Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (14)
Chương 183: Chú Cháu Plastic (14)
Bộ phim 《Hạ Di Truyện》 quay thêm được một tháng thì Diêu Khả Hân chính thức đóng máy. Trong số các diễn viên chính, cô là người hoàn thành vai diễn sớm nhất. Từ Tử Phàm vung tay bao trọn một nhà hàng tư nhân kiểu tứ hợp viện để mời cả đoàn phim đến chung vui. Nhà hàng bày sẵn mấy bàn tiệc thịnh soạn, lại còn có cả dàn karaoke để mọi người giải trí. Sau một tháng làm việc quần quật, khó khăn lắm mới có dịp xả hơi nên ai nấy đều chơi rất “nhiệt”, không khí vô cùng náo nhiệt.
Từ Tử Phàm ngồi ở bàn chính cùng đạo diễn và các diễn viên quan trọng khác. Thi Tuyết Mạn nâng ly chạm nhẹ vào ly của Diêu Khả Hân, cười nói: “Chúc mừng em nhé Khả Hân, cuối cùng cũng được giải phóng rồi, có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon cho đã đời.”
Mạnh Vân Thành ngồi bên cạnh không nhịn được “cà khịa”: “Cô tưởng ai cũng ham ngủ như heo giống cô chắc? Theo tôi thấy, Khả Hân chăm chỉ như vậy, vừa quay xong thì nên đi chơi một chuyến cho thoải mái đầu óc. Phàm ca, anh thấy em nói đúng không?”
Từ Tử Phàm gác tay lên lưng ghế của Diêu Khả Hân, tán thành nâng ly: “Chắc chắn là phải đi chơi rồi, chứ cứ cắm đầu vào làm việc mãi sao được?”
Anh quay sang, ghé sát tai Diêu Khả Hân nói nhỏ: “Tôi đã bảo Lương Phi tìm vài địa điểm du lịch nổi tiếng rồi, lát nữa cậu ấy sẽ gửi danh sách cho em. Em muốn đi đâu chơi, chúng ta sẽ đi đó.”
Diêu Khả Hân tự nhiên tựa lưng vào cánh tay anh, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Em muốn… ra nước ngoài, đến mấy vùng bờ biển ấy. Bên đó không có người quen, cũng chẳng có cánh săn ảnh, chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Được, vậy chúng ta ra nước ngoài.” Từ Tử Phàm chốt hạ ngay tắp lự. Với anh, đi đâu cũng vậy, chỉ là ngồi máy bay gần hay xa một chút mà thôi.
Diêu Khả Hân nghĩ đến công ty thì hơi lo lắng: “Nhưng hình như người đại diện của em đang định nhận quảng cáo cho em…”
Từ Tử Phàm xua tay: “Kệ bà ta đi, trước đây bà ta có thèm ngó ngàng gì đến em đâu. Tôi sẽ bảo Lương Phi đi xử lý việc này. Em cứ việc nghỉ ngơi, thả lỏng hoàn toàn, đừng bận tâm gì cả, ok?”
“Ok!” Diêu Khả Hân nở nụ cười rạng rỡ, cô chạm ly với anh rồi nhìn anh nhấp ngụm vang đỏ.
Hạ Sương Sương cũng có mặt ở đó. Cô ta cũng chẳng rõ mình đến đây làm gì, chỉ là nghe tin Từ Tử Phàm tổ chức tiệc đóng máy cho Diêu Khả Hân, đầu óc cô ta bỗng nóng lên rồi buột miệng nói mình cũng sẽ đến. Trước đây khi còn bên Từ Tử Phàm, cô ta cũng từng đi dự tiệc với bạn bè anh, nhưng lúc đó cô ta chỉ như một món phụ kiện, đứng một bên cười nói xã giao. Có những lúc anh mải chơi quá đà, cả buổi chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, cứ như cô ta không tồn tại.
Nhưng giờ thì sao? Suốt bữa cơm, phân nửa thời gian Từ Tử Phàm đều nhìn chằm chằm vào Diêu Khả Hân, nửa bước không rời, lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Thậm chí có ai đến mời rượu Diêu Khả Hân, anh cũng đứng ra đỡ thay hết. Cái vẻ che chở, săn sóc ấy khiến Hạ Sương Sương ghen tị đến mức nổ đom đóm mắt!
Từ Tử Phàm đặt ly xuống bàn, khẽ liếc nhìn Hạ Sương Sương. Thấy bộ dạng cố chịu đựng của cô ta, anh khẽ nhếch môi. Với một kẻ trọng sinh, tâm thái là quan trọng nhất. Cứ mỗi ngày đều sống trong hậm hực thế này thì đừng hòng có ngày khá lên được. Anh chính là muốn khiến cô ta không được thoải mái, đem tất cả những uất ức mà cô ta từng gây ra cho nguyên chủ trả lại bằng hết.
Mọi người trong đoàn chơi rất hăng, rượu cũng uống không ít. Có hai diễn viên trẻ chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên Weibo, vô tình để lộ bối cảnh là bàn tiệc thịnh soạn bàn chính ở phía xa. Tuy ảnh hơi mờ nhưng những cư dân mạng mắt cú vọ chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã nhận ra Từ Tử Phàm. Sau khi đối chiếu với các diễn viên trong đoàn, họ phát hiện ra dàn diễn viên chính đều ngồi cùng một bàn.
Lượng fan của mỗi người đều không nhỏ, sự việc lập tức được chia sẻ rầm rộ, đưa hashtag #Từ Tử Phàm mời khách lên thẳng hot search. Hai tiểu minh tinh kia là người phát hiện ra đầu tiên. Dưới bài đăng của họ, vô số người vào hỏi tại sao Từ Tử Phàm lại mời khách, ăn ở đâu, sao anh lại thân thiết với Diêu Khả Hân như vậy, rồi Hạ Sương Sương có gây hấn gì không… Fan các nhà bắt đầu có dấu hiệu “khẩu chiến”, khiến hai cô nàng sợ tới mức tỉnh cả rượu!
Họ lập tức tìm phó đạo diễn nhận lỗi. Phó đạo diễn lại tìm đến Lương Phi. Lương Phi dạo này đi theo Từ Tử Phàm nên đã rèn được cái tính điềm tĩnh, cậu ta xem qua rồi nói: “Mọi người cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ đi, không sao đâu. Để tôi đi xin ý kiến lão bản, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
Nghe vậy, họ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc vui. Lương Phi đi đến bên cạnh Từ Tử Phàm, nhỏ giọng báo cáo tình hình và cho anh xem các bình luận trên hot search. Từ Tử Phàm lướt xem một hồi, rồi chạm nhẹ vào tay Diêu Khả Hân, đưa điện thoại ra trước mặt cô: “Em có muốn chụp một tấm ảnh tập thể thật hoành tráng không? Coi như kỷ niệm ngày đóng máy.”
Diêu Khả Hân vén lọn tóc ra sau tai, nhìn kỹ rồi hỏi: “Như vậy có ổn không anh?”
“Ổn mà.” Từ Tử Phàm ghé sát tai cô nói khẽ, “Lần này mình đi chơi thì công khai luôn đi. Đợi khi mình về, những lời bàn tán phiền phức kia cũng sẽ lắng xuống thôi, em thấy sao?”
Diêu Khả Hân cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Cô lấy tay che tai, quay đi vờ tìm điện thoại để che giấu sự bối rối. Khi ngẩng đầu lên, cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Vậy chụp thôi ạ. Đây là lần đầu tiên em hoàn thành một vai diễn quan trọng, cũng nên kỷ niệm một chút, huống hồ hôm nay vui thế này mà.”
“Được!” Từ Tử Phàm vỗ tay thật mạnh thu hút sự chú ý: “Mọi người tập trung lại đây nào, chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Lương Phi, hoa đâu? Cả bánh kem nữa, mang ra đây!”
Lương Phi gật đầu, nhanh nhẹn chạy ra ngoài bảo nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe chở chiếc bánh kem ba tầng tinh xảo vào. Lương Phi lấy từ tầng dưới xe đẩy một bó hoa hồng đỏ rực cực lớn. Từ Tử Phàm đón lấy bó hoa, quay người tặng cho Diêu Khả Hân, mỉm cười: “Chúc mừng em đóng máy.”
Đám đông xung quanh ồ lên trêu chọc, khiến Diêu Khả Hân cũng bị cuốn vào bầu không khí ngọt ngào ấy. Cô mỉm cười nhận hoa, nhìn Từ Tử Phàm nói khẽ: “Cảm ơn anh.”
Nhiếp ảnh gia của đoàn phim liên tục bấm máy. Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân ngồi cạnh nhau, đạo diễn và các diễn viên chính cũng lùi lại ngồi sát bên họ. Hạ Sương Sương vốn ngồi đối diện, nhưng sau khi sắp xếp lại đội hình, cô ta bị đẩy ra tận rìa tấm ảnh. Lúc này chẳng ai bận tâm cô ta là nữ chính mà nhường chỗ cả. Ai chẳng biết cô ta là người yêu cũ, giờ là khoảnh khắc ngọt ngào của Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân, cô ta có là gì đâu.
Các diễn viên và nhân viên khác thì chen chúc đứng phía sau, người nghiêng đầu, kẻ khoác vai, ai nấy đều cười hết cỡ. Sau khi chụp xong vài tấm, nhiếp ảnh gia đưa cho họ xem. Từ Tử Phàm cầm lấy cho Diêu Khả Hân chọn, cô chỉ vào một tấm rồi cười: “Tấm này đẹp nhất nè.”
Từ Tử Phàm trả lại máy: “Làm ơn gửi tấm này cho tôi, còn lại thì lưu hết vào máy cho Lương Phi nhé.”
Tấm ảnh Diêu Khả Hân chọn là tấm cô và Từ Tử Phàm kề sát nhau nhất, cả hai đều cười rạng rỡ, bó hoa hồng đặt ở giữa trông cực kỳ lãng mạn. Nếu đã muốn công khai thì sự mập mờ này là cách khởi đầu thích hợp nhất.
Ngay khi nhận được ảnh, Diêu Khả Hân liền đăng Weibo:【Đóng máy rồi! Những ngày tháng ở đoàn phim thực sự rất vui, em đã học được rất nhiều điều và có thêm những người bạn tuyệt vời. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác lại! [icon trái tim]】
Chỉ một giây sau, Từ Tử Phàm đã chia sẻ lại bài đăng:【Chúc mừng đóng máy, giải phóng rồi thì đi chơi cho thật đã nhé.】
Những người khác tất nhiên cũng nhanh chóng tiếp bước “ba ba kim chủ”:
Thi Tuyết Mạn: Ăn nhiều ngủ nhiều vào nhé, đợi chị đóng máy sẽ hẹn em đi chơi!
Mạnh Vân Thành: Tôi cũng sắp xong rồi, lúc đó tụ tập một chuyến nhé.
Hạ Sương Sương: Chúc mừng Khả Hân đóng máy, mong là sẽ còn dịp hợp tác.
Đạo diễn Vương Khôn Phát: Với thiên phú của em, việc nổi tiếng chỉ là sớm muộn thôi. Sau này tôi có phim mới nhất định phải tham gia đấy nhé.
Gần như cả đoàn phim đều chia sẻ bài đăng của Diêu Khả Hân. Cư dân mạng ngay lập tức nhận ra điểm mấu chốt:
Diêu Khả Hân chắc chắn là bạn gái mới của Từ Tử Phàm rồi! Tuy chưa thừa nhận nhưng chỉ có vậy cô ấy mới được ưu ái thế chứ!
Nhìn Từ thiếu với Diêu Khả Hân ngồi sát sạt kìa, tôi cá 100 gói bim bim là họ đang yêu nhau!
Hạ Sương Sương cũng chia sẻ bài kìa, nhưng sao tôi thấy mùi “sượng trân” đâu đây?
Tôi cũng thế… Giọng điệu thảo mai vãi. Người yêu cũ mà đòi hợp tác với người yêu mới của bồ cũ… Thôi tôi không tin đâu, giả tạo quá.
Trên mạng nổ ra tranh cãi về Hạ Sương Sương, nhưng đó chỉ là thiểu số. Phần lớn mọi người đều tập trung bàn tán về Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân. Các hashtag liên quan liên tục nhảy lên top. Người ta bắt đầu tò mò Diêu Khả Hân có tác phẩm nào, có phẫu thuật thẩm mỹ không, hay hai người đã yêu nhau bao lâu rồi…
Lượng fan của Diêu Khả Hân tăng vọt chỉ trong một đêm!
Hạ Sương Sương về đến nhà, nhìn thấy tình hình trên mạng mà tức đến nổ phổi. Cô ta trọng sinh, có “bàn tay vàng” (hệ thống) mà vất vả lắm mới tăng được tí fan. Trong khi đó Diêu Khả Hân chỉ cần dính tin đồn với Từ Tử Phàm là nổi như cồn, lại còn được anh đích thân hỗ trợ. Lượng fan tăng lên còn khủng khiếp hơn cả lúc cô ta còn mặn nồng với Từ Tử Phàm. Cô ta có điểm nào thua kém Diêu Khả Hân chứ? Tại sao con nhỏ đó lại may mắn đến thế?!
Đêm đó, khi Từ Tử Phàm đưa Diêu Khả Hân về, đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của cô. Nhìn căn hộ nhỏ chỉ rộng khoảng 40 mét vuông, anh kéo cô ngồi xuống sofa rồi hỏi: “Khả Hân, em đã nghĩ đến kế hoạch phát triển tương lai chưa? Kiểu như em muốn đạt đến vị trí nào, hay dự định thực hiện mục tiêu đó ra sao?”
Diêu Khả Hân suy nghĩ một lát rồi nói: “Em thích đóng phim, và cũng rất thích hát nữa.” Cô tựa lưng vào sofa, ngước nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy khao khát: “Em hy vọng… sau này mình có thể tổ chức một buổi concert thật hoành tráng, không còn chỗ trống, có thật nhiều người muốn nghe em hát. Em cũng muốn đóng thật nhiều bộ phim hay, giành được cúp Ảnh hậu, và được hợp tác với những ngôi sao quốc tế trong các siêu phẩm khoa học viễn tưởng.”
Cô quay sang cười với anh: “Phàm ca, anh có xem series Avengers không? Em xem đi xem lại mấy lần luôn, bộ nào cũng thích. Từng nhân vật, từng câu chuyện đều xuất sắc quá. Em ước gì sau này mình cũng được tham gia vào những bộ phim như thế, chỉ cần một vai quan trọng thôi là đời em viên mãn rồi!”
Khi nói về ước mơ, trông Diêu Khả Hân như đang tỏa sáng. Từ Tử Phàm mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Em sẽ làm được thôi, ước mơ của em chắc chắn sẽ thành hiện thực.”
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (14)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com