Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (29)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (29)
Prev
Next

Chương 164: Tiểu chó săn vị trí C (29)

Từ Tử Phàm dĩ nhiên là “đường đường chính chính” vào nhà, tham quan một vòng căn cứ bí mật của Bạch Tinh Thần. Nhà cô có sẵn đàn piano và phòng luyện thanh, ngay cả cây guitar của Bạch Vũ Thần cũng để ở đây, rất tiện để dạo vài bản nhạc khi đang sáng tác. Thế là, Từ Tử Phàm nghiễm nhiên trở thành khách quen của nhà cô.

Cả hai mới ở bên nhau không lâu, đang trong giai đoạn mặn nồng nên cảm hứng sáng tác tuôn trào như suối. Hồi tham gia “Thần tượng ra đời”, Từ Tử Phàm đã học hỏi được rất nhiều từ thầy Chu Bằng. Hiện tại tuy chưa thể độc lập hoàn thiện một bài hát từ A đến Z, nhưng việc viết ra tâm tư rồi trau chuốt thành những câu hát bắt tai thì không thành vấn đề. Trình độ của Bạch Tinh Thần còn nhỉnh hơn anh một chút, nên quá trình sáng tác giai đoạn đầu diễn ra cực kỳ suôn sẻ và vui vẻ.

Tiếp theo là nhờ thầy Chu Bằng chỉ điểm rồi chỉnh sửa lại. Trong lúc quay “Hành trình lãng mạn của cặp đôi”, mỗi khi thấy cảnh đẹp kích phát linh cảm, họ lại thêm thắt một hai câu vào để lời ca thêm hoàn mỹ. Cũng nhờ việc họ từng bàn luận về lời bài hát ngay trong chương trình mà khán giả và các fan đều biết họ đang cùng nhau viết một ca khúc.

Quay show là một chuyện, nhưng việc hai người cùng viết và song ca một bản tình ca thì rõ ràng là “phim giả tình thật” rồi! Bảo là diễn thì chẳng ai tin nổi. Mọi người đều háo hức chờ đợi bản audio chính thức, nhưng show đã phát sóng được vài tập, hai tháng trôi qua, dù trong chương trình thấy họ đã viết xong nhưng thực tế vẫn chẳng thấy tăm hơi bài hát đâu. Fan của cả hai đều tràn vào Weibo thúc giục, đặc biệt là fan của Bạch Tinh Thần, bởi từ khi cô lấn sân sang điện ảnh đã hai năm rồi chưa ra ca khúc mới, họ chờ đến sốt cả ruột rồi!

Đến khi “Hành trình lãng mạn của cặp đôi” chỉ còn một tập cuối cùng, các fan đều đinh ninh bài hát phải ra mắt rồi chứ. Thế nhưng, đúng lúc này, concert của nhóm nam Bắc Đẩu lại diễn ra trước. Công tác truyền thông đã làm từ sớm, vé concert vừa mở bán mười phút đã bị quét sạch sành sanh. Từ Tử Phàm còn thiết kế một tiểu chương trình: mua vé phải dùng căn cước công dân, chính chủ mới được vào sân. Nếu không đi được thì trả vé cho ban tổ chức chứ không được chuyển nhượng.

Nhờ vậy, toàn bộ vé đều lọt vào tay fan chân chính, không có một gã “phe vé” nào lọt lưới, fan cũng không phải bấm bụng mua vé chợ đen giá cắt cổ. Tại cổng sân vận động còn bày sẵn các vật phẩm tiếp ứng, mỗi người được nhận miễn phí ba loại dựa trên căn cước. Hành động này khiến cả giới fan-biz chấn động, nhóm Bắc Đẩu đúng là chiều fan hết nấc!

Fan của Bắc Đẩu phấn khích tột độ, họ đổ về Kinh Đô từ sớm để họp mặt, ăn uống và đăng ảnh, quay video cổ vũ nhóm. Cái tên Bắc Đẩu phủ kín Weibo. Đến giờ mở màn, trưởng hậu viện hội đã tổ chức một đội tình nguyện viên hai mươi người để duy trì trật tự. Các fan rất tự giác xếp hàng vào chỗ, chụp ảnh check-in và trò chuyện nhỏ nhẹ, không hề có tình trạng ồn ào hỗn loạn.


Phía hậu trường, các thành viên Bắc Đẩu đã chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều run cầm cập. Những lúc thế này họ lại vô thức nhìn về phía Từ Tử Phàm: “Anh Phàm ơi, nghe bảo bên ngoài kín chỗ rồi, đông khủng khiếp luôn. Làm sao giờ, lát nữa mà diễn lỗi thì chết mất.”

Từ Tử Phàm lần lượt chỉnh lại trang phục cho từng người, vỗ vai khích lệ: “Đừng sợ, có lỗi cũng không sao. Bảy người chúng ta quan trọng nhất là sự phối hợp, một người lỗi thì những người khác bọc lót là được. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu người, nhiệm vụ của chúng ta là cống hiến một sân khấu tuyệt vời nhất bằng trạng thái tốt nhất. Tụi mình đã tập luyện hơn hai tháng rồi, tự tin lên chút đi!”

Bạch Tinh Thần cũng đã thay đồ diễn, đứng bên cạnh cổ vũ: “Lát nữa lên sân khấu là hết run ngay thôi. Đây là ước mơ của các em mà, đứng trên đó thấy càng nhiều fan thì sẽ càng thỏa mãn và hưng phấn, biết đâu còn thăng hoa hơn lúc tập ấy chứ. Hồi chị làm concert đầu tiên cũng diễn sung hơn lúc tổng duyệt nhiều, cố lên!”

Nghe lời động viên của đàn chị đi trước, cả nhóm vững tâm hơn hẳn. Họ đồng loạt hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Từ Tử Phàm đưa tay ra, cười hỏi: “Sắp lên đài rồi, có tự tin không?!”

Bảy bàn tay chồng lên nhau, họ hô vang đầy khí thế: “Có! Tự tin!”

Cả nhóm đứng trên bàn nâng để cùng đi lên sân khấu. Trước khi bàn nâng khởi động, Từ Tử Phàm ôm chặt Bạch Tinh Thần một cái: “Xem anh diễn cho thật kỹ nhé, chờ anh quay lại đón em.”

“Biết rồi, cố lên!” Bạch Tinh Thần làm động tác cổ vũ, vẫy tay nhìn họ dần biến mất phía trên sân khấu. Concert đầu tiên chính thức bắt đầu!

Sân khấu đang tối đen bỗng rực sáng theo nhịp bước của Bắc Đẩu. Năm vạn khán giả đồng loạt hò reo. Vừa lên đài, đập vào mắt Từ Tử Phàm là một biển người rực rỡ logo của nhóm. Mỗi fan đều đeo bờm phát sáng màu xanh nhạt, nhìn từ trên cao xuống cứ như một bầu trời đầy sao. Từ Tử Phàm chợt nhớ đến Bạch Tinh Thần, khóe môi vô thức cong lên, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Máy quay bắt trọn nụ cười đó và phát lên màn hình lớn, tiếng thét chói tai của fan lập tức nổ tung! Từ Tử Phàm đặt ngón trỏ lên môi làm động tác “Suỵt”, cả sân vận động im bặt trong tích tắc. Nhạc nổi lên, giọng hát chính lên một nốt cao chót vót, các thành viên khác đồng loạt nhảy tỏa ra bốn phía, pháo hoa quanh sân khấu phụt lên, bầu không khí nóng hừng hực ngay lập tức!

Bài hát mở màn là ca khúc hit nhất của nhóm, cực cháy và sôi động. Mỗi người một màu tóc, áo thun khác màu nhưng cùng khoác áo da đinh tán đen cực ngầu, đeo kính râm cực chất. Khán giả phát cuồng, tiếng hét vang dội khắp nơi. Từ Tử Phàm và các thành viên thực sự cảm nhận được điều Bạch Tinh Thần nói: càng đông fan càng hưng phấn, cơ thể như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận, họ biểu diễn còn xuất sắc hơn cả lúc tập luyện!

Kết thúc bài đầu tiên, Từ Tử Phàm với tư cách Center kiêm trưởng nhóm dẫn lời: “Cảm ơn mọi người đã đến với concert hôm nay. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Bắc Đẩu, có ý nghĩa vô cùng trọng đại với tụi mình. Cảm ơn mỗi người có mặt tại đây đã tiếp thêm dũng khí và động lực cho chúng mình nỗ lực hơn nữa.”

Nói xong, cả nhóm đồng loạt giơ tay trái vẫy chào khán giả, hô vang: “Chào mọi người! Chúng mình là Bắc Đẩu!”

“Aaaa!! Bắc Đẩu cố lên! Bắc Đẩu đỉnh nhất!”

“Bắc Đẩu, em yêu các anh!”

“Tử Phàm cố lên! Khắc Dương cố lên!”

Biển gậy huỳnh quang vẫy chào điên cuồng. Đứng trên sân khấu lớn, các thành viên đều rưng rưng xúc động, em út của nhóm thậm chí đã đỏ hoe mắt. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Phàm tổ chức concert, một cảm giác hoàn toàn khác với việc đóng phim, anh thấy cực kỳ “high”! Anh tiến lên vài bước, dõng dạc hỏi: “Tụi mình mới ra một bài hát, mọi người có biết tên là gì không?”

“Người đẹp và quái vật!!!”

Từ Tử Phàm bật cười, lắc ngón trỏ: “No no no! Đừng đặt biệt danh cho bài hát của tụi mình chứ, rõ ràng là nói về ‘Tình yêu dã man’ mà, làm gì có quái vật nào ở đây?”

Thấy Từ Tử Phàm thoải mái, các thành viên khác cũng thả lỏng theo. Lý Khắc Dương đùa: “Tụi mình đẹp trai thế này, mọi người nỡ gọi là quái vật sao?”

“Aaaa không nỡ! Khắc Dương đẹp trai quá!”

“Tiếu Thành ơi! Các anh đều đẹp trai hết!!!”

Từ Tử Phàm cười nói: “Vậy tiếp theo đây, tụi mình xin gửi tặng bài hát này đến mọi người. Tụi mình còn chuẩn bị một vở nhạc kịch nhỏ cho bài hát này nữa, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Vừa dứt lời, đèn sân khấu vụt tắt. Nhân viên nhanh chóng mang đạo cụ lên. Nhạc nổi lên, họ hóa thân thành những “chú sói hoang” cuồng nhiệt, đốt cháy sân khấu một lần nữa.

Để các fan có một đêm mãn nguyện, nhóm đã chuẩn bị rất nhiều thể loại biểu diễn khác nhau. Dù tập luyện cực khổ đến đau nhức cả người, nhưng lúc này đây, sự mệt mỏi đã biến mất, chỉ còn lại lòng biết ơn vô hạn. Họ đã thực sự chạm tay vào giấc mơ đứng trước năm vạn khán giả!

Bạch Tinh Thần vẫn luôn túc trực ở hậu trường để kiểm tra từng khâu, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Giữa chương trình, sau những màn trình diễn nhóm, mỗi thành viên đều có một tiết mục Solo riêng để khoe sở trường của mình: người nhảy, người rap, người hát ballad. Đây là cơ hội để họ ghi dấu ấn cá nhân, chuẩn bị cho con đường đơn phi sau khi nhóm hết hạn hợp đồng một năm.

Khán giả phát cuồng vì những màn Solo đỉnh cao này. Tiết mục của Từ Tử Phàm được xếp cuối cùng. Các fan của anh nín thở chờ đợi, mắt dán chặt vào vị trí trung tâm sân khấu.

Từ Tử Phàm xuất hiện trong bộ vest ôm sát, cổ áo đính đầy kim cương vụn lấp lánh dưới ánh đèn. Anh cất tiếng hát một giai điệu hoàn toàn mới mà chưa ai từng nghe qua. Cả sân vận động im phăng phắc để lắng nghe xem đây là bài cover hay bài mới. Đúng lúc đó, Từ Tử Phàm dừng bước, đưa tay về phía cánh gà. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, ánh đèn follow bám theo: Bạch Tinh Thần diện chiếc váy đuôi cá trắng tinh khôi, cũng đính kim cương lấp lánh, vừa hát vừa tiến về phía anh. Trên màn hình lớn hiện ra những thước phim ghi lại những khoảnh khắc bên nhau của hai người, được biên tập tỉ mỉ cùng lời bài hát.

Fan của Từ Tử Phàm nổ tung, kích động đứng bật dậy: “Là Bạch Tinh Thần! Là cặp đôi Đầy Sao! Bài hát mới của họ kìa, aaaa!!!”

Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần nắm chặt tay nhau, nhìn sâu vào mắt đối phương và hát bản tình ca của riêng mình. Năm vạn người dưới khán đài đã cùng chứng kiến màn ra mắt bài hát mới đầy ngọt ngào của họ. Thật sự là… ngọt đến sâu răng!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (29)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly