Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (2)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (2)
Prev
Next

Chương 171: Chú Cháu Plastic (2)

Tác giả: Lan Quế

Việc phân giải hệ thống không hề đơn giản. Lần trước đối đầu với nó, Từ Tử Phàm đã phải đầu tư cho các nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu rất lâu, kết hợp với kỹ thuật hacker đỉnh cao mới phá hủy được. Dù anh đã học hỏi được không ít kiến thức lý luận cơ bản, nhưng để tự tay chế tạo ra thứ vũ khí đối phó với hệ thống một lần nữa thì vẫn cần thời gian. Ý tưởng này tạm thời phải gác lại, vì hiện tại anh thậm chí còn chẳng có tiền để đầu tư phòng nghiên cứu.

Nghĩ đến vấn đề tiền bạc, ăn cơm xong Từ Tử Phàm liền kiểm tra tài sản của nguyên chủ. Anh chàng này sở hữu một căn biệt thự ven hồ đang ở, một căn trên lưng chừng núi, một căn hướng biển, cùng với 15 căn hộ chung cư ở những vị trí đắc địa. Nhà làm bất động sản có khác, thứ gì thiếu chứ nhà thì không bao giờ thiếu. Cứ mỗi khi công ty phát triển dự án mới là lại để dành cho nguyên chủ một căn, trừ phi vị trí không đẹp hoặc anh ta không thích thì mới từ chối.

Về xe cộ, nguyên chủ có 6 chiếc siêu xe (trong đó có 2 chiếc phiên bản giới hạn toàn cầu), ngoài ra còn có xe việt dã, xe thương vụ và xe nhà di động, tổng cộng 10 chiếc đậu kín gara ngầm trông cực kỳ hoành tráng. Từ Hạo còn mua tặng cháu trai một chiếc du thuyền, hằng tháng cho trợ lý chuyển vào tài khoản anh 20 triệu tệ tiền tiêu vặt, quà cáp lễ tết tính riêng. Chính vì thế, người trong giới ai cũng bảo Từ Hạo hết lòng yêu thương cháu, khen ngợi tình chú cháu thâm giao. Họ đã quên mất rằng, với tư cách là người thừa kế hợp pháp, sự tồn tại của Từ Hạo hiện tại chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Từ Tử Phàm. Một người chú thực lòng thương cháu sẽ không bao giờ để mặc cháu mình ăn chơi lêu lổng, mà phải bồi dưỡng cháu tiếp quản công ty. Từ Hạo đã che đậy dã tâm của mình quá hoàn hảo dưới cái mác tiền bối hiền đức.

Từ Tử Phàm tra ra số tiền tiết kiệm hiện tại của nguyên chủ khoảng 100 triệu tệ. Thực ra nguyên chủ không phải lúc nào cũng vung tiền qua cửa sổ, mấy năm qua vô tình tích cóp được không ít, hèn gì lúc chia tay lại mạnh tay chi tận 30 triệu phí “bồi thường”. Nếu tài chính ổn định, vậy thì bắt đầu thực hiện vài nước đi nhỏ trước đã.

Từ Tử Phàm vào phòng chiếu phim, mở tivi tra cứu những nữ minh tinh đang nổi tiếng hiện nay. Anh xem kỹ phim ảnh của họ để đánh giá nhan sắc và kỹ năng diễn xuất.

Đầu tiên là Thi Tuyết Mạn, một tiểu hoa đán hạng nhất mới nổi, xuất thân là sao nhí nên khán giả khá khắt khe, nhưng bù lại cô có gương mặt ngọt ngào, khi trang điểm đậm lại toát lên vẻ lãnh diễm, diễn xuất rất ổn. Thứ hai là Dương Giai Như, sao hạng hai, đối thủ trực tiếp thường bị truyền thông đem ra so sánh với Hạ Sương Sương; cô nàng này có vẻ ngoài minh diễm, diễn xuất nhỉnh hơn Hạ Sương Sương một chút. Cuối cùng là Diêu Khả Hân, sao hạng ba chưa có danh tiếng, mới chỉ đóng vài vai phụ nhưng lại có thiên phú diễn xuất bẩm sinh, chỉ cần một cơ hội là có thể bứt phá lên hạng nhất.

Từ Tử Phàm chọn ra ba cái tên này rồi gửi cho Lý Bình qua WeChat, yêu cầu điều tra kỹ nhân phẩm, tính cách, xem họ có mắc bệnh ngôi sao hay thiếu chuyên nghiệp hay không. Lý Bình bị đánh thức giữa đêm nhưng cũng chỉ lẳng lặng đáp: “Vâng, thưa thiếu gia.” Anh ta không biết ông chủ định làm gì, chỉ biết nhiệm vụ giao xuống thì phải hoàn thành tốt.

Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, Từ Tử Phàm day day thái dương, vươn vai rồi về phòng ngủ.

Trong khi đó, Hạ Sương Sương và Từ Hạo vẫn chưa ngủ. Hạ Sương Sương không phản hồi bài đăng của anh suốt cả buổi chiều không phải vì cô ta không muốn, mà là vì… không thấy. Để tranh thủ thời gian “tặng sừng” cho Từ Tử Phàm trước khi chia tay chính thức, sau khi tạt nước anh ở nhà hàng, cô ta đã tắt máy đi làm spa, làm tóc, rồi đến khách sạn nơi Từ Hạo đang công tác để “tình cờ gặp gỡ”.

Việc chọn Từ Hạo cũng nằm trong tính toán của cô ta. Đời trước, Từ Hạo thường xuyên chỉ trích Từ Tử Phàm lăng nhăng, sau đó còn thâu tóm cổ phần của anh để anh làm gã thiếu gia vô dụng cả đời. Hạ Sương Sương cảm thấy mình có bàn tay vàng thì phải xứng với người đàn ông như thế. Ông ta không vợ con, anh tuấn trầm ổn, lại nắm giữ mạch máu kinh tế của nhà họ Từ. Cưới được Từ Hạo mới gọi là đòn trả thù ngoạn mục nhất. Hơn nữa, trong nước khó tìm được ai trẻ tuổi mà giàu có hơn ông ta. Từ Hạo chính là lựa chọn số một!

Vị trí của Từ Hạo là do cô ta nhờ hệ thống tra giúp. Cô ta tự nhủ: “Phải bám lấy kim chủ quyền lực thì mới phất lên được trong giới giải trí chứ! Nhìn mấy cô nàng chỉ có mặt mà không có diễn xuất vẫn nổi như cồn đấy thôi, tất cả là nhờ có người chống lưng. Tìm bạn trai vừa giàu vừa đẹp chính là đường tắt để thành siêu sao.”

Hệ thống siêu sao nhận định hành động này có lợi cho sự nghiệp của cô ta nên đã hỗ trợ hết mình. Còn việc làm sao để quyến rũ Từ Hạo thành công thì hoàn toàn là bản lĩnh của Hạ Sương Sương. Nhờ có hệ thống và sự tự tin thái quá của một người trọng sinh, cô ta tỏa ra một sức hút rất đặc biệt. Cô ta coi Từ Hạo như con mồi trong lòng bàn tay, diễn cảnh quyến rũ còn đạt hơn cả lúc đóng phim trên tivi.

Về phần Từ Hạo, ông ta vốn có một sự ác cảm thầm kín với đứa cháu trai. Giờ bạn gái của cháu lại tự dâng tận cửa, vừa đúng gu, lại vừa là cái cớ hoàn hảo để ông ta kích động sự phản nghịch của Từ Tử Phàm sau này, nên ông ta cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền. Thậm chí, Từ Hạo còn uống chút rượu để nếu sau này có chuyện gì không ổn, ông ta có thể đổ lỗi cho say xỉn nên nhận nhầm người. Một cô diễn viên nhỏ thôi mà, chẳng có gì to tát.

Hệ thống siêu sao không có chức năng đo độ hảo cảm, nên Hạ Sương Sương cứ đinh ninh rằng Từ Hạo đã bị mị lực của mình đánh gục. Cả hai lao vào nhau như “thiên lôi sai khiến”, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến biến động trên mạng. Lúc Từ Tử Phàm đi ngủ thì hai người kia cũng vừa xong cuộc “mây mưa”.

Hạ Sương Sương tựa vào ngực Từ Hạo, thổi khí bên tai ông ta, giọng nói đầy mê hoặc: “Chú út, ngủ với người phụ nữ của cháu trai mình cảm giác thế nào? Có thấy chút khoái cảm cấm kỵ nào không?”

Từ Hạo châm một điếu thuốc, liếc nhìn cô ta rồi lạnh lùng hỏi: “Cô muốn cái gì?”

Hạ Sương Sương dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”: “Em dĩ nhiên là muốn… anh rồi. Đáng tiếc anh là Tổng tài Từ thị lẫy lừng, chắc chẳng thèm vì em mà gây gổ với cháu trai đâu. Em cũng chẳng muốn làm người tình trong bóng tối, nên xem ra chẳng đòi hỏi được gì rồi.”

Ngón tay cô ta mơn trớn từ ngực xuống bụng Từ Hạo, nhưng bị ông ta bắt lấy. Giọng ông ta trầm xuống cảnh cáo: “Ngoan ngoãn chút đi, cô muốn tôi kiệt sức mà chết sao?”

Hạ Sương Sương cười khúc khích như chuông bạc: “Nếu biết anh ‘mạnh’ thế này, em đã tìm đến anh sớm hơn rồi. Em muốn cùng anh làm một đôi uyên ương phong lưu đấy.”

Từ Hạo nhìn cô ta đầy thâm sâu như muốn nhìn thấu tâm can, nhưng Hạ Sương Sương chẳng hề sợ hãi, trái lại còn rướn người hôn ông ta một cái, liếm môi đầy khiêu khích: “Ngọt thật.”

Từ Hạo dập tắt thuốc, xoay người đè cô ta xuống, hỏi: “Cô chia tay với Từ Tử Phàm chưa?”

Hạ Sương Sương ôm cổ ông ta cười: “Có người đàn ông tốt hơn thì chia thôi, nếu không thì phải cân nhắc lại.”

“Về thì chia tay ngay đi, đừng để tôi thấy cô qua lại với nó nữa. Còn nữa, đừng gọi tôi là chú út.” Dứt lời, Từ Hạo lại cùng Hạ Sương Sương chìm vào cuộc hoan lạc mới.

Hai người kẻ tung người hứng, bên ngoài thì như nhất kiến chung tình nhưng bên trong đều có mục đích riêng, chẳng ai có chút liêm sỉ nào. Nghĩ đến việc tặng cho Từ Tử Phàm một cặp sừng dài, cả hai đều thấy phấn khích lạ thường.

Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng và cùng bay về thành phố, Hạ Sương Sương phải chú ý giữ gìn thanh danh nên đợi Từ Hạo đi trước nửa tiếng mới rời khỏi sân bay. Vừa về đến nhà, mở máy lên, cô ta choáng váng trước hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đọc tin nhắn của người đại diện, cô ta mới biết Từ Tử Phàm đã lên tiếng trên Weibo.

Lên mạng xem hot search, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao vụ tạt nước. Vì cô ta im lặng quá lâu nên Từ Tử Phàm đã chiếm được ưu thế dư luận. Hạ Sương Sương cau mày, trong lòng bốc hỏa. Cô ta cứ ngỡ sau khi trọng sinh mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ Từ Tử Phàm lại đâm sau lưng một nhát, trực tiếp chĩa mũi dùi về phía cô ta.

Bây giờ nói gì đây? Bảo là yêu đương thật lòng ư? Với phong cách từ trước đến nay của Từ Tử Phàm là “không bao giờ nói dối”, người tin cô ta sẽ rất ít, thậm chí còn bị phản tác dụng. Bảo là chỉ mình cô ta đơn phương yêu sâu đậm? Vậy việc tạt nước chẳng phải biến cô ta thành kẻ vô lý, điên khùng sao? Chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng cười chê.

Từ trước đến nay, Từ Tử Phàm chia tay ai cũng không bao giờ nhắc lại, mặc kệ bạn gái cũ có muốn đánh bóng tên tuổi thế nào anh cũng mặc kệ. Chính vì thế Hạ Sương Sương mới dám làm càn để gây sự chú ý. Cô ta cứ tưởng dù thiên hạ có mắng Từ Tử Phàm là tra nam, anh ta cũng chỉ cười khẩy chứ chẳng thèm giải thích.

Nhưng lần này sao lại khác thế? Chẳng lẽ bị tạt nước nên tức quá hóa liều? Từ Tử Phàm lại phá lệ đăng Weibo, khẳng định chắc nịch là “không có tình cảm”. Anh ta không sợ bị hội đạo đức mạng mắng sao? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?

Hạ Sương Sương vò đầu bứt tai, kế hoạch ban đầu đã đổ bể, cô ta không thể lợi dụng vụ này để làm màu được nữa. Bây giờ phải tìm một lý do tạt nước thật hợp lý để giữ lấy thanh danh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, cô ta cảm thấy bực dọc như vậy.

Cô ta gọi điện cho người đại diện. Đầu dây bên kia như ngồi trên đống lửa: “Sương Sương, em điên rồi à? Ai mà chẳng biết Từ Tử Phàm không bao giờ nói chuyện tình cảm, em bị hắn bỏ cũng chẳng mất mặt gì, dù sao em cũng là người ở bên hắn lâu nhất rồi. Sao em lại từ chối nhà với 30 triệu tệ rồi còn tạt nước người ta? Em lên cơn gì vậy? Đắc tội với hắn thì sau này còn làm ăn gì nữa? Hắn chắc chắn sẽ không để yên đâu! Còn nữa…”

“Đủ rồi!” Hạ Sương Sương bực bội ngắt lời. “Tôi đã dám làm thì dĩ nhiên không sợ hắn. Một mình hắn không dìm được tôi đâu. Quan trọng nhất bây giờ là đáp trả dư luận. Chị liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý mà vẫn lấy được lòng thương hại của khán giả. Chị cũng nói rồi đấy, tôi là người ở bên hắn lâu nhất, vốn dĩ đã rất đặc biệt. Phải dùng từ ngữ thật khéo léo, biết đâu lại lật ngược được tình thế, xây dựng hình tượng đoan trang bị tổn thương. Nhanh lên, nghĩ xong thì báo ngay cho tôi!”

Người đại diện ngẩn người, chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã ngắt. Bà ta lầm bầm chửi thề: “Cái quái gì thế này không biết!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (2)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly