Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (15)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (15)
Prev
Next

Chương 184: Chú Cháu Plastic (15)

Từ Tử Phàm đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tiếp tục nói: “Tôi tin vào thực lực của em, nhưng tôi thấy công ty hiện tại của em không đủ tầm, chắc chắn sẽ kéo chân em lại. Hơn nữa xét về lâu dài, đó chỉ là một công ty nhỏ, năng lực của người đại diện cũng có hạn, không thể đồng hành cùng em đi xa được.”

Diêu Khả Hân có chút mờ mịt: “Phàm ca, anh đang khuyên em nhảy việc sao? Nhưng hiện tại danh tiếng của em vẫn chưa đủ lớn, sang mấy công ty lớn e là không thích hợp lắm. Trước đây em cũng chưa nghĩ xa như vậy, chỉ định cố gắng một chút, khi nào có chút tiếng tăm rồi sẽ cân nhắc mở studio riêng, treo dưới trướng Hoàn Vũ. Thế nhưng hiện giờ… Hoàn Vũ không thiếu đại minh tinh, thêm em cũng chẳng bõ bèn gì.”

Từ Tử Phàm chỉ vào mình, cười nói: “Em quên tôi rồi sao? Muốn mở studio thì cứ mở, muốn trực thuộc Hoàn Vũ thì trực thuộc, có gì to tát đâu? Em phải học cách tận dụng lợi thế, nếu không chính em là người chịu thiệt thòi đấy.”

Diêu Khả Hân mím môi, cúi đầu lí nhí: “Em không muốn giữa chúng ta lại dính dáng đến lợi ích như vậy, cảm giác như là một cuộc giao dịch thuần túy để kiếm chác, chẳng còn chút tình nghĩa bạn bè nào.”

Nghĩ đến Hạ Sương Sương, cô vội vàng ngẩng lên giải thích: “Em không có ý gì khác đâu, chỉ là trong lòng em thực sự rất cảm kích anh, coi anh là bạn. Nếu anh không coi em là bạn cũng không sao, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, em vẫn nhớ rõ mà.”

Từ Tử Phàm bật cười, xoa đầu cô rồi đứng dậy: “Em nghĩ đi đâu thế? Tôi đương nhiên coi em là bạn, em và Hạ Sương Sương không giống nhau.” Anh đút tay vào túi quần, đi về phía cửa sổ, nói tiếp: “Tự em không biết đấy thôi, thực ra em đã giúp tôi rất nhiều việc. Cho nên đừng nghĩ ngợi quá nhiều, có gì tôi làm được cứ việc nói, ví dụ như chuyện mở studio chẳng hạn. Tôi thấy em rời khỏi công ty đó càng sớm càng tốt, ra ngoài độc lập, vừa có tài nguyên vừa tự do. Không việc gì phải vì sợ phiền tôi mà cứ phải ở chung với những kẻ khiến mình không thoải mái. Sau này mấy chuyện này cứ coi là chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm quá, có gì cứ đề đạt, ok?”

Diêu Khả Hân vẫn luôn dõi theo bóng lưng rộng rãi, vững chãi của anh. Cho đến khi anh quay đầu lại nhìn cô thăm dò, cô mới hít sâu một hơi, gật đầu mỉm cười: “Em biết rồi, Phàm ca.”

Công ty của Diêu Khả Hân thực lực vốn bình thường, người đại diện lại là kẻ hám lợi. Trước đây định sắp xếp cho cô đi tiếp khách nhưng bị cô từ chối, từ đó bà ta bỏ mặc cô, chuyện gì cũng bắt cô tự lo. Giờ thấy cô sắp nổi tiếng lại muốn biến cô thành cây rụng tiền, làm gì có chuyện hời như thế? Diêu Khả Hân cũng thấy phiền lòng, chỉ là cô chưa quen với việc được Từ Tử Phàm che chở. Nay anh đã đề cập, cô cũng thấy rời đi sớm là tốt nhất, trong lòng càng thêm cảm kích anh.

Từ Tử Phàm xoay người dựa vào bậu cửa sổ, khoanh tay trước ngực cười hỏi: “Còn một việc nữa, chúng ta đóng giả tình nhân cũng được một thời gian rồi, trước đó em bận quay phim nên thời cơ chưa tới. Giờ phim đã xong, em cũng chuẩn bị giải ước, chúng ta lại sắp công khai tình cảm, tôi thấy đã đến lúc bước sang giai đoạn sống chung rồi. Em thấy sao? Chuyển đến nhà tôi ở nhé?”

Diêu Khả Hân sững người. Không phải đang nói chuyện studio sao? Sao đột ngột nhảy sang chuyện sống chung rồi? Tuy biết Từ Tử Phàm ý là cho cô ở phòng khách, nhưng cô vẫn không kiềm được mà đỏ mặt. Cô ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, nhìn đi chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt của anh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô mới khẽ gật đầu: “Vâng, em nghe theo anh.”

Cô vẫn nhớ Từ Tử Phàm từng nói việc nhờ cô đóng giả bạn gái là có mục đích riêng. Anh đã giúp cô quá nhiều, cô cũng muốn nỗ lực phối hợp để giúp lại anh, đây vốn là thỏa thuận ban đầu giữa hai người.

Bàn xong việc, Từ Tử Phàm cũng không ở lại lâu. Trai đơn gái chiếc đêm khuya cũng không tiện. Anh chào tạm biệt Diêu Khả Hân, bảo cô tranh thủ thu dọn đồ đạc, khi nào xong anh sẽ đến giúp cô chuyển nhà.

Diêu Khả Hân đứng sau rèm cửa nhìn xe của Từ Tử Phàm rời đi, lòng dạ có chút rối bời nhưng cũng len lỏi một niềm vui sướng. Nhà của Phàm ca trông thế nào nhỉ? Lúc ở nhà anh ấy có giống lúc ở bên ngoài không? Khi sống chung sớm tối có nhau sẽ ra sao? Rồi cả chuyến du lịch nước ngoài sắp tới nữa…

Vô thức, khóe môi Diêu Khả Hân cong lên. Cô cúi đầu mân mê tấm rèm, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì cụ thể, chỉ thấy tâm trạng rất tốt. Cô không dám nghĩ nhiều thêm, vội vàng đi tẩy trang rồi thu dọn đồ đạc đến tận rạng sáng mới đi ngủ.

Từ Tử Phàm giao việc giải ước cho Lương Phi xử lý, còn đích thân anh gọi người đến giúp Diêu Khả Hân chuyển nhà. Cô dọn đến căn phòng đối diện phòng ngủ của anh, sau đó cả hai cùng khởi hành ra nước ngoài nghỉ dưỡng.

Lương Phi chi tiền đền bù hợp đồng cực kỳ dứt khoát. Hơn nữa, cậu ta đại diện cho Từ Tử Phàm — người có tập đoàn Từ thị chống lưng phía sau, nên công ty quản lý chẳng dại gì vì một minh tinh hạng ba chưa nổi hẳn mà đắc tội với anh, vậy nên họ thả người rất nhanh. Lương Phi lập tức bắt tay vào xây dựng studio. Ngoại trừ trợ lý và tài xế là những người thân cận chưa tuyển xong, còn lại các nhân viên khác đều được đào tạo hoặc chiêu mộ với giá cao từ những người ưu tú trong ngành. Studio này không ký thêm bất kỳ ai khác, tất cả chỉ để phục vụ một mình Diêu Khân Hân. Ngay cả khi cô còn chưa gặp mặt họ, đội ngũ này đã bắt đầu tung các bài viết truyền thông, giúp cô duy trì độ phủ sóng ổn định ngay cả khi đang đi nghỉ.

Sau khi biết mình đã tự do, Diêu Khả Hân thực sự rũ bỏ được mọi gánh nặng, toàn tâm toàn ý đắm mình vào cảnh đẹp, tận hưởng niềm vui và sự thư thái của chuyến đi. Từ Tử Phàm là người rất biết ăn chơi, anh đưa cô đến nhiều nơi thú vị và chụp cho cô không ít ảnh đẹp.

Tình cờ, một du học sinh ở nước ngoài bắt gặp họ, chụp lại vài tấm ảnh hai người đang cười đùa vui vẻ rồi đăng lên mạng, một lần nữa gây ra làn sóng bàn tán. Trước đó, một bộ phận cư dân mạng cứ khăng khăng rằng Từ Tử Phàm đầu tư vào 《Hạ Di Truyện》 là vì Hạ Sương Sương cũng đóng phim đó, nếu không sao anh không đầu tư phim khác? Dù không hiểu ý đồ của Từ Tử Phàm, nhưng họ cứ tự não bổ ra kịch bản: Thiếu gia nhà giàu si tình cô nàng minh tinh thanh cao không màng tiền bạc, vì sĩ diện không muốn quay lại nên lấy cớ đầu tư để được gặp cô ta… Thậm chí còn xuất hiện một nhóm fan CP của Từ Tử Phàm và Hạ Sương Sương, cứ thấy ai khen Từ – Diêu đẹp đôi là nhảy vào “ném đá”.

Thế nhưng hiện tại, Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân lại riêng tư đi du lịch cùng nhau, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến Hạ Sương Sương cả. Người ta vừa đóng máy một cái là Từ thiếu mất hút, chẳng màng đến chuyện thăm ban nữa luôn! Ai mới là người anh ấy để ý, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay cả Từ Hạo khi xem tin tức cũng phải nhíu mày, chẳng lẽ ông ta nhìn lầm? Hạ Sương Sương đối với Từ Tử Phàm căn bản không có giá trị gì? Vậy ông ta lợi dụng cô ta còn ích lợi gì nữa?

Hạ Sương Sương nhìn thấy tin tức trên mạng, biết chuyện Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân công khai chỉ là vấn đề thời gian. Dù không cam lòng, cô ta cũng phải chấp nhận sự thật là Từ Tử Phàm đã thay đổi quá nhiều. Cô ta nhận thấy đây cũng là một cơ hội, liền nhờ hệ thống giúp trau chuốt một bản thảo tin tức, dùng phương thức “người quen tiết lộ” để tung tin: Lúc trước Diêu Khả Hân chính là “tiểu tam” chen chân vào mối quan hệ của Từ Tử Phàm và Hạ Sương Sương.

Có rất nhiều cách để lăng xê, và việc “buộc chặt” mình với người có danh tiếng bằng những tin đồn thất thiệt cũng là một chiêu trò. Loại tin bát quái này thậm chí không cần bằng chứng, luôn có khối người sẵn sàng tin theo. Đặc biệt là biểu hiện của cô ta lúc bị chia tay rất khớp với kịch bản này, khiến những cư dân mạng thích suy luận chắc chắn sẽ sập bẫy. Các “thám tử mạng” rất thích đóng vai Sherlock Holmes, họ cho rằng việc Từ Tử Phàm đầu tư phim để nâng đỡ Diêu Khả Hân chính là bằng chứng thép chứng minh cả hai đã lén lút từ lâu. Việc Từ Tử Phàm ở đoàn phim hoàn toàn ngó lơ Hạ Sương Sương, thản nhiên tình tứ với người mới cũng trở thành bằng chứng của một kẻ bội bạc.

Mặc dù fan của Từ Tử Phàm nỗ lực đính chính, những người qua đường tỉnh táo cũng nói anh không giống loại người đó, nhưng fan của Hạ Sương Sương, các fan CP và cả anti-fan của Diêu Khả Hân đều như phát điên, đi cuồng công kích Từ Tử Phàm để đòi lại công bằng cho Hạ Sương Sương. Vì chính chủ đang ở nước ngoài, nên người dễ bị tiếp cận nhất là Hạ Sương Sương. Nhưng trong bất kỳ sự kiện nào, cứ bị hỏi đến chuyện của hai người kia là cô ta lại im lặng không trả lời, sau đó nhân viên sẽ ra mặt bảo đừng hỏi vấn đề này nữa.

Thái độ đó khiến những kẻ “thương hoa tiếc ngọc” càng thêm phẫn nộ. Họ bảo cô ta đang phải nén đau thương, bị ức hiếp đến tận đầu mà vẫn phải nhẫn nhịn vì Từ Tử Phàm là thiếu gia nhà giàu một tay che trời. Tóm lại, nhờ đợt lăng xê này mà lượng fan của Hạ Sương Sương tăng vọt. Những người qua đường tỉnh táo nhìn mà phát hoảng: Còn có kiểu hút fan thế này sao? Đây là tư thế “bán thảm” (kể khổ) mới à? Thiết lập hình tượng “oán phụ” sao?

Nhưng sự thật là có rất nhiều người tin vào vở kịch này. Họ coi Hạ Sương Sương là nạn nhân, hùng hổ đi mắng chửi Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân cứ như thể làm vậy là đang thực thi công lý. Những người này đã trở thành lực lượng fan nòng cốt của Hạ Sương Sương.

Trọng sinh lâu như vậy, cuối cùng Hạ Sương Sương cũng có một đợt tăng fan khủng, tích điểm đổi được “Mỹ nhan cấp 1”, nhan sắc thăng hạng rõ rệt! Cô ta mừng đến phát điên, mọi uất ức suốt mấy tháng qua tan biến sạch sành sanh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là thành quả của cô ta, là kết quả từ “bàn tay vàng”, cô ta lại tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Hạ Sương Sương tiếp tục nhờ hệ thống tung thêm các bài viết khen ngợi nhan sắc của mình, khẳng định mình “diễm áp” (vượt mặt) hàng loạt sao hạng nhất. Quả thực cô ta đã đẹp lên, lại khéo léo lấy lý do thay đổi phong cách trang điểm để che giấu, nên mọi người không thấy dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ và hoàn toàn tin tưởng. Nhờ vậy, cô ta lại thu hút thêm một lượng lớn fan nhan sắc. Từ Hạo vốn định lạnh nhạt với cô ta để xem cô ta còn giá trị lợi dụng hay không, nhưng thấy cô ta ngày càng xinh đẹp liền đổi ý, bắt đầu cứ dăm ba bữa lại sai xe đến đón cô ta về nhà riêng qua đêm. Dù sao ông ta cũng cần bạn giường, có một mỹ nhân biết điều như vậy bên cạnh, tội gì mà không hưởng thụ?

Trên mạng vẫn ồn ào náo nhiệt. Người tin Từ Tử Phàm vẫn tin, kẻ tin lời đồn vẫn cứ khăng khăng cho mình đúng. Fan của Từ Tử Phàm và Hạ Sương Sương vốn đã có hiềm khích cũ, nay lại càng khẩu chiến kịch liệt như nước với lửa. Lúc sự việc mới nổ ra, Lương Phi đã báo cáo với Từ Tử Phàm, nhưng anh suy tính rồi bảo cứ mặc kệ vài ngày. Dù sao họ đang ở nước ngoài, chẳng ai làm phiền được. Loại chuyện này, tin giả càng lan xa thì lúc lật kèo, cú vả mặt mới càng đau. Anh cảm thấy mình đã kìm kẹp Hạ Sương Sương quá lâu rồi, nếu cứ đè nén mãi có khi lại khiến cô ta bùng nổ trong im lặng, chi bằng mượn cơ hội này cho cô ta leo thật cao, để rồi khi ngã xuống sẽ đau đớn gấp bội!

Còn về những kẻ tin vào lời đồn kia ư? Trong lĩnh vực internet, anh chính là bậc vương giả. Hạ Sương Sương tưởng dùng hệ thống tung tin là thần không biết quỷ không hay, nhưng anh chỉ cần vài thao tác đơn giản là đã nắm thóp mọi bằng chứng. Chờ thêm một thời gian nữa, khi những “chiến sĩ công lý” kia biết được đây chỉ là vở kịch tự biên tự diễn của cô ta, liệu họ có quay lại “cắn” cho cô ta một vố nhớ đời không? Anh đang rất mong chờ đây.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (15)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly