Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (12)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (12)
Prev
Next

Chương 147: Tiểu chó săn vị trí C (12)

Đợt ghi hình lần này kéo dài khá lâu do bao gồm cả quá trình luyện tập, các buổi cố vấn hướng dẫn và đêm diễn sân khấu, vì vậy chương trình sẽ được chia làm hai tập phát sóng (tập 3 và tập 4). Đến tập 5, nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày của các thí sinh như: chơi trò chơi giải trí cùng cố vấn, những giọt mồ hôi trên sàn tập, hay cảnh họ tự mình khổ luyện trong ký túc xá… Sau đó mới chính thức công bố bảng xếp hạng và loại những người đứng cuối.

Vì vừa hoàn thành đêm diễn nên các thí sinh có thời gian thả lỏng đôi chút. Trong hai tuần tới, họ chỉ cần tự luyện tập và tham gia các tiết mục giảng dạy của dàn cố vấn.

Vừa về đến ký túc xá, Phan Vũ đã tìm Từ Tử Phàm ra nhà vệ sinh công cộng ở khu luyện tập, vào thẳng vấn đề: “Anh, không phải em cố ý giấu anh đâu, em chỉ sợ anh không chịu nhận em nên mới không dám nói thôi.”

Từ Tử Phàm lạnh lùng ngắt lời: “Thế à? Tôi thấy không chỉ có vậy đâu nhỉ? Thuốc kích thích trong phòng tôi từ đâu mà ra, cần tôi nói rõ cho cậu nghe không?”

Đồng tử Phan Vũ co rụt lại, hắn cố gắng gượng gạo: “Em không biết anh đang nói gì, thuốc kích thích gì cơ?”

Từ Tử Phàm mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười đó trong mắt Phan Vũ chẳng khác nào ác quỷ. Anh khẽ khàng nói: “Những gì cậu làm, sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Hiện tại là những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng của cậu đấy, cứ tận hưởng đi.”

“Khoan đã, anh…” Phan Vũ thấy anh định bỏ đi liền vội vàng kéo lại.

Từ Tử Phàm gạt phăng tay hắn ra, vẻ mặt đầy ghê tởm: “Đừng gọi tôi là anh, tôi thấy buồn nôn lắm.”

Từ Tử Phàm sải bước rời đi, để lại Phan Vũ đứng đó với tâm thần chấn động. Vừa rồi, biểu cảm và câu nói đó của Từ Tử Phàm hoàn toàn trùng khớp với kiếp trước! Kiếp trước anh cũng chán ghét hắn như vậy, coi hắn như một thứ gì đó bẩn thỉu. Nhưng làm “tiểu tam” là mẹ hắn chứ đâu phải hắn, dựa vào cái gì mà Từ Tử Phàm đổ hết tội lỗi lên đầu hắn?

Phan Vũ điên tiết đá mạnh vào vách tường, vò đầu bứt tai gầm nhẹ mấy tiếng. Khắp nơi đều có camera nên hắn không thể phát tiết hết nỗi bực dọc trong lòng. Hắn sắp phát điên rồi, hắn nhất định phải ra ngoài xem Từ Tử Phàm đã làm những gì. Từ Tử Phàm đã xin nghỉ phép hai lần, điều này khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng.

Ngày hôm sau, Phan Vũ xin nghỉ với lý do đau đầu, ù tai và mất ngủ trắng đêm, muốn về gặp bác sĩ riêng của gia đình. Đạo diễn vốn không thích thí sinh xin nghỉ, nhưng thấy Phan Vũ kiên quyết, lại vừa có màn thể hiện tệ hại nên đành đồng ý và cắt cử nhân viên công tác đi theo giám sát.

Về đến nhà, Phan Vũ lén nhờ bác sĩ riêng truyền dịch (thực chất chỉ là nước hoa quả và đường glucose) để làm màu. Sau đó, hắn lấy cớ cần ngủ để đẩy nhân viên công tác ra phòng khách xem tivi, còn mình thì bảo mẹ lấy iPad và điện thoại vào.

Vừa truy cập được internet, hắn theo bản năng tìm kiếm phản ứng của cộng đồng mạng về chương trình “Thần tượng ra đời”. Ai ngờ, vừa gõ tên mình, hắn đã chết lặng. Những từ khóa gắn liền với hắn toàn là: “Đi sai vị trí – thảm họa sân khấu”, “Center mặt đơ”, “Bị rớt hạng”, “Kéo chân đồng đội”…

Hắn sốt sắng tìm lại các tin tức cũ thì phát hiện fan của mình đã đi gây hấn khắp nơi: cãi nhau với người qua đường, với fan Từ Tử Phàm và fan của các thí sinh khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái gọi là “thiện cảm của người qua đường” tích lũy bấy lâu nay đã bị đám fan cuồng này phá sạch sành sanh!

Lòng Phan Vũ lạnh ngắt một nửa. Hắn ôm hy vọng cuối cùng đi tìm kiếm tin tức về Từ Tử Phàm. Kết quả là Từ Tử Phàm tuy bị gắn nhiều nhãn mác nhưng cái nào cũng cực kỳ hút fan! Từ tập đầu tiên, anh đã xây dựng được hình tượng một chàng béo nỗ lực và dễ mến. Đặc biệt, khán giả nhận ra Từ Tử Phàm đã gầy đi khoảng 2,5kg, ai cũng khen anh có nghị lực, ngay cả những người từng ghét anh vì béo cũng bắt đầu muốn chờ xem anh có thể gầy thêm không. Đáng mỉa mai là phần lớn những người không thích Từ Tử Phàm lại chính là fan của Phan Vũ, thậm chí có nhiều người vì ghét fan của hắn mà quay sang ủng hộ anh.

“Biết thế này mình đã không vội hút fan loli, lũ ngu ngốc này toàn làm hỏng việc!” – Phan Vũ tức đến mức muốn hộc máu vì nhận ra mình vô tình giúp đối thủ thăng tiến.

Thấy tình hình trên mạng bất lợi, Phan Vũ lập tức gọi điện thuê hai nhóm thủy quân (tài khoản ảo). Một nhóm chuyên giúp hắn tẩy trắng hình tượng, nhóm còn lại giả làm người dùng thật để đi “bôi đen” Từ Tử Phàm. Nghĩ đến việc mình bị hạ cấp là do Bạch Vũ Thần không công bằng, hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Họ là đàn anh lớn, hắn không làm gì trực tiếp được, nhưng hắn là người trọng sinh, bí mật của giới này hắn nắm trong lòng bàn tay.

Phan Vũ soạn email ẩn danh gửi đi: Một cái tố cáo Bạch Vũ Thần bí mật hẹn hò với bạn gái ngoài ngành suốt 3 năm qua nhằm lừa dối fan; cái khác tố cáo Vu Hải từng phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt, từ mắt đến mũi đều là giả, kèm theo lời khẳng định “ảnh cũ xấu đau đớn”.

Vẫn chưa hả dạ, hắn nhớ đến việc Bạch Tinh Thần sắp chia tay bạn trai. Kiếp trước, báo chí nói Lâm Hạo Đông mập mờ với nữ chính trong đoàn phim khiến cả hai bị mắng thảm. Nhưng Phan Vũ quyết định trộn lẫn thật giả để tạo ra một “quả bom” lớn hơn. Hắn viết: Bạch Tinh Thần có quan hệ mờ ám (quy tắc ngầm) với thí sinh Từ Tử Phàm, bị Lâm Hạo Đông bắt quả tang dẫn đến chia tay.

Chuyện Bạch Tinh Thần chia tay là thật, phóng viên chỉ cần tinh ý là tìm ra dấu vết. Còn chuyện với Từ Tử Phàm, thật giả khó phân biệt, nhưng với một người xinh đẹp như Bạch Tinh Thần mà đi cặp với một chàng béo thì đúng là tin chấn động. Kiếp trước cũng từng có tiền lệ đại mỹ nhân ngoại tình với người kém sắc, nên tin này chắc chắn sẽ có người tin.

Phan Vũ thừa biết đống tin này sẽ gây rắc rối cho chương trình, nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn là dìm chết Từ Tử Phàm. Hắn đã không còn hy vọng nhiều vào vị trí Center, chỉ cần vạch trần Từ Tử Phàm là con riêng của một kẻ bội bạc, thì dù anh có diễn sâu đến đâu cũng sẽ bị người đời khinh ghét. Hắn bắt đầu tính đến đường lui: Làm ca sĩ sáng tác. Dù sao hắn cũng biết trước rất nhiều bài hát hit của tương lai, chắc chắn vẫn có thể tỏa sáng như Chu Bằng.

Sau khi làm xong những việc đó, Phan Vũ mới thấy thoải mái hơn một chút. Hắn nhắn tin bảo mẹ trông chừng nhân viên công tác, tuyệt đối không được vào phòng. Sau đó, hắn rút kim truyền dịch, thay quần áo, đội mũ lưỡi trai rồi leo cửa sổ trốn ra ngoài. Nhà hắn là biệt thự nhỏ, hắn cố tình chọn phòng khách ở tầng một để dễ bề hành động. Hắn vẫn lo lắng về vụ thuốc kích thích trong phòng Từ Tử Phàm nên muốn lái xe đến đó xem có thể tiêu hủy được bằng chứng gì không.

Trong khi Phan Vũ đang tất bật bên ngoài, Từ Tử Phàm ở trại huấn luyện cũng không hề rảnh rỗi. Biết Phan Vũ xin nghỉ, anh liền dò hỏi nhân viên công tác. Nhờ xây dựng hình tượng tốt bấy lâu nay, các nhân viên đã tiết lộ cho anh biết Phan Vũ không đi bệnh viện mà về nhà riêng, thậm chí còn biết cả chuyện hắn đang truyền dịch.

Việc Từ Tử Phàm đột ngột lật bài ngửa không chỉ để làm Phan Vũ hoảng loạn dẫn đến biểu diễn sai sót, mà còn là để kích thích hắn xin nghỉ ra ngoài. Sự tự đại của kẻ trọng sinh khiến Phan Vũ tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, và khi sợ hãi bị lộ bằng chứng, hắn chắc chắn sẽ hành động.

Ngay khi Phan Vũ rời đi, Từ Tử Phàm đã tìm gặp Trần Tĩnh để nhờ cô liên hệ với cảnh sát. Trước đó, cảnh sát đã tìm đến anh và xác nhận cha anh là ai, đồng thời cho biết Phan Vũ chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Lúc đó anh giả vờ không biết và đề nghị cảnh sát khoan hãy “đánh rắn động cỏ”, đợi anh lừa Phan Vũ lộ đuôi cáo.

Cảnh sát lập tức chia làm hai nhóm: Một nhóm đến nhà họ Phan điều tra, nhóm còn lại mật phục gần nhà Từ Tử Phàm.

Tại nhà họ Phan, mẹ Phan bàng hoàng khi thấy cảnh sát gõ cửa: “Xin hỏi các anh có việc gì không?”

“Chào bà, chúng tôi điều tra vụ việc một người tên Từ Tử Phàm bị hạ dược. Chúng tôi được biết anh ta là con trai của chồng bà với vợ trước, mời ông bà hợp tác điều tra.”

Ở một diễn biến khác, cảnh sát cũng đã tóm gọn Phan Vũ ngay tại chỗ: “Chào anh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án hạ dược Từ Tử Phàm, mời anh về trụ sở hợp tác điều tra.”

Phan Vũ mặt cắt không còn giọt máu, hét lên: “Các anh bắt tôi làm gì? Hạ dược gì chứ? Tôi không biết! Tôi là người nổi tiếng, đang đi thi, các anh không thể bắt tôi mà không có bằng chứng, điều này tổn hại đến danh dự của tôi. Tôi muốn gặp luật sư!”

“Anh có quyền liên hệ luật sư, nhưng bây giờ, mời anh đi theo chúng tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (12)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly