Thế giới 7 - Trường Cai Nghiện Internet (2)
Chương 130: Trường cai nghiện Internet (2)
Trong phòng ngủ, sáu đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm. Hắn bình thản đáp: “Tôi sẽ không liên lụy các ngươi.”
Dù nghi hoặc nhưng thấy Từ Tử Phàm bị đánh đến thừa sống thiếu chết mà vẫn bình tĩnh lạ thường, phòng trưởng số 516 đành đưa cho hắn chút nước và dặn dò: “Ở đây chỉ khi nào bệnh sắp chết mới được đi phòng y tế, còn lại phải tự gánh. Ngươi có ba ngày nghỉ ngơi, sau đó phải đi tập huấn. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không cả phòng sẽ bị bỏ đói và đánh đập.”
Từ Tử Phàm quan sát căn phòng: cửa sổ lưới sắt hàn chết, cửa chính khóa ngoài, camera dày đặc khắp hành lang. Ngôi trường này dùng hình phạt tập thể để biến các học viên thành những “quản ngục” của chính nhau. Sự phản kháng bị mài mòn bằng đòn roi và những lời ám thị tâm lý: “Đây là trường tốt nhất”, “Cha mẹ làm vậy là vì tốt cho các ngươi”.
Chiều đến, Từ Tử Phàm cố gắng đi lại để thám thính. Tại sân thể dục, hắn chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Một học viên bị rút gân không thể hít đất liền bị huấn luyện viên đánh đập dã man. Một nữ sinh (số 1017) đứng ra bất bình thay liền bị tên huấn luyện viên dùng đòn tâm lý hiểm độc: Hắn bắt cậu bạn bị rút gân chọn giữa việc mình bị phạt tiếp hoặc để nữ sinh kia phạt thay. Cuối cùng, vì quá sợ hãi, cậu bạn đã chọn để nữ sinh bị phạt.
“Đúng là đúng, sai là sai, ai phạm lỗi người đó chịu, đây là sự công bằng của trường chúng ta!” – Tiếng quát của huấn luyện viên vang lên đầy mỉa mai. Nữ sinh bị tống vào phòng tối, còn những người cùng phòng với cô cũng bị phạt lây. Từ Tử Phàm hiểu rằng, mọi sự phản kháng đơn độc ở đây đều sẽ bị nghiền nát để làm gương.
7 giờ tối, giờ ăn cơm. Dù bị Lý huấn luyện viên cấm ăn, Từ Tử Phàm vẫn xuất hiện ở nhà ăn.
“1018! Ai cho ngươi đến đây?” Lý huấn luyện viên quát lớn, túm cổ áo hắn xách lên.
Từ Tử Phàm dùng kỹ năng diễn xuất học được qua nhiều kiếp, lập tức nín thở, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như bị ngạt thở. Ngay sau đó, hắn giả vờ nôn khan lên người gã huấn luyện viên rồi ngã rầm xuống đất, co giật liên hồi.
“Mau đưa nó đến phòng y tế! Thằng này bị sao thế?” Một huấn luyện viên khác hốt hoảng.
Vì không muốn xảy ra án mạng gây rắc rối, họ lập tức khiêng Từ Tử Phàm đến phòng y tế. Dương bác sĩ đi vắng, chỉ còn tiểu Lưu bác sĩ đang trực. Ngay khi các huấn luyện viên rời đi, Từ Tử Phàm đột ngột ngồi dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn lên đồng hồ treo tường: “7 giờ 10 phút? Tôi cứ tưởng là 7 giờ rưỡi chứ.”
Tiểu Lưu bác sĩ giật mình kinh hãi, định quát bảo hắn nằm xuống, nhưng Từ Tử Phàm đã xuống giường, tiến lại gần với ánh mắt đầy ẩn ý: “Bác sĩ, tôi thấy không khỏe, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về tình trạng của mình… Có phải là 7 giờ rưỡi không?”
Comments for chapter "Thế giới 7 - Trường Cai Nghiện Internet (2)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com