Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (25)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (25)
Prev
Next

Chương 160: Tiểu chó săn vị trí C (25)

Chuyến hành trình đầu tiên của cặp đôi “Đầy Sao” đã kết thúc mỹ mãn. So với ba cặp đôi còn lại vẫn đang ở giai đoạn làm quen thăm dò, tiến triển của họ có thể nói là thần tốc, thậm chí đã thốt ra cả những lời như “trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm”!

Màn thể hiện của họ trong chương trình khiến rất nhiều khán giả lọt hố, mỗi lần thấy họ chung khung hình đều phải thốt lên “ngọt quá xá”. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người tỏ ra không thích, cho rằng họ quá “diễn”. Làm gì có chuyện vừa đi xem mắt đã thân thiết được như vậy, chắc chắn là cố tình thân cận để tạo hiệu ứng chương trình thôi.

Thực tế thì đúng là họ cố tình thân cận thật. Chương trình tổng cộng chỉ có 12 tập, không tranh thủ kéo gần khoảng cách thì làm sao tận hưởng trọn vẹn chuyến đi? Giống như bốn cặp đôi mùa trước, cứ ngại ngùng rồi xung đột, cố tạo bất ngờ giả tạo suốt 11 tập, đến tập cuối mới ngọt ngào hạ màn, khiến dân tình nghi ngờ có kịch bản. Nhưng dù thế nào, khán giả vẫn thích xem loại chương trình này, hy vọng thần tượng của mình có thể “phim giả tình thật”.

Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần muốn mượn chương trình này để tiếp xúc một cách công khai, xem đối phương có thực sự phù hợp làm bạn đời hay không. Cả hai đều là những “lão làng” trong giới, không phải nam thanh nữ tú ngây ngô, họ có nhiều cân nhắc thực tế và quan sát đối phương từ nhiều khía cạnh. Nhưng đồng thời, họ cũng không quên mình đang quay show, những hiệu ứng cần thiết hay những màn “thả thính” vẫn phải có đủ để không bị tụt lại so với các cặp khác.

Dù vậy, sau khi tập này phát sóng, Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần vẫn nghiễm nhiên trở thành “đại diện phát đường” của cả mùa. Ai bảo ba cặp kia cứ như người dưng nước lã, cư xử với nhau gượng gạo phát mệt? Khách mời mùa này danh tiếng hơn mùa trước, lại có thêm hai ngôi sao siêu hot là Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần nên lượng fan tăng vọt, tỷ suất người xem (rating) liên tục leo thang, thắng áp đảo mùa cũ ngay từ đầu.

Có fan lo lắng không biết tình cảm của họ là thật hay giả, vì bốn cặp mùa trước quay xong là đường nấy đi. Nhưng các fan CP đã nhanh chóng tìm được động lực để tin tưởng: Video Từ Tử Phàm tuyên bố muốn yêu đương, kết hôn, sinh con trước năm 30 tuổi vẫn còn rành rành ra đó! Anh chàng không có thời gian để diễn kịch đâu, anh ấy đang thực sự nghiêm túc tìm vợ đấy!

Thế là, cặp đôi “Đầy Sao” trở thành cặp được kỳ vọng nhất mùa này. Thậm chí có người còn mang cung hoàng đạo, ngày sinh tháng đẻ của hai người ra xem có hợp mệnh không. Danh tiếng của cả hai tăng cao vùn vụt, thu hút thêm một lượng fan đông đảo, đã đỏ lại càng thêm đỏ.


Trong tất cả các fan CP, người sốt sắng nhất cho kết quả của cặp đôi này chính là mẹ Từ! Bà chưa từng xem show hẹn hò nào khác, giờ thấy con trai mình và một cô gái tốt như vậy yêu nhau trên TV, bà cứ đinh ninh là thật. Xem xong đoạn hái hoa sen Đồng Tâm, bà lập tức gọi điện cho Từ Tử Phàm: “Con trai à, có phải con thích Tinh Thần rồi không?”

Từ Tử Phàm buồn cười đáp: “Sao thế mẹ? Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Chẳng phải con nói chờ quay xong chương trình mới quyết định sao?”

“Ối dào, đây chẳng phải là show hẹn hò sao? Có phải đóng phim đâu. Mẹ thấy nhé, nếu không thích người ta thì đừng có nói mấy câu ‘vĩnh kết đồng tâm’, không Tinh Thần nó lại đau lòng. Quân tử nhất ngôn, nói được phải làm được, con thấy đúng không?”

“Vâng, mẹ nói đúng ạ. Mẹ yên tâm, con tự biết chừng mực.”

Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần ngoài lúc quay phim thì riêng tư cũng thường xuyên giữ liên lạc, trong lòng anh đã có định hình rõ ràng. Thấy mẹ Từ mong ngóng như vậy, anh linh cơ ứng biến: “Mẹ có muốn gặp Tinh Thần không?”

“Ý con là sao? Con định dẫn con bé về nhà ăn cơm à?” Mẹ Từ kinh ngạc.

“Con định đề xuất chặng tiếp theo sẽ về quê mình du lịch, sẵn tiện ghé nhà mình ăn bữa cơm. Đến lúc đó mẹ giúp con một tay, biết đâu Tinh Thần lại càng thân thiết với con hơn?”

“Thế nghĩa là con thực sự thích con bé rồi chứ gì?”

“Vâng, mẹ thấy cô con dâu này thế nào?”

“Còn thế nào nữa? Quá tốt luôn ấy chứ!” Mẹ Từ cười hỉ hả vỗ đùi, vội đứng dậy thu dọn quần áo: “Mẹ phải về quê sửa sang nhà cửa ngay mới được. Trước khi về nhớ báo mẹ một tiếng để mẹ đi chợ mua thức ăn nhé. Yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ giúp con!”

“Vâng, con mua vé máy bay cho mẹ rồi, vất vả cho mẹ quá.”

“Vất vả gì chứ, con dẫn bạn gái về là mẹ mừng rơi nước mắt rồi! Thôi không nói nữa, mẹ dọn đồ đây, con ở ngoài chú ý an toàn nhé.” Mẹ Từ cúp máy, càng nghĩ càng sướng, vừa xếp đồ vừa ngân nga hát.


Sau khi được Bạch Tinh Thần đồng ý, Từ Tử Phàm yêu cầu tổ chương trình đổi địa điểm du lịch tiếp theo về quê hương của anh. Đó là một thành phố nhỏ, không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng chủ đề “về thăm quê” lại rất có sức hút, huống chi còn có sự trợ giúp của “đồng đội” mẹ Từ. Tất nhiên, Bạch Tinh Thần chỉ nghĩ mẹ Từ vẫn đang ở Kinh Đô, cô hoàn toàn không biết bà sẽ xuất hiện trong buổi quay.

Chặng này bắt đầu, hai người cùng khởi hành từ Kinh Đô về quê anh. Vừa xuống máy bay, một nhân viên sân bay đã reo lên: “Từ Tử Phàm! Anh về rồi đấy à!”

Từ Tử Phàm mỉm cười gật đầu. Cô nhân viên thấy Bạch Tinh Thần bên cạnh thì dù đang làm việc cũng không giấu nổi vẻ phấn khích. Ra ngoài sảnh, thêm vài người nhận ra và gọi tên anh. Nhân viên tổ chương trình vội vàng hộ tống họ lên xe.

Bạch Tinh Thần tháo kính râm, ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài: “Tử Phàm, ở quê anh nổi tiếng thật đấy, mọi người gặp anh ai cũng hào hứng.”

Từ Tử Phàm cúi người sát ngay sau lưng cô nhìn ra ngoài, vẫy tay chào mọi người: “Nơi này chỉ có mỗi em là minh tinh thôi, mọi người chắc là cảm thấy cuối cùng cũng thấy được ‘người nổi tiếng bằng xương bằng thịt’ nên mới vậy.”

Bạch Tinh Thần hơi ngẩn ra khi cảm nhận được hơi nóng phả bên tai. Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến thế, cảm giác như cô đang nằm gọn trong lòng anh vậy, một khoảng cách cực kỳ thân mật. Cô nhịn không được nghiêng đầu, quả nhiên thấy gương mặt tuấn tú ngay sát cạnh. Từ Tử Phàm rũ mắt nhìn cô: “Mệt không? Có muốn về khách sạn nghỉ một lát không?”

Bạch Tinh Thần khẽ cong môi: “Ừm.” Trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, vì cô cảm nhận được Từ Tử Phàm bắt đầu nghiêm túc hơn. Điều này chỉ minh chứng cho một điều: Anh đã thích cô!

Từ Tử Phàm mỉm cười, vươn cánh tay dài qua sau đầu cô, “xoạt” một cái kéo rèm cửa sổ lại: “Nắng đấy, ngồi lùi vào trong một chút.”

Bạch Tinh Thần nghe lời xích lại gần anh hơn. Anh quay phim ở ghế phụ không bỏ lỡ một giây nào của màn tương tác ngọt ngào này. Hai người ngồi gần nhau hơn trước, không còn cố tìm chủ đề để nói như hai tập đầu, nhưng sự yên tĩnh này lại không hề gượng gạo, trái lại toát ra một sự thân mật chân thật. Sự thân mật không phải là diễn xuất trước ống kính, mà là sự xích lại gần nhau của hai trái tim.

Lần trước ở cổ trấn họ ở trong một đại tứ hợp viện, phòng ai nấy ở. Lần này tại thành phố nhỏ, khách sạn chỉ có dạng phòng suite (có phòng ngủ và phòng khách nhỏ). Từ Tử Phàm giúp cô làm thủ tục, xách hành lý vào phòng. Bạch Tinh Thần nhìn căn phòng rồi đứng khựng ở cửa, chỉ vào ghế sofa rồi chỉ vào hành lý của anh, cười hỏi: “Anh vừa chỉ lấy một thẻ phòng, anh… định ngủ sofa đấy à?”

Từ Tử Phàm ngồi xuống sofa vẫy tay gọi cô: “Anh về quê dĩ nhiên là phải về nhà mình ở rồi. Chút nữa đi cùng anh về nhà xem nhé?”

Bạch Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh anh: “Nhà anh chẳng phải lâu rồi không có người ở sao? Giờ có ở được không?”

Từ Tử Phàm cười nhìn cô, tung ra “quả bom” của ngày hôm nay: “Ở được chứ, mẹ anh đang ở nhà mà. Bà ấy thích em lắm, cứ đòi gặp bằng được. Cho nên chút nữa tụi mình về nhà ăn cơm nhé?”

“Dì đang ở nhà ạ? Vậy… vậy ý anh là…” Bạch Tinh Thần khựng lại, vừa kinh ngạc vừa không dám tin: “Không phải là ý đó chứ? Nhanh quá vậy!”

Từ Tử Phàm gác tay lên thành sofa sau lưng cô, gật đầu: “Đúng là ý đó đấy. Sớm muộn gì cũng phải gặp, với lại hai người quen nhau rồi còn sợ gì?”

“Cái đó khác chứ! Giờ em đi với tư cách này cơ mà? Đây là chính thức ra mắt phụ huynh đấy, không được đâu, em run lắm, đến lúc đó ngượng chết mất.”

“Ngượng gì, chẳng phải còn có anh sao? Yên tâm, nếu ngượng quá anh sẽ phụ trách khuấy động không khí, đảm bảo cho hai người ăn ngon ngủ yên.”

“Ăn ngon cái gì chứ, đâu phải vì chuyện ăn.” Bạch Tinh Thần hít sâu một hơi rồi gật đầu: “Chắc dì đã chuẩn bị hết rồi, thôi được, đi thì đi. Nhưng trước đó phải đi mua quà đã, lần đầu chính thức gặp người lớn thì tặng gì bây giờ? À đúng rồi, em còn phải thay quần áo nữa.”

Nói xong, Bạch Tinh Thần bật dậy đẩy hành lý vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, chỉ còn tiếng vọng ra: “Anh đợi em một lát nhé, nhanh thôi!”

Camera trong phòng ngủ đã ghi lại cảnh tượng Bạch Tinh Thần lôi hết bộ này đến bộ khác ra ướm thử trước gương, rồi lại lắc đầu vứt lên giường. Cứ thế lặp lại mười mấy lần, đến khi giường đầy ắp quần áo, cô mới chọn được một bộ ưng ý để đi thay và dặm lại lớp trang điểm. Cái “nhanh thôi” này ngốn sạch của Từ Tử Phàm hẳn nửa giờ đồng hồ.

Khi Bạch Tinh Thần bước ra, cô lập tức kéo tay Từ Tử Phàm thúc giục: “Đi thôi đi thôi, anh mau nói cho em biết dì thích cái gì. Trung tâm thương mại ở đâu? Giờ đi mua còn kịp không anh?”

“Kịp mà, em tặng gì mẹ anh cũng thích hết.”

Anh quay phim bám sát họ từ phòng ra đến trung tâm thương mại. Hàng hóa ở đây chỉ ở mức bình dân, Bạch Tinh Thần đi từ tầng một đến tầng năm vẫn chưa ưng ý món nào. May mà cô có kinh nghiệm mua sắm phong phú, nhanh chóng tìm được vài cửa hàng cao cấp gần đó. Tại quê hương của Từ Tử Phàm, lại thành cô dắt anh đi shopping. Cuối cùng, cô chọn được một chiếc váy tơ tằm mềm mại, thoáng mát hợp với mùa hè, màu sắc cũng rất nhã nhặn hợp với mẹ Từ.

Tự tay gói quà cẩn thận xong, Bạch Tinh Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói với anh: “Đi thôi, chắc dì đang đợi sốt ruột lắm rồi.”

Từ Tử Phàm xem đồng hồ: “Vẫn sớm, về nhà còn kịp trò chuyện chán chê rồi mới ăn tối.”

Bạch Tinh Thần nhẹ nhõm: “Vậy tụi mình có thể giúp dì nấu cơm nữa.”

“Em chắc không?” Từ Tử Phàm khẽ cười: “Anh thấy nhé, lần đầu gặp phụ huynh thì tốt nhất là nên để lại ấn tượng tốt một chút đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (25)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly