Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (30)
Chương 165: Tiểu chó săn vị trí C (30)
Sự xuất hiện của Bạch Tinh Thần tuyệt đối là bất ngờ lớn nhất của buổi hòa nhạc này. Bản thân cô đã là nữ thần hạng A của giới giải trí, việc cô góp mặt không chỉ là gián tiếp thừa nhận tình cảm với Từ Tử Phàm, mà còn giúp danh tiếng của nhóm Bắc Đẩu tăng thêm bội phần.
Bài hát họ song ca như một cuốn nhật ký ghi lại quá trình yêu nhau. Những cảm xúc rung động thuở ban đầu phối hợp với những thước phim hai người nhìn nhau đắm đuối trên màn hình lớn đã đánh gục hoàn toàn trái tim thiếu nữ của các fan! Cảm giác đó giống như đang chứng kiến một bộ phim thần tượng ngoài đời thực, thấy thần tượng hạnh phúc, chính người xem cũng thấy vui lây, lòng trào dâng niềm phấn khích khó tả.
Giai điệu bài hát tràn ngập sự vui tươi, nhẹ nhàng và ngọt ngào như bản “Bóng bay tỏ tình” của Châu Tổng. Lời ca đánh trúng tâm lý những người đang yêu, khiến ai nghe xong cũng thấy tâm hồn bay bổng. Hát xong, Từ Tử Phàm vẫn không buông tay Bạch Tinh Thần, anh hướng về phía khán đài dõng dạc hỏi: “Fan của tôi đâu rồi? Đứng lên cho tôi thấy cánh tay của các bạn được không?”
“Hảo!!!” Fan của Từ Tử Phàm đông nhất, ước chừng hơn một vạn người, đa số lại ngồi ở những vị trí trung tâm. Khi họ đồng loạt đứng dậy vẫy gậy huỳnh quang, khung cảnh trông cực kỳ hoành tráng.
Từ Tử Phàm mỉm cười nhìn Bạch Tinh Thần: “Chúng ta quay ‘Hành trình lãng mạn của cặp đôi’ đã đến tập cuối cùng rồi. Em còn nhớ lần xem cực quang đó, em đã tỏ tình với anh thế nào không?”
Bạch Tinh Thần hơi bất ngờ vì câu hỏi này không có trong kịch bản diễn tập. Theo kế hoạch, diễn xong cô sẽ chào khán giả rồi đi xuống, sao anh lại khơi chuyện ở đây? Nhưng cô phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu cười đáp: “Em nhớ chứ. Đó là lần đầu tiên em chủ động tỏ tình, chúng ta còn hứa sẽ bên nhau trọn đời mà, làm sao em quên được.”
Từ Tử Phàm tiếp lời: “Lúc đó chúng ta đang quay show, dù rất nhiều người xem tập đó nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi, thậm chí có người còn bảo chúng ta diễn giỏi, tung hứng để tạo hiệu ứng chương trình.”
Bạch Tinh Thần lờ mờ đoán được anh định chính thức công khai. Tim cô đập nhanh hơn vì hồi hộp, cô nhìn anh dò hỏi rồi hít sâu một hơi khi thấy cái nhướn mày khẳng định của anh: “Tuy rằng diễn xuất của chúng mình đúng là rất tốt, nhưng chuyện này thì không phải diễn đâu nhé. Tụi mình thực sự đang ở bên nhau đấy!”
“Aaaa! Là thật kìa!!!” Các fan phấn khích tột độ, ngay cả những người không phải fan của Từ Tử Phàm cũng hò reo theo.
Từ Tử Phàm nói tiếp: “Lần đó em đã cho anh một bất ngờ lớn, anh cũng muốn dành cho em một bất ngờ khác. Tất nhiên bất ngờ đó không phải hôm nay, lúc nào thì anh xin giữ bí mật. Hôm nay, anh chỉ muốn nhân buổi concert đầu tiên này, dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng: Bạch Tinh Thần chính là bạn gái của tôi! Trong phim hay ngoài đời, cô ấy đều là bạn gái của tôi. Ngày về quê ăn cơm với mẹ tôi chính là ngày đầu tiên chúng tôi xác nhận quan hệ! Hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người!”
Từ Tử Phàm nắm tay Bạch Tinh Thần giơ cao. Fan của anh dĩ nhiên là hò reo ủng hộ hết mình! Bởi ngay từ khi đi thi, anh đã khẳng định mục tiêu là yêu đương và kết hôn, fan của anh hầu như không có kiểu “fan bạn gái” cực đoan. Toàn bộ sân vận động lúc này như một biển sao rực rỡ dưới ánh đèn logo Bắc Đẩu, nhìn từ trên sân khấu xuống đẹp đến nghẹt thở.
“Được nhận lời chúc phúc của mọi người giữa biển sao này, anh thấy vô cùng ý nghĩa.” Từ Tử Phàm nhìn cô âu yếm.
Bạch Tinh Thần cười rạng rỡ: “Cảm ơn mọi người, chúng mình sẽ thật hạnh phúc.”
“Vậy tiếp theo, mời bạn gái của anh xuống hàng ghế VIP để xem tiết mục cuối cùng nhé?”
“Được thôi! Em cũng là fan của Bắc Đẩu mà. Anh yêu, cố lên!” Bạch Tinh Thần nhón chân hôn nhẹ lên má anh rồi đi xuống hàng ghế đầu nơi Từ Tử Phàm đã giữ chỗ sẵn, ngay cạnh mẹ Từ. Khi hai người phụ nữ nắm tay nhau cười nói, ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy khiến khán giả lại được dịp ồ lên thích thú.
Từ Tử Phàm nhanh chóng thay đồ rồi cùng cả nhóm trở lại sân khấu. Họ trình diễn một ca khúc mới toanh chưa phát hành như một món quà tri ân dành riêng cho fan tại hiện trường. Tiết mục sôi động đến mức khán giả vừa hưng phấn xong lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy âm nhạc cuồng nhiệt.
Khi nhóm chào tạm biệt, các fan đồng loạt hô vang “Encore” (Hát nữa đi). Hai tiếng rưỡi là hoàn toàn không đủ, họ vẫn muốn được nghe các chàng trai hát thêm nữa.
Với tiết mục Encore, nhóm đã chuẩn bị ca khúc mà họ từng hợp tác trong đêm chung kết “Thần tượng ra đời”. Khi cả nhóm xuất hiện trong bộ đồng phục xanh nhạt của lớp A năm nào, trên ngực vẫn dán chữ A kiêu hãnh, các fan đã bắt đầu sụt sùi.
Đây là ký ức chung của cả nhóm và người hâm mộ. Nhớ lại thuở mới bắt đầu đầy bỡ ngỡ nhưng tràn cháy đam mê, có những người từng ở lớp F, từng nản lòng, chính sự ủng hộ không rời của fan đã đưa họ trở thành nhóm Bắc Đẩu như hôm nay. Tiếng hát của họ lúc này không chỉ là âm nhạc, mà là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những “nhà sản xuất quốc dân”.
Dưới khán đài, nhiều người đã khóc không thành tiếng. Các thành viên trên sân khấu dù vẫn mỉm cười nhưng mắt ai cũng đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Họ đang chứng minh cho fan thấy rằng: Các bạn không chọn sai người, chúng tôi đã nỗ lực và xứng đáng với tình cảm đó!
Buổi hòa nhạc năm vạn người kết thúc trong sự tiếc nuối. Khi ánh đèn sân khấu tắt và đèn hội trường bật sáng, fan vẫn lưu luyến không muốn rời. Trưởng hậu viện hội nhanh chóng phối hợp với tình nguyện viên để trấn an mọi người, hướng dẫn các fan dọn dẹp rác tại chỗ và rời đi trong trật tự. Hình ảnh sân vận động sạch sẽ sau buổi diễn cùng sự văn minh của fan Bắc Đẩu đã nhanh chóng lên Top Search, nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Sự kiện này đã giúp nhóm Bắc Đẩu ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Đặc biệt là việc Từ Tử Phàm công khai tình cảm không những không bị quay lưng mà còn tạo nên một làn sóng thảo luận tích cực về tiêu chuẩn của một thần tượng quốc dân. Nhiều người nhận ra rằng, thần tượng không nhất thiết phải giấu diếm đời tư hay độc thân đến già, mà là người sống tử tế, nỗ lực hết mình và truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.
Từ Tử Phàm đã làm được điều đó. Anh là một tấm gương sáng, một “ngọn đèn” dẫn lối cho người hâm mộ bằng chính sự chân thành và bản lĩnh của mình.
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (30)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com