Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (13)
Chương 182: Chú Cháu Plastic (13)
Bất luận là thứ gì, không sợ không tốt, chỉ sợ không có danh tiếng. Nền tảng livestream Tử Phàm do chính tay anh xây dựng, kỹ thuật dẫn đầu, so với các nền tảng khác thì mọi phương diện đều vượt trội. Nay danh tiếng đã lẫy lừng, thiên hạ đều biết, chẳng phải là “vạn sự hanh thông, chỉ chờ gió đông” hay sao?
Từ Tử Phàm thuận thế làm một đợt rút thăm trúng thưởng trên diện rộng: Chỉ cần đăng ký tài khoản trên Tử Phàm Livestream và chia sẻ bài đăng quảng cáo trên Weibo của anh là có cơ hội trúng thưởng. Anh chọn ra 100 người may mắn, mỗi người tặng thẳng 10.000 tệ tiền mặt.
【Từ thiếu ngầu quá! Rút thưởng tặng tiền mặt luôn, đã đăng ký, cầu trúng cầu trúng!】
【Từ thiếu đúng là trước sau như một, thẳng tính không màu mè. Đã đăng ký và chia sẻ, nhất định phải cho tôi trúng nhé!】
【Đang đợi 10.000 tệ của Từ thiếu để đổi máy tính mới đây, xin tổ tiên phù hộ!!!】
Tin tức vừa tung ra, dù là người quen hay người lạ cũng lập tức ùa vào đăng ký tài khoản, sau đó chạy sang Weibo của anh để chia sẻ bài viết. Để tiện theo dõi lần sau, không ít người còn tiện tay ấn “Follow” luôn. Chỉ sau một hoạt động rút thưởng, lượng fan trên Weibo của Từ Tử Phàm đã tăng thêm hơn 7 triệu người!
Chưa dừng lại ở đó, Từ Tử Phàm tiếp tục tung ra một chương trình ưu đãi cực lớn: Tất cả người dùng mới, trong 3 lần livestream đầu tiên, toàn bộ số tiền được người xem tặng thưởng (donate) sẽ không phải chia hoa hồng cho nền tảng. Người bình thường có thể thấy ưu đãi này không quá lớn, nhưng với những người nổi tiếng như minh tinh, tuyển thủ eSports, hay các hot girl mạng… họ có sức hút và lượng fan đông đảo, mỗi lần livestream số tiền nhận được là không hề nhỏ. Nếu biết tận dụng, lợi nhuận mang về cực kỳ đáng kể.
Kiểu tiền “tự nhiên rơi xuống đầu” này tất nhiên đã thu hút vô số nhân vật có tiếng tăm vào mở phòng livestream. Họ đều đùa rằng coi như là đang “chiếm chút tiện nghi” của Từ thiếu. Cách nói này vừa không làm họ mang tiếng hám tiền, lại vừa tạo không khí vui vẻ, thoải mái.
Rất nhanh sau đó, các từ khóa liên quan đến Tử Phàm Livestream đã thay thế từ khóa chơi game của anh để leo lên vị trí số 1 hot search. Kiểu “quảng cáo thực tế” này đúng là xưa nay hiếm. Cư dân mạng không khỏi cảm thán vị thiếu gia nhà giàu này có sức hút chẳng kém gì sao hạng nhất, mỗi lần động đậy là một lần gây bão.
Cũng có người bắt đầu chú ý đến trọng điểm: Vị Từ đại thiếu gia này chẳng phải trước nay vẫn bị gắn mác là kẻ “phá gia chi tử”, không lo làm ăn sao?
Nhưng nhìn lại xem, lần trước anh đăng video khoe thư pháp, tuy chưa tới mức đại sư nhưng so với người luyện chữ nhiều năm thì còn đẹp hơn bội phần. Chữ viết cứng cáp, thể hiện nền tảng vững chắc và nhân phẩm tốt. Giờ đây anh mở công ty, làm nền tảng livestream cũng phất lên như diều gặp gió, quy tụ cả dàn minh tinh và game thủ, quảng cáo khéo léo leo thẳng top 1. Đây rõ ràng là nhịp độ của một công ty sắp hốt bạc. Kỹ thuật chơi game của anh lại còn ở tầm chuyên nghiệp, đủ sức đi thi quốc tế. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu tài lẻ nữa đây?
Người khác chỉ cần làm tốt một trong ba thứ đó đã đủ để coi là niềm kiêu hãnh rồi, vậy mà Từ Tử Phàm làm được cả ba, lại còn là người xuất sắc nhất trong từng lĩnh vực. Nếu thế này mà gọi là “vô dụng”, thì chắc cả thế giới này đều là kẻ vô dụng hết cả.
Thực ra, một vị thiếu gia giàu có ra sao, công chúng thường không rõ mà cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng vì Từ Tử Phàm muốn nhắm vào Hạ Sương Sương lâu dài, nên anh phải tự xây dựng cho mình một nền móng vững chắc. Việc đẩy cao danh tiếng, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận là để mọi người hiểu rõ năng lực và tính cách của anh. Để sau này khi anh ra tay đối phó với Hạ Sương Sương và Từ Hạo, danh tiếng của nguyên chủ sẽ không bị hủy hoại.
Có nơi nào thu hút sự chú ý tốt hơn giới giải trí? Anh sẽ duy trì độ phủ sóng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Việc có một cô bạn gái trong showbiz cũng là cái cớ hoàn hảo để anh xuất hiện trên mặt báo, mọi thứ đều vô cùng hợp lý, ngay cả Từ Hạo cũng không mảy may nghi ngờ động cơ của anh.
Từ Hạo tuy không nghi ngờ, nhưng ông ta cực kỳ khó chịu với cảm giác mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông ta lại gọi anh về nhà để “hỏi thăm”.
“Tử Phàm, dạo này cháu bận rộn quá nhỉ?”
Từ Tử Phàm ngồi vắt vẻo trên sofa đối diện với ông ta, bưng tách trà nhấp một ngụm, thong dong đáp: “Bận chứ chú, bận yêu đương, bận làm livestream, thấy cũng thú vị lắm. Tất nhiên là không thể so với tiểu thúc ‘trăm công nghìn việc’ rồi.”
Từ Hạo cười nhẹ, tựa lưng vào ghế hỏi: “Sao tự nhiên lại nổi hứng làm mấy cái này? Còn tự mở công ty riêng nữa? Nếu cháu thích, cứ trực tiếp vào Từ thị giúp chú một tay, chia sẻ bớt gánh nặng. Chứ cái công ty nhỏ của cháu thì làm nên trò trống gì?”
Từ Tử Phàm đặt tách trà xuống, nhún vai: “Từ thị nhiều quy tắc quá, ngày nào cũng phải đóng bộ vest da, họp hành rồi gặp khách hàng. Giống như tiểu thúc đấy, bận đến mức nhà chẳng buồn về, bay tới bay lui công tác suốt, cháu chịu không thấu đâu. Giới trẻ bây giờ có sự nghiệp riêng của giới trẻ, internet thú vị thế này, cháu phải chơi cho biết chứ. Cái này cũng chẳng liên quan gì đến mấy ngành của Từ thị, cháu cứ tự mình loay hoay cho vui thôi.”
Cơ mặt Từ Hạo khẽ giật một cái. Giới trẻ? Ông ta chỉ hơn Từ Tử Phàm có 5 tuổi, sao qua lời thằng cháu này nghe như ông ta là lão già cổ hủ vậy? Mảng internet đúng là một miếng bánh lớn, nhưng thương mại điện tử đã có các ông lớn độc chiếm, còn livestream hay video ngắn thì chỉ mới manh nha, ai cũng phải “vừa đi vừa dò đá qua sông”, chẳng ai nói trước được tương lai. Quan trọng nhất là mảng này rất dễ dính “phốt”, chỉ cần một vài phòng live truyền bá nội dung không lành mạnh là người đứng đầu bị mời đi “uống trà” ngay, phạt tiền là nhẹ, vạn nhất bị đóng cửa thì lỗ vốn không biết đâu mà lần.
Ông ta có chú ý đến mảng này nhưng không quá coi trọng, ông ta vẫn ưu tiên các ngành kinh doanh thực thể hơn. Vì thế, ông ta không hề đánh giá cao công ty của Từ Tử Phàm, không nghĩ nó có thể phát triển đến mức đe dọa được Từ thị, nên cũng quẳng sang một bên. Ông ta đổi chủ đề: “Cháu học viết thư pháp từ bao giờ thế? Chú còn chẳng biết đấy. Cả chơi game cũng giỏi nữa, xem ra lúc chơi là cháu thực sự chú tâm đấy nhỉ, trước đây chẳng thấy cháu nhắc tới bao giờ.”
“Có gì đáng để khoe đâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiểu thúc cũng đâu có đi rêu rao với người ta là chú biết ba thứ tiếng hay học ngành gì đâu, đúng không? Sinh ra trong nhà giàu, dù không muốn học thì cũng tự nhiên mà biết chút đỉnh thôi, vì tài nguyên quanh mình tốt mà.”
Từ Hạo thấy đúng là bản thân mình cũng vậy, nghĩ lại thấy chuyện này cũng bình thường nên không thắc mắc nữa. Ông ta hỏi tiếp: “Chú nghe nói lần này cháu quen bạn gái rất nghiêm túc? Có ý định kết hôn không?”
Từ Tử Phàm cụp mắt rót thêm một chén trà. Nếu để Từ Hạo biết anh không còn quan tâm đến Hạ Sương Sương, ông ta sẽ chẳng còn lý do để ở bên cô ta nữa, thế thì mất vui. Vì vậy, anh nhếch môi, hờ hững nói: “Chú còn không hiểu cháu sao? Hỏi cái này làm gì?”
Từ Hạo ra vẻ bề trên trách mắng: “Cháu cũng nên thu tâm lại đi, cứ ham chơi mãi thế sao được?”
Từ Tử Phàm chẳng kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm nữa. Diễn kịch xã giao nãy giờ là đủ rồi, mục đích của anh đã đạt được. Anh xua tay đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói: “Tiểu thúc, cháu không tán dóc với chú nữa, cháu có hẹn tới đoàn phim thăm ban rồi. Hôm nào rảnh lại qua thăm chú sau nhé.”
Từ Hạo gọi anh tới chỉ để dò xét, giờ thấy anh vẫn tính khí ấy, mấy cái tài lẻ kia cũng chẳng đe dọa được gì nên không giữ lại. Từ Tử Phàm đến đây là để khiến ông ta chủ quan, để ông ta không ra tay quá sớm. Từ Tử Phàm đã thử tìm sơ hở của công ty như trốn thuế hay gian lận, nhưng không có. Từ Hạo rất cẩn thận, ông ta biết cách điều hành một tập đoàn lớn. Vì không thể dùng những chiêu đơn giản để hạ gục ông ta, Từ Tử Phàm chỉ có thể gây mê ông ta trước, rồi âm thầm phát triển thế lực riêng.
Thực ra hiện tại anh muốn vào tiếp quản Từ thị Địa sản cũng được, vì cổ phần của anh nằm đó. Nhưng nhân viên trong công ty sẽ không tin anh, các cổ đông khác thì đầy định kiến, đa số lại là người của Từ Hạo. Họ sẽ ngáng chân, còn Từ Hạo sẽ tìm cách chèn ép, hãm hại anh. Tuy anh không sợ, nhưng dính vào mấy chuyện đó rất phiền phức. Ở ngoài tự do tự tại phát triển thế lực chẳng sướng hơn sao? Việc gì phải vào đó đấu đá lục đục với họ? Dù sao cổ phần vẫn ở đó, sau này anh lớn mạnh rồi, muốn lấy lại lúc nào chẳng được. Đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ lột mặt nạ của Từ Hạo luôn một thể.
Còn việc Từ Hạo hiểu lầm anh vẫn còn vương vấn Hạ Sương Sương thì kệ ông ta, anh có khẳng định gì đâu, là ông ta tự cao tự đại thôi. Mà tính ra thì Từ Hạo cũng đâu có thiệt, theo anh thấy, Từ Hạo và Hạ Sương Sương đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, cực kỳ xứng đôi.
Hạ Sương Sương mới là người kinh ngạc nhất trong những ngày qua. Cô ta nhớ rõ kiếp trước Từ Tử Phàm luôn là một gã công tử bột chỉ biết ăn chơi, sau này bị Từ Hạo dạy dỗ vài lần, anh ta càng tỏ ra đổ đốn, khiến Từ Hạo tức giận đuổi ra khỏi nhà. Sao đời này cô ta trọng sinh về, Từ Tử Phàm lại mở công ty, mà công ty trông còn có vẻ ăn nên làm ra nữa? Sao có thể chứ? Loại người như anh ta mà cũng biết kinh doanh sao? Còn chuyện thư pháp hay chơi game thì cô ta bỏ ngoài tai, vì cô ta nghĩ mấy thứ đó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, sao so được với các đại gia. Thế nhưng việc Từ Tử Phàm đột nhiên được công chúng công nhận là một thiếu gia có bản lĩnh khiến cô ta không thể nào chấp nhận được.
Bị ảnh hưởng tâm lý, trạng thái quay phim của Hạ Sương Sương rất tệ. Tuy vẫn làm theo chỉ dẫn của hệ thống để không bị quay hỏng quá nhiều, nhưng vì thiếu tập trung nên diễn xuất lúc thì quá lố, lúc lại hời hợt, không đạt đến độ chín muồi. Đạo diễn thấy tạm ổn là cho qua luôn, không còn khắt khe với cô ta như trước. Kịch bản đã sửa xong, ông thậm chí còn thầm mong khán giả cuối cùng sẽ ghét cay ghét đắng nhân vật nữ chính này. Ai bảo đạo diễn gặp người có chống lưng mạnh thì chỉ biết cam chịu? Từ Tử Phàm đã mở ra cho ông một cánh cửa mới: Ông chỉ cần làm cho phim “hot” là ông thành công, còn việc khán giả yêu thích nữ chính hay nữ phụ, thì… hừ, là do nữ chính đòi sửa kịch bản đấy chứ, không nổi tiếng được thì trách ai.
Hạ Sương Sương chẳng hề nhận ra sự thay đổi của đạo diễn, cô ta vẫn đang mải hối hận vì lúc trước đã hắt nước vào Từ Tử Phàm. Cô ta luôn có cảm giác rằng, chính hiệu ứng cánh bướm của mình đã vô tình giúp Từ Tử Phàm thành công như bây giờ.
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (13)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com