Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (11)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (11)
Prev
Next

Chương 146: Tiểu chó săn vị trí C (11)

Phan Vũ trong lòng kinh hãi, ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm: “Cậu có ý gì?!”

Từ Tử Phàm khinh miệt nhìn hắn, bỏ lại một câu: “Trong lòng cậu tự hiểu rõ, đồ con riêng.”

Dứt lời, Từ Tử Phàm xoay người đi thẳng, gương mặt đã khôi phục nụ cười bình thản thường ngày. Chỉ còn Phan Vũ đứng đó với trái tim đập loạn xạ, trong đầu chỉ quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ: “Hắn biết rồi!”

Điều làm Phan Vũ hoảng loạn không phải là việc Từ Tử Phàm biết thân phận của mình, mà là Từ Tử Phàm còn biết thêm những gì nữa. Trước đây hắn là bạn thân của Từ Tử Phàm, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn. Nhưng giờ đây, khi anh đã biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ, liệu anh có nghi ngờ vụ thuốc kích thích tăng cân là do hắn làm không? Có báo cảnh sát không? Có bất chấp tất cả mà công khai chuyện này không? Nếu lúc này bị lộ ra hắn là con của “tiểu tam”, liệu hắn còn có thể thuận lợi debut được nữa không?

Trong lúc Phan Vũ đang nghĩ ngợi lung tung, Bạch Vũ Thần trên sân khấu đã đọc xong lời chào mừng và mời hai đội lên đài. Đồng đội của hắn nhíu mày hỏi: “Phan Vũ, cậu không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi vậy?”

“Không sao.” Phan Vũ lắc đầu, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.

Một người vốn không ưa hắn liền lên tiếng cảnh cáo: “Mặc kệ cậu có chuyện gì, trận PK này là vì cậu mà chúng ta mới phải đối đầu với Từ Tử Phàm và Lý Khắc Dương. Đừng có mà kéo chân sau của cả đội!”

Ánh mắt Phan Vũ sắc lẹm nhìn gã đó một cái: “Ai kéo chân sau còn chưa biết đâu.”

Hai đội lần lượt lên sân khấu chào khán giả. Dưới đài, fan hâm mộ cuồng nhiệt giơ cao gậy cổ vũ, biểu ngữ in hình và tên thần tượng. Không ngờ số lượng fan của Từ Tử Phàm và Phan Vũ lại áp đảo nhất. Phan Vũ vừa thấy fan của Từ Tử Phàm đông như vậy, lòng liền chùng xuống. Rõ ràng mới phát sóng hai tập, Từ Tử Phàm lấy đâu ra nhiều fan thế? Với cái ngoại hình mập mạp đó, dù thể hiện tốt đến mấy cũng sao so được với hắn? Hắn liếc nhìn Bạch Vũ Thần, thầm nghĩ chắc chắn là do vị cố vấn này ưu ái khen ngợi nên mới định hướng được khán giả. Mấy vị cố vấn này đúng là đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ thật sự muốn để một gã béo debut sao? Điên thật rồi!

Đúng lúc này, Bạch Vũ Thần gọi tên Từ Tử Phàm: “Từ Tử Phàm, thấy dưới đài có nhiều fan ủng hộ mình như vậy, cậu cảm thấy thế nào?”

Từ Tử Phàm hướng về phía khán giả làm biểu tượng bắn tim: “Em đặc biệt cảm động, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ thích tiết mục của đội em.”

Phong cách fan của anh cũng rất “lạ đời”, vừa nghe anh nói “đặc biệt cảm động” mà mặt vẫn tỉnh bơ, họ liền cười không ngớt. Bạch Vũ Thần cũng bật cười: “Cậu biết vì sao họ cười không? Vì cậu bình tĩnh quá, mặt không chút cảm xúc, chẳng giống đang cảm động tí nào cả. Hay là cậu làm một biểu cảm ‘đặc biệt cảm động’ cho mọi người xem đi?”

Từ Tử Phàm cười đáp: “Thế thì thành meme (ảnh chế) mất ạ?”

Các fan lập tức hò hét: “Muốn xem meme! Làm meme đi!”

Từ Tử Phàm nhún vai: “Nếu mọi người đã thích, vậy tặng mọi người một bộ ảnh ‘9 sắc thái’ luôn.”

Lý Khắc Dương đứng bên cạnh phối hợp hô to: “Cảm động! Ngạc nhiên! Thất vọng! Suy sụp! Làm nũng! Hoảng sợ! Phẫn nộ! Cười ra nước mắt! Vừa giận vừa sợ!”

Cứ mỗi tiếng hô, Từ Tử Phàm lại thay đổi một biểu cảm cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng. Sự linh hoạt của anh khiến toàn bộ khán giả phải hét lên vì phấn khích.

“Xấu hổ quá!” Từ Tử Phàm xoa xoa mặt, đấm nhẹ vào vai Lý Khắc Dương: “Cậu định làm mặt tớ chuột rút luôn hả?”

Lý Khắc Dương hì hì cười: “Không làm thế sao khoe được kỹ năng diễn xuất của cậu chứ!”

Bạch Vũ Thần cũng phải cảm thán: “Cậu đúng là một diễn viên bị nghề ca hát nhảy múa trì hoãn mà!”

Rất nhiều fan bắt đầu hô vang tên couple “Giương Buồm” (Phan – Tử)! Từ Tử Phàm lúc đầu chưa phản ứng kịp, cho đến khi thấy một fan giơ tấm hình chibi vẽ anh và Lý Khắc Dương, anh liền giật mình đẩy Lý Khắc Dương ra. Giới idol điên cuồng vậy sao? Anh em tốt mà cũng ghép cặp được à?

Fan của Phan Vũ không muốn Từ Tử Phàm chiếm hết spotlight nên bắt đầu gào thét tên thần tượng của mình. Bạch Vũ Thần nhân thế quay sang: “Phan Vũ, fan của cậu cũng đông lắm đấy, cậu có muốn nói gì không?”

Phan Vũ gượng cười: “Hy vọng mọi người ủng hộ đội em!”

Đầu óc hắn đang rối như tơ vò nên chỉ nói cụt lủn một câu rồi thôi. Cơ hội lên hình tốt như vậy mà hắn không biết tận dụng, cũng không nhường lời cho đồng đội khiến các thành viên trong nhóm lộ rõ vẻ thất vọng. Bạch Vũ Thần hô to: “Vậy bây giờ sân khấu xin nhường lại cho đội của Phan Vũ. It’s show time!”

Ánh đèn thay đổi, Từ Tử Phàm nhân lúc xoay người đã ném cho Phan Vũ một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi thong dong bước xuống đài. Phan Vũ tâm phiền ý loạn, cố ép bản thân trấn tĩnh để biểu diễn. Nhưng tâm đã loạn thì nhìn đâu cũng thấy lỗi. Bài hát, vũ đạo, vị trí đội hình… chỉ cần sai một nhịp là thành thảm họa. Càng sợ sai, hắn càng căng thẳng. Hắn vốn là người trọng sinh, đã tập luyện bài hát này rất kỹ trong đầu, nhưng lần này Từ Tử Phàm lại chọn trúng bài hắn chưa chuẩn bị sâu, mọi thứ phải tập lại từ đầu. Kết quả là vì quá căng thẳng, hắn nhớ lộn động tác của hai bài hát, đi sai vị trí, suýt chút nữa đâm sầm vào đồng đội. May mà phản ứng kịp thời để hát tiếp, nhưng lỗi sai mười mươi đó ai cũng nhìn thấy.

Mắc lỗi khiến Phan Vũ càng thêm rối. Hắn gồng mình diễn đến cuối nhưng biểu cảm đơ cứng, hoàn toàn mất đi sức hút của một Center. Chỉ có fan ruột của hắn là vẫn cố chấp hò hét, tìm cớ là “anh nhà mệt quá” để bào chữa.

Vừa xuống sân khấu, đồng đội đã lập tức chất vấn: “Chuyện gì vậy hả? Trước khi diễn hỏi có sao không thì bảo không, giờ lại làm hỏng bét thế này? Thua đội Từ Tử Phàm là chúng ta rớt xuống hạng chót đấy!”

“Tôi mắc lỗi tôi là người khó chịu nhất!” Phan Vũ bực bội gắt lại một câu, giật cà vạt đi ra một góc ngồi phịch xuống. Nhìn Từ Tử Phàm lên đài qua màn hình, hắn thầm rủa: “Phải mắc lỗi đi, nhất định phải mắc lỗi!”

Thái độ của Phan Vũ khiến những người khác cực kỳ bất mãn, nhưng vì có camera nên họ không tiện cãi vã, đành ngồi riêng ra một phía xem biểu diễn.

Đội Từ Tử Phàm vừa mở màn đã tỏa ra khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Họ mặc sơ mi trắng, khoác vest sọc đen, thắt cà vạt và đi giày da, nhảy những động tác cực kỳ nam tính và bùng nổ. Điều bất ngờ nhất là các thành viên phối hợp giọng hát cực kỳ mượt mà. So với màn trình diễn lỗi lầm vừa rồi của đội Phan Vũ, họ hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.

Trong hậu đài, các cố vấn gật đầu tán thưởng. Chu Bằng khen ngợi: “Main vocal của họ rất tận tâm, dạy cho mọi người từng chi tiết nhấn nhá, hát rất hay.”

Vu Hải và Trình Mạn cũng đồng tình: “Main dancer cũng rất có tâm, dạy từng động tác và điều chỉnh theo nhược điểm của mỗi người. Sự phối hợp này quá tuyệt vời.”

Bạch Tinh Thần vỗ tay cười: “Kèo này thắng chắc rồi. Center và Đội trưởng đóng vai trò quá lớn trong việc kết nối đội hình, không thắng mới lạ.”

Bạch Vũ Thần thở dài: “Chỉ tiếc cho Phan Vũ, không biết cậu ta đang nghĩ gì mà lại diễn như vậy.”

Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng trong cuộc chơi này, kết quả là thứ duy nhất có tiếng nói.

Trên sân khấu, màn biểu diễn đi đến hồi kết. Lý Khắc Dương và Lương Tư Tiệp bất ngờ nhào lộn từ hai bên vào giữa, cùng lúc đó Từ Tử Phàm từ phía sau một thành viên đang quỳ gối nhảy vọt lên phía trước, tạo nên một cú “ending pose” siêu ngầu!

Ngay cả khi nhạc đã dứt, cả 7 người vẫn giữ nguyên tư thế, không hề loạng choạng hay thở dốc lộ liễu cho đến khi đèn sáng hẳn mới mỉm cười cúi chào. Chỉ riêng phong thái chuyên nghiệp này thôi đã ăn đứt nhiều nhóm khác.

Tiếp theo là phần bỏ phiếu tại chỗ của 1.000 khán giả. Kết quả được hiển thị cặp đôi tương ứng trên màn hình lớn.

Khi đến lượt Từ Tử Phàm đấu với Phan Vũ, Phan Vũ dán chặt mắt vào màn hình. Kết quả hiện lên: 166 phiếu đối 53 phiếu!

Đội Từ Tử Phàm giành chiến thắng áp đảo! Cả nhóm hò hét ôm chầm lấy nhau khi biết mỗi người được cộng thêm 10.000 phiếu ưu tiên. Đặc biệt là những bạn ở lớp C, D, họ thầm cảm ơn Từ Tử Phàm đã chọn mình vào đội. Với họ, 10.000 phiếu này chính là tấm vé sống còn để không bị loại.

Ngược lại, đồng đội của Phan Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy hằn học. Nếu không vì Phan Vũ chọn họ, có lẽ họ đã tự lập đội và giành vị trí C cho mình. Giờ thì vừa mất phiếu, vừa mang bực vào người, mối quan hệ giữa họ và Phan Vũ coi như rạn nứt hoàn toàn.

Cuối buổi, Bạch Vũ Thần công bố bảng xếp hạng tạm thời khi chưa cộng phiếu ưu tiên. Phan Vũ với 53 phiếu chỉ đứng thứ 38, còn Từ Tử Phàm với 166 phiếu tiếp tục dẫn đầu, Lý Khắc Dương đứng thứ hai.

Nhưng khi cộng 10.000 phiếu thắng cuộc vào, bảng xếp hạng thay đổi chóng mặt. Một đồng đội của Phan Vũ vốn đang đứng thứ 6, vì thua trận nên tụt thẳng xuống hạng 51! Anh chàng này hận Phan Vũ đến tận xương tủy vì cảm thấy bị liên lụy.

Bạch Vũ Thần kết luận: “Đây mới chỉ là phiếu tại hiện trường. Tập sau chúng ta sẽ công bố tổng điểm bao gồm cả phiếu bầu online toàn quốc. Khi đó, từ hạng 57 đến 98 sẽ chính thức bị loại.”

Nghe đến đây, mặt ai nấy đều biến sắc. Phan Vũ nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 59 của mình trên màn hình – một con số cực kỳ chướng mắt. Hắn trọng sinh một đời, chẳng lẽ lại không thắng nổi Từ Tử Phàm sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (11)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly