Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (34) END
Chương 169: Tiểu chó săn vị trí C (Đoạn Kết)
Nhóm Bắc Đẩu nổi đình nổi đám khắp cả nước, tạo tiền đề cực tốt cho chuyến lưu diễn xuyên Việt và quốc tế trong năm đó! Các thành viên bắt đầu lao vào luyện tập vũ đạo và thanh nhạc. Trong một năm, họ dành ra hẳn nửa năm cho các hoạt động nhóm, thời gian vô cùng dư dả. Văn phòng đại diện cũng mời những nhạc sĩ danh tiếng nhất trong giới viết nhạc cho nhóm. Với địa vị của họ lúc bấy giờ, không thiếu những người xếp hàng chờ được cộng tác, thậm chí có người còn chủ động gửi bản demo đến mong được chọn.
Bộ phim thần tượng của họ bất ngờ nhận giải “Phim truyền hình được yêu thích nhất năm”. Vì phim có tới bảy nam chính, đất diễn chia đều nên không ai đoạt giải Nam chính hay Nam phụ xuất sắc, nhưng Từ Tử Phàm đã mang về giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”! Dù là phim thần tượng nhưng kỹ thuật quay và khả năng kiểm soát khung hình của anh đều vượt trội, tạo nên một hiện tượng màn ảnh, giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng.
Trước đó, khi đóng phim của đạo diễn Thiệu, vì chỉ là nam thứ ba nên anh chỉ đạt giải “Tân binh xuất sắc nhất”. Các fan từng rất tiếc nuối khi anh hụt giải Nam phụ. Không ngờ, khi chưa kịp nhận giải cao hơn về diễn xuất, anh đã “nhảy cóc” sang nhận giải Đạo diễn. Điều này chứng minh anh không chỉ diễn giỏi mà còn là một người có tài hoa, thiên phú và nội hàm sâu sắc! Lượng fan của anh ngày càng mở rộng, ai đã yêu thích anh đều cảm thấy rất tự hào, vì họ tin rằng Từ Tử Phàm chắc chắn sẽ không bao giờ làm họ thất vọng.
Từ Tử Phàm cũng lập lộ trình chi tiết cho từng thành viên: người hợp đóng phim thì nhận thêm dự án điện ảnh, người giỏi hát thì ra single riêng, người nhảy đẹp thì tham gia show Street Dance, người giỏi Rap hay dẫn chương trình đều có sân chơi riêng để tỏa sáng. Dù tốc độ thăng tiến của họ không nhanh bằng Từ Tử Phàm, nhưng so với mặt bằng chung, họ đã vượt xa cả những người từng là cố vấn cho mình như Vu Hải hay Trình Mạn. Thực lực của nhóm Bắc Đẩu nhanh chóng được giới chuyên môn công nhận.
Ngay sau đó, Liên hoan phim uy tín nhất nước nhà khai mạc! Bộ phim trinh thám của Từ Tử Phàm nhận đề cử Nam chính xuất sắc, còn phim nghệ thuật của Bạch Tinh Thần cũng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc. Khi bước trên thảm đỏ, Bạch Tinh Thần khoác tay Từ Tử Phàm đầy tình tứ, tiếng thét chói tai của fan và ánh đèn flash của truyền thông vây kín lấy hai người.
Mỗi khi lên xuống bậc thang, Từ Tử Phàm luôn cẩn thận để ý làn váy và đỡ tay bạn gái. Bạch Tinh Thần cũng thỉnh thoảng giúp anh chỉnh lại nơ hay mái tóc. Những cử chỉ không hề cố diễn, chỉ là sự quan tâm vô thức lọt vào ống kính máy quay lại càng cho thấy sự ăn ý và ngọt ngào của một cặp đôi thực sự đang yêu.
Lễ trao giải diễn ra, và giây phút quan trọng nhất cũng đến. Bạch Tinh Thần nắm chặt tay Từ Tử Phàm, mỉm cười khích lệ: “Đừng lo lắng, trong lòng em anh là tuyệt nhất, nhất định sẽ đoạt giải!”
Từ Tử Phàm khẽ cười: “Anh không lo. Nếu lần này không được, em cũng đừng buồn nhé, chắc chắn là do anh còn trẻ người non dạ thôi.”
Hạng mục Nam chính xuất sắc được công bố. Người trao giải dõng dạc: “Có một người đã dùng diễn xuất tinh tế để làm sống dậy nhân vật, biến những tình tiết kỳ bí trở nên chân thực đến rợn người. Người đó chính là… Từ Tử Phàm! Chúc mừng tân Ảnh đế!”
Bạch Tinh Thần là người đầu tiên bật dậy, cô ôm chầm lấy anh: “Thân yêu, anh tuyệt lắm!” Từ Tử Phàm hôn nhẹ lên má cô rồi tự tin bước lên sân khấu. Bất ngờ thay, người trao giải lại nói tiếp: “Tôi nghĩ nên trao luôn giải Nữ chính xuất sắc lúc này, vì người đó chính là quý cô đang đứng dưới kia hạnh phúc hơn cả nam chính – Bạch Tinh Thần! Chúc mừng cặp đôi cùng thắng lớn đêm nay! Ảnh hậu và Ảnh đế năm nay là một cặp, quả là chuyện vui xưa nay hiếm!”
Cả hai cùng đứng trên sân khấu nhận cúp. Khán giả bên dưới bắt đầu hô vang: “Cầu hôn đi! Cầu hôn đi!”
Từ Tử Phàm nhìn Bạch Tinh Thần cười hiền: “Thực ra tôi đã cầu hôn từ lâu rồi, trong đám cưới của Vũ Thần cơ. Giờ chúng ta nên nói cảm nghĩ đoạt giải thì hơn.”
Mọi người cười ồ lên, trêu anh không biết tận dụng thời cơ lãng mạn. Thế nhưng, sau khi phát biểu xong những lời cảm ơn chân thành, Từ Tử Phàm đột nhiên đổi giọng: “Tôi chợt thấy mọi người nói đúng, một dịp đặc biệt thế này nên làm điều gì đó đặc biệt hơn.”
Anh quay sang nhìn cô: “Tinh Thần, sau khi cầu hôn anh vẫn chưa nhắc chuyện cưới xin vì muốn sự nghiệp tiến thêm một bước, để em có đủ cảm giác an toàn. Hôm nay, giải thưởng này là sự khẳng định cho năng lực của anh. Anh muốn hỏi… em có nguyện ý ngày mai cùng anh đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành Từ thái thái không?”
Dưới khán đài vỗ tay rần rần. Bạch Tinh Thần không hề rụt rè, cô cười rạng rỡ: “Em đồng ý! Em đã muốn làm Từ thái thái từ lâu lắm rồi!”
Ngày hôm sau, họ chính thức khoe giấy đăng ký kết hôn và nhẫn cưới lên Weibo với dòng trạng thái: “Nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ”. Tin tức này khiến Weibo tê liệt suốt 10 phút vì lượng truy cập quá tải.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Bạch Tinh Thần sinh được một cặp long phượng thai (một trai một gái) cực kỳ đáng yêu. Thừa hưởng gien trội của cha mẹ, hai bé từ nhỏ đã có nhan sắc “cực phẩm” với đôi mắt to và hàng mi dài. Từ Tử Phàm còn mang hai con tham gia show “Bố đây rồi”, cùng với cậu em vợ Bạch Vũ Thần. Sự vụng về nhưng đầy trách nhiệm của hai ông bố ngôi sao và sự đáng yêu của hai nhóc tì đã khiến fan phát cuồng.
Mười năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Nhóm Bắc Đẩu giờ đây đã ngoài 30 tuổi nhưng sức hút không hề giảm sút, thậm chí còn vươn tầm quốc tế, trở thành “Super Star” và nhóm nhạc nam số 1 trong lịch sử. Họ không còn nhảy những vũ điệu sôi động như thời trẻ, nhưng giọng hát và phong thái trên sân khấu vẫn rực rỡ hào quang.
Người ta cứ ngỡ Từ Tử Phàm sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều cúp Ảnh đế hay Đạo diễn, nhưng sau khi Bắc Đẩu chuyển trọng tâm sang hoạt động cá nhân, anh lại bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh. Anh phát triển “Văn phòng Đầy Sao” thành “Tập đoàn Giải trí Đầy Sao” – công ty lớn nhất giới giải trí, đồng thời đầu tư vào ngành điện tử, trở thành nhân vật ảnh hưởng trên bìa các tạp chí kinh tế.
Các fan chưa bao giờ hối hận vì đã theo chân anh. Họ đã chứng kiến một hành trình từ chàng béo tham gia show tuyển tú, nghịch tập thành siêu cấp thần tượng, Ảnh đế, Đạo diễn và cuối cùng là một Tổng tài bá đạo có gia đình hạnh phúc viên mãn.
Từ Tử Phàm chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu hỏi: Thần tượng là gì? Thần tượng chính là một tấm gương truyền năng lượng tích cực. Và Từ Tử Phàm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Siêu Cấp Thần Tượng!
HẾT THẾ GIỚI NÀY
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (34) END"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com