Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (28)
Chương 163: Tiểu chó săn vị trí C (28)
【 Ha ha ha, “nỗ lực thăng chức” là cái quỷ gì thế kia! 】
【 Tử Phàm đúng là ông chồng quốc dân tương lai mà, anh ấy đang vội vàng đòi tiểu tỷ tỷ cho “thăng chức” làm vợ kìa, buồn cười quá đi mất ha ha ha. 】
【 Chúc mừng Tử Phàm đã thuận lợi tìm được vợ nhé, bước tiếp theo chắc là đi lĩnh chứng rồi nhỉ? Biết hai người ngọt ngào rồi, đừng có bủn xỉn mà hãy rải thêm “cẩu lương” đi! Em hóng Tiểu Phàm và Tiểu Tinh quá rồi nè! 】
【 Lầu trên đừng đi, tui cũng muốn xem Tiểu Phàm, Tiểu Tinh đi show thực tế bố con cơ. Hóng cảnh Tử Phàm chăm em bé quá đi mất!!! 】
【 666! Cặp đôi Đầy Sao mà không phải thật thì tôi xin livestream ăn bàn phím luôn! 】
【 Đầy Sao là chân ái, Đầy Sao vương đạo! Ngồi im hóng tin vui nào! 】
【 Hóng tin vui +1! Hóng tin vui +2! 】
【 Nếu họ không ở bên nhau, tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa! 】
Tập phim này vừa phát sóng đã khiến rating tăng vọt, không chỉ phá kỷ lục của mùa trước mà còn chiếm vị trí quán quân so với các chương trình cùng khung giờ. Tổ sản xuất vốn trước đây bị chỉ trích là “làm màu, diễn kịch” nay được dịp nở mày nở mặt. Họ vốn dĩ chỉ cung cấp cơ hội và môi trường để các cặp đôi tiếp xúc, mấy cặp kia không thành thì đâu phải lỗi của họ, nhìn Đầy Sao mà xem, chẳng phải là “thành đôi” rồi đó sao!
Nhân viên tổ chương trình đều biết rõ hai người này là thật, nên khi dựng phim họ chẳng hề nương tay, bao nhiêu khoảnh khắc “màu hồng” đều cho lên sóng hết. Qua bàn tay phù thủy của biên tập viên, những màn tương tác của Đầy Sao còn ngọt ngào hơn cả phim thần tượng.
Ba cặp đôi còn lại cùng mùa thì đang bị khán giả thúc giục đến phát điên. Có đôi vừa mới bắt đầu quen thuộc, có đôi tính cách không hợp đang cố gắng dung hòa, có đôi muốn tạo bất ngờ nhưng lại thành “chữa lợn lành thành lợn què”. Lại có đôi tuy nắm tay ôm ấp đầy đủ nhưng đàng gái luôn vô thức né tránh sự thân mật của đàng trai, nhìn là biết không hề ngọt ngào thật lòng. Giữa rừng hoa đó, cặp Đầy Sao nghiễm nhiên trở thành điểm sáng nhất, nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng.
Rất nhiều khán giả vốn không mặn mà với show hẹn hò, hay những cư dân mạng muốn kiểm chứng xem họ có yêu thật hay không, đều bị cuốn vào xem. Kết quả là show thực tế này bỗng chốc bùng nổ nhờ một cặp đôi “phim giả tình thật”!
Sẵn sức nóng của chương trình, Từ Tử Phàm cũng tranh thủ lăng-xê cho các anh em trong nhóm. Thỉnh thoảng khi quay show, anh sẽ nhờ tổ quay phim ghi lại vài cảnh ở phòng thu, cho nhóm Bắc Đẩu lên sóng một hai khung hình. Những khoảnh khắc này bất ngờ nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Họ yêu thích tình anh em gắn bó của nhóm Bắc Đẩu và bắt đầu có thiện cảm với các thành viên khác. Nhờ đó, những bài hát của nhóm lại một lần nữa “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng.
Công ty quản lý trước đây từng hứa nếu các ca khúc của nhóm được đón nhận tốt sẽ tổ chức concert. Thấy đà phát triển đang lên, cộng với sức hút cực lớn của Từ Tử Phàm, công ty đã chính thức đưa concert vào chương trình nghị sự, bắt đầu chọn bài và sắp xếp tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của họ!
Các thành viên Bắc Đẩu ai nấy đều phấn khích tột độ. Đam mê ban đầu của họ là ca hát và nhảy múa, ước mơ là được đứng trên sân khấu lớn trước hàng vạn khán giả. Sau khi debut, ngoài việc thu âm vài bài hát, họ chủ yếu chạy các lịch trình không liên quan. Tuy cũng kiếm được tiền, cũng có chút danh tiếng nhưng họ vẫn thích được đổ mồ hôi trong phòng tập, rèn luyện từng bước nhảy để rồi tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu hơn.
Mọi người đều hiểu sự thành công của concert lần này gắn liền với tên tuổi của Từ Tử Phàm nên trong lòng đều vô cùng cảm kích. Địa vị của anh trong nhóm càng thêm vững chắc, ai cũng gọi anh là “anh Phàm”, hễ có việc gì là lại tìm anh xin ý kiến. Từ Tử Phàm cũng luôn đưa ra được những lời khuyên xác đáng, nghiễm nhiên trở thành linh hồn của cả nhóm.
Show “Hành trình lãng mạn của cặp đôi” vẫn đang tiếp tục ghi hình và phát sóng vào mỗi cuối tuần. Các điểm đến còn lại đều ở trong nước nên việc di chuyển khá tiết kiệm thời gian, Từ Tử Phàm dành hết thời gian trống để tập luyện. Về khoản này, Bạch Tinh Thần rất có kinh nghiệm. Cô cũng là một ca sĩ, vũ công hàng đầu, nên những lúc không quay phim, cô thường xuyên đến phòng tập cùng Từ Tử Phàm để chỉ dẫn thêm cho nhóm.
Các thành viên Bắc Đẩu đều gọi cô là “chị dâu”. Lý Khắc Dương – người thân với Từ Tử Phàm nhất – trong lúc nghỉ ngơi sau buổi tập đã đột ngột đề nghị: “Chị dâu ơi, chị có muốn làm khách mời trong concert của tụi em không?”
Tiếu Thành cũng phụ họa: “Đúng đó chị dâu, chị làm khách mời đi, lúc đó fan của chị đến đông thì không lo vắng chỗ đâu ạ.”
Bạch Tinh Thần lấy khăn lau mồ hôi cho Từ Tử Phàm, đưa nước cho anh rồi phì cười nhìn họ: “Mấy đứa thiếu tự tin thế à? Bây giờ các em đang hot lắm đó, concert chắc chắn sẽ kín chỗ thôi, đừng có lo.”
Tiếu Thành gãi đầu do dự: “Thật không ạ? Đây là concert đầu tiên của tụi em. Hồi trước quay show, fan đến đông nhất cũng chỉ tầm một nghìn người. Lần này tổ chức ở sân vận động năm vạn chỗ ngồi, em sợ… nếu không lấp đầy sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi.”
Từ Tử Phàm uống một hơi hết nửa bình nước, lau khóe miệng cười bảo: “Đừng sợ, phải tin vào thực lực của chúng ta chứ. Công ty cũng đã đánh giá rồi, nếu không tin tưởng thì họ đã chẳng thuê sân vận động lớn như vậy. Việc của tụi mình là tập luyện cho tốt, đến lúc đó lên sân khấu quẩy banh nóc là được.”
Lương Tư Tiệp trêu chọc: “Anh Phàm, không phải anh sợ fan có thái độ không hay với chị dâu nên không muốn chị ấy lên sân khấu đấy chứ? Không đâu, trong nhóm chỉ có fan của anh là không quan tâm anh yêu đương thôi, biết đâu chị dâu xuất hiện họ lại càng sướng, quậy tung cả trường quay ấy chứ!”
Từ Tử Phàm xua tay: “Anh có nói là không cho Tinh Thần đi đâu.” Anh quay sang nhìn cô hỏi ý kiến: “Em đi chứ? Coi như là khách mời bí mật, đến lúc đó mới công bố cho mọi người bất ngờ.”
Bạch Tinh Thần không chút đắn đo gật đầu: “Được chứ! Concert đầu tiên của anh, sao em có thể vắng mặt được?”
“Oa, rải cẩu lương ngay tại sân vận động luôn kìa!”
“Anh Phàm, chị dâu ơi, hai người làm ơn để ý đến hội FA tụi em một chút đi mà.”
“Hai người cứ lên sân khấu song ca một bản tình ca đi, đảm bảo tiếng hét của khán giả sẽ làm nổ tung cái mái vòm luôn!”
Từ Tử Phàm vươn tay ôm vai Bạch Tinh Thần, hếch cằm cười: “Nghỉ đủ rồi thì mau đi tập tiếp đi, đừng có ở đây mà ba hoa nữa. Cho tụi này chút không gian riêng tư đi chứ, mấy đứa này thật là thiếu tinh tế quá.”
Lý Khắc Dương ha ha cười kéo mấy người kia đi: “Đi thôi đi thôi, chúng ta phải làm những đồng đội biết điều chứ. Tôi thấy lần sau tụi mình nên cùng anh Phàm tham gia show ‘Đại hội dìm hàng’, để kể tội xem anh ấy đã ngược đãi hội độc thân tụi mình thế nào trong lúc tập luyện vất vả.”
Từ Tử Phàm vớ lấy cái gối ném theo: “Tập đi! Lắm chuyện quá!”
Sáu người hi hi ha ha chạy ra ngoài, còn tinh nghịch đóng cửa lại để hai người thong thả trò chuyện. Từ Tử Phàm lắc đầu, kéo tay Bạch Tinh Thần hỏi: “Em thực sự muốn làm khách mời sao? Chúng ta cùng song ca nhé?”
“Dĩ nhiên rồi, em thích được biểu diễn cùng anh.” Bạch Tinh Thần nghịch ngón tay anh, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nhưng chọn bài khó quá. Cover bài của người khác thì cứ thấy kỳ kỳ, hát bài của em cũng không hợp vì đây là concert của nhóm anh, mà anh thì lại chưa có bản tình ca nào.”
Từ Tử Phàm cân nhắc khả năng sáng tác của mình, đề nghị: “Hay là tụi mình tự viết một bài? Hai đứa cùng viết, xong rồi nhờ thầy Chu Bằng sửa lại giúp, thấy sao?”
Mắt Bạch Tinh Thần sáng lên: “Ý hay đó! Viết về nội dung gì đây? Anh có ý tưởng gì chưa?”
“Có thể viết về cảm xúc từ lúc quen nhau đến khi yêu nhau,” Từ Tử Phàm nghiêng đầu nhìn cô, “Cái nhìn đầu tiên em dành cho anh là gì?”
“Cảm giác á? Dĩ nhiên là chẳng có chút rung động nào rồi. Lúc đó em chỉ thấy cái anh chàng béo này thú vị thật đấy, chẳng giống đi thi tuyển tú chút nào, cứ như giám khảo ấy, bình tĩnh đến lạ.”
“Đúng thế, em bảo anh bình tĩnh, thế là anh lên luôn hot search.”
“Thế còn anh? Lần đầu thấy em anh cảm thấy thế nào? Em nhớ cái đó cũng lên hot search đấy, cư dân mạng chộp được cảnh anh thẫn thờ nhìn em kìa.”
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Lúc đó anh đang nghĩ em xinh đẹp thật đấy, thực ra lúc anh không béo nhìn cũng không tệ, nên anh quyết định phải giảm cân.”
Bạch Tinh Thần nhịn không được cười ngặt nghẽo: “Hóa ra lần đầu gặp nhau, suy nghĩ của hai đứa mình đều kỳ ba như vậy à.”
“Thì sao chứ, bình thường mà, anh có tin vào tình yêu sét đánh đâu.” Từ Tử Phàm xoa đầu cô cười nói: “Anh chỉ tin vào ‘lâu ngày sinh tình’ thôi. Nếu không phải quay xong chương trình mà vẫn ở bên nhau thì làm gì có cơ hội hiểu rõ về nhau? Cứ viết theo hướng đó đi: Lần đầu gặp gỡ chỉ xem như người qua đường, không ngờ vòng vo một hồi, hóa ra người ở lại bên cạnh lại chính là anh. Em thấy hướng này thế nào?”
Bạch Tinh Thần chống cằm suy nghĩ rồi gật đầu: “Em thấy được đó. Bài hát đầu tiên của chúng ta nên viết về những cảm xúc chân thật nhất, không cần phải tô vẽ quá đà làm gì. Hay là thế này, lời bài hát chúng ta chia ra viết, anh viết phần của anh, em viết phần của em. Viết xong thì ghép lại xem có nảy ra cảm hứng gì mới không, sau đó mới nhờ thầy Chu Bằng chỉnh sửa. Giai đoạn đầu cứ ghi lại những đoạn nhạc vụn vặt, cuối cùng chọn cái nào hợp nhất để hoàn thiện, được không?”
“OK! Chốt thế nhé. Nhưng mà Cố vấn Bạch ơi, nhà anh không có nhạc cụ gì cả, hay là mình qua nhà em sáng tác nhé?” Từ Tử Phàm tựa cằm lên vai cô cười hỏi.
Bạch Tinh Thần cười đẩy anh ra: “Anh chỉ giỏi kiếm cớ để lẻn vào nhà em thôi. Anh đoán xem em có cho anh vào không?”
“Dĩ nhiên là có rồi, anh bây giờ là bạn trai có danh phận đàng hoàng mà.”
“Vậy thì bạn trai có danh phận ơi, mau đi tập luyện đi nào. Biểu hiện tốt thì em sẽ cho anh tham quan ‘căn cứ bí mật’ của em.”
“OK! Chốt luôn!”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (28)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com