Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (9)
Chương 144: Tiểu chó săn vị trí C (9)
Phân lớp đã xong, các thí sinh lại lao vào tập luyện vũ đạo bài hát chủ đề thêm một ngày nữa, sau đó di chuyển đến sân khấu đã dàn dựng sẵn để xếp đội hình quay MV. Bản MV này sẽ được dùng làm đoạn nhạc mở đầu và kết thúc cho mỗi tập phát sóng của mùa này, vì thế vị trí Center (C-bit) sẽ giúp thí sinh để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong lòng khán giả. Bảy người lớp A còn được đặc cách cùng nhau quay một phân đoạn riêng, mỗi người hát một câu, coi như cho khán giả nếm thử “mùi vị” của một nhóm nhạc nam thực thụ là như thế nào.
Trong mắt các cố vấn, phần này vô cùng quan trọng vì nó quyết định tỷ lệ lên hình. Có lẽ rất nhiều khán giả chưa biết đến nhóm nhạc sẽ có ấn tượng đầu tiên chính là từ những gương mặt nổi bật trong MV chủ đề này. Phan Vũ thừa hiểu điều đó, nên hắn mới tức giận đến vậy. Hắn vốn định chiếm vị trí C để khẳng định vị thế “anh cả”, hắn tin fan của mình chắc chắn sẽ bỏ phiếu đưa hắn lên vị trí số 1 và giữ vững ngôi vương mãi mãi. Kết quả là lần này không những mất vị trí C, hắn còn bị rớt xuống lớp B, không có cảnh quay riêng, cũng không được đứng hàng đầu, gần như “vô hình” trong MV chủ đề. Hắn tức đến sắp nổ phổi!
MV sẽ được cắt ghép tỉ mỉ, lúc quay có camera ở mọi góc độ. Nếu thí sinh nào nhảy sai hoặc lên hình không đẹp thì sẽ bị cắt bỏ, thay bằng cảnh quay khác. Vì thế, ai không nghiêm túc tập luyện thì cuối cùng có khi chẳng có nổi một giây lên hình. Khi ghi hình, toàn bộ lớp F không được tham gia, họ phải đứng sau lưng các cố vấn tiến vào phòng máy, tận mắt chứng kiến các thí sinh khác tỏa sáng nhảy bài chủ đề. Cảm giác chênh lệch quá lớn khiến họ hụt hẫng vô cùng, nhưng đồng thời trong lòng cũng sục sôi một ý chí: Nếu không nỗ lực tiến lên thì sẽ bị bỏ lại phía sau, tại sao họ không thử liều một phen!
Bạch Vũ Thần nhìn thấy phản ứng của họ thì hài lòng gật đầu, nói nhỏ với các cố vấn khác: “Các thí sinh cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi.”
Các cố vấn khác cũng gật đầu mỉm cười nhẹ nhõm. Thật ra ai được chọn, ai bị loại cũng không ảnh hưởng mấy đến họ, quay xong chương trình là đường ai nấy đi. Nhưng một khi đã làm thầy, họ muốn có trách nhiệm, hy vọng chọn ra được 7 người thực tài và giúp những người còn lại học hỏi được điều gì đó. Ít nhất là thái độ làm việc nghiêm túc – thứ bắt buộc phải có nếu không muốn bị đào thải bởi chương trình, và rộng hơn là bởi xã hội.
Từ Tử Phàm đứng ở vị trí Center tuyệt đối trong MV này, và anh đã không làm các thầy thất vọng. Từng là diễn viên và đạo diễn đẳng cấp nhất, anh thừa biết cách thể hiện trước ống kính thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, khiến mỗi cảnh quay có mặt mình đều bừng sáng. Những người khác không biết năng lực thật của anh, nhưng đạo diễn sau khi xem lại source quay đã không tiếc lời khen anh có “cảm giác ống kính” thiên bẩm, là một mầm non đầy triển vọng. Điều này lại một lần nữa ghi điểm cộng lớn trong mắt nhân viên đoàn phim.
Hơn nữa, lần này họ được các chuyên gia trang điểm, làm tóc riêng của chương trình chăm chút, khoác lên mình bộ sơ mi trắng cùng đồng phục phong cách học viện. Dù Từ Tử Phàm vẫn là một anh chàng mập mạp, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của stylist, trông anh lại có nét quyến rũ riêng biệt, mỗi nụ cười, ánh mắt đều khiến người ta không thể rời mắt!
Tập 2 kết thúc tại đây. Những cảnh tập luyện, sinh hoạt thường ngày, tâm sự cá nhân, đánh giá hát nhảy, nhận xét của cố vấn và quá trình sản xuất MV chủ đề chính là những điểm nhấn của tập này. Vì tập 2 chưa bắt đầu vòng bỏ phiếu xếp hạng và Từ Tử Phàm vẫn giữ hạng A cùng vị trí C, nên anh tiếp tục được ở lại căn phòng ký túc xá tốt nhất dành cho “vương tọa” mà không phải chuyển đi.
Các thí sinh thay đổi cấp bậc phải đổi màu áo và dọn sang khu ký túc mới. Sau khi Phan Vũ đi, Lý Khắc Dương rủ Tiếu Thành dọn đến ở cùng phòng với mình. Thật ra cậu không thích Phan Vũ lắm, đêm nào Phan Vũ cũng trằn trọc làm cậu ngủ không ngon, ở trong phòng thì lầm lì ít nói, chẳng giống chút nào với cái mác “tính cách tốt” mà thiên hạ đồn thổi. Cậu không rêu rao ra ngoài, nhưng nhanh chóng đổi một người bạn cùng phòng dễ tính là việc cực kỳ cần thiết.
Khi tập này lên sóng, cộng đồng fan của Phan Vũ nổ tung. Đặc biệt là việc “cái gã mập” mà họ luôn mỉa mai lại được ở lại lớp A và giành vị trí C khiến họ uất ức đến cực điểm.
Các cố vấn nghĩ gì vậy? Sao lại cố tình hạ cấp Phan Vũ để gây áp lực? Đây không phải là bắt nạt sao?
Hồi trước thích Bạch Vũ Thần lắm, giờ xin phép thoát fan. Quá đáng thật sự, gã béo thì được ở lại, ngay cả cái cậu Tiếu Thành nhát như cáy cũng ở lại, rõ ràng là nhắm vào Phan Vũ nhà mình!
Cái gã béo chết tiệt đó rốt cuộc là con ông cháu cha phương nào? Để các cố vấn phải nịnh bợ thế? Đừng bảo là phú nhị đại giả nghèo nhé, nôn.
Phan Vũ cố tình thu hút một đám fan “não tàn” và giờ chính họ đang làm hại hắn. Dù suy nghĩ của hắn cũng giống họ, nhưng nói ra thì chỉ thấy ghê tởm. Đám fan này chiến đấu rất hăng, nhưng trong hoàn cảnh này, ngôn luận càng cực đoan thì càng “thuốc độc” cho thần tượng. Khổ nỗi hắn ký hợp đồng với công ty lớn chưa đầy một năm, nghệ sĩ thì nhiều nên công ty chẳng rảnh hơi mà định hướng dư luận cho hắn, thành ra fan của hắn đi đâu cũng bị ghét.
Những người thích Từ Tử Phàm và những người vốn có thân hình hơi mập mạp đều cực kỳ ghét fan Phan Vũ. Trái ngược với đám fan của Phan Vũ, fan của Từ Tử Phàm đa số là những người rất lý trí.
Cứ mở mồm ra là “gã béo chết tiệt”, quá đáng thật sự! Nhà các bạn ba đời không có ai mập à? Hay các bạn đang chửi cả tổ tiên mình đấy?
Các cố vấn đều là người nổi tiếng, không rảnh đi làm mấy trò mèo đâu. Thầy Bạch rõ ràng là muốn tốt cho Phan Vũ, vậy mà fan lại nhảy dựng lên. Khuyên các bạn nên về học bài đi, “thuốc đắng dã tật”, đạo lý đơn giản thế mà không hiểu.
Nhóm nhạc nam là phải có sức hút, ai có mị lực thì thắng thôi, công bằng mà. Ít nhất trong tập này tôi thấy được sức hút của anh béo, còn Phan Vũ thì nhạt nhẽo hẳn. Lý Khắc Dương và Tiếu Thành cũng rất tuyệt, sự khích lệ của cố vấn rất đúng lúc, chẳng phải cả trăm người cuối tập đều nghiêm túc hẳn lên đó sao? Đại diện Bạch làm tốt lắm.
Có mỗi mình tôi chú ý là khi Đại diện Bạch nhắc đến bạn trai của Tinh Thần, sắc mặt chị ấy hơi lạ không? Chuyện với Lâm Hạo Đông là sao nhỉ? Có phải anh ta làm chị ấy buồn không?
Hơ hơ, tưởng Bạch Tinh Thần là ngôi sao trên trời chắc? Ai cũng phải chiều à? Hạo Đông đi đóng phim cũng mệt lắm chứ bộ, ai rảnh đâu mà dỗ dành cái cô hồ ly tinh đó?
Này cái đứa bảo hồ ly tinh kia đứng lại, có giỏi thì nổ địa chỉ ra đây solo không? Bảo ai hồ ly tinh hả!
Thôi đừng cãi nhau nữa, chỉ tin vào thông báo chính thức, chưa chính chủ nói thì toàn là tin đồn nhảm thôi.
Chuyện tình cảm của Bạch Tinh Thần vừa nổ ra là đã có đội ngũ truyền thông âm thầm điều hướng, dập tắt các chủ đề nóng ngay lập tức nên không gây ra sóng gió gì lớn. Bạch Vũ Thần gọi điện cho chị gái hỏi: “Xem ra không chỉ có mình em nhận ra đâu, mắt cư dân mạng tinh tường lắm. Nói đi, có chuyện gì vậy?”
Bạch Tinh Thần đang ở khu huấn luyện, chị tìm một phòng trống lẻn vào, tựa lưng vào tường, mệt mỏi day day thái dương: “Chị cũng không biết nữa. Chị nhận được một tấm ảnh anh ta tình tứ với nữ chính cùng đoàn phim, hỏi thì anh ta bảo chỉ là bạn, bảo chị nghĩ nhiều. Dạo này chị không có thời gian đi thăm ban nên chưa rõ sự tình, chỉ thấy mệt mỏi quá.”
“Hừ, lần thứ hai rồi đấy.” Bạch Vũ Thần lạnh lùng nói, “Chị à, phải biết cắt lỗ đúng lúc. Nếu một người đàn ông sau lần đầu phạm lỗi mà vẫn không biết giữ khoảng cách với phụ nữ khác, thì bản chất hắn là vậy rồi. Chị có tiền, có sắc, lại có người em trai cực phẩm như em, giữ cái loại đó làm gì?”
Bạch Tinh Thần im lặng một lát rồi thở dài: “Chị sẽ tìm lúc nói chuyện rõ ràng với anh ta. Nếu ở bên nhau mà không vui thì thôi vậy. Em nhớ đừng để lộ ra ngoài nhé, ảnh hưởng không tốt đâu.”
“Em biết rồi, chị yên tâm. Nhưng chị cũng phải tỉnh táo lên, đừng để bị người ta dắt mũi. Giờ nhiều kẻ sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ để ké fame lên hot search lắm.”
“Ok! Chị biết mà!” Bạch Tinh Thần cúp điện thoại, vừa quay người lại đã thấy Từ Tử Phàm đứng ngay trong cửa phòng, chị giật bắn mình: “Cậu sao lại ở đây? Làm chị hú hồn!”
Từ Tử Phàm áy náy đáp: “Em không cố ý nghe lén đâu ạ. Em đang định tìm phòng trống để tập luyện thì vô tình nghe thấy chị gọi điện. Em sợ có người khác đi ngang qua nghe thấy nên đứng đây canh chừng giúp chị. Cố vấn Bạch, xin lỗi chị, em sẽ không nói nửa lời ra ngoài đâu.”
Bạch Tinh Thần dặn dò: “Vậy cậu nhớ giữ bí mật nhé. Chị không sợ người ta biết, chỉ là có nhiều việc phải cân nhắc kỹ lưỡng, sắp xếp xong xuôi mới công bố được, tránh để fan hoang mang.”
“Em hiểu mà.” Từ Tử Phàm đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa kéo, “Tuyệt đối không hé răng với ai, chị cứ yên tâm.”
Bạch Tinh Thần thả lỏng hơn, cười bảo: “Cậu đừng gọi ‘Cố vấn Bạch’ nghe xa cách quá. Những người khác toàn gọi chị là chị Tinh Thần, cậu cũng gọi vậy đi.”
Từ Tử Phàm nhìn chị một hồi rồi lắc đầu: “Em không gọi thế được đâu, trông chị trẻ măng như mới 20 ấy, mà em thì đã 24 rồi.”
Bạch Tinh Thần bật cười thành tiếng: “Dù chị nghe người ta khen thế nhiều rồi, nhưng nghe từ miệng cậu thấy thật thà làm sao ấy.”
“Sao lại vậy ạ?”
“À mà cậu chưa biết đâu, sau tập 1 phát sóng, hai chị em mình dắt tay nhau lên hot search đấy. Chỉ vì lúc chị xuất hiện cậu cứ thẫn thờ ra. Lúc đó cậu nghĩ gì thế? Thật sự là chẳng thèm để ý đến cố vấn chút nào luôn.”
Từ Tử Phàm cố nhớ lại: “Lúc đó em đang nghĩ là, nhan sắc các thầy cô đều đỉnh thật sự. Vốn dĩ em trông cũng không tệ, sao lúc béo lên nó lại chỉ dồn hết vào cái mặt thế này nhỉ.” Anh nhún vai, “Nếu cư dân mạng biết em nghĩ gì, chắc họ sẽ không trách em thất thần đâu.”
Ánh mắt Từ Tử Phàm dừng lại trên chiếc điện thoại của Bạch Tinh Thần, anh ngập ngừng: “Chị Tinh Thần, chị có thể cho em mượn điện thoại một chút không?”
Bạch Tinh Thần ngạc nhiên: “Cậu mượn điện thoại của cố vấn á?”
“Em cảm thấy… chị có vẻ khá dễ tính, nên em liều mượn dùng một chút thôi, em trả chị ngay.”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (9)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com