Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (12)
Chương 181: Chú Cháu Plastic (12)
Người trong đoàn phim đã biết chuyện, lẽ tự nhiên là tiếng gió bắt đầu truyền ra ngoài. Thêm vào đó, đám săn ảnh (paparazzi) luôn túc trực bên ngoài phim trường để rình mò tình hình thăm ban của Từ Tử Phàm, cuối cùng cũng chụp được cảnh anh cùng Diêu Khả Hân rời đi. Ngay khi những bức ảnh này được tung lên mạng, cái tên Diêu Khả Hân lập tức leo thẳng lên hot search.
【Từ thiếu không giống kiểu người thích xem phim cung đấu, đi thăm ban chắc chắn là vì “ai đó” rồi!】
【Diêu Khả Hân chính là tình mới của Từ thiếu sao? Hợp lý quá còn gì, Từ thiếu đầu tư bộ phim này chắc chắn là để nâng đỡ cô ấy!】
【Hạ Sương Sương mới là nữ chính mà, tình mới tình cũ ở chung một đoàn phim, Từ thiếu lại còn thường xuyên đến thăm, oa, đúng là hiện trường Tu La, không biết họ có xảy ra xung đột gì không.】
【Nói nhỏ một câu, Hạ Sương Sương từng cố ý làm khó dễ Diêu Khả Hân, bắt cô ấy quay cảnh chết đuối dưới hồ nước suốt cả buổi đấy.】
【Thật hay giả vậy? Có bằng chứng không? Chuyện này đừng nói bừa nhé, dễ gây chiến lắm đấy.】
Tin tức này là do một nhân viên trong đoàn dùng tài khoản phụ tiết lộ, nói xong liền lặn mất tăm, không dám hé lộ thêm. Rất nhiều người vào bình luận hỏi thăm nội tình, nhưng không nhận được câu trả lời nên bắt đầu mặc sức tưởng tượng, vẽ ra một kịch bản “xé xác” kịch liệt giữa tình mới và tình cũ. Fan của Hạ Sương Sương đồng loạt xuất quân bác bỏ tin đồn, còn đào lại video xin lỗi trước đó của cô ta, khẳng định Hạ Sương Sương là một cô gái dịu dàng, tỏa nắng, tuyệt đối không cố ý bắt nạt tân nhân. Họ còn nói Hạ Sương Sương và Từ Tử Phàm chia tay trong hòa bình, với Diêu Khả Hân cũng không có quan hệ cạnh tranh, trừ khi mất trí cô ta mới đi bắt nạt Diêu Khả Hân, chắc chắn cô ta sẽ không làm vậy.
Những người biết chuyện trong đoàn phim khi đọc được những lời này đều thấy nực cười. Tuy fan đang giúp Hạ Sương Sương thanh minh, nhưng không biết chính chủ thấy vậy là nên vui hay nên giận, vì fan cô ta vừa bảo hành động đó là “mất trí” (não tàn) mà. Thời gian qua Từ Tử Phàm đến thăm ban chưa bao giờ liếc nhìn Hạ Sương Sương lấy một cái, cứ như căn bản không quen biết. Ngược lại là Hạ Sương Sương, thường xuyên sa sầm mặt mày ở những góc quay không tới. Ban đầu có người tưởng cô ta không khỏe, sau mới nhận ra cô ta luôn cố ý vô tình nhìn về phía Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân với ánh mắt đầy đố kỵ, lúc đó mọi người mới vỡ lẽ. Rõ ràng là cô ta đang ghen ghét, cộng thêm việc từng làm khó Diêu Khả Hân khiến ấn tượng của mọi người về cô ta càng thêm tệ hại.
Hạ Sương Sương tức nổ mắt vì Từ Tử Phàm đối xử với Diêu Khả Hân tốt hơn hẳn mình ngày xưa. Trước đây khi còn ở bên anh, anh chẳng bao giờ biết đến hai chữ “ôn nhu săn sóc”, chưa từng nghĩ cho cô ta, chỉ khi nào rủ đi chơi mới nhớ tới cô ta. Còn bây giờ thì sao? Từ Tử Phàm không thèm ra ngoài chơi bời nữa, hễ rảnh là chạy đến đoàn phim, còn vì Diêu Khả Hân mà phát phúc lợi cho cả đoàn. Cô ta trơ mắt nhìn mọi người thay đổi thái độ, cung phụng Diêu Khả Hân cứ như cô ta mới là nữ chính của bộ phim này vậy.
Cùng là bạn gái của Từ Tử Phàm mà đãi ngộ khác biệt một trời một vực, làm sao cô ta chịu cho thấu? Hạ Sương Sương cũng muốn Từ Hạo đến thăm ban, nhưng Từ Hạo không đến. So sánh “đương nhiệm” với “tiền nhiệm” thì Từ Hạo hoàn toàn lép vế ở khoản này. Dù Từ Hạo nắm quyền Từ thị, giỏi giang hơn Từ Tử Phàm nhiều, nhưng hằng ngày nhìn Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân nói nói cười cười, cô ta thật sự sắp phát điên vì ghen tức!
Hạ Sương Sương cố ý đòi thêm đất diễn lần nữa, cô ta tỏ vẻ chuyên nghiệp bàn bạc với đạo diễn: “Đạo diễn, tôi thấy nhân vật Quý phi không phải vai chủ chốt. Ở giai đoạn đầu, vai trò của cô ta là ức hiếp nữ chính để nữ chính nhận ra sự tàn khốc của hậu cung, giá trị đó đã đạt được rồi, về sau không cần thiết phải xuất hiện nữa. Nếu tăng thêm những màn đấu đá giữa Hoàng hậu và nữ chính thì phim sẽ hay hơn, ông thấy sao?”
Đạo diễn từ chối thẳng thừng: “Không thể tùy tiện sửa như vậy được, biên kịch đã chỉnh sửa kịch bản một lần rồi, sửa nữa sẽ loạn cào cào hết lên.”
Nụ cười trên mặt Hạ Sương Sương nhạt đi: “Đạo diễn cân nhắc lại chút đi ạ.”
Đạo diễn gật đầu lấy lệ, rõ ràng là không để lời cô ta vào tai. Hạ Sương Sương hậm hực, quay đi tìm một góc vắng người gọi điện cho Từ Hạo, nức nở than vãn: “Hạo ca, vai nữ chính anh sắp xếp cho em sắp bị người ta cướp mất rồi. Bây giờ Diêu Khả Hân mới là trung tâm của đoàn phim, em chẳng khác nào kẻ đứng ngoài rìa làm cảnh. Anh nói xem có phải Từ Tử Phàm cố ý nhắm vào em không? Anh ấy là cháu trai anh, anh phải quản lý anh ấy đi chứ.”
Từ Hạo nhẩm tính thời gian, thấy cũng đã đủ lâu, liền nói: “Chuyện này anh sẽ bảo trợ lý đi trao đổi, em cứ yên tâm quay phim đi. Còn về phía Tử Phàm, em không cần quá bận tâm. Bây giờ nó cũng coi như là cháu của em, nếu nó quá đáng, em cứ việc giáo huấn một chút cho nó biết lễ độ, nhưng đừng làm quá, dù sao nó cũng là người nhà họ Từ.”
Hạ Sương Sương tròn mắt kinh ngạc, rồi mừng thầm trong lòng: “Hạo ca anh tốt quá, chờ em tan làm mình cùng đi ăn tối nhé?”
“Được, anh sẽ sai xe đến đón em.”
Ngay sau khi họ cúp máy, đạo diễn nhận được cuộc gọi từ công ty của Hạ Sương Sương, yêu cầu ông sửa kịch bản theo ý cô ta. Đối phương nói năng rất uyển chuyển nhưng thái độ cực kỳ cứng rắn, ám chỉ rằng nếu không sửa thì việc phát sóng sau này có thể gặp rắc rối. Đây chẳng khác nào một lời đe dọa trắng trợn. Đạo diễn cúp máy hừ lạnh vài tiếng, nhưng lần này ông không hề tức giận. Cơn giận đã trút hết từ lần cô ta đòi thêm diễn đầu tiên rồi, vả lại ông đã có sự chuẩn bị từ trước nên chẳng sợ chiêu này.
Thực tế, lần sửa kịch bản trước theo gợi ý của Từ Tử Phàm, đạo diễn đã không đưa ra bản kịch bản cuối cùng mà chỉ đưa phần cần quay trước mắt. Nói cách khác, Hạ Sương Sương tưởng rằng mình chỉ được thêm chút đất diễn và người khác bị giảm đi, nhưng thực chất kịch bản đã bị sửa “be bét” mà cô ta không hề hay biết. Lần này đạo diễn chỉ cần lấy ra một phần kịch bản đã sửa sẵn, nói là “vừa mới thêm vào” để đối phó với yêu cầu của cô ta là xong.
Nghĩ đến Từ Tử Phàm và Hạ Sương Sương, đạo diễn không khỏi cảm thán trong lòng: Từ thiếu nhìn người thật chuẩn, đã đoán trước được Hạ Sương Sương sẽ giở quẻ lần nữa. Nếu không có sự chuẩn bị này, chắc chắn ông sẽ bị cô ta làm cho sứt đầu mẻ trán. Từ Tử Phàm đúng là “phúc tinh” của ông mà.
Đạo diễn tìm gặp Hạ Sương Sương, giả vờ lật kịch bản, nhíu mày ra vẻ đắn đo một hồi rồi xua tay nói: “Được rồi, ý kiến của cô cũng khá hay, lát nữa tôi sẽ bàn với biên kịch. Giờ cô đi quay cảnh tiếp theo đi, đất diễn của cô rất nặng, phải quay cho tốt, không được làm ảnh hưởng đến chất lượng phim, rõ chưa?”
Hạ Sương Sương cười rạng rỡ: “Em biết rồi đạo diễn, phim của chúng ta nhất định sẽ đại bạo!”
Có được cảm giác ưu việt sau khi đòi thêm diễn thành công, tâm trạng Hạ Sương Sương tốt lên hẳn. Vì Từ Tử Phàm thường xuyên tới, Diêu Khả Hân lại là bạn gái mới của anh, nên cô ta không muốn mất mặt. Cô ta quay phim cực kỳ nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của hệ thống, số lần quay hỏng (NG) ngày càng ít, tiến độ quay phim thuận lợi hơn rất nhiều.
Từ Hạo giúp Hạ Sương Sương lần này thực chất là để ép Từ Tử Phàm phải ra tay lần nữa. Ông ta quá hiểu tính nết thằng cháu mình: ham chơi, sống hưởng thụ, căn bản chẳng bao giờ thật lòng với ai. Với Diêu Khả Hân, sao có thể là yêu thật lòng cho được? Theo ông ta thấy, Từ Tử Phàm làm vậy chẳng qua là để trả đũa Hạ Sương Sương. Nếu là ông ta, bị một người đàn bà mình đá hắt nước vào mặt thì cũng phải trả thù, có điều ông ta sẽ trực tiếp phong sát, còn Từ Tử Phàm thì lại như trẻ con chơi đồ hàng, chạy tới đoàn phim quậy phá lung tung.
Như vậy càng tốt, Từ Tử Phàm muốn nhắm vào Hạ Sương Sương, ông ta sẽ đứng sau giúp cô ta, khiến Từ Tử Phàm càng thêm bực bội. Khi bực bội, anh sẽ ra tay càng tàn nhẫn, sớm muộn gì cũng phạm sai lầm. Chờ đến lúc Từ Tử Phàm thân bại danh liệt, ông ta sẽ danh chính ngôn thuận mà trừng trị anh. Thực tế, số cổ phần trong tay Từ Tử Phàm chỉ chiếm một phần năm tài sản hiện tại của Từ thị. Dù phần lớn tài sản đó là do ông ta tạo ra, nhưng ông ta không muốn chia một xu cho Từ Tử Phàm.
Năm xưa nếu không có ông ta, Từ thị Địa sản đã sụp đổ từ lâu, một thằng nhóc ranh như Từ Tử Phàm sao gánh vác nổi, khéo giờ đã phá sản phải ngủ gầm cầu rồi. Chính ông ta đã bảo vệ Từ thị Địa sản, mở rộng sang các ngành khác để Từ thị lớn mạnh như hôm nay. Toàn bộ Từ thị phải thuộc về ông ta, kể cả Từ thị Địa sản! Năm xưa cha ông ta truyền công ty cho anh cả, chỉ cho ông ta 10% cổ phần, ông ta đã không cam lòng rồi. Giờ đây, cuối cùng ông ta cũng có cơ hội thâu tóm toàn bộ. Ông ta muốn cho người cha và anh cả dưới suối vàng thấy rằng, ông ta mới là người lãnh đạo phù hợp nhất cho Từ thị!
Tuy nhiên, Từ Tử Phàm sau khi biết Hạ Sương Sương được thêm diễn thì lại chẳng có phản ứng gì. Hạ Sương Sương vốn định chờ anh làm loạn để cô ta có cớ lấy thân phận “thím” ra giáo huấn anh, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ sướng phát điên! Nhưng chờ mãi vài ngày, anh đến thăm ban hai lần mà vẫn tỉnh bơ, ngay cả Diêu Khả Hân cũng không có phản ứng gì, chẳng giống người bị giảm đất diễn mà chịu uất ức chút nào.
Từ Tử Phàm đến thăm ban lần này có một thay đổi nhỏ: Anh không chỉ trò chuyện với Diêu Khả Hân. Anh mang theo mấy chiếc máy tính cấu hình cực khủng, hễ lúc nào Mạnh Vân Thành, Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân nghỉ ngơi, anh lại rủ họ cùng livestream chơi game ngay tại trường quay!
Sự kết hợp giữa siêu cấp thiếu gia Từ Tử Phàm và ngôi sao đang nổi Mạnh Vân Thành đã thu hút lượng lớn người xem. Khi có thêm Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân tham gia, con số này lại càng tăng vọt. Ngoài các fan cá nhân còn có rất nhiều fan couple. Đặc biệt là fan của cặp đôi Mạnh Vân Thành – Thi Tuyết Mạn, họ như muốn cảm ơn Từ Tử Phàm đến chết đi được. Anh không chỉ cho hai người họ cùng làm đại sứ thương hiệu, cùng xuất hiện trên poster quảng cáo, mà còn kéo họ vào chơi game cùng nhau. Đây chính là “phát đường” chính thức từ phía nhà sản xuất, nhiều hơn cả lượng “thính” trong suốt một năm qua cộng lại!
Tuy nhiên, Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân chơi không giỏi lắm. Sau hai ngày, Mạnh Vân Thành nhận ra trình chơi game của Từ Tử Phàm ngang ngửa với tuyển thủ chuyên nghiệp, nên đã rủ thêm mấy người bạn là minh tinh chơi game giỏi vào tham gia, lần này các cô gái không tham gia nữa. Fan couple rời đi, nhưng thay vào đó là lượng lớn fan của các minh tinh khác tràn vào phòng live, và đông đảo nhất chính là những người trong giới game thủ chuyên nghiệp!
【Vãi, Từ Tử Phàm chơi đỉnh vậy, anh ta có qua huấn luyện không thế? Người giàu chơi game có khác, chắc chắn là thuê huấn luyện viên riêng rồi!】
【Thao tác của Từ thiếu “gắt” thật đấy, di chuyển thế kia mà cũng hạ được đối thủ sao? Phục sát đất, muốn quỳ lạy đại lão quá!】
【Hay quá, Từ thiếu đừng chơi với mấy người kia nữa, Mạnh Vân Thành kỹ thuật còn tạm chứ mấy ông kia là cái quỷ gì, sang gia nhập team tụi tôi đi, ID phòng live của tôi là →】
【Lầu trên đừng có mà giành người. Từ thiếu ơi làm một ván so trình đi, tôi ngứa ngáy tay chân quá rồi, tối nay tôi livestream, anh có tới không?】
Từ Tử Phàm lướt qua bình luận, bình tĩnh nói: “Ai muốn chơi với tôi thì qua bên nền tảng của tôi mà mở livestream.”
【Ha ha ha, pha quảng cáo của Từ thiếu chất thật đấy! Chiêu kéo người này còn “gắt” hơn cả thao tác trong game!】
【Từ thiếu đợi tôi, tôi đi đăng ký tài khoản mở livestream ngay đây, anh không được nuốt lời đâu đấy!】
Ngày hôm đó, lượng đăng ký trên nền tảng Tử Phàm Livestream tăng vọt theo đường thẳng đứng. Từ Tử Phàm cũng thực sự đấu hai ván với mấy tuyển thủ nổi tiếng trong giới eSports. Nếu trước đó chỉ thấy anh thao tác tốt, thì khi đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp mới thấy rõ sự đẳng cấp của anh. Kỹ thuật của anh thậm chí còn nhỉnh hơn một số tuyển thủ, khiến ai nấy đều chấn động. Hashtag #Từ_Tử_Phàm_game_thủ_chuyên_nghiệp leo thẳng lên top 1 hot search và trụ vững suốt cả ngày. Nhiệt độ của chủ đề này cực kỳ cao, giờ đây ai ai cũng biết Từ Tử Phàm chơi game giỏi đến mức nào.
Đoạn livestream chơi game của anh được xem lại vô số lần, vô tình đánh một đợt quảng cáo siêu mạnh cho nền tảng livestream của mình. Cùng với cái tên Từ Tử Phàm, nền tảng này đã trở nên phổ biến với tất cả mọi người!
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (12)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com