Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (26)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (26)
Prev
Next

Chương 161: Tiểu chó săn vị trí C (26)

Nhà họ Từ nằm trong một khu tập thể khá cũ, nhưng xung quanh tiện ích rất đầy đủ, trông rất nhộn nhịp. Từ Tử Phàm nhấn chuông cửa, cúi đầu hỏi Bạch Tinh Thần: “Run không?”

Bạch Tinh Thần mỉm cười: “Hôm nào anh tự mình thử xem là biết.”

Từ Tử Phàm: “Được thôi, anh cũng đang mong chờ lắm đây.”

Bạch Tinh Thần cạn lời lườm anh một cái, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và quần áo. Đúng lúc đó, cửa mở ra, mẹ Từ xuất hiện. Cô lập tức mỉm cười tiến lên một bước: “Dì ạ, đã lâu không gặp, hôm nay làm phiền gia đình quá.”

Mẹ Từ hớn hở đón họ vào nhà: “Phiền gì mà phiền, Tinh Thần với Tử Phàm mau vào đi con, vào nhà ngồi chơi.”

Căn nhà họ Từ rộng khoảng 60 mét vuông, tuy nhỏ nhưng thiết kế hợp lý nên không hề có cảm giác chật chội. Nhờ bàn tay thu vén của mẹ Từ mà không gian trông cực kỳ ấm cúng. Sau khi cả ba ngồi xuống sofa, Bạch Tinh Thần đưa quà cho bà, hơi ngượng ngùng nói: “Dì ơi, lúc đầu con không biết dì ở đây nên không chuẩn bị trước, quà này con mới mua trên phố lúc nãy thôi, mong dì nhận cho ạ.”

Mẹ Từ đặt hộp quà lên đùi: “Thích chứ, thích chứ! Ôi dào, con đến là quý rồi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Trời nóng nực thế này chạy đi mua đồ mệt lắm. Mau uống nước đi con, để dì bật quạt lên.”

“Dì đừng bận bịu quá ạ.” Bạch Tinh Thần vội ngăn bà lại.

Từ Tử Phàm đứng dậy đi lấy quạt: “Mẹ để con. Mẹ cứ ngồi trò chuyện với Tinh Thần đi. À, cô ấy mua váy tặng mẹ đấy, mẹ xem có vừa không?”

Mẹ Từ nhìn Bạch Tinh Thần cười: “Là quần áo à? Vậy để dì đi thử xem sao. Tử Phàm, trong tủ lạnh có trái cây đấy, con cắt một đĩa ra đây. Còn có nước ô mai với chè đậu xanh đánh đá mẹ làm hồi sáng nữa, Tinh Thần xem thích món nào thì lấy món đó cho mát nhé.”

“Vâng ạ, dì cứ để đó con tự lấy được ạ.” Bạch Tinh Thần đứng lên, đợi mẹ Từ vào phòng ngủ rồi mới quay sang trêu Từ Tử Phàm: “Sao anh không gọi em là Cố vấn Bạch nữa?”

Từ Tử Phàm bật quạt, khoác tay lên lồng quạt nhìn cô cười: “Quan hệ của tụi mình bây giờ mà gọi Cố vấn Bạch thì có hợp không? Nếu em có sở thích đặc biệt nào đó thì anh cũng có thể chiều theo.”

“Xì, anh mới có sở thích đặc biệt ấy!” Bạch Tinh Thần vỗ nhẹ vào tay anh một cái rồi đi về phía bếp: “Cắt trái cây đi, anh muốn ăn gì? Dì thích ăn loại nào nhất ạ?”

Từ Tử Phàm đi theo cô đến tủ lạnh: “Anh sao cũng được, còn mẹ anh thì thích ăn ngọt.”

Bạch Tinh Thần cười nói: “Em cũng hảo ngọt, vậy là khẩu vị của em với dì giống nhau rồi. Cứ chọn quả nào ngọt nhé, anh không thích thì khỏi ăn.”

“Được rồi, đã bảo là lo cho hai người ăn ngon ngủ yên mà. Để anh cắt cho, dao nhà anh hơi bị lệch một chút, em đừng chạm vào kẻo đứt tay.” Từ Tử Phàm cầm lấy con dao, thuần thục bổ trái cây. Anh nấu ăn không giỏi nhưng khoản gọt hoa quả thì rất nhanh nhẹn.

Mẹ Từ thay váy xong bước ra, thấy hai đứa đang nói cười rôm rả trong bếp thì không tự chủ được mà híp mắt cười hạnh phúc. Bà đứng ở cửa bếp hỏi: “Thế nào, đẹp không hai đứa?”

Cả hai cùng ngước nhìn. Mắt nhìn của Bạch Tinh Thần dĩ nhiên là cực chuẩn, chiếc váy tôn lên khí chất nhã nhặn của mẹ Từ, lại rất tôn da, kích cỡ vừa vặn như in. Từ Tử Phàm khen: “Mẹ ơi, sau này quần áo của mẹ cứ để Tinh Thần lo đi. Cô ấy chọn đồ hợp với mẹ quá, tôn hết ưu điểm của mẹ lên, trông mẹ đẹp lắm.”

Mẹ Từ cười không ngớt: “Thôi đi anh, già cả rồi đẹp đẽ gì nữa, là tại cái váy nó đẹp thôi.”

Bạch Tinh Thần lau tay rồi đi tới khoác tay bà cười nói: “Váy đẹp mà dì cũng đẹp nữa ạ. Để con giúp dì gỡ mác nhé. Dì mặc cái này có thấy mát không ạ?”

“Mát lắm con.” Mẹ Từ ngồi xuống sofa cho cô dễ thao tác, bà mãn nguyện nói: “Có cô con gái đúng là tâm lý thật, thằng Phàm nhà này chẳng bao giờ nghĩ được mấy chuyện này đâu.”

Gỡ mác xong, mẹ Từ nắm lấy tay Bạch Tinh Thần kéo cô ngồi xuống, bà vỗ vỗ mu bàn tay cô, càng nhìn càng ưng: “Giá mà con là người nhà dì thì tốt biết mấy. Dì chắc chắn sẽ thương con như con gái ruột. Con cũng đừng sợ thằng Phàm nó bắt nạt, nó mà dám đối xử không tốt với con, dì sẽ dạy dỗ nó thay con.”

Bạch Tinh Thần thẹn thùng: “Dì ơi, giờ nói chuyện này vẫn còn sớm quá, tụi con mới bắt đầu mà.”

“Không sớm, không sớm đâu. Hai đứa hợp nhau lắm, kiểu gì cũng thấy hợp, chứ không hợp thì có ở bên nhau bao lâu cũng vậy thôi. Dì xem hai tập đầu rồi, thấy đẹp đôi lắm. Thằng con dì ấy, những cái khác dì không dám bảo đảm, nhưng riêng khoản tình cảm là cực kỳ chuyên nhất, dì dạy nó từ bé rồi.” Thấy Bạch Tinh Thần có chút ngượng, bà đánh trống lảng: “Con có muốn xem ảnh hồi nhỏ của nó không? Nghịch như giặc ấy, nói chẳng bao giờ nghe.”

“Dạ muốn, dì cho con xem với.”

Dù thời trẻ vất vả nhưng mẹ Từ vẫn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm cho con trai. Có hai cuốn album lớn dày cộp, Bạch Tinh Thần cùng bà khênh ra bàn trà. Từ Tử Phàm bưng đĩa hoa quả và nước mát ra, bất lực nói: “Có máy quay đang quay đấy mẹ, đừng xem ảnh hồi bé của con mà. Con nhớ có mấy tấm còn bị chấm nốt ruồi đỏ giữa trán nữa, lên sóng thế này thì còn đâu hình tượng nam thần của con!”

Mẹ Từ xua tay: “Ảnh hưởng gì chứ, hồi nhỏ con đáng yêu thế này, biết đâu người ta lại càng thích con hơn, cứ lo bò trắng răng.”

Bạch Tinh Thần cười phụ họa: “Đúng đấy, vả lại anh làm gì có hình tượng nam thần nào đâu? Ngay từ đầu anh đã khác biệt với các thần tượng khác rồi, anh không đi theo con đường đó được đâu.”

Từ Tử Phàm hất cằm: “Đúng thế, em đi con đường riêng mà. Nhưng em vẫn là thần tượng đấy nhé, tất cả ưu khuyết điểm hợp lại mới thành hình tượng của em, cũng phải giữ gìn một chút chứ.”

Hai người phụ nữ chẳng thèm để ý đến anh, cứ mải mê lật ảnh rồi kể lại những chuyện thú vị hồi nhỏ của anh. Họ vừa ăn trái cây, vừa uống nước mát, nói cười vui vẻ, cảm giác xa cách lúc mới đến hoàn toàn biến mất. Từ Tử Phàm tranh thủ lúc này đi sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh thoảng anh lại ngoảnh lại nhìn hai người phụ nữ trên sofa, khóe môi khẽ nhếch. Căn phòng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, qua ống kính máy quay, đây hoàn toàn là khung cảnh hạnh phúc của một gia đình.


Buổi tối, mẹ Từ trổ tài nấu những món mà cả hai đứa thích. Bạch Tinh Thần rất muốn phụ giúp nhưng mẹ Từ biết cô không thạo bếp núc nên chỉ bảo cô đứng cạnh nhặt rau, sẵn tiện tranh thủ “tiếp thị” con trai mình.

Bạch Tinh Thần từ chỗ ngại ngùng bị động đã chuyển sang chủ động hỏi han xem lúc ở nhà Từ Tử Phàm là người thế nào. Một người muốn tìm hiểu, một người muốn tác hợp, câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Sự thân thiện của đôi bên đã xóa tan nỗi lo lắng ban đầu. Đứng ở lập trường mẹ chồng – nàng dâu, họ dường như rất hợp tính nhau.

Mẹ Từ từng làm việc ở bếp ăn tập thể nhiều năm nên nấu nướng cực kỳ ngon. Bạch Tinh Thần vốn là tâm hồn ăn uống nên trên bàn tiệc cứ gắp không ngừng nghỉ. Tổ hậu kỳ sau này còn cố ý phát lại câu nói “Đâu phải vì chuyện ăn” của cô lúc trước để làm meme “Nữ thần hóa thực thần”, cực kỳ hài hước.

Mẹ Từ liên tục gắp thức ăn cho cô, thấy cô ăn ngon lành bà càng vui. Sau bữa tối, cả ba cùng đi dạo. Mẹ Từ và Bạch Tinh Thần khoác tay nhau, bà giới thiệu cho cô về trường học, cửa hàng gần nhà và kể những chuyện ngày xưa. Bạch Tinh Thần cũng kể về thời gian đi du học và những nơi thú vị cô từng đi qua, còn hứa sau này có dịp sẽ đưa bà đi cùng.

Từ Tử Phàm đút tay túi quần đi bên cạnh, tổ hậu kỳ chèn thêm dòng chữ: Khuấy động không khí? Không cần đâu, tôi mới là người thừa ở đây này, kèm theo biểu tượng mặt mếu của anh.

Họ dạo một vòng công viên, thậm chí còn nhảy dân vũ cùng các cụ một lát. Thấy trời đã muộn, mẹ Từ mới giục con trai đưa cô về khách sạn: “Tinh Thần nhớ khóa cửa kỹ nhé con, chú ý an toàn. Lúc nào về Kinh Đô lại ghé nhà dì ăn cơm, dì nấu món ngon cho con.”

Bạch Tinh Thần gật đầu: “Vâng ạ, dì định khi nào về Kinh Đô thì tụi con cùng về luôn ạ.”

“Tổ chương trình có cho không?” Mẹ Từ nhìn nhân viên đi cùng rồi nhìn con trai.

Nhân viên gật đầu, Từ Tử Phàm cười nói: “Được chứ ạ, để con đặt vé máy bay luôn thể. Mẹ lên lầu đi, con đưa cô ấy về rồi quay lại ngay.”

“Được, hai đứa đi đi, cẩn thận nhé.”

Mẹ Từ lên lầu, Từ Tử Phàm dắt Bạch Tinh Thần đi đón taxi. Lúc băng qua đường, anh tự nhiên nắm lấy tay cô: “Hôm nay ở với mẹ anh thấy thế nào? Mẹ anh tốt mà đúng không? Anh thấy em khá thoải mái đấy.”

Bạch Tinh Thần nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, khẽ cười rồi đan mười ngón tay vào nhau: “Dì tốt lắm, dì khen anh nức nở cả buổi, giúp anh ghi thêm bao nhiêu điểm cộng rồi đấy.”

Từ Tử Phàm khẽ cười: “Thế tổng cộng anh được bao nhiêu điểm rồi?”

“Không nói cho anh biết đâu!” Bạch Tinh Thần cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô thấy cảm giác nắm tay nhau đi trên phố thế này thật tuyệt. Ngay khoảnh khắc này, cô thực sự cảm nhận được dư vị của tình yêu — cái cảm giác ngọt ngào, tim đập thình thịch và dù chưa chia tay đã thấy nhớ cho cuộc hẹn ngày mai.

Cô khén lén nhìn nghiêng gương mặt anh. Người đàn ông này là bạn trai cô, nhưng dường như họ vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức. Cô hy vọng giữa hai người sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp, và cô muốn có một màn tỏ tình thật lãng mạn. Lần này, cứ để cô tạo bất ngờ đi, dù sao người đàn ông này cũng là do cô “truy đuổi” về mà!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (26)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly