắt: “Vâng! Hợp đồng dự bị mà.”

Lâm Hi: “…” Giờ mình hủy hợp đồng còn kịp không?

Thẩm Tư Lăng ngồi gần đó nên nghe loáng thoáng được câu chuyện. Anh ngước lên nhìn Lâm Hi, khóe môi khẽ gợi lên một vòng cung: “Hi ca thấy ký với Ferry là bị hớ ạ?”

Lâm Hi nghe vậy thì hết hồn, vội vàng xua tay: “Anh không có ý đó đâu nhé! Lúc đó anh thật sự nhìn trúng kỹ thuật của cậu ấy nên mới tìm đến, điều duy nhất khiến anh do dự là cậu ấy không chịu đấu thử (test team). Đương nhiên, giờ thì chuyện đó không thành vấn đề nữa rồi.”

Với kỹ năng thao tác của Tịch Triều, không nói đâu xa, ở các câu lạc bộ trong nước chắc chắn khó có ai vượt qua được.

Đùa giỡn đủ rồi, Lâm Hi bắt đầu nghiêm túc: “Từ hôm nay, mọi người khôi phục lịch tập luyện, và cả việc livestream cũng phải bắt đầu lại.” Dứt lời, anh nhìn về phía Tịch Triều: “Nền tảng livestream trước đây của em hình như chưa ký hợp đồng chính thức đúng không?”

Nhân khí của Tịch Triều tuy cao nhưng chưa được chứng thực tài khoản chính chủ. Thông thường, streamer có hợp đồng sẽ được nền tảng xác minh danh tính.

Tịch Triều gật đầu: “Vâng, em chưa ký.” Lúc đó cậu livestream chỉ là để “thả thính” câu mồi thôi.

“Thế thì tốt quá.” Lâm Hi cười khẽ: “Chiến đội chúng ta cũng ký với nền tảng đó, để anh đi thương lượng mức chiết khấu hợp đồng tốt nhất cho em.”

Nói xong, anh đứng dậy vỗ tay: “Mấy đứa nhỏ, bắt đầu kinh doanh thôi! Hôm nay bắt buộc phải live, có vấn đề gì thì quản trị viên sẽ lo việc khóa mõm mấy đứa gây rối, cứ tự nhiên mà diễn.”

ZN không thể cứ trốn tránh dư luận mãi được. Nghe tin phải livestream, Vương Cẩn vừa nãy còn hớn hở, giờ đã xìu như bánh bao nhúng nước.

Mọi người vào phòng tập, mở máy tính và phần mềm livestream. Vì Tịch Triều chưa ký hợp đồng chính thức nên hôm nay cậu không cần live. Sau khi vào game, cậu nghiêng đầu hỏi Thẩm Tư Lăng: “Đội trưởng, cùng đánh hạng không?”

Thẩm Tư Lăng bình thản đáp: “Được.”

Tịch Triều cười rồi tạo phòng, đợi Thẩm Tư Lăng online. Bậc hạng của họ sau kỳ nghỉ đã tăng lên khá cao nên việc tìm trận hơi chậm, mất gần hai phút mới vào được trận. Hai người vào game thì phát hiện trong đội có một người quen: Viên Trung Khải, người đánh trung đơn dự bị của ZN.

[Trúng Cái Độc: Thẩm ca.]

Đối phương chủ động chào hỏi Thẩm Tư Lăng, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ Tịch Triều. Ánh mắt Thẩm Tư Lăng khẽ động, anh không đáp lời mà hỏi Tịch Triều qua voice chat: “Có cần tôi giúp em tranh vị trí trung đơn không?”

Tịch Triều ở vị trí chọn tướng số 4, Thẩm Tư Lăng số 1, còn Viên Trung Khải số 2. Nếu Thẩm Tư Lăng không lên tiếng, rất có thể Viên Trung Khải sẽ lấy mất vị trí trung đơn.

Tịch Triều nhếch môi cười: “Cảm ơn đội trưởng, em lấy ạ.”

Thẩm Tư Lăng liền giúp Tịch Triều khóa ngay một vị tướng trung đơn mà cậu hay dùng.

[Trúng Cái Độc: ?]

[Trúng Cái Độc: Đội trưởng, anh chơi trung đơn à?]

[Soul: Tôi đi rừng.]

Tịch Triều nhìn thấy dòng đó thì mỉm cười, gõ vài chữ gửi đi:

[Ferry: Tôi chơi trung đơn.]

[Trúng Cái Độc: … Mới phát hiện ra Triều ca cũng ở đây à!]

Tịch Triều cảm thấy buồn cười. Cậu mờ nhạt đến mức nào mà giờ hắn mới thấy? Nhưng cũng chẳng sao, kẻ không quan trọng thì không cần để tâm.

Cuối cùng, Viên Trung Khải phải xuống vị trí hỗ trợ, Tịch Triều chọn cho Thẩm Tư Lăng một vị tướng đi rừng sở trường. Trong lúc chờ vào trận, Thẩm Tư Lăng mở phòng livestream của mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lượng người xem đã vọt lên hơn hai vạn.

— Soul cuối cùng cũng live rồi, gần hai tháng rồi đấy nhỉ?

— Live rồi à, tôi còn tưởng anh tự bế rồi chứ.

— Soul định giải nghệ thật à?

— Chậc! Đánh S-League nát thế mà cũng mặt dày lên live được.

— Chồng ơi bật cam đi, muốn nhìn mặt.

— Lầu trên cút đi, đây không phải chỗ cho fan cuồng.

Kênh chat nhảy liên tục đủ loại bình luận, Thẩm Tư Lăng không buồn nhìn, thu nhỏ cửa sổ livestream lại và bắt đầu trận đấu.

Đi rừng phe đối địch hình như cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngay từ cấp 1, hắn đã định sang cướp rừng của Thẩm Tư Lăng. Tịch Triều vừa ăn xong đợt lính đầu liền vội lao vào rừng nhà mình để quấy rối đối phương, không quên gõ chữ:

[Ferry: Hỗ trợ qua đây giúp.]

Hỗ trợ đối phương đang đi theo rừng của họ để cướp bùa xanh, nhưng hỗ trợ phe mình (Viên Trung Khải) lại cứ bám lấy xạ thủ. Tịch Triều gọi, nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng, vẫn thong dong ở đường dưới đánh kiểu 2 đấu 1 với xạ thủ đối phương.

Thấy bùa xanh sắp bị cướp mất, lính đường giữa lại đang đẩy vào, Tịch Triều nhíu mày. Lúc này bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Tư Lăng: “Không cần quản, tôi sang đổi rừng với hắn.”

Nói xong, Thẩm Tư Lăng đánh xong bùa đỏ của mình liền tiến thẳng sang rừng đối phương, từ đầu đến cuối không cần hỗ trợ giúp một tay. Tịch Triều thấy vậy liền yên tâm quay về dọn lính thật nhanh để chuẩn bị sang hỗ trợ Thẩm Tư Lăng.

Đúng lúc này, gã hỗ trợ nãy giờ vẫn bám xạ thủ đột nhiên lên tiếng:

[Trúng Cái Độc: Thẩm ca, em tới giúp anh đây.]

Hắn vừa gõ chữ xong đã lăng xăng chạy về phía Thẩm Tư Lăng. Tịch Triều khựng lại động tác định di chuyển, rồi thấy trên màn hình xuất hiện một dòng chữ:

[Soul: Không cần, em cứ tiếp tục 2 đấu 1 ở đường dưới đi, có phần thắng đấy.]

[Trúng Cái Độc: …]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (13)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly