Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (10)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (10)
Prev
Next

Chương 145: Tiểu chó săn vị trí C (10)

Bạch Tinh Thần không chút do dự lắc đầu: “No! Không được phá lệ đâu, cậu muốn dùng điện thoại làm gì?”

Từ Tử Phàm cúi đầu, giọng hơi chùng xuống: “Em vẫn chưa nói cho mẹ là mình đi thi, em muốn dặn bà bật tivi xem.”

Bạch Tinh Thần im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Chỉ đơn giản vậy thôi ạ.” Từ Tử Phàm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vô cùng chân thành.

Bạch Tinh Thần lưỡng lự một chút rồi đưa điện thoại cho anh: “Chỉ lần này thôi đấy, nói ngắn gọn thôi, đừng để ai phát hiện.”

Từ Tử Phàm làm thủ thế “OK”, nhận lấy điện thoại rồi đi vào góc tường. Trong lúc di chuyển, anh nhanh chóng truy cập mạng để lướt qua bảng xếp hạng: Anh đang đứng thứ nhất với hơn 2,8 triệu phiếu; Phan Vũ đứng thứ hai, chỉ kém anh khoảng 10.000 phiếu; Lý Khắc Dương đứng thứ ba, kém anh khoảng 70.000 – 80.000 phiếu. Xong xuôi, anh xóa sạch dấu vết truy cập rồi mới gọi điện cho mẹ.

Sắp ghi hình tập 3, anh cần biết phản ứng của khán giả. Dù anh đã thiết kế rất nhiều “điểm chạm” để lấy lòng người xem, nhưng chuyện này không nói trước được, lỡ như khán giả không chấp nhận một thần tượng mập mạp thì anh phải đổi sách lược ngay. May mắn là mọi chuyện đang đi đúng hướng.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi lớn của mẹ Từ: “Alo? Xin hỏi ai đấy ạ?”

Từ Tử Phàm mỉm cười: “Mẹ ơi, con đây, mẹ đang làm gì thế?”

“Tử Phàm hả? Mẹ đang ở căng tin chuẩn bị bữa tối! Đợi mẹ tí nhé.” Bà nhanh chóng đi ra chỗ yên tĩnh, giọng hạ xuống, lo lắng hỏi: “Tử Phàm sao con lại dùng số người khác gọi thế, điện thoại con đâu?”

“Mẹ ơi, con đang tham gia một cuộc thi hát, các thí sinh phải huấn luyện tập trung nên bị thu điện thoại. Con mượn máy người ta gọi để mẹ khỏi lo thôi.”

“Huấn luyện tập trung? Thi gì mà kỳ cục vậy? Có lừa đảo không con? Con đang ở đâu?”

“Ngay huyện nhỏ gần Kinh Thị thôi mẹ, mẹ yên tâm, chương trình thật mà, đã phát sóng được hai tập rồi. Về nhà mẹ bật tivi tìm chương trình ‘Thần tượng ra đời’ nhé. À mà… dạo này con hơi béo ra một chút, mẹ xem đừng giật mình nhé.”

“Lên tivi á?! Thật không? Tối nay về mẹ xem ngay. Úi chà, con trai mẹ lên tivi cơ đấy. Béo tí cũng tốt, hồi trước con gầy quá. Đúng rồi, thi bao lâu thế con? Có thiếu tiền không để mẹ gửi cho?”

“Không cần đâu mẹ, con đi thi người ta còn trả lương cho con mà. Mẹ đừng lo mấy chuyện đó, cứ chăm sóc bản thân cho tốt. Đợi con thành ngôi sao lớn, kiếm thật nhiều tiền sẽ đón mẹ lên ở nhà lầu, hưởng phúc.”

Mẹ Từ bật cười, dịu dàng bảo: “Được rồi, mẹ đợi. Mẹ không vội, con cũng đừng áp lực kiếm tiền quá mà kiệt sức nhé. Làm minh tinh không dễ đâu, nếu ở ngoài khổ quá thì cứ về nhà với mẹ. Thành phố nhỏ kiếm ít tiền nhưng sống chậm, mẹ chỉ cần con bình an là đủ rồi.”

“Vâng, con biết rồi.” Nghe thấy tiếng người gọi mẹ quay lại xào nấu, anh vội nói: “Mẹ đi làm đi ạ. Mấy ngày nữa chương trình sẽ cho gọi về nhà, lúc đó con gọi lại. Bình thường mẹ nhớ con thì cứ bật tivi xem nhé, 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần ạ.”

“Ơi, mẹ biết rồi, thôi mẹ cúp máy nhé. Cố lên con trai!”

“Vâng, bye bye mẹ.”

Cúp máy, lòng Từ Tử Phàm hơi thắt lại vì ảnh hưởng từ ký ức của nguyên chủ. Nghĩ đến người mẹ tần tảo nấu cơm ở căng tin trường cấp ba, anh thấy xót xa. Mẹ Từ là người rất tâm lý, luôn ủng hộ con trai mọi việc, nhưng bà xuất thân nông thôn, bằng cấp thấp nên chỉ có thể làm lao công hoặc nấu thuê. Công việc ở căng tin lương 3.000 tệ một tháng, ở thành phố nhỏ thì tạm ổn nhưng rất vất vả, bà thường xuyên bị đau cổ tay.

Từ Tử Phàm hít sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi trả điện thoại cho Bạch Tinh Thần. Sau show này anh sẽ đi kiếm tiền ngay, không lâu nữa anh sẽ đón mẹ lên ở cùng.

Loa điện thoại của Bạch Tinh Thần khá lớn nên cô nghe được gần hết cuộc hội thoại. Cô không ngờ “thanh niên điềm tĩnh” này khi đối diện với mẹ lại ngoan ngoãn và hiếu thảo đến vậy. Cô suy nghĩ rồi nói: “Cậu đang có nhân khí rất cao, hãy nỗ lực lên. Chỉ cần chính thức debut, ước mơ đón mẹ lên hưởng phúc của cậu sẽ thành hiện thực thôi.”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Cảm ơn chị Tinh Thần.”

Nhìn dung mạo rạng rỡ của người phụ nữ trước mặt, anh trầm ngâm một lát rồi nhắc nhở: “Chị Tinh Thần, giới giải trí vốn phức tạp, tin đồn thật giả lẫn lộn, một khi đã dính ‘phốt’ thì rất khó rửa sạch. Em nghĩ nếu chị định làm gì, hãy cẩn thận một chút, đừng để kẻ xấu tạt nước bẩn lên người.”

Bạch Tinh Thần kinh ngạc liếc anh một cái, rồi cười đáp: “Được rồi, yên tâm đi. Dù sao chị cũng vào nghề 8 năm rồi, mấy chuyện này chị xử lý được.” Cô nhìn đồng hồ: “Cậu đi ăn cơm đi, chị cũng phải về đây, mai lại gặp các cậu trên lớp. Cố lên nhé!”

“Em sẽ cố gắng.” Từ Tử Phàm đứng lại phòng tập thêm nửa tiếng để luyện vũ đạo cơ bản rồi mới rời đi.


Buổi ghi hình tập 3 bắt đầu. Các thí sinh được chia thành 14 nhóm để tiến hành đấu PK. Có hai người rút lui nên mỗi nhóm vừa vặn 7 người. Chỉ có 7 bài hát, thứ tự chọn bài dựa trên bảng xếp hạng lần trước. Với vị trí Center bài hát chủ đề, Từ Tử Phàm không chỉ được chọn bài trước, chọn đồng đội trước, mà còn được quyền chọn đối thủ PK cho mình.

Từ Tử Phàm chọn Lý Khắc Dương, Tiếu Thành, cậu bạn Lương Tư Tiệp nỗ lực từ lớp F lên, cộng thêm hai người lớp B và một người lớp C. Đây đều là những thí sinh thực lực khá và có thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc. Đội hình này có đủ cả main vocal, dancer và rapper. Các thí sinh khác nhìn anh đầy ngưỡng mộ – đây chính là đặc quyền của kẻ đứng đầu.

Khi đến phần chọn đối thủ PK, cả trường quay nín thở, đặc biệt là lớp F. Thường thì người ta sẽ chọn “quả hồng mềm” để nắn cho dễ thắng, lớp F bỗng chốc như “con mồi” béo bở. Bạch Vũ Thần mỉm cười hỏi: “Từ Tử Phàm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đối thủ cậu muốn quyết đấu trên sân khấu là…”

Từ Tử Phàm hất cằm về phía Phan Vũ, cười nói: “Chắc chắn là Phan Vũ rồi! Vừa nãy em không chọn cậu ấy vào đội là để được PK một trận ra trò trên sân khấu đấy. Bọn em quen nhau lâu thế rồi mà chưa bao giờ đối đầu chính thức cả, cơ hội này bỏ lỡ thì phí lắm.”

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Hai người anh em tốt lại chọn đối đầu nhau sao? Phan Vũ cũng sững người một chút, nhưng ngay sau đó hắn thấy phấn khích, cười đáp: “Được thôi, so thì so!” Hắn đang nóng lòng muốn đánh bại Từ Tử Phàm để lấy lại thể diện.

Phan Vũ nhanh tay chọn sạch 3 người còn lại của lớp A và 3 người mạnh nhất lớp B. Nhìn qua, đội hình của hắn mạnh hơn đội Từ Tử Phàm rất nhiều. Mọi người không hiểu tại sao Từ Tử Phàm lại chọn “kèo khó” như vậy. Nhưng với các nhóm khác, đây lại là tin mừng, vì hai đội mạnh đấu nhau thì kiểu gì cũng có một đội không được cộng 10.000 phiếu ưu tiên cho người thắng.

Trong quá trình tập luyện, đội Từ Tử Phàm không có tranh chấp gì. Ai cũng muốn vị trí Center nhưng vì đối thủ quá mạnh, họ ưu tiên chọn Từ Tử Phàm đứng giữa để “gánh” team vì sức hút sân khấu của anh rất lớn. Lý Khắc Dương tính tình ổn trọng nên được bầu làm đội trưởng.

Bài hát Từ Tử Phàm chọn là một bản phối cực cháy, vũ đạo mạnh mẽ khiến người xem phải sôi máu. Lý Khắc Dương phân công dancer giỏi nhất hướng dẫn động tác cho cả đội, vocal giỏi nhất hướng dẫn các chi tiết nhấn nhá, luyến láy. Từ Tử Phàm phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, tạo động lực cho cả nhóm bứt tốc. Anh khích lệ mọi người rằng họ nhất định sẽ thắng, vì sau vòng này 56 người đứng cuối sẽ bị loại.

Một ngày sau khi các cố vấn đến kiểm tra, đội của anh là nhóm duy nhất thuộc lòng lời bài hát và không ai bị lạc nhịp. Trong khi đó, các đội khác người thì quên lời, người thì phô giọng, phân chia nhiệm vụ không đều khiến main vocal khản cả cổ. Không khí và tiến độ của đội Từ Tử Phàm khiến ban giám khảo vô cùng hài lòng.

Trái lại, đội của Phan Vũ lại gặp vấn đề. Hắn chọn toàn “hàng khủng” nên ai cũng có cái tôi cao, không ai phục ai. Ngay từ khâu bầu Center và đội trưởng đã xảy ra xích mích. Phan Vũ phải chật vật lắm mới giành được vị trí Center. Do các thành viên đều có thứ hạng cao nên đội trưởng không dám thúc giục mạnh, dẫn đến việc khi các cố vấn đến kiểm tra, họ vẫn chưa chuẩn bị xong và bị Bạch Vũ Thần mắng cho một trận tơi bời.

Sau một tuần tập luyện căng thẳng, giờ biểu diễn đã đến. Kết quả thắng thua sẽ do 1.000 khán giả tại trường quay bỏ phiếu quyết định.

Ngay trước khi lên sân khấu, Từ Tử Phàm tìm cơ hội đứng riêng với Phan Vũ. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi một câu khiến Phan Vũ rùng mình:

“Phan Vũ, cậu… rốt cuộc là ai?”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (10)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly