Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (22)
Chương 157: Tiểu chó săn vị trí C (22)
Sau khi hoàn tất vai diễn, Từ Tử Phàm nhận thêm hai quảng cáo nhỏ. Vì không có công ty quản lý hay hậu thuẫn mạnh mẽ, các nhãn hàng tìm đến anh chủ yếu dựa vào sức nóng tự thân, nên chưa có hợp đồng lớn thực sự. Bên cạnh đó là các hoạt động nhóm, anh cùng các thành viên Bắc Đẩu ghi âm thêm hai bài hát mới. Nhạc của nhóm rất bắt tai, vừa ra mắt đã lọt top 5 các bảng xếp hạng âm nhạc, lượng fan cũng tăng trưởng chóng mặt. Công ty quản lý dự án của nhóm hứa rằng khi lượng fan đạt mốc nhất định sẽ tổ chức một buổi concert riêng.
Tin tức này được công ty tung ra như một dạng “tin hành lang” trong các hội nhóm fan để kích cầu việc cày bảng xếp hạng. Đối với những người hâm mộ vốn yêu thích sự nhiệt huyết và mị lực của họ trên sân khấu, một buổi concert chính là động lực lớn nhất.
Trong khi đó, Phan Vũ nhìn thấy những tin tức này thì lòng đầy đố kỵ. Ban đầu hắn định sống ẩn mình một thời gian rồi mới tính tiếp. Nhưng biến cố gia đình ập đến quá nhanh, mức độ trốn thuế của cha hắn vượt xa dự liệu. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này, hắn không dám đối mặt với cha mẹ suốt mấy ngày liền, vì cứ nhìn thấy họ là hắn lại nhớ đến đây chính là “hiệu ứng cánh bướm” do mình mang lại.
Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhà hắn thực sự xong đời rồi. Công ty bị thanh lý phá sản để trả nợ ngân hàng và nộp phạt, thậm chí biệt thự và mấy căn nhà khác cũng phải bán sạch. Giờ đây cả nhà chỉ còn lại căn chung cư cũ hơn 80 mét vuông và một chiếc xe rẻ tiền. Sự chênh lệch quá lớn khiến hắn ngỡ như đang gặp ác mộng. Phan mẫu còn sốc hơn, vì là nợ chung của vợ chồng nên bà ta không thể trốn chạy. Bao nhiêu tiền vớt vát suốt 20 năm qua tan thành mây khói, bà ta điên tiết cãi nhau với Phan phụ mỗi ngày, khiến không khí gia đình u ám như địa ngục.
Phan Vũ không chịu nổi, dọn ra căn hộ nhỏ mà hắn lén mua sau khi trọng sinh. Hắn càng không thể chịu đựng được việc cư dân mạng chửi rủa nhà họ Phan là “xứng đáng”, mắng cả nhà không có ai tử tế. Từ Tử Phàm ngày càng tỏa sáng, còn hỏa hơn cả kiếp trước, còn hắn? Trọng sinh một đời cuối cùng lại thành kẻ trắng tay, thành “chuột chạy qua đường”!
Phan Vũ bắt đầu vắt óc nhớ lại những bài hát sẽ nổi đình đám ở kiếp trước. Hắn nhớ có một thí sinh thi hát từng viết một ca khúc cực hot, liền lập tức chép lại lời và giai điệu. Hắn gom thêm vài bài của các thiên vương khác để đủ một album toàn những bài chắc chắn sẽ “đại bạo”.
Nhìn đống bản thảo, Phan Vũ cười đắc ý. Có đống này, hắn không tin mình không nổi tiếng lại được. Nhân phẩm kém thì sao? Có tài là được, ai cũng phải công nhận thôi. Hắn bán căn hộ nhỏ lấy tiền ra album, thuê thủy quân rầm rộ cọ nhiệt, rêu rao về “tài hoa” của mình. Quả nhiên cũng thu hút được một lượng fan cuồng cho rằng nên tách biệt tài năng và đời tư.
Thế nhưng, album vừa ra mắt, Từ Tử Phàm đã dùng kỹ thuật lọc ra được 3 bài hát đạo nhái tới 80%. Anh tra cứu và thấy 3 tác giả gốc đều là những người kém tiếng tăm, từng lên tiếng tố cáo nhưng bị thủy quân của Phan Vũ dập tắt. Từ Tử Phàm liền tổng hợp toàn bộ chứng cứ và đăng lên Weibo: “Từ bao giờ kẻ đạo nhái cũng có thể nổi tiếng? Đúng là nực cười.”
Với sức hút hiện tại, bài đăng của anh lập tức lên hot search. Fan của anh vốn đã ghét Phan Vũ cay đắng, liền điên cuồng chia sẻ để vạch mặt hắn. Cư dân mạng nhìn thấy bằng chứng thép, tràn vào trang cá nhân của Phan Vũ mắng chửi thậm tệ.
Chưa dừng lại ở đó, công ty quản lý của hai vị Thiên vương cũng ra thông cáo báo chí và gửi thư luật sư, tuyên bố hai bài hát trong album của Phan Vũ là do đội ngũ của họ sáng tác, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy không biết Phan Vũ đánh cắp bằng cách nào, nhưng họ sẽ truy cứu đến cùng.
Phan Vũ không tự sáng tác nên không biết rằng có những bài hát hot thực chất đã được chuẩn bị từ rất lâu. Hắn không tính toán kỹ thời gian, xui xẻo chọn đúng những bài đang “thai nghén” của các ông lớn, tự đào hố chôn mình.
Cảm giác nổi tiếng chưa tận hưởng được hai ngày, Phan Vũ đã bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn thê thảm hơn khi toàn bộ những bài hát trước đây của hắn cũng bị nghi là đạo nhái. Hắn bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của giới giải trí, chưa có ngôi sao nào lại có nhân phẩm rẻ rúng đến thế.
Khi Phan Vũ còn đang loay hoay tìm cách giải quyết thì cảnh sát đã ập đến bắt giữ. Hóa ra vụ án Từ Tử Phàm bị hạ dược đã có tiến triển. Khi Phan Vũ bán nhà và dọn rác, cảnh sát đã tìm thấy mấy lọ thuốc chứa lượng lớn hormone kích thích. Lần theo dấu vết chuyển khoản, họ tìm được bác sĩ riêng của nhà họ Phan.
Để thoát tội, gã bác sĩ khai ra việc Phan Vũ mua rất nhiều loại thuốc này và từng hỏi về việc dùng hormone bao lâu thì sẽ béo phì. Với những chứng cứ từ bác sĩ và người hầu cũ, Phan Vũ chính thức bị bắt. Cộng thêm tội xâm phạm bản quyền, hắn bị tuyên án 15 năm tù.
Phan phụ và Phan mẫu mặt dày tìm đến chỗ ở của Từ Tử Phàm để đòi anh viết đơn bãi nại. Lúc đầu họ van xin, sau đó không thành thì quay sang chửi rủa. Từ Tử Phàm chưa kịp ra tay, mẹ Từ đã cầm cây lau nhà xông ra đánh đuổi.
“Cút ngay! Hai người trốn thuế lậu thuế mà không phải ngồi tù là phúc đức lắm rồi, còn dám đến đây quấy rầy? Tin tôi báo cảnh sát bắt cả lũ vào tù đoàn tụ không?”
Phan phụ hùng hổ: “Dọa ai đấy? Bà báo đi, cảnh sát nào quản chuyện gia đình này?”
Từ Tử Phàm kéo mẹ ra sau, đẩy nhẹ một cái khiến cả Phan phụ lẫn Phan mẫu ngã nhào xuống đất. Anh lạnh lùng nói: “Chúng tôi không có chuyện gia đình gì với các người cả. Tôi đã nói rồi, tìm đến tôi là sai lầm lớn nhất đời ông. Sao? Muốn nếm mùi đi ăn xin dọc phố mới chừa à?”
Phan phụ sững sờ: “Ý mày là sao? Chuyện công ty tao là do mày tố cáo? Là mày đúng không?”
Phan mẫu run rẩy: “Thằng nghịch tử, ngay cả cha ruột mà mày cũng tố cáo…”
“Mắng ai đấy? Tôi đánh chết bà!” Mẹ Từ lại vung cây lau nhà táng tới tấp. “Cút! Cảnh sát không quản thì tôi đánh cho đến khi các người phải cút! Làm bao nhiêu chuyện thất đức, tố cáo một lần là còn nhẹ đấy! Có cút không? Cút!”
Vợ chồng họ Phan mấy năm nay sống sung sướng nên chân tay yếu ớt, sao chịu nổi sức mạnh của người lao động như mẹ Từ. Cả hai ôm đầu chạy thục mạng. Mẹ Từ thở hồng hộc buông cây lau nhà xuống, hừ lạnh: “Hai đứa khốn nạn dạy ra một đứa khốn nạn nhỏ. Tử Phàm, mình phải chuyển nhà thôi, ở đây không an toàn. Hôm nay bọn họ tìm tới, mai nhỡ có mấy đứa fan cuồng tìm tới thì sao? Phải chuyển đến chỗ nào an ninh tốt ấy.”
Từ Tử Phàm khoác vai mẹ vào nhà, rót nước rồi xoa bóp vai cho bà, cười bảo: “Vâng, vừa hay hai ngày tới con rảnh, mình đi xem nhà luôn. Mẹ ơi, con không ngờ mẹ đánh người giỏi thế đấy.”
Mẹ Từ xoa cổ tay, cười hì hì: “Mẹ muốn đánh hai đứa đó lâu rồi, hôm nay mới thực sự hả giận. Đúng là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Nhìn bọn họ thê thảm thế này mẹ thấy sướng cả người.”
“Mẹ thấy sướng là được rồi, họ tàn đời rồi, còn chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”
Bạch Tinh Thần đã giới thiệu cho họ mấy khu chung cư cao cấp. Tuy đắt nhưng cực kỳ an toàn và tôn trọng quyền riêng tư. Từ Tử Phàm chọn một căn hộ hai phòng ngủ đúng ý mẹ rồi thuê lại, dọn vào ở ngay để bà yên tâm.
Vợ chồng Phan phụ tìm đến địa chỉ cũ thì đã thấy người đi nhà trống. Họ định tìm truyền thông tố Từ Tử Phàm bất hiếu, nhưng danh tiếng họ quá thối nát, phóng viên chẳng ai thèm tiếp. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai vào tù, còn bản thân thì khốn đốn vì nợ nần, cuộc sống trở nên vô cùng gian nan.
Từ Tử Phàm vừa nghỉ được hai ngày thì nhận được điện thoại của Bạch Tinh Thần: “Chương trình ‘Hành trình lãng mạn của các cặp đôi’ bắt đầu quay rồi nhé. Hai ngày nữa tổ chương trình sẽ đến quay cảnh gặp gỡ đầu tiên, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Em sẵn sàng rồi, còn phải nhờ Cố vấn Bạch chỉ bảo thêm nhiều.”
“Cũng mong cậu chỉ bảo thêm.”
Mẹ Từ nghe tin anh đi quay show hẹn hò với Bạch Tinh Thần thì ngẩn cả người: “Cái gì? Con với Tinh Thần yêu nhau á?”
Từ Tử Phàm giải thích: “Là quay chương trình thực tế thôi mẹ, lúc nào phát sóng mẹ xem trên TV là rõ.”
“Thế rốt cuộc là yêu thật hay yêu giả?”
“Dạ… cái này phải ở chung mới biết được mẹ ạ. Cứ coi như là đi xem mắt đi, có thành hay không thì quay xong mới rõ.”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (22)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com