Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (1)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (1)
Prev
Next

Chương 170: Chú cháu plastic (1)

Sau khi rời khỏi thế giới trước, Từ Tử Phàm đã dừng lại ở không gian hư vô rất lâu, chẳng rõ là vài mươi năm hay vài trăm năm. Mãi cho đến khi mọi cảm xúc quyến luyến với thế giới cũ hoàn toàn phai nhạt, anh mới tiến vào thế giới tiếp theo. Con người không phải máy móc, anh cũng chẳng phải động vật máu lạnh, mỗi một đời anh đều sống rất nghiêm túc, thế nên việc “thanh lọc” cảm xúc là bắt buộc để có thể thoát ra hoàn toàn. Còn việc trong lúc anh nghỉ ngơi thì nhiệm vụ ở các vị diện khác tính sao, chuyện đó không cần anh lo. Vị diện sứ giả là một tập thể, không chỉ có mình anh, luôn có rất nhiều sứ giả khác đang miệt mài hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Từ Tử Phàm mở mắt ra, anh đang ngồi trong một nhà hàng. Cảm giác trên mặt hơi ướt, đối diện anh là một người phụ nữ xinh đẹp vừa đặt ly nước xuống, tức giận quay người bỏ đi. Những thực khách khác trong nhà hàng đều đang đổ dồn ánh mắt về phía anh. Từ Tử Phàm nhíu mày, cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, ung dung lau khô nước trên mặt. Bị tạt nước thế này, chắc là đang diễn cảnh chia tay?

Từ Tử Phàm rũ mắt nhìn, trên bàn quả nhiên có một tờ chi phiếu bị xé làm đôi. Anh không có thói quen làm trò cười cho thiên hạ xem, sau khi sơ bộ sắp xếp lại tình hình hiện tại, anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Tìm kiếm ký ức trong đầu một chút, anh ra khỏi cửa, đi thẳng tới chỗ đậu xe của nguyên chủ, lấy chìa khóa và bước lên một chiếc siêu xe màu vàng cực kỳ “ăn chơi”.

Vừa lên xe, anh lập tức tiếp nhận ký ức để hiểu rõ tình hình thế giới này. Nguyên chủ cũng tên là Từ Tử Phàm, là người thừa kế của công ty bất động sản lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, cha mẹ anh đã qua đời từ tám năm trước, khi đó anh mới mười lăm tuổi, còn đang đi học. Công ty được giao cho chú út quản lý. Chú út chỉ lớn hơn anh năm tuổi, lúc đó đang du học ở nước ngoài, vừa về nước đã dùng thủ đoạn sấm sét khống chế công ty, đánh lui mọi đối thủ muốn chia phần miếng bánh của Từ thị. Trong phút chốc, danh tiếng của người chú này vang dội, ai nấy đều ca ngợi là tuổi trẻ tài cao, “sóng sau đè sóng trước”.

Sở dĩ Từ Tử Phàm xuyên đến đây là vì cô bạn gái vừa tạt nước anh là người trọng sinh. Đã vậy, cô ta còn quyết định leo lên giường của chú út ngay lúc vừa chia tay, tặng cho nguyên chủ một “chiếc sừng” xanh biếc! Cô nàng trọng sinh này sở hữu một “Hệ thống Siêu sao”, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trên con đường nghệ thuật là có thể trở nên xinh đẹp hơn. Một người phụ nữ ngày càng đẹp lại hiểu chuyện đã nắm giữ chặt chẽ trái tim người chú. Cô ta còn đặc biệt thù dai, cho rằng đời trước nguyên chủ bỏ rơi mình là làm tổn thương mình, nên đời này dùng mọi thủ đoạn chèn ép nguyên chủ, chia rẽ tình cảm chú cháu, cuối cùng cướp đoạt tất cả của anh, thành công ngồi lên vị trí phu nhân tổng tài Từ thị.

Nguyên chủ trước đây được cha mẹ nuông chiều, chưa từng nếm trải sóng gió, giống như đóa hoa trong lồng kính. Cha mẹ mất, có chú út về gánh vác công ty, mỗi tháng cho anh cả đống tiền tiêu vặt, anh chỉ việc hưởng thụ. Tốt nghiệp xong anh cũng chẳng vội đi làm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nổi danh là gã thiếu gia nhà giàu hư hỏng. Tuy ăn chơi nhưng anh không dính vào tệ nạn, khổ nỗi lại thích lên Weibo phát ngôn lung tung, cà khịa hết người này đến người khác nên danh tiếng chẳng ra sao. Nhờ vậy, cô nàng trọng sinh kia chỉ cần vài chiêu thao tác đã khiến anh trở thành “chuột chạy qua đường”.

Nguyên chủ cảm thấy mình quá oan uổng. Anh có chia tay cô ta thật, nhưng một không ngoại tình, hai không có lỗi gì với cô ta. Anh chỉ đơn giản là hết yêu nên muốn chia tay, còn tặng kèm một đống bất động sản và 30 triệu tệ phí chia tay, tổn thương chỗ nào chứ? Anh vốn chưa từng hứa hẹn chân tình, lúc bắt đầu đã nói rõ là “vui vẻ thì đến, hết vui thì đi”, cô ta cũng đã đồng ý. Vậy mà sau khi chia tay lại sinh hận, trọng sinh về báo thù khiến anh thân bại danh liệt, trắng tay. Đúng là đồ thần kinh!

Nguyên chủ uất ức đến chết, nhưng anh tự biết lượng sức mình không đấu lại đôi nam nữ kia nên đã mời Vị diện sứ giả đến giúp mình nghịch tập. Cô nàng trọng sinh muốn leo lên đỉnh cao giới giải trí và đẹp hơn sao? Vậy thì khiến cô ta cầu mà không được, bị hệ thống trừng phạt. Người chú út vì người ngoài mà bỏ mặc tình thân sao? Vậy thì lấy lại những gì thuộc về mình, trở mặt luôn. Nguyên chủ không yêu cầu sự nghiệp phải cao sang gì, chỉ cần hai kẻ đó càng sống không yên ổn thì càng tốt.

Thời điểm Từ Tử Phàm tới, Hạ Sương Sương vừa mới trọng sinh và quyết định trả thù. Cô ta muốn tặng anh một chiếc sừng thật đau đớn trước khi chính thức chia tay để anh mất mặt. Thế nên đời này cô ta không nhận tiền, mà chọn cách tạt nước trước mặt mọi người. Từ Tử Phàm vốn hay lộ diện trên mạng, ai nấy đều nhẵn mặt, vụ tạt nước ở nhà hàng chắc chắn sẽ lên đầu đề báo mạng. Cô ta nhân cơ hội này để tạo nhiệt độ, khiến dư luận hiểu lầm rằng chia tay là lỗi của Từ Tử Phàm, nếu không sao cô ta phải tức giận đến thế? Cư dân mạng xưa nay vốn giỏi nhất là nhìn hình đoán chương trình mà.

Từ Tử Phàm lấy điện thoại ra tra tên mình trên Weibo. Quả nhiên, có người đã chụp ảnh đăng lên. Tuy ảnh hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ Hạ Sương Sương đang rất phẫn nộ, còn anh thì mặt mũi đầy nước, trông khá thảm hại. Dòng tiêu đề cực kỳ giật gân: 【Không thể tin nổi, Từ Tử Phàm lại bị Hạ Sương Sương tạt nước giữa nhà hàng!】

Anh lướt tiếp, thấy một bài đăng khác kể chi tiết hơn: 【Từ Tử Phàm đưa tiền chia tay, Hạ Sương Sương tức giận xé chi phiếu, tạt nước đá vào mặt anh ta rồi mắng “nhìn nhầm người” trước khi bỏ đi! Có khi nào Từ thiếu gia ngoại tình không?】

Từ Tử Phàm gõ gõ tay lên vô lăng, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đăng một dòng trạng thái:

“Không ngoại tình, không cãi vã, đơn giản là không muốn yêu đương nữa. Lúc đầu đã thỏa thuận là vui vẻ bên nhau, không ràng buộc tình cảm chân thật. Một đống nhà và tờ chi phiếu 30 triệu tệ bị từ chối, còn bị tạt nước không hiểu lý do. Ai biết Hạ Sương Sương có ý gì không?”

Chính chủ vừa lên tiếng lập tức thu hút sự chú ý. Fan của Hạ Sương Sương lập tức tràn vào mắng nhiếc:

“Anh còn mặt mũi hỏi à? Không muốn yêu là chia tay sao? Anh coi Sương Sương nhà chúng tôi là cái gì?”

“Ai thèm thỏa thuận không tình cảm với anh? Sương Sương chân thành với anh như thế mà bị anh chà đạp, đồ tồi!”

“Khoe giàu thật ghê tởm! Đừng dùng tiền và nhà sỉ nhục Sương Sương, cô ấy không phải mấy cô hot girl rẻ tiền chỉ biết nhìn vào tiền của anh đâu!”

“Tạt nước đá là còn nhẹ, đáng lẽ phải tạt canh nóng! Sương Sương quá hiền lành nên mới bị anh bắt nạt!”

Từ Tử Phàm chẳng thèm đáp trả. Hạ Sương Sương hiện tại chỉ là sao hạng hai, fan tuy đông nhưng so với toàn thể cư dân mạng thì chẳng thấm vào đâu. Fan của nguyên chủ cũng chẳng vừa, lập tức nhảy vào phản pháo:

“Fan Hạ Sương Sương bớt ảo tưởng đi. Tử Phàm nhà này thay bồ như thay áo, có bao giờ phải ngoại tình mới chia tay đâu? Rõ ràng là chê tiền chia tay ít nên làm mình làm mẩy, đúng là diễn viên có khác!”

“Diễn sâu thật đấy! Nửa năm nay cô ta dựa hơi Tử Phàm để lên hot search bao nhiêu lần rồi? Còn cố ý chụp ảnh trong nhà anh ấy để khoe khoang như sắp làm Từ phu nhân đến nơi. Chia tay còn muốn kiếm thêm mớ nhiệt độ nữa hả?”

Dư luận bắt đầu chia phe cãi vã kịch liệt dưới bài đăng của anh. Những người trung lập thì vẫn đang hóng tin từ phía Hạ Sương Sương.

Từ Tử Phàm hiểu rõ tâm lý đám đông. Anh tung đòn phủ đầu này không phải để thắng ngay, mà để khẳng định ngay từ đầu: Đây là mối quan hệ không ràng buộc tình cảm. Như vậy, sau này Hạ Sương Sương có muốn dùng bài “nữ chính bị tổn thương” để kiếm fan hay thực hiện nhiệm vụ hệ thống cũng khó lòng trót lọt. Anh sao có thể để cô ta toại nguyện được?

Từ Tử Phàm gọi điện cho con trai của quản gia: “Lý Bình, để ý hướng dư luận trên mạng giúp tôi, có gì thì báo ngay. À, bảo dì Trương chuẩn bị cơm tối, tôi đang về nhà.”

“Vâng, thưa thiếu gia.” Lý Bình 27 tuổi, làm tài xế nhà họ Từ. Nhưng vì nguyên chủ thích tự lái siêu xe nên anh ta khá rảnh, thường kinh doanh online thêm, chỉ khi nào cần mới gọi. Anh ta làm việc rất chuyên nghiệp nhưng không có tình cảm sâu nặng với nguyên chủ.

Thực tế, cả nhà họ Từ trừ quản gia Lý và dì Trương đầu bếp thì chẳng ai thân thiết với nguyên chủ cả. Hai người này nhìn anh lớn lên nên có phần kính trọng và thương mến. Tiếc là theo cốt truyện cũ, cả hai đều bị cô nàng trọng sinh tìm cách đuổi đi.

Vừa lái xe, Từ Tử Phàm vừa phân tích. Chuyện của thế giới này thực ra rất quen thuộc trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết: Nữ chính bị bạn trai cũ bỏ rơi, sau đó quay lại lấy chú, bố, hoặc anh em của bạn trai cũ để quay lại trả thù, bắt hắn phải gọi một tiếng “thím” hay “mẹ kế” cho bõ ghét.

Nhưng trong mắt Từ Tử Phàm, nguyên chủ chẳng hề “tra”. Yêu đương thỏa thuận từ đầu, không ngoại tình, chia tay trả tiền sòng phẳng. Hạ Sương Sương trả thù anh chẳng qua vì cô ta có “Hệ thống bàn tay vàng”, cảm thấy mình là trung tâm vũ trụ nên muốn dẫm đạp ai thì dẫm.

Còn về người chú út Từ Hạo, anh không tin ông ta vì yêu mà lú lẫn. Từ Hạo nắm quyền công ty đã lâu nhưng vốn dĩ chỉ có 10% cổ phần, còn cha của nguyên chủ nắm 51%. Ông ta chỉ là người quản lý hộ cháu trai. Làm tổng tài lâu năm, ai mà muốn nhường lại ngai vàng? Hạ Sương Sương xuất hiện chính là cái cớ hoàn hảo để ông ta đẩy nguyên chủ vào con đường hư hỏng hoàn toàn, sau đó lấy danh nghĩa người bề trên đau lòng mà tước đoạt cổ phần, đuổi anh ra khỏi nhà một cách danh chính ngôn thuận.

“Đúng là một đám người thú vị,” Từ Tử Phàm khẽ cười. Anh quyết định sẽ không thay đổi thiết lập “thiếu gia ăn chơi” này ngay lập tức. Cứ phải thong thả mà chơi mới vui.

Về đến nhà, anh vào phòng tắm rửa sạch đống nước đá khó chịu trên người. Nhìn trong gương, nguyên chủ cao 1m85, gương mặt tuấn tú, chỉ là thiếu chút cơ bắp. Anh quấn khăn tắm đi vào phòng thay đồ, mở tủ ra thì thấy toàn quần áo lòe loẹt, hàng hiệu đắt tiền nhưng cực kỳ “đồng bóng”.

Anh chọn một chiếc áo thun màu hồng phấn cùng quần đùi rộng, thay vào trông vẫn rất trẻ trung và đẹp trai đúng tuổi 23. Anh xuống lầu, vừa ăn cơm dì Trương nấu vừa dùng máy tính bảng xem phim của Hạ Sương Sương. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, anh cần xem kỹ năng diễn xuất của cô ta đến đâu để còn tính đường “chặt đứt” con đường thăng tiến của cô ta sau này.

Hạ Sương Sương có diễn xuất ở mức khá, chắc chắn là có hệ thống hỗ trợ. Từ Tử Phàm vừa ăn vừa suy tính: Nếu mình phá nát cái hệ thống của cô ta, liệu nhiệm vụ có hoàn thành nhanh hơn không nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (1)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly