Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (23) END
Chương 128: Kẻ công lược, cút đi! (Chương cuối)
Từ Tử Phàm lắng nghe viện trưởng kể về tuổi thơ của Kỷ Nhã Văn – một cô bé từng trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được tâm hồn lạc quan. Anh nhận ra mình và cô rất giống nhau, nhưng anh chưa bao giờ cười rạng rỡ như cô. Một cô gái biết trân trọng niềm vui sau những ngày giông bão như vậy thực sự rất đáng quý.
Anh thành thật thú nhận với viện trưởng: “Thật ra cháu đang theo đuổi cô ấy, nhưng mãi mà không được.”
Viện trưởng mỉm cười tiết lộ nỗi lòng của Nhã Văn: “Con bé lo lắng về ‘môn đăng hộ đối’ và sự khác biệt về trải qua trưởng thành. Nó sợ nếu yêu nhau rồi chia tay, nó sẽ mất cả người yêu lẫn công việc thần tượng. Với nó, làm trợ lý mới là mối quan hệ bền vững nhất.”
Hiểu ra vấn đề, Từ Tử Phàm thầm cảm ơn viện trưởng. Anh biết mình cần phải làm gì để phá bỏ rào cản tâm lý này của cô.
Sau chuyến đi, Từ Tử Phàm bất ngờ khuyến khích Kỷ Nhã Văn khởi nghiệp. Anh không chỉ tiếp thêm tự tin mà còn dành sẵn hai tầng văn phòng trong tòa nhà tập đoàn để cho cô thuê với giá ưu đãi, giúp cô tự lập môn hộ.
Trước sự chăm sóc quá mức đó, Kỷ Nhã Văn bối rối hỏi: “Lão bản, rốt cuộc anh có ý gì?”
Từ Tử Phàm tiến sát lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi đang truy đuổi em. Nếu em không tin vào tình yêu công sở, vậy hãy trở thành Kỷ tổng, thoát ly khỏi công ty của tôi. Lúc đó, em có thể đồng ý lời tỏ tình của tôi không?”
Trong lúc cô còn đang đỏ mặt tía tai, anh đã dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời. Anh còn trêu chọc về biệt danh “Kỷ trợ lý” khiến cô xấu hổ đến mức vùi đầu vào ngực anh không cho nói tiếp. Vậy là, “thần tượng” đã chính thức trở thành bạn trai.
Một năm sau, khi sự nghiệp của Kỷ Nhã Văn đã đi vào quỹ đạo và tình cảm của hai người đang ở giai đoạn mặn nồng, Từ Tử Phàm cũng nghiên cứu thành công một loại virus có thể làm tê liệt hệ thống.
Tại viện nghiên cứu, nơi Lâm Tư Nghiên đang bị giam giữ trong trạng thái ngủ đông, Từ Tử Phàm đã dùng virus xâm nhập vào mạng lưới của hệ thống. Khi hệ thống rơi vào hỗn loạn, Trần tiến sĩ dùng thiết bị quấy nhiễu từ trường khiến nó bị tách rời khỏi linh hồn Lâm Tư Nghiên.
Linh hồn hệ thống bay lơ lửng trong phòng, cố gắng đưa ra lời mời cuối cùng với Từ Tử Phàm: [Đinh! Bạn có muốn trói định Hệ thống Nghịch chuyển Nhân sinh không?]
Từ Tử Phàm mỉm cười: [Không.]
Anh nhấn nút thiết bị quấy nhiễu, khiến thực thể hệ thống tan thành mây khói mãi mãi.
Lâm Tư Nghiên tỉnh lại và bị đưa trở lại nhà tù để tiếp tục thi hành án. Sau khi ra tù, không còn hệ thống bảo trì nhan sắc, cô ta nhanh chóng già đi và tàn tạ. Cuối cùng, kẻ từng tự phụ có thể thao túng đàn ông ấy lại phải bán rẻ sắc thân ở những góc tối thành phố, sống một đời hèn mọn cho đến khi bị mọi người lãng quên.
Về phần Từ Tử Phàm và Kỷ Nhã Văn, họ đã có một “đám cưới thế kỷ” với sự chứng kiến của viện trưởng. Họ bên nhau đến tận cuối đời, cùng nhau đưa công ty phát triển rực rỡ. Từ Tử Phàm sống thọ đến 85 tuổi. Sau khi tiễn đưa Kỷ Nhã Văn, anh dặn dò con cháu an táng hai người cùng nhau rồi mới thanh thản rời khỏi thế giới này. Một đời hạnh phúc, không còn gì hối tiếc.
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (23) END"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com