Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (16)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (16)
Prev
Next

Chương 185: Chú cháu “nhựa” (16)

Fan của Hạ Sương Sương như vừa được dịp “vùng lên”, họ điên cuồng tấn công và lấn lướt fan của Từ Tử Phàm. Họ thậm chí còn nghi ngờ Từ Tử Phàm đầu tư vào phim 《Hạ Di Truyện》 là để bắt nạt Hạ Sương Sương. Họ lôi lại cả chuyện Thi Tuyết Mạn livestream ăn hải sản thịnh soạn hôm trước mà không có mặt Hạ Sương Sương, cho rằng Từ Tử Phàm cố tình thêm đất diễn cho những người kia để cô lập thần tượng của mình.

Thế nhưng, kết quả là Diêu Khả Hân – người được Từ Tử Phàm nâng đỡ – lại là người đóng máy sớm nhất. Mười ngày sau đó, Mạnh Vân Thành cũng hoàn thành vai diễn, rồi năm ngày sau đến lượt Thi Tuyết Mạn cũng rời đoàn. Chỉ còn mình Hạ Sương Sương phải ở lại quay tiếp nửa tháng mới xong.

Sự thật này đã vả thẳng vào mặt fan Hạ Sương Sương, khiến họ câm nín. Nếu thực sự muốn thêm đất diễn để bắt nạt Hạ Sương Sương, sao những người kia có thể đóng máy sớm thế được? Điều này cũng khiến những người qua đường tỉnh táo lại, ngửi thấy mùi “sai sai”. Trước đó ai nấy đều công nhận Từ Tử Phàm là một thiếu gia có tài, có đức, hành động hắt nước của Hạ Sương Sương là không đúng. Sao tự nhiên mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn, cứ như Hạ Sương Sương phải chịu uất ức thấu trời xanh vậy?

Mấu chốt nhất là căn chung cư Hạ Sương Sương đang ở vốn là quà sinh nhật Từ Tử Phàm tặng. Ở vị trí đắc địa tại Kinh Thị, rộng 80 mét vuông, căn hộ đó là tài sản mà cả đời nhiều người cũng chẳng mơ tới được. Nếu Hạ Sương Sương thực sự “thanh cao thoát tục”, không màng tiền bạc như fan cô ta nói, thì tại sao lúc chia tay cô ta chỉ hắt nước? Đáng lẽ cô ta nên trả lại nhà mới đúng chứ! Vả lại, nếu chỉ muốn nói chuyện tình cảm chân thành, sao lại đi yêu đương với gã phong lưu như Từ Tử Phàm làm gì? Tìm ngược à?

Chiêu trò lăng xê là thế, sau khi dư luận bị dẫn dắt thì kiểu gì cũng có một nhóm người tỉnh ngộ ra. Chuyện này cũng có một phần “công sức” của đạo diễn. Khi quay phim, ông không quay theo trình tự tập phim mà tập trung quay hết cảnh của các diễn viên chính khác trước. Những cảnh còn lại hầu hết là của Hạ Sương Sương phối hợp với vai phụ và diễn viên quần chúng, nên tự nhiên tạo ra cảm giác người khác diễn ít, còn cô ta diễn cực kỳ nhiều. Chiêu này đã khéo léo xóa tan nghi án “thêm đất diễn”, đồng thời giúp nhiều người qua đường nhìn nhận lại sự việc.

Dù vậy, nhờ lượng thủy quân hùng hậu mà Hạ Sương Sương thuê, trên mạng trông vẫn có vẻ như rất nhiều người đứng về phía cô ta. Nhờ lượng fan tăng vọt, nhan sắc của cô ta ngày càng lên hương, trạng thái tốt lên trông thấy, sức hút cũng lớn dần. Ngay cả Từ Hạo cũng ghé thăm cô ta thường xuyên hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn thuận lợi.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi 《Hạ Di Truyện》 quay xong, độ nóng của Hạ Sương Sương trên mạng mới bắt đầu hạ nhiệt. Lúc này, Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân cũng kết thúc kỳ nghỉ, tay xách nách mang đủ loại quà cáp trở về nước. Vừa về đến nhà, Từ Tử Phàm đã ngồi ngay xuống sofa chụp một tấm ảnh tự sướng rồi đăng lên Weibo:【Đi chơi một vòng mới thấy không đâu bằng nhà mình. Nghe đồn tôi thành tra nam? Ngoại tình cơ đấy? Mấy trò rẻ tiền (low) như thế mà nghĩ tôi thèm làm sao? Đứa ngốc nào tung tin đồn nhảm vậy? [icon khinh bỉ] [icon khinh bỉ] [icon khinh bỉ]】

Các fan của anh lập tức vào bình luận rôm rả:

Đúng thế, Từ thiếu mà phải làm mấy trò rẻ tiền đó sao? Muốn chia tay thì chia tay thôi, cần gì phải ngoại tình? Fan Hạ Sương Sương đúng là biết tự biên tự diễn, cứ tưởng mình là chân ái không bằng!

Vừa thấy mặt Hạ Sương Sương là muốn nôn. Đi sự kiện bị hỏi lúc chia tay có kẻ thứ ba không, cô ta cứ im thin thít. Nói một câu “Không có” khó thế cơ à? Rõ ràng là cố ý dẫn dắt dư luận để người ta thấy mình đáng thương, đúng là đóa bạch liên hoa!

Nói cô ta là bạch liên hoa còn nhục cho hoa sen. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt oán phụ, cứ như cả thế giới nợ cô ta vậy.

Dĩ nhiên fan Hạ Sương Sương cũng nhảy vào chiến đấu:

Từ Tử Phàm mới là bạch liên hoa hạng nhất ấy, anh ta nói gì các người cũng tin à? Đúng là lũ quỳ liếm, bộ anh ta không biết nói dối chắc?

Hai bên fan lại lao vào khẩu chiến, nhưng Từ Tử Phàm chẳng thèm quan tâm. Anh đã bày tỏ rõ thái độ, phủ nhận chuyện ngoại tình để cho fan một lời giải thích và niềm tin để chiến đấu, thế là đủ. Thấy fan vất vả vì mình, anh không nói hai lời liền tổ chức rút thưởng: chọn 100 người may mắn, mỗi người tặng 10.000 tệ tiền mặt để cảm ơn sự tin tưởng.

Các fan lập tức mở tiệc ăn mừng, chia sẻ Weibo ầm ầm, chẳng còn tâm trí đâu mà đi cãi nhau nữa. Fan Hạ Sương Sương bỗng chốc như đang diễn kịch câm, chẳng ai buồn tiếp chiêu, tình cảnh vô cùng khó xử.

Cư dân mạng bắt đầu bàn tán: Nam chính đã lên tiếng rồi, hai nữ chính bao giờ mới ra mặt đây? Nhiều người đoán Diêu Khả Hân sẽ lên tiếng trước vì cô là “đương nhiệm”. Cũng có kẻ mỉa mai, nếu Diêu Khả Hân thực sự là tiểu tam thì giờ chắc đang co vòi trốn kỹ rồi.

Kết quả, chưa đầy nửa tiếng sau, Diêu Khả Hân đã đăng một bộ ảnh chín tấm (cửu cung cách) kèm nội dung:【Đi chơi tuy thoải mái nhưng vẫn là về nhà dễ chịu nhất. Mang về cả đống quà để gửi tặng bạn bè đây. À mà, em cũng làm một đợt rút thưởng nhỏ để cảm ơn các fan đã tin tưởng mình nhé. Hành vi “tiểu tam” rẻ tiền đó cả đời này em cũng không bao giờ làm. Không có nhiều tiền như ai kia, em xin tặng quà kỷ niệm cho 50 bạn may mắn nhé, yêu cả nhà! [icon bắn tim]】

Bài đăng này trực tiếp khẳng định cô không phải tiểu tam. Lời lẽ dứt khoát này khiến nhiều người tin tưởng, bởi lẽ người ta thường tin vào câu “có tật giật mình”. Nếu thực sự là tiểu tam, có ngôi sao nào dám mạnh miệng như vậy không? Không sợ bị bóc phốt đến tận xương tủy sao? Nếu sau này Hạ Sương Sương không có phản hồi nào trước lời phủ nhận của hai người này, thì chỉ có hai khả năng: Một là họ thực sự chia tay trong hòa bình, Diêu Khả Hân xuất hiện sau đó nên không có chuyện chen chân.

Khả năng thứ hai là Hạ Sương Sương sợ Từ Tử Phàm nên không dám nói thật, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Từ Tử Phàm chỉ là một thiếu gia giàu có chứ có phải đại ca xã hội đen đâu, việc gì phải sợ đến mức không dám đòi công bằng? Nếu thực sự sợ, sao lúc trước dám hắt nước vào mặt anh? Mà nếu cô ta thực sự nhát gan như thế thì cũng không đáng để mọi người phải đứng ra bênh vực.

Trong chuyện tình tay ba này, hai người đã trực tiếp bác bỏ tin đồn, cư dân mạng bắt đầu bình tĩnh lại. Họ bắt đầu đòi hỏi bằng chứng thực tế thay vì những lời suy đoán, và bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự ồn ào vô căn cứ của fan Hạ Sương Sương.

Sau đợt thảo luận này, mọi người nhanh chóng nhận ra chữ nghĩa trong bài đăng của Diêu Khả Hân không phải là trọng điểm, mà là những bức ảnh cô đăng kèm! Trong chín tấm hình, có cảnh cô thổi gió biển, cảnh ngồi chờ cơm, cảnh quà cáp… nhưng quan trọng nhất là tấm ở giữa. Cô ngồi trên sofa, xung quanh là la liệt các túi đồ hiệu và hộp quà lớn nhỏ. Điều đáng nói là bộ sofa, bàn trà và bức tường phía sau y hệt như bức ảnh tự sướng mà Từ Tử Phàm vừa đăng cách đó không lâu!

Anh nói “về nhà”, cô cũng nói “về nhà”, cùng một bối cảnh — họ đang sống chung!

Mọi chủ đề khác lập tức bị lu mờ trước tin chấn động này. Mọi người nhiệt liệt bàn tán về mối quan hệ của cả hai. Chuyện họ là người yêu đã là sự thật rõ rành rành, điều họ quan tâm là Diêu Khả Hân thản nhiên coi đó là nhà mình. Tính từ lúc Từ Tử Phàm đầu tư phim đến nay đã vài tháng, có phải thời gian họ bên nhau đã vượt qua mọi kỷ lục tình ái trước đây của Từ thiếu gia hay không?

Sự chú ý dành cho Hạ Sương Sương giảm mạnh, trong khi danh tiếng của Diêu Khả Hân tăng vọt, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng hot search. Trong giới giải trí, có danh tiếng là có tất cả. Nếu cô giữ vững được phong độ này thì ngày thành sao hạng A không còn xa.

Từ Hạo âm thầm quan sát dư luận, phát hiện ra việc ông ta dung túng cho Hạ Sương Sương làm loạn chẳng hề ảnh hưởng gì đến Từ Tử Phàm. Thậm chí nhìn ảnh tự sướng, có thể thấy tâm trạng thằng cháu mình đang cực kỳ tốt. Anh ta càng sống tốt, Từ Hạo càng không vui. Đặc biệt là những tay công tử mà ông ta phái đến để dụ dỗ Từ Tử Phàm chơi bời đều thất bại trở về, báo cáo rằng dạo này anh ta chỉ bận mở công ty và yêu đương, không còn mặn mà với các cuộc vui chơi thâu đêm nữa.

Từ Hạo nheo mắt nhìn sấp tài liệu điều tra về Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân, tay xoay xoay chiếc bút máy. Là một thương nhân, ông ta thích hiệu quả, thích dùng vốn nhỏ thu lợi lớn, nếu không đã chẳng lợi dụng Hạ Sương Sương. Nhưng giờ Hạ Sương Sương đã vô dụng, Từ Tử Phàm lại có vẻ “lãng tử hồi đầu”, nghiêm túc làm ăn, nên ông ta quyết định phải thay đổi chiến thuật.

Sau một hồi cân nhắc, ông ta gọi trợ lý thân tín vào, dặn dò: “Tìm một kẻ lạ mặt có năng lực, tìm cách tiếp cận Từ Tử Phàm. Dụ dỗ nó vào con đường cờ bạc hay ma túy cũng được, bằng mọi giá phải khiến nó lún sâu vào đó.” Ông ta đứng dậy đi về phía cửa sổ, quay lưng lại với trợ lý, tay đút túi quần: “Nhớ kỹ, phải xóa sạch mọi dấu vết, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

Trợ lý rời đi, Từ Hạo nhìn ra những tòa cao ốc bên ngoài, tâm trạng vô cùng bình thản. Ông ta chẳng có chút cắn rứt nào khi sắp ra tay tàn độc với chính cháu ruột của mình. Từ năm xưa, khi người cha giao công ty cho anh cả và đẩy ông ta ra nước ngoài du học, tình thân trong ông ta đã cạn sạch rồi. Cái nhà này không có sự công bằng, chỉ có kẻ nắm quyền mới có tiếng nói, mới có quyền quyết định vận mệnh của kẻ khác. Hiện giờ, ông ta là người nắm quyền nhà họ Từ, mạng sống và tương lai của Từ Tử Phàm là do ông ta định đoạt.

Từ Hạo nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng, hoàn toàn không coi Từ Tử Phàm ra gì.

Về phần Từ Tử Phàm, sau khi về nước, Lý Bình và Lương Phi đều đến báo cáo công việc. Lý Bình là trợ lý mảng livestream, chịu trách nhiệm làm “tai mắt” báo cáo mọi tình hình thực tế tại công ty cho anh. Lương Phi là trợ lý sinh hoạt, lo liệu mọi việc thường nhật và cả studio của Diêu Khả Hân. Cả hai mảng đều đang phát triển ổn định theo đúng kế hoạch.

Anh hài lòng tán thưởng: “Hai cậu làm tốt lắm, thời gian qua vất vả rồi. Cuối tháng này thưởng thêm gấp đôi lương nhé.”

“Cảm ơn lão bản!”

Từ Tử Phàm rất yên tâm về họ, vì gia đình họ đều là người của anh, độ trung thành rất cao. Tiềm năng của hai người cũng rất tốt, anh định sẽ bồi dưỡng họ thành cánh tay đắc lực để sau này anh có thể thảnh thơi hơn.

Xong việc công ty, Từ Tử Phàm lấy ra một bản danh sách đặt lên bàn trà: “Đây là những việc tiếp theo cần làm. Mở hai phòng thí nghiệm, một bên nghiên cứu công nghệ thông minh, một bên nghiên cứu y học dược phẩm. Các cậu tìm địa điểm phù hợp, tuyển nhân sự và lo các thủ tục pháp lý. Tấm danh thiếp bên trên là đối tác kinh doanh tôi mới quen ở nước ngoài, có thể liên hệ với trợ lý của ông ấy để được hỗ trợ. Đừng hỏi tại sao, cứ phối hợp chuẩn bị cho tốt, càng nhanh càng tốt, hiểu chưa?”

Lý Bình và Lương Phi cầm danh sách lên xem, nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: “Rõ, lão bản cứ yên tâm ạ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (16)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly