Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (31)
Chương 166: Tiểu chó săn vị trí C (31)
Buổi hòa nhạc của nhóm Bắc Đẩu đã thành công mỹ mãn. Những ca khúc mới cùng bản tình ca song ca giữa Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần vừa ra mắt đã đạt được sức nóng cực cao. Các tiết mục solo của những thành viên khác cũng trở thành tác phẩm tiêu biểu, giúp mỗi người tự khẳng định thực lực và thu về một lượng fan đông đảo.
Ban đầu, chương trình “Thần tượng ra đời” vốn không được đánh giá cao. Dù lượng người xem lớn nhưng đa số chỉ xem cho vui, họ thích ngắm nhìn những chàng trai đẹp mã biểu diễn tài lẻ chứ không kỳ vọng nhiều vào một nhóm nhạc nam. Hơn nữa, định kiến về việc “tiểu thịt tươi” đi ra từ show tuyển tú thường thiếu thực lực vốn đã ăn sâu vào tâm trí công chúng.
Thế nhưng, “Thần tượng ra đời” mùa này lại làm việc cực kỳ nghiêm túc, dàn cố vấn toàn những tên tuổi lớn và tuyển chọn được những tân binh thực sự có tài. Qua buổi concert, công chúng đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc của Bắc Đẩu. Việc họ tự trình diễn các ca khúc riêng đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn khắt khe của mọi người về các thần tượng nam đoàn. Đặc biệt là trong mấy tháng debut vừa qua, nhóm không hề có scandal hay tin tức tiêu cực nào, luôn truyền đi năng lượng tích cực. Điều này khiến các bậc phụ huynh vô cùng yên tâm, cảm thấy con em mình thần tượng những người thế này vẫn tốt hơn là những kẻ hút thuốc, uống rượu, chửi thề hay tối ngày lê la hộp đêm!
Danh tiếng của Bắc Đẩu ngày càng vang xa, thực sự trở thành nhóm nhạc nam số một trong nước. Công ty quản lý bắt đầu thảo luận với các thành viên về việc gia hạn hợp đồng sau khi thời hạn một năm kết thúc. Lý Khắc Dương và mọi người sau khi bàn bạc đã đưa ra điều kiện: nếu ký tiếp, mỗi năm công ty phải tổ chức một chuyến lưu diễn (tour concert). Tuy nhiên, công ty đã từ chối. Đối với họ, làm concert không kiếm được nhiều tiền bằng việc tận dụng sức nóng của nhóm để chạy show thực tế, đóng quảng cáo và đóng phim.
Điều này đi ngược lại với ước mơ của các thành viên. Nhưng nếu không ký tiếp với công ty này, họ sẽ phải quay về công ty quản lý cũ – nơi họ từng làm thực tập sinh – và tương lai khi đó sẽ rất mông lung. Trong lúc do dự, cả nhóm lại tụ tập quanh Từ Tử Phàm để hỏi ý kiến.
“Anh Phàm, anh có định tách ra hoạt động riêng (solo) không? Em thấy bộ phim anh đóng sắp chiếu rồi, nếu phản hồi tốt, anh có thể rẽ hẳn sang con đường diễn viên mà.”
“Anh Phàm, em nhớ lúc đầu anh bảo làm minh tinh là để kiếm tiền, kiếm đủ rồi mới thực hiện ước mơ. Vậy giờ anh đã xác định được ước mơ của mình chưa?”
“Anh Phàm, nếu Bắc Đẩu tan rã, tương lai chúng em sẽ ra sao?”
Ngoại trừ Từ Tử Phàm, các thành viên khác người nhỏ nhất mới 18, lớn nhất cũng chỉ 20 tuổi. Họ còn quá trẻ và vô cùng mờ mịt trước những lựa chọn của tương lai. Từ Tử Phàm – người luôn bình tĩnh và nổi tiếng nhất nhóm – nghiễm nhiên trở thành điểm tựa để họ tin tưởng và dựa dẫm.
Từ Tử Phàm trầm ngâm một lát rồi nói: “Tương lai phát triển thế nào thực chất phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi người. Kiếm tiền, làm concert vươn tầm quốc tế, chuyên tâm ca hát, dẫn đầu trào lưu Rap hay đi đóng phim… giới giải trí có rất nhiều hướng đi. Các cậu phải biết rõ mình thực sự muốn gì thì mới quyết định được. Còn thực tế là, không phải cứ muốn là làm được, chúng ta buộc phải đủ nổi tiếng thì mới có quyền làm điều mình thích. Vậy để trở nên nổi tiếng, các cậu có thể nỗ lực đến mức nào, đánh đổi bao nhiêu và giới hạn đạo đức nằm ở đâu? Một nhóm nhạc rất khó duy trì lâu dài vì mỗi người một ý. Nếu không muốn tan rã, chúng ta buộc phải giữ vững tâm nguyện ban đầu, phải có sự đoàn kết, mục tiêu chung và tình anh em không đổi. Nếu không có những thứ đó, chi bằng giải tán sớm cho rảnh nợ, tránh để sau này cạch mặt nhau thì khó coi lắm.”
Lý Khắc Dương là người đầu tiên lên tiếng: “Anh Phàm, mục tiêu của em là được tỏa sáng trên sân khấu, đem concert đi khắp thế giới. Em hiểu ý anh, giới hạn của em là có thể tập luyện điên cuồng, nỗ lực hết mình, có thể chạy show để duy trì độ hot, nhưng tuyệt đối không bán rẻ bản thân.”
Tiếu Thành tiếp lời: “Em cũng vậy. Em vào giới giải trí vì ước mơ thuần túy, không để bất cứ thứ gì vấy bẩn nó.”
“Em cũng không muốn giải tán. Em hy vọng chúng ta thực sự là anh em, trở thành nhóm nam đình đám nhất, thắng cả các nhóm nước ngoài chứ không phải một trò đùa sớm nở tối tàn.”
Sau khi nghe từng người bày tỏ tâm tư, Từ Tử Phàm đã hỏi thêm vài câu giúp họ gạt đi lớp sương mù trước mắt, nhìn rõ con đường phía trước. Biết tính cách của họ đều tốt, anh mới đưa ra đề nghị: khi hết hạn hợp đồng một năm, tất cả sẽ chuyển sang ký hợp đồng với văn phòng đại diện của Bạch Tinh Thần.
“Sau này anh sẽ góp vốn vào văn phòng của Tinh Thần, phát triển nó thành một công ty giải trí. Hợp đồng của Bắc Đẩu chắc chắn sẽ là hạng cao cấp nhất: mỗi năm ít nhất lưu diễn tại 5 thành phố, khi đủ tầm sẽ tiến ra quốc tế. Mỗi năm sẽ có nửa năm hoạt động nhóm và nửa năm cho cá nhân phát triển theo sở trường. Như vậy, dù sau này nhóm có thế nào, thực lực cá nhân của các cậu vẫn đủ để đứng vững trong nghề. Sẽ rất vất vả, rất mệt, nhưng chúng ta còn trẻ, ít nhất phải chiến đấu hết mình trong 10 năm đầu chứ? Công ty sẽ trang bị chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình riêng để đảm bảo sức khỏe. Còn về những buổi tiệc tùng hay lời mời ám muội trong giới, tất cả đều bị cấm tuyệt đối. Đây là nguyên tắc thép. Chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực, 10 năm sau, cái tên Bắc Đẩu chắc chắn sẽ lưu danh.”
Từ Tử Phàm nghiêm túc dặn dò: “Đây không phải chuyện nhỏ, nó quyết định tương lai của các cậu. Nếu đã chọn không giải tán, sau này ai vi phạm nguyên tắc hoặc phản bội anh em, các fan – những người yêu quý tình cảm của chúng ta – sẽ quay lưng dữ dội nhất. Tất nhiên, nếu vì lý do chính đáng mà muốn rời đi êm đẹp thì vẫn không vấn đề gì. Các cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, còn vài tháng nữa mới hết hợp đồng, đừng vội vàng.”
“Vâng anh Phàm, chúng em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Nếu trước đó họ còn mơ hồ, thì sau cuộc trò chuyện này, họ đã có mục tiêu để trăn trở. Nhưng thực ra họ không cần nghĩ quá lâu, vì những điều kiện Từ Tử Phàm đưa ra quá tuyệt vời. So với việc ở lại công ty cũ hay gia hạn với công ty hiện tại, đi theo Từ Tử Phàm rõ ràng là lựa chọn tối ưu. Hơn nữa, ở Từ Tử Phàm luôn toát ra một khí chất khiến người khác tin phục và muốn đi theo, mang lại cho họ cảm giác an tâm lạ kỳ. Họ tin rằng anh sẽ bảo vệ họ khỏi những mảng tối của showbiz để họ chuyên tâm thực hiện ước mơ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về định hướng cá nhân, mọi chuyện coi như đã định đoạt.
Sau khi lo xong việc lớn, các thành viên thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều hăng hái chạy show cá nhân với động lực tràn trề. Trong khi đó, Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần cũng chuẩn bị ghi hình cho tập cuối của show hẹn hò.
Lần này họ ghi hình ở nước ngoài vì… Bạch Vũ Thần sắp kết hôn! Với tư cách là bạn trai của Bạch Tinh Thần, Từ Tử Phàm vừa đi dự đám cưới vừa nhân tiện “ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu”. Họ chọn thành phố nơi nhà họ Bạch sinh sống làm địa điểm quay – một nơi có bờ cát trắng và biển xanh tuyệt đẹp, phong cảnh vô cùng lãng mạn.
Cả hai cùng nhau ra khơi câu cá, thu hoạch được vài con cá lớn cùng một mẻ tôm cua, sò ốc. Từ Tử Phàm giữ lại phần cho bữa tối, định thả số còn lại về biển. Bạch Tinh Thần thấy anh đang mải mê chọn lựa liền nói: “Em vào trong ngồi nghỉ một lát nhé.”
Từ Tử Phàm ngẩng lên nhìn cô: “Em mệt à? Hay mình quay về nhé?”
“Không sao, em nghỉ xíu là khỏe thôi.” Bạch Tinh Thần mỉm cười rồi nhanh chân đi vào khoang tàu. Vừa vào trong, nhân viên đã chờ sẵn để giúp cô thay đồ và làm tóc. Cô thì thầm: “Anh ấy không phát hiện chứ? Giờ em xuống nước được chưa?”
“Được rồi, không vấn đề gì, cứ yên tâm!”
Bạch Tinh Thần thay một bộ đồ người cá màu xanh bó sát, đôi chân được bao bọc trong chiếc đuôi cá lộng lẫy. Mái tóc dài xoăn sóng buông xõa trên vai, đuôi mắt đính hai hạt kim cương vụn lấp lánh, nhìn cô đẹp đến mê hồn! Cô lặng lẽ xuống nước từ phía bên kia con tàu, có thợ lặn đi theo quay phim. Cô nấp sát mạn tàu, đợi đúng lúc Từ Tử Phàm đổ số cá tôm thừa xuống biển thì nhanh chóng lặn tới. Từ Tử Phàm thấy một bóng xanh thấp thoáng dưới nước liền nhoài người ra lan can: “Cái gì thế kia?”
Bạch Tinh Thần lượn một vòng dưới nước, tạo nên một đường cong duy mỹ, rồi vẫy chiếc đuôi lớn lên mặt nước để thu hút sự chú ý của anh trước khi bất ngờ trồi lên!
“Tinh Thần?” Từ Tử Phàm rướn người về phía trước, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc và thích thú, anh không tự chủ được mà nở nụ cười rạng rỡ.
Bạch Tinh Thần cười tươi, đưa tay về phía anh: “Chàng trai đẹp trai ơi, anh có muốn đến tham quan nhà của em không?”
“Rất sẵn lòng!” Từ Tử Phàm nhảy xuống nước, Bạch Tinh Thần lập tức bơi vòng quanh anh rồi nắm tay anh cùng du ngoạn giữa biển khơi. Họ lúc thì lặn xuống đùa nghịch với đàn cá, lúc lại trồi lên đuổi bắt nhau. Bốn thợ quay phim từ các góc độ khác nhau đã ghi lại những khung hình đẹp tựa cổ tích giữa nàng tiên cá và hoàng tử loài người.
Đây là tập cuối, và mỗi cặp đôi đều có một cái kết lãng mạn của riêng mình. Đỉnh điểm của cặp đôi Đầy Sao chính là nụ hôn nồng cháy dưới làn nước biển xanh ngắt. Khoảnh khắc ấy, qua ống kính máy quay, đã trở thành một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.
Từ Tử Phàm hôn lên môi Bạch Tinh Thần, ôm chặt lấy cô khi cả hai cùng trồi lên mặt nước, anh cười bảo: “Nàng tiên cá này đã bị anh bắt làm tù binh rồi, chỉ có thể theo anh về nhà thôi.”
“Em rất sẵn lòng!”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (31)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com