Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (24)
Chương 159: Tiểu chó săn vị trí C (24)
Từ Tử Phàm liên tiếp bắn trúng mấy phát mười điểm, giành được số điểm cao nhất để lấy con gấu bông khổng lồ mà Bạch Tinh Thần muốn. Bạch Tinh Thần chỉ vào phần quà ở vị trí thứ năm: “Cái đèn ngủ pha lê hình ô tô kia anh có thích không? Ở đây chỉ có cái đó là hợp với anh nhất thôi.”
Từ Tử Phàm ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Chị định thắng nó cho em à?”
“Dĩ nhiên rồi, có đi có lại mới toại lòng nhau chứ.” Bạch Tinh Thần nhét con gấu vào lòng Từ Tử Phàm, phong thái cực ngầu cầm súng lên nhắm chuẩn bia, tiếng súng vang lên liên tiếp.
Mười điểm, chín điểm, tám điểm, mười điểm, chín điểm… Sau khi bắn xong, ông chủ nhìn bảng điểm thì kinh ngạc: Cô nàng này cư nhiên bắn vừa đủ số điểm để lấy phần quà thứ năm! Ông chủ thốt lên: “Cô nương này bắn giỏi quá!” Ông đưa chiếc đèn ngủ cho Bạch Tinh Thần rồi nhịn không được thì thầm: “Hai vị ơi, tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi, xin hai người giơ cao đánh khẽ cho.”
Bạch Tinh Thần cười đáp: “Tụi tôi bắn xong rồi, chúc ông chủ làm ăn phát đạt nhé.”
Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào ống kính lau mồ hôi hột (dù chẳng có giọt nào), cười khổ: “Hai người này lợi hại quá, chắc là dân chuyên nghiệp đi học bắn súng rồi!”
Bạch Tinh Thần đưa món quà cho Từ Tử Phàm, hất cằm đắc ý: “Đây là quà hẹn hò đầu tiên em tặng anh, tay nghề bắn súng của em thế nào?”
Dĩ nhiên là cực kỳ giỏi rồi. Từ Tử Phàm bắn được hạng nhất đã là lợi hại, nhưng kiểu tính toán chi li để lấy đúng phần quà hạng năm như Bạch Tinh Thần — muốn bao nhiêu điểm có bấy nhiêu điểm — thì còn cao tay hơn. Anh giơ ngón tay cái tán thưởng rồi nhận lấy món quà: “Lợi hại lắm, Cố vấn Bạch đúng là danh bất hư truyền.”
Hai người mỗi người cầm món quà đối phương tặng, đứng trước quầy bắn súng cười rạng rỡ chụp chung một tấm ảnh, sau đó lại kéo nhau đi chơi trò “Thoát khỏi mật thất”. Ở đây, Bạch Tinh Thần lại thể hiện trọn vẹn chỉ số thông minh và cả sức mạnh thể chất của mình. Cô phối hợp hoàn mỹ với Từ Tử Phàm, vượt qua các cửa ải với tốc độ nhanh kỷ lục, phá luôn kỷ lục của trò chơi này!
Cô chơi rất lăn xả, hoàn toàn không có vẻ câu nệ, thẹn thùng hay nhõng nhẽo kiểu tiểu thư, trái lại trông chẳng khác nào một “nữ hán tử”. Điểm duy nhất giống con gái của cô có lẽ là lúc cô hào hứng cổ vũ cho Từ Tử Phàm, hay ánh mắt mong chờ khi đợi anh thắng trò chơi. Rời khỏi mật thất, hai người lại đi nhà ma, rồi ngồi vòng quay mặt trời. Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt, công viên trò chơi đã bắt đầu thông báo giờ đóng cửa.
Từ Tử Phàm mua hai ly đồ uống, đưa ly vị dâu tây cho cô rồi thở dài bất lực: “Lần đầu hẹn hò, con gái không phải nên giả vờ yếu đuối một chút sao? Để bạn trai ra tay bảo vệ giúp đỡ thì mới có cảm giác thành tựu chứ.”
Bạch Tinh Thần cắn ống hút, nhún vai: “Chịu thôi, em không quen diễn vai thục nữ. Cho anh nhìn thấu bản chất của em sớm không tốt sao? Với lại chúng ta đâu phải ngày đầu quen biết, có diễn cũng chẳng diễn nổi.”
“Cũng đúng, nếu hôm nay chị mà dịu dàng thục nữ thật, có khi anh lại nghi ngờ chị bị ai nhập xác rồi.”
“Thế này mới tốt, em không cần phải đặc biệt chiếu cố anh, anh cũng chẳng cần gồng mình chăm sóc em. Từ mai chúng ta có thể bắt đầu chuyến hành trình lãng mạn thực sự rồi.”
“Vậy… mong chờ cuộc gặp ngày mai nhé. Hôm nay hẹn hò rất vui.”
“Em cũng rất vui, mai gặp lại nhé!”
Tập đầu tiên của chương trình kết thúc tại đó. Thông thường, tập một của các show hẹn hò luôn tràn ngập những màn gượng gạo hay nhầm lẫn dở khóc dở cười, bất kể hai bên có quen nhau trước hay không. Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần cũng có những biểu hiện hơi khác ngày thường để tạo hiệu ứng chương trình, nói những lời sến súa mà bình thường sẽ không nói. Nhưng quan hệ của hai người giống như mượn show thực tế này để thăm dò đối phương, xem có thể thực sự bước vào thế giới của nhau hay không. Phản ứng hóa học giữa họ tốt đến mức tổ biên tập cực kỳ phấn khích vì có quá nhiều khoảnh khắc đắt giá để câu khách.
Ngày hôm sau, họ khởi hành đến điểm dừng chân đầu tiên: một cổ trấn nổi tiếng trong nước. Nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính từ ngàn năm trước với những nghề thủ công truyền thống như thêu thùa, cắt giấy, dệt vải. Khung cảnh sơn thủy hữu tình mang lại cảm giác năm tháng bình yên.
Bạch Tinh Thần đi dạo phố và lập tức phải lòng những bộ sườn xám. Hai người cùng nhau chọn vải, chọn kiểu dáng để đặt may riêng cho cô hai bộ. Từ Tử Phàm còn gọi điện hỏi số đo của mẹ Từ để đặt tặng bà một bộ. Vì quá thích, Bạch Tinh Thần đã mua ngay một bộ có sẵn để thay.
Trước đây, vì gương mặt quá đỗi mỹ diễm, cô thường bị chê là mặc váy trắng đơn giản cũng thấy lòe loẹt. Nhưng khi khoác lên mình bộ sườn xám, búi tóc cao và cài trâm, cô trông như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, vừa phong tình cổ điển, vừa thanh tao thoát tục, lại phảng phất một chút khí chất “cấm dục” đầy mê hoặc!
Bạch Tinh Thần ngắm mình trong gương rồi cười rạng rỡ: “Không ngờ em mặc sườn xám lại đẹp thế này! Trước đây ê-kíp chưa bao giờ cho em thử, họ cứ bảo không hợp, nhưng em thấy hợp cực kỳ luôn.” Cô soi gương mãi mới nhớ ra Từ Tử Phàm: “Tử Phàm, anh thấy sao? Đẹp không?”
Từ Tử Phàm gật đầu cười: “Chẳng phải chị đã tự nói rồi sao? Chị nên tin vào mắt nhìn của mình, chị mặc sườn xám đẹp lắm, sau này đi thảm đỏ cũng có thể đặt may kiểu này.”
Bạch Tinh Thần nhìn vào ống kính nói lớn: “Stylist nghe thấy chưa? Mau đưa sườn xám vào danh sách trang phục đi nhé, bấy lâu nay chưa mặc đúng là phí phạm cả một đời! Không được, em phải đặt thêm mấy bộ nữa!”
Cô khen nức nở tiệm sườn xám rồi đặt thêm năm bộ với đủ các kiểu dáng kinh điển khác nhau mới mãn nguyện rời đi. Từ Tử Phàm cũng diện một bộ đồ truyền thống có màu sắc tương đồng với cô. Anh mua cho cô một chiếc quạt tròn tinh xảo có dây ngọc trai. Một đôi trai tài gái sắc dạo bước trên phố cổ tạo nên một khung cảnh đẹp như phim.
Dù xung quanh có rất nhiều nhân viên bảo vệ ngăn cản người xem, nhưng vẫn có vài đoạn video ngắn rò rỉ ra ngoài. Các fan của cặp đôi “Đầy Sao” sướng rơn như ăn Tết, thi nhau hét lên: “Đường thật siêu ngọt!”, “Muốn mua đồ đôi như họ quá!”. Cái tên “Đầy Sao CP” cư nhiên leo lên hot search dù chương trình chưa chính thức phát sóng, cho thấy sức hút khủng khiếp của hai người.
Tối thứ Bảy, tập 1 chính thức lên sóng. Mẹ Từ ngồi trực trước TV từ sớm vì sợ lỡ mất một giây nào của con trai. Lúc đầu thấy cảnh chọn ảnh, bà hơi ngẩn ra: Rõ ràng thằng Phàm bảo nó thích Tinh Thần cơ mà? Sao còn phải chọn? Đến khi thấy hai đứa chọn đúng nhau và ghép đôi thành công, bà mới thở phào.
Chương trình có bốn cặp đôi, thời lượng được chia đều. Mỗi khi chuyển sang cặp khác, mẹ Từ lại sốt ruột, bà chỉ muốn xem con trai và Tinh Thần tiến triển đến đâu rồi. Đến đoạn Bạch Tinh Thần bắn súng thắng Từ Tử Phàm hay lúc cô thể hiện sự thông minh khi chơi mật thất, mẹ Từ cười không dứt miệng. Bà càng nhìn càng ưng cô con dâu tương lai này, vừa giỏi giang lại vừa nhanh nhẹn.
Nhiều fan của Từ Tử Phàm cũng có chung cảm giác này. Chứng kiến một “chàng béo” từng bước giảm cân rồi chinh phục được nữ thần, cảm giác đó thực sự rất “đã”! Tuy có một vài fan cuồng không muốn thần tượng yêu đương, nhưng thái độ dứt khoát và trưởng thành của cả hai đã khiến đại đa số người hâm mộ trở nên lý trí và ủng hộ hết lòng.
Trong chương trình, Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần cùng chèo thuyền trên dòng sông nhỏ ở cổ trấn. Anh chèo thuyền, cô ngồi đối diện hái gương sen, bóc hạt sen. Bạch Tinh Thần chưa bao giờ du lịch theo kiểu bình dị thế này, lại còn được công khai hẹn hò nên thấy cái gì cũng mới mẻ.
Khi thuyền đến giữa hồ, cô đột nhiên chỉ tay về phía trước: “Tử Phàm nhìn kìa! Bông sen đó lạ chưa, cư nhiên có hai bông mọc chung một cuống, đẹp quá!”
Từ Tử Phàm ngước nhìn, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên cười nói: “Trùng hợp vậy sao? Xem ra ông trời cũng thấy chúng ta có duyên nợ rồi.”
“Trùng hợp gì cơ?”
“Đó là sen Đồng Tâm, hay còn gọi là Tịnh Đế Liên. Nghe nói đây là điềm lành, tượng trưng cho sự cát tường và hỷ lạc. Nếu một đôi tình nhân cùng nhìn thấy nó, đó là dấu hiệu cho việc trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”
Bạch Tinh Thần chớp mắt: “Thật không? Sao mà khéo thế được? Không phải anh cố ý chèo thuyền qua đây đấy chứ?” Cô nghi ngờ nhìn anh: “Mau khai mau!”
Từ Tử Phàm không nhịn được cười: “Bị chị nhìn thấu rồi sao? Anh đã hỏi thăm người dân ở đây, còn tự mình đi khảo sát lộ trình trước rồi mới đưa chị đến đấy, không ngờ lại lộ đuôi.”
Bạch Tinh Thần nhìn anh, rồi lại nhìn bông sen Tịnh Đế, mỉm cười: “Em thích lắm. Ngay chặng đầu của chuyến đi đã có một khởi đầu ý nghĩa thế này, thật tốt!”
“Ở những nơi khác cũng có nhiều điều ý nghĩa như vậy, chúng ta sẽ đi xem hết.”
“Được, lần tới em cũng sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho anh!”
Dưới ánh hoàng hôn, hai người ngồi đối diện trên mạn thuyền, nhìn nhau mỉm cười giữa hồ sen nở rộ. Khoảnh khắc ấy, bên cạnh là đóa Tịnh Đế Liên tuyệt đẹp, đã được nhiếp ảnh gia bắt trọn, trở thành khoảnh khắc ngọt ngào nhất tập phim!
Sau đó, họ còn cùng dân bản xứ học làm bánh hoa sen, cơm lá sen và chè hạt sen. Hai người loay hoay mãi mới xong để đưa cho thầy giáo chấm điểm. Thầy giáo nếm thử từng món, do dự một chút rồi cười gượng: “Hương vị… cũng tạm được. Lần đầu làm mà, không nắm rõ định lượng cũng bình thường, làm vài lần nữa sẽ ngon thôi.”
Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần nhìn nhau, cô thì thầm: “Làm sao bây giờ? Hình như lúc nãy họ bảo đây chính là bữa tối của tụi mình đấy.”
Từ Tử Phàm cũng thì thầm đáp: “Đúng rồi. Ăn hay không ăn? Chị quyết định đi.”
Bạch Tinh Thần nhìn đống “tác phẩm” do chính tay mình làm ra, bày ra vẻ mặt như sắp ra pháp trường: “Ăn!”
Cuối cùng, họ thực sự dùng những món đó làm bữa tối trong ngôi đình cổ kính, vừa ngắm cá chép bơi lội dưới hồ sen, vừa thưởng thức thành quả đầu tay. Dù hương vị “khó tả”, nhưng cả hai vẫn ăn rất vui vẻ.
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (24)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com