Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (32)
Chương 167: Tiểu chó săn vị trí C (32)
Sau khi lên thuyền, Từ Tử Phàm bảo Bạch Tinh Thần thay bộ đồ người cá ra. Bạch Tinh Thần vốn đã đẹp thoát tục, mặc bộ đồ đó vào thực sự là “phạm quy”! Lúc nãy quay phim thì đành chịu, chứ anh chẳng muốn để thêm nhiều người nhìn thấy dáng vẻ này của cô tí nào.
Từ Tử Phàm tìm cho Bạch Tinh Thần một bộ quần áo kín đáo hơn. Nhân viên tổ chương trình vừa nhìn đã cười thầm, trong đầu tính sẵn hậu kỳ sẽ chèn thêm dòng chữ: “Máu chiếm hữu bùng nổ”! Họ quay trở lại bờ, vẽ một hình trái tim khổng lồ trên cát, tạo đủ kiểu dáng cho thợ săn ảnh rồi còn hứng chí cùng nhau xây một tòa lâu đài nhỏ. Xây xong lâu đài, Bạch Tinh Thần xoa bụng bảo: “Đói quá đi, sao vẫn chưa có cơm tối nhỉ?”
Từ Tử Phàm quay lại nhìn, phía xa có một cái chòi đã được trang trí bằng lụa mỏng và hoa tươi, chỉ chờ dọn món lên. Anh gọi một nhân viên lại hỏi: “Phiền anh cho hỏi bao lâu nữa thì được ăn cơm?”
“Xong rồi ạ, đồ ăn đang được mang lên đây.”
Từ Tử Phàm đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Tinh Thần: “Đi thôi, cơm xong rồi.”
Bạch Tinh Thần nắm lấy tay anh định đứng dậy thì hơi lảo đảo, vội vịn chặt lấy Từ Tử Phàm: “Chờ chút, chân em bị tê rồi, để em từ từ.”
Từ Tử Phàm cúi đầu nhìn, trêu chọc: “Nàng tiên cá lên bờ nên chưa biết đi đường đây mà.” Anh xoay người, nửa quỳ xuống: “Lên đi, anh cõng em.”
Bạch Tinh Thần leo lên lưng anh, ôm cổ anh rồi thì thầm bên tai: “Tiên cá không biết đi đường, anh phải cõng em suốt đời đấy nhé.”
“Yên tâm, không bỏ rơi em đâu.” Từ Tử Phàm khẽ cười, cõng cô chạy tung tăng trên bãi cát. Bạch Tinh Thần hết tê chân liền dang rộng hai tay, nhắm mắt tận hưởng gió biển, cười nói: “Tử Phàm, gặp được anh là điều may mắn nhất đời em.”
“Vậy thì hãy cứ để sự may mắn này kéo dài mãi mãi.”
Từ Tử Phàm cõng cô chạy một vòng, đợi đồ ăn dọn sẵn mới đặt cô ngồi xuống ghế. Quanh chòi là những dải lụa hồng bay phấp phới trong gió biển, bốn phía rực rỡ hoa hồng trắng và hồng. Trên bàn cũng đặt một cầu hoa rất tinh tế. Bạch Tinh Thần nhìn quanh, cười bảo: “Cuối cùng thì tổ chương trình cũng chịu lãng mạn một lần, không bắt chúng mình tự thân vận động nữa.”
“Dù sao tên show cũng là ‘Hành trình lãng mạn của cặp đôi’, tập cuối cũng phải bỏ chút công sức chứ.” Từ Tử Phàm khui một chai champagne, nâng ly với cô: “Chúc mừng chương trình se duyên cho chúng ta sắp kết thúc.”
“Phải chúc là dù chương trình kết thúc nhưng chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc mới đúng.” Bạch Tinh Thần sửa lại lời anh, cả hai nhẹ nhàng chạm cốc.
Bữa tiệc hải sản được thực hiện bởi đầu bếp danh tiếng nên hương vị cực phẩm. Bạch Tinh Thần dĩ nhiên lại phát huy bản năng “tâm hồn ăn uống”, đánh chén một bữa no nê. Thường thì ở tập cuối, các cặp đôi khác sẽ tỏ ra lưu luyến, buồn bã để khán giả phải đoán già đoán non xem họ có thành đôi hay không. Nhưng Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần thì khác hẳn, họ tận hưởng bữa tối ngon lành, chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, anh khoác áo cho cô, nắm tay bảo: “Đi thôi, quay xong rồi, về nghỉ sớm đi, mai mình còn đi chơi tiếp mà?”
Bạch Tinh Thần tựa đầu vào vai anh, vừa đi vừa ríu rít: “Mai 8 giờ xuất phát nhé, em dẫn anh đi thăm trường đại học cũ của em. À đúng rồi, anh chuẩn bị tinh thần về nhà gặp bố mẹ em chưa? Họ xem show này xong cứ giục em suốt đấy.”
“Anh luôn trong tư thế sẵn sàng mà, quà cáp cũng mua xong cả rồi. Hay là mai đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu luôn, ngày kia mình đi chơi sau?”
“Nhạc phụ nhạc mẫu gì chứ? Đã phải đâu nào.”
“Thì cũng sắp rồi còn gì!”
Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng hai người dắt tay nhau trên cát cứ xa dần, để lại những mẩu đối thoại vụn vặt nhưng ấm áp và ngọt ngào. Với người khác, chương trình kết thúc là đường ai nấy đi, nhưng với họ, đây chỉ mới là khởi đầu cho một tương lai dài phía trước.
Tập cuối vừa lên sóng, cư dân mạng lại được phen dậy sóng. Trước đây chỉ biết Bạch Tinh Thần đẹp như “hồ ly tinh”, không ngờ khi hóa thân thành nàng tiên cá, cô lại thoát tục đến thế! Hình ảnh “Nhân ngư công chúa” của cô được khen ngợi là đẹp nhất lịch sử. Qua nửa năm theo dõi, thái độ của công chúng với cô cũng thay đổi hoàn toàn. Từ việc dứt khoát đá bay gã tra nam ngoại tình đến việc hẹn hò tự nhiên, chân thành với Từ Tử Phàm, cô đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.
Lượng fan của cô tăng vọt – một hiện tượng hiếm thấy với một ngôi sao hạng A khi công khai lính líu đến chuyện tình cảm. Còn Từ Tử Phàm, màn “máu chiếm hữu” của anh khiến khán giả cười ngất. Ai bảo tình chị em là có vấn đề? Nhìn Từ Tử Phàm với cơ bụng tám múi, lúc thì bế kiểu công chúa, lúc thì cõng chạy, lúc lại hôn môi nồng cháy… đây rõ ràng là hình ảnh “Đại ảnh hậu mỹ diễm và tiểu chó săn mạnh mẽ” trong truyền thuyết!
Cặp đôi “Đầy Sao” (Từ Tử Phàm – Bạch Tinh Thần) chính thức trở thành “sách giáo khoa” về tình yêu. Khán giả nhận ra tình yêu không chỉ có rung động nhất thời mà còn cần trách nhiệm và sự chín chắn. Sự nghiêm túc của họ khiến ngay cả những bạn trẻ vốn nông nổi cũng phải gật gù tâm đắc.
Cư dân mạng còn soi ra những câu nói đùa “như thật” của Từ Tử Phàm về việc muốn “thăng chức” làm con rể nhà họ Bạch. Họ kéo nhau vào Weibo hỏi anh xem đã gặp “nhạc phụ nhạc mẫu” bí ẩn chưa, không biết bố mẹ cô là người nghiêm khắc hay dịu dàng.
Và thực tế, Từ Tử Phàm đã đến bái phỏng bố mẹ cô thật. Lúc này anh mới biết bố Bạch là gương mặt quen thuộc của các tạp chí tài chính, tập đoàn nhà họ Bạch là một đế chế đa quốc gia hùng mạnh. Hóa ra lý do gia đình yêu cầu anh em cô giấu kín danh phận là để tránh bị quấy rối hoặc gặp nguy hiểm. Bạch Tinh Thần và Bạch Vũ Thần là cặp song sinh, trên họ còn một anh trai hơn năm tuổi – người thừa kế tập đoàn, nên hai anh em cô có thể thoải mái theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Bố Bạch hơi nghiêm nghị, mẹ Bạch lại rất ôn nhu, nhưng cả hai đều đón tiếp Từ Tử Phàm rất nồng hậu. Đặc biệt, sau khi trò chuyện, bố và anh trai cô rất ấn tượng với sự hiểu biết về kinh doanh, đầu tư chứng khoán và tầm nhìn sắc bén của Từ Tử Phàm.
Nhân chuyến đi này, Từ Tử Phàm cũng tham dự đám cưới của Bạch Vũ Thần. Vì muốn giữ kín danh phận nên đám cưới diễn ra rất riêng tư. Khi đến tiết mục cô dâu tung hoa, Từ Tử Phàm đẩy nhẹ Bạch Tinh Thần: “Em cũng vào đi chứ, giờ em đủ tiêu chuẩn để cướp hoa rồi mà.”
Bạch Tinh Thần nghe vậy cũng hùa vào đứng cùng hội chị em. Nào ngờ cô dâu vừa tung hoa, đám bạn gái xung quanh liền dạt ra, đẩy cô lên phía trước đón lấy bó hoa. Bạch Tinh Thần ngơ ngác cầm bó hoa, chưa hiểu chuyện gì thì thấy mọi người nhường lối cho một người đang chậm rãi bước tới. Tim cô đập thình thịch.
Từ Tử Phàm rút từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bước đến trước mặt cô rồi quỳ một chân xuống:
“Tinh Thần, anh luôn tin rằng đúng người thì ở bên nhau bao lâu cũng là hợp, còn sai người thì có bao lâu cũng là sai. Chúng ta quen nhau chưa quá dài, nhưng anh biết em chính là mảnh ghép định mệnh của đời anh. Chiếc nhẫn này anh đã chọn lựa rất kỹ, vì anh muốn cùng em xây dựng một gia đình, có những thiên thần nhỏ và một tương lai hạnh phúc. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em, mỗi tối đều được chúc em ngủ ngon. Tinh Thần, anh yêu em, em đồng ý lấy anh nhé?”
Anh mở hộp nhẫn, viên kim cương tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Toàn bộ khách mời đồng loạt vỗ tay hô vang: “Gả cho anh ấy đi! Gả đi! Gả đi!”
Bạch Tinh Thần nghẹn ngào vì hạnh phúc, cô vội vàng gật đầu, đưa tay ra cho anh: “Em đồng ý! Em cũng yêu anh rất nhiều!”
Từ Tử Phàm lồng nhẫn vào ngón áp út của cô, đứng dậy ôm hôn cô thắm thiết trong tiếng reo hò chúc phúc. Phía xa, mẹ Từ và gia đình họ Bạch đều mỉm cười chứng kiến. Mẹ Từ lau giọt nước mắt hạnh phúc, gia đình khiếm khuyết của bà cuối cùng cũng đã viên mãn. Bà tin chắc rằng, hai đứa trẻ này nhất định sẽ hạnh phúc trọn đời.
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (32)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com