Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (23)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (23)
Prev
Next

Chương 158: Tiểu chó săn vị trí C (23)

Khi tổ chương trình “Hành trình lãng mạn của các cặp đôi” tìm đến Từ Tử Phàm, anh đang ở phòng thu âm cùng các thành viên trong nhóm ghi bài hát mới. Sau khi bàn bạc, tổ chương trình đã quay lại cảnh nhóm Bắc Đẩu đang nghiêm túc làm việc qua lớp kính ngăn cách. Tất nhiên, phần hậu kỳ chắc chắn sẽ chèn thêm dòng chữ kiểu “Người đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang làm việc”, còn bài hát thì tuyệt đối phải giữ bí mật.

Thu âm xong, bảy chàng trai khoác vai nhau bước ra, nói cười rôm rả đầy sức sống. Lý Khắc Dương vừa nhìn thấy thẻ công tác của tổ chương trình liền huých vai Từ Tử Phàm, trêu chọc: “Tìm cậu kìa! Khá lắm chú em, bảo muốn yêu đương là đi yêu thật luôn à?”

Từ Tử Phàm vừa soi gương chỉnh lại cổ áo vừa đáp: “Chứ sao, em 24 rồi, không tranh thủ thì làm sao cưới vợ sinh con trước năm 30 tuổi được? Thế nào, các anh có muốn tham gia mùa sau không?”

Mấy người kia vội vua tay: “Thôi xin kiếu, bọn này còn muốn hưởng thụ đời độc thân thêm vài năm nữa, cậu cứ đi mà tận hưởng tình yêu đi.”

Cả nhóm cùng kéo nhau vào phòng nghỉ. Nhân viên công tác đưa cho Từ Tử Phàm bốn bức ảnh: “Mời cậu chọn đối tượng thầm mến của mình.”

Lý Khắc Dương tò mò: “Ai thế? Có những ai?”

Tiếu Thành cũng sán lại xem: “Anh Phàm định chọn ai? Để bọn em làm quân sư cho.”

Từ Tử Phàm ngồi xuống sofa, trải bốn bức ảnh lên bàn trà, cười hỏi: “Nếu em chọn xong thì có được ghép đôi thành công luôn không?”

“Cái này còn tùy thuộc vào việc đối phương có chọn cậu hay không, và kết quả bình chọn từ khán giả nữa.”

Lý Khắc Dương chỉ vào một tấm hình, thốt lên: “Chị Tinh Thần! Anh Phàm, anh định tham gia cùng cố vấn của tụi mình sao?”

“Chọn chị Tinh Thần đi! Anh Phàm, chọn chị ấy đi! Phải có thử thách mới thú vị chứ. Chị Tinh Thần tuyệt vời như vậy, nếu anh rước được chị ấy về thì đúng là hạnh phúc nhất trần đời!” Cả nhóm Bắc Đẩu bắt đầu hùa vào trêu chọc, dẹp hết ảnh các nữ minh tinh khác sang một bên.

Dưới sự vây quanh của đồng đội, Từ Tử Phàm cầm tấm ảnh của Bạch Tinh Thần đặt cạnh mặt mình, chỉ vào ảnh rồi cười với ống kính: “Em chọn cố vấn Bạch. Người quen ở bên nhau chắc sẽ đỡ ngượng ngùng hơn nhỉ?”

“Vậy cậu có lời gì muốn nhắn nhủ tới cố vấn Bạch không?”

Gương mặt Từ Tử Phàm tràn đầy vẻ mong chờ, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm… em hy vọng chúng ta sẽ có một chuyến hành trình thật ngọt ngào, lãng mạn, và hy vọng… sẽ hẹn hò thành công.”

“Cố vấn Bạch, nhất định phải chọn em nhé!” Anh nhìn vào ống kính và giơ tay làm biểu tượng trái tim. Phân đoạn gặp gỡ đầu tiên đã quay xong như thế.


Về phía Bạch Tinh Thần, cô vừa quay xong cảnh cuối cùng và chào tạm biệt đoàn phim. Vừa bước ra ngoài, hơn hai mươi người hâm mộ đã vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung. Bạch Tinh Thần vui vẻ đáp ứng yêu cầu của từng người.

Vốn dĩ tổ chương trình định để cô chọn ảnh trên xe bảo mẫu, nhưng vì các fan thấy thẻ công tác của ê-kíp nên hào hứng hỏi: “Tinh Thần ơi, chị tham gia Hành trình lãng mạn ạ? Chị định hẹn hò với ai thế?”

Bạch Tinh Thần liếc nhìn tổ chương trình rồi cười bảo: “Chị cũng chưa biết nữa, giờ mới được chọn này. Hay là để các ‘ngôi sao nhỏ’ chọn giúp chị nhé?”

Các fan hét lên sung sướng: “A a a, được ạ? Tụi em muốn chọn cho chị một người thật đẹp trai, thật phong độ!”

Tổ chương trình thấy đây là một tình tiết hay nên đưa bốn bức ảnh nam nghệ sĩ cho cô. Bạch Tinh Thần giơ cao ảnh cho các fan cùng xem, cố ý reo lên: “Oa, có người quen này!”

“A a a, là Từ Tử Phàm! Chọn Tử Phàm đi chị!”

“Chọn Tử Phàm đi Tinh Thần ơi! CP Đầy Sao là chân ái, chị với anh ấy đẹp đôi nhất!”

“Nhất định phải là Tử Phàm, em muốn xem hai người phát ‘cẩu lương’ quá!”

Bạch Tinh Thần cầm lấy ảnh của Từ Tử Phàm, nụ cười rạng rỡ: “Thật khéo, chị cũng nghĩ vậy. Tử Phàm càng ngày càng đẹp trai, đúng là càng nhìn càng thích. Các em bảo xem, liệu cậu ấy có chê chị lớn tuổi hơn không?”

“Không đâu, không đâu! Trông chị còn trẻ hơn anh ấy ấy chứ! Với lại anh Tử Phàm cực kỳ trưởng thành, chín chắn, tình chị em mới là ngọt ngào nhất!”

Nhân viên tổ chương trình thông báo: “Sau đây chúng tôi sẽ mở cuộc bình chọn ghép đôi trên trang chủ, mọi người hãy vào bỏ phiếu cho cặp đôi mình yêu thích nhé.”

“Tụi em chắc chắn sẽ bầu cho hai người! Tinh Thần ơi, chị phải hẹn hò thật tốt với anh Tử Phàm nhé, phải ngọt hơn cả phim thần tượng mới được!”

Bạch Tinh Thần tinh nghịch ra dấu OK: “Mọi người cứ chờ xem nhé!”

Tối hôm đó, cuộc bình chọn chính thức bắt đầu. Tổng cộng có bốn nam, bốn nữ. Người hâm mộ và khán giả qua đường thi nhau bỏ phiếu, và không ngoài dự đoán, cặp đôi “Đầy Sao” (Từ – Bạch) có số phiếu cao ngất ngưởng! Vốn dĩ họ đã có một lượng fan ghép đôi từ trước, nay lại công khai tham gia show hẹn hò, ai nấy đều hóng chờ xem “phim giả tình thật” sẽ ra sao. Một Ảnh hậu quyến rũ sánh đôi cùng một “tiểu chó săn” tràn đầy mị lực, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Cặp đôi của họ chính thức được ấn định.

Thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Ngày ghi hình chính thức, Từ Tử Phàm diện sơ mi trắng, quần jeans, tóc tai vuốt ve gọn gàng, trông chẳng khác nào một nam thần học đường. Mẹ Từ dặn dò kỹ lưỡng: “Con phải đối xử tốt với Tinh Thần đấy nhé. Nếu thành đôi được thì rước cô dâu tốt thế này về nhà thì còn gì bằng, sau này cháu nội mẹ chắc chắn sẽ xinh lắm.”

Từ Tử Phàm gật đầu cười: “Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức.”

“Chú ý an toàn nhé, đừng có đi chơi mấy trò cảm giác mạnh nguy hiểm đấy.”

“Con biết rồi, con hứa sẽ không chơi.”

Chào mẹ xong, Từ Tử Phàm mua một bó hoa bách hợp thơm ngát cùng một hộp bánh macaron rồi đến điểm hẹn tại công viên trò chơi. Theo yêu cầu của chương trình, anh phải đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, anh thấy một cô gái mặc váy liền trắng dài đến gối đang đi tới, cô ấy cũng đeo mặt nạ.

Từ Tử Phàm chủ động tiến lên: “Chào em, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Tặng em bó hoa này, hy vọng em sẽ thích.”

Cô gái nhận hoa, khẽ ngửi rồi nói: “Em thích nhất là hoa bách hợp, cảm ơn anh!”

Từ Tử Phàm đưa tiếp hộp bánh macaron: “Em ăn sáng chưa? Anh có mua ít bánh ngọt, em muốn nếm thử không?”

“Muốn chứ! Em thích macaron lắm!” Cô gái ngồi xuống băng ghế dài, mở hộp bánh ăn một miếng: “Ngọt quá, ngon thật đấy. Em cũng có quà tặng anh này, xem anh có thích không?”

Cô đưa một chiếc túi nhỏ cho Từ Tử Phàm. Anh mở ra thấy một hộp chocolate hình trái tim, bên trên có vẽ hình nhịp tim và dòng chữ “Rung động ngọt ngào”. Từ Tử Phàm khẽ cười: “Em có đoán được anh là ai không? Chúng ta tháo mặt nạ ra nhé?”

“Hay là anh làm gì đó để em đoán xem? Chỉ tặng quà thôi thì khó đoán lắm.”

“Vậy anh hát cho em nghe một bài nhé.” Từ Tử Phàm chọn ngay đoạn nhạc mà anh và Bạch Tinh Thần từng nhảy cùng nhau trong đêm chung kết. Hát xong, anh đứng dậy chìa tay ra, cười hỏi: “Anh đoán đúng rồi chứ? Nếu đúng thì xin mời em đặt tay vào lòng bàn tay anh.”

“Thế nếu đoán sai thì sao?”

“Đoán sai thì… đường ai nấy đi, giải tán về nhà thôi.”

Cô gái bật cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh rồi đứng dậy, đồng thời tháo mặt nạ ra. Đó chính là Bạch Tinh Thần với lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh khiết: “Anh đoán đúng rồi, mà em cũng đoán trúng phóc. Không phải ai tặng bánh em cũng ăn đâu đấy. Anh cũng ăn một viên chocolate đi, tối qua em tự tay làm đấy.”

Từ Tử Phàm ngạc nhiên mở hộp chocolate: “Cái này là chị tự tay làm sao?”

“Đúng vậy, nếm thử đi nào.” Bạch Tinh Thần bóc một viên, đưa đến tận môi Từ Tử Phàm, đôi mắt lấp lánh như đang thách thức xem anh có dám ăn hay không.

Từ Tử Phàm mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy viên chocolate từ tay cô, môi anh khẽ chạm vào đầu ngón tay cô khiến Bạch Tinh Thần giật mình rụt tay lại phía sau.

Anh nhìn cô, khẽ nói: “Ngọt thật đấy.”

Tim Bạch Tinh Thần lỡ nhịp, mặt hơi nóng lên. Cô đột nhiên cảm thấy hình như mình không “thả thính” lại được Từ Tử Phàm rồi, trình độ của anh chàng này cao quá! Cô vội nhìn sang hướng khác để đánh trống lảng: “Cậu đã đi chơi công viên bao giờ chưa? Chúng ta vào trong chơi nhé?”

“Được chứ, để em cầm đồ cho, chị muốn chơi gì nào?” Từ Tử Phàm cất bánh và chocolate vào túi, ôm bó hoa, để Bạch Tinh Thần thong thả đi bên cạnh.

Bạch Tinh Thần nhìn ngó xung quanh với vẻ mong chờ: “Em chưa được chơi trò nào ở đây cả. Em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, bắn súng, thoát khỏi mật thất, vòng quay mặt trời… còn gì nữa nhỉ?”

“Chị không muốn chơi tàu lượn siêu tốc à? Sợ độ cao hay say xe sao?”

Bạch Tinh Thần lắc đầu: “Không, em chỉ là không dám thôi. Cứ cảm thấy mấy trò đó là giao tính mạng cho máy móc, ghê lắm.”

Từ Tử Phàm bật cười: “Chị nói y hệt mẹ em vậy. Sáng nay bà cũng dặn em nghìn lần là không được chơi mấy trò cảm giác mạnh.”

Bạch Tinh Thần khựng lại, tròn mắt nhìn anh: “Ý cậu bảo em cùng thế hệ với mẹ cậu đấy à?”

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn dòng chữ “Chàng trai thẳng đuột hết thuốc chữa” để chèn vào, nhưng Từ Tử Phàm lại nhếch môi cười, nói tiếp: “Không phải, ý em là — đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, chúng ta có suy nghĩ giống hệt nhau, quả nhiên định sẵn là người một nhà rồi.”

Bạch Tinh Thần không nhịn được cười: “Cậu chỉ được cái dẻo miệng, mau đi mua vé đi!”

Hai người đến trò vòng quay ngựa gỗ đầu tiên. Từ Tử Phàm cầm máy ảnh chụp cho cô rất nhiều tấm hình. Một vài người qua đường nhận ra họ và reo hò phấn khích. Bạch Tinh Thần đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ trật tự, cười bảo: “Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và bạn trai, mọi người dành cho chúng tôi chút không gian riêng nhé?”

“Được ạ! Hai người phải thật hạnh phúc nhé!”

Có nhân viên bảo an duy trì trật tự nên họ nhanh chóng di chuyển đến quầy bắn súng. Bạch Tinh Thần chỉ vào con gấu bông khổng lồ ở hàng cao nhất, vỗ vai Từ Tử Phàm: “Em muốn con đó, trông đáng yêu quá!”

Từ Tử Phàm ngước nhìn rồi gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Thật không đấy? Cậu biết bắn súng không?”

Anh bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên: “Cũng khá ổn. Nếu chị cổ vũ nồng nhiệt thì có lẽ em sẽ phát huy tốt hơn đấy.”

Bạch Tinh Thần nhướn mày: “Cổ vũ kiểu gì nào?”

Từ Tử Phàm quay đầu sang, lấy ngón tay chỉ chỉ vào má mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Bạch Tinh Thần cười đẩy anh một cái: “Mơ đi nhé! Mau bắn đi, em muốn con gấu đó làm quà hẹn hò đầu tiên!”

Từ Tử Phàm giả vờ thất vọng nhún vai: “OK, xem đây.”

Anh cầm súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu. Bạch Tinh Thần đứng bên cạnh hồi hộp: “Cố lên! Tử Phàm cố lên!”

Đoàng! Tiếng súng vang lên, âm thanh điện tử báo thành tích: “Mười điểm.” Tiếp theo là một chuỗi tiếng súng liên hồi: “Mười điểm, mười điểm, mười điểm…”

Bạch Tinh Thần phấn khích nhảy cẫng lên, giơ cao hai tay: “Oa! Tuyệt quá! Tử Phàm, anh giỏi quá đi mất!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (23)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly