Thế giới 7 - Trường Cai Nghiện Internet (1)
Chương 129: Trường cai nghiện Internet (1)
Từ Tử Phàm ngủ say một giấc trong không gian hư vô, sau khi điều chỉnh trạng thái tốt nhất liền tiến vào thế giới mới.
Lần này, cảm giác lúc xuyên qua cực kỳ khó chịu. Hắn thấy mình bị trói chặt trên một tấm ván giường, tứ chi không thể cử động, toàn thân đau đớn đến mức tinh thần hoảng loạn. Quan sát xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ giống phòng bệnh, cạnh giường có thiết bị điện giật và xe đẩy đầy ống tiêm thuốc. Cửa sổ bị hàn chết bằng lưới sắt phòng trộm, dán màng chống nhìn trộm – rõ ràng đây không phải nơi chính quy.
Hắn thử vùng vẫy nhưng tám đạo dây đai vừa dày vừa rộng siết chặt từ vai đến mắt cá chân khiến cơ thể càng thêm đau đớn. Đúng lúc đó, cửa mở, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng cùng một gã bảo vệ mặc đồng phục cảnh vệ, tay cầm dùi cui điện bước vào.
“La hét nữa đi! Cha mẹ ngươi nộp 2 vạn tệ để cai nghiện mạng cho ngươi, không dạy dỗ ngươi thành thật thì đừng hòng ra ngoài!” Gã bảo vệ hừ lạnh.
Ba chữ “cai nghiện mạng” lập tức giúp Từ Tử Phàm hiểu rõ tình cảnh của mình. Gã bảo vệ tên Lý huấn luyện viên thấy hắn im lặng thì tức tối đập dùi cui xuống giường, vỗ bộp bộp vào mặt hắn cảnh cáo. Gã ép Dương bác sĩ dùng dòng điện mạnh nhất để “trị” hắn vì tội dám cắn em trai gã.
Từ Tử Phàm biết thân thể này đang cực kỳ suy yếu, giọng nói cũng đã khản đặc vì gào thét đêm qua. Hắn thầm nhủ “kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”, bèn dùng giọng yếu ớt nói: “Tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời cải tạo.”
Thấy hắn chịu thua, Lý huấn luyện viên mới thả cho hắn về ký túc xá, không quên đe dọa và cắt suất cơm tối.
Thông qua ký ức của nguyên chủ, Từ Tử Phàm không khỏi phẫn nộ. Nguyên chủ vốn không phải là đứa trẻ hư, cậu chỉ là không có năng khiếu học tập sách vở. Cha mẹ cậu coi cậu là “phế vật”, thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc và so sánh với con nhà người ta. Khi cha mẹ sinh thêm em trai, họ càng bỏ mặc cậu.
Nguyên chủ tìm thấy hy vọng ở eSports (thể thao điện tử), cậu có thiên phú cực cao và bắt đầu kiếm được tiền, thậm chí được đội tuyển quốc gia mời thi đấu. Nhưng cha mẹ cậu coi đó là “tà đạo”. Họ thuê người bắt cóc cậu, tống vào ngôi trường địa ngục này. Nguyên chủ vì quá tuyệt vọng và bị tra tấn điện giật suốt 7 tiếng đồng hồ nên đã kiệt sức mà chết.
Nhiệm vụ của Từ Tử Phàm ở thế giới này là: Đả kích tất cả các trường cai nghiện Internet, khiến những kẻ đao phủ phải tự nếm trái đắng.
Hắn hiểu rằng “nghiện mạng” chỉ là cái mác mà những ngôi trường này dựng lên để kiếm tiền dựa trên sự ngu muội và nhẫn tâm của các bậc cha mẹ. Để lật đổ nơi này, hắn cần tìm đồng đội, và những “học viên” đang bị giam cầm ở đây chính là những người đồng cảnh ngộ tốt nhất.
Từ Tử Phàm bị dẫn đến một khu nhà trệt tồi tàn, cửa sắt khóa chặt như nhà tù. Hắn được xếp vào giường số 1018. Trong phòng có 6 học viên khác, tất cả đều mặc đồ rằn ri, đứng thẳng tắp như quân đội nhưng cánh tay đầy vết thương roi vọt.
Khi huấn luyện viên rời đi, người trưởng phòng cảnh cáo hắn: “1018, đừng có làm liên lụy đến bọn này, nếu không chúng tôi không để yên cho cậu đâu!”
Từ Tử Phàm im lặng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cần khôi phục thể lực thật nhanh, vì trận chiến với lũ ác quỷ này chỉ mới bắt đầu.
Comments for chapter "Thế giới 7 - Trường Cai Nghiện Internet (1)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com