Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (5)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (5)
Prev
Next

Chương 110: Kẻ công lược, cút đi! (5)

Chương trình tuyển chọn nữ đoàn gồm 12 tập, hiện đã phát sóng đến tập 8. Ai có khả năng xuất đạo cuối cùng cơ bản đã lộ diện, và Lâm Tư Nghiên chính là cái tên được mặc định cho vị trí C-site (trung tâm). Cô ta là người thắng lớn nhất: tập nào cũng lên Top tìm kiếm, hình tượng “thiên tài nhân hậu và nỗ lực” được xây dựng vững chắc.

Vì giọng hát quá hay, một nam ca sĩ nhạc sĩ đang hot đã mời cô ta cùng song ca. Đây là cơ hội vàng mà các thí sinh khác nằm mơ cũng không có được.

Kỷ Nhã Văn nhận được tin này, nghĩ đây là “tình huống đặc biệt” nên vào báo cáo với sếp: “Chủ tịch, ca sĩ nổi tiếng Đổng Huy mời cô Lâm song ca. Một hãng mỹ phẩm cao cấp và hãng chocolate Dove cũng muốn mời cô ấy làm người đại diện. Với đà này, cô Lâm chắc chắn sẽ xuất đạo ở vị trí trung tâm, tiền đồ rất rộng mở.”

Từ Tử Phàm vẫn cúi đầu làm việc: “Ừ, rồi sao?”

Kỷ Nhã Văn hơi khựng lại, thầm nghĩ: Chẳng lẽ nam thần hệ cấm dục đều không vui buồn lộ ra mặt thế này? Cô dè dặt nói tiếp: “Lúc trước cô Lâm ký hợp đồng hạng D là để tránh điều tiếng quan hệ đặc biệt với công ty. Giờ cô ấy phát triển tốt thế này, hay là mình nâng lên hạng C hoặc cao hơn ạ?”

Từ Tử Phàm ngẩng lên nhìn Kỷ Nhã Văn, đột nhiên thấy mắt cô trợ lý sáng rực như đang “hóng biến” vậy. Anh thầm nghĩ chắc mình nhìn lầm, trợ lý của anh rõ ràng rất ưu nhã ổn trọng mà.

Anh thong thả nói: “Không cần. Hợp đồng hạng D có lợi cho công ty. Sau này chuyện này không cần báo cáo với tôi nữa. Cứ bảo phía Giải trí Từ Thị ra sức lăng xê cô ta để kiếm tiền cho công ty là được, tuyệt đối không có ưu đãi đặc biệt nào khác. Còn chuyện nâng hạng hợp đồng, cứ đợi đến lúc cô ta làm ầm lên đòi đi máng khác rồi tính.”

Kỷ Nhã Văn ngơ ngác: Hóa ra sếp chỉ coi Lâm Tư Nghiên là cây rụng tiền để bóc lột thôi sao? Vậy tại sao sếp lại đuổi khéo giám khảo nam đi? Không phải vì ghen à?

Từ Tử Phàm đoán chắc chắn Kẻ công lược sẽ sớm có động tác mới để “buộc chặt” tên tuổi với anh. Anh kiểm tra lại dữ liệu khách sạn hôm trước và phát hiện đoạn video clip ngày đó đã bị kẻ nào đó (chính là Hệ thống) trích xuất.

Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, trầm giọng dặn: “Kỷ trợ lý, cô hãy đặc biệt chú ý nếu có bất kỳ tin tức nào gắn tên tôi với Lâm Tư Nghiên, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nếu có, lập tức dùng đội ngũ truyền thông dập xuống ngay.”

“Vâng, thưa Chủ tịch.” Kỷ Nhã Văn rời khỏi phòng, đầu óc quay cuồng: Sếp sợ cô ta dựa hơi mình à? Kịch bản này lạ quá, mình học rộng tài cao mà cũng không hiểu nổi chiêu số của người thành phố các anh…

Hôm đó tan sở, Kỷ Nhã Văn đi mua một chồng sách về để “tự tu luyện”. Cô thấy mình cần nâng cao chỉ số thông minh để theo kịp sếp, nếu không cái ghế “Trợ lý số một” này sẽ lung lay mất.

Tối đó, cô vừa đắp mặt nạ vừa đọc tiểu thuyết “Tổng tài bá đạo yêu tôi” để giải trí. Kết quả là cả đêm cô nằm mơ thấy Từ Tử Phàm biến thành gã tổng tài não tàn, luôn miệng nói: “Người phụ nữ kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”, còn “tiểu bạch hoa” bị hành hạ chính là Lâm Tư Nghiên.

Sáng sớm, Kỷ Nhã Văn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nhìn đồng hồ, báo thức đã reo ba lần! Cô cuống cuồng tắm rửa, trang điểm trong 5 phút rồi phi thẳng đến biệt thự của Từ Tử Phàm.

Thấy sếp đã dùng bữa xong và chuẩn bị ra ngoài, cô vội mở cửa xe, cúi đầu: “Thực xin lỗi Chủ tịch, tôi đến muộn.”

Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ: “9 giờ mới vào làm, cô không muộn. Có vẻ cô đang rất vội, có chuyện gì sao?”

Kỷ Nhã Văn nhớ đến gương mặt “Tổng tài bá đạo” trong mơ, suýt thì bật cười, vội đáp: “Không ạ, chỉ là tôi ngủ không ngon nên dậy hơi trễ.”

Từ Tử Phàm hơi ngạc nhiên vì kỷ luật của cô vốn cực tốt. Thấy vẻ ảo não của cô, anh bỗng thấy cô trợ lý này sinh động hơn hẳn. Anh mỉm cười: “Vậy chắc cô chưa ăn sáng? Đến công ty tôi cho cô nửa tiếng để đi ăn.”

Kỷ Nhã Văn sững sờ: Sếp vừa mới cười à?

Lên xe, Từ Tử Phàm thấy mình hơi bóc lột trợ lý quá mức nên bảo: “Kỷ trợ lý, sau này sáng tối cô không cần đưa đón tôi nữa. Tan làm cô cứ tự do nghỉ ngơi, khi nào cần tôi sẽ gọi.”

Kỷ Nhã Văn mắt sáng rực: “Vâng, thưa Chủ tịch!” Cô thầm reo hò: Tuyệt quá! Từ giờ được ngủ nướng rồi! Sao sếp ngày càng tâm lý thế nhỉ?

Đến công ty, Kỷ Nhã Văn nhận được điện thoại từ Giám đốc Văn báo rằng Lâm Tư Nghiên đang đòi nâng hạng hợp đồng, nếu không sẽ nhảy việc.

Nhận được sự quan tâm của sếp lúc sáng, Kỷ Nhã Văn càng hăng hái “giúp” sếp bóc lột “cây rụng tiền”. Cô nói: “Không nâng gì hết. Cứ đợi đến khi cô ta sắp đi thật thì tính. Ngoài ra, hãy cho cô ta đi học thêm lớp diễn xuất, xếp thật nhiều lịch trình vào cho cô ấy bận rộn lên. À, còn nữa, lái xe, bảo vệ và trợ lý của Lâm Tư Nghiên đều phải là nữ hết nhé.”

Giám đốc Văn cúp máy mà không hiểu nổi logic này, nhưng lệnh sếp thì phải nghe.

Ngay trong ngày hôm đó:

  1. Anh tài xế mà Lâm Tư Nghiên vừa mới tốn công “công lược” lên 50 điểm thiện cảm bị đuổi việc, thay bằng một chị đại tài xế.
  2. Vệ sĩ nam định tuyển cũng bị đổi thành vệ sĩ nữ.
  3. Đề nghị thăng cấp hợp đồng bị bác bỏ không thương tiếc.

Lâm Tư Nghiên đứng hình, không thể tin được vào mắt mình. Cô ta đã tốn bao nhiêu công sức để thu phục lòng người, vậy mà giờ lại “xôi hỏng bỏng không”. Cô ta rít lên: Rốt cuộc là cái vận đen gì đang ám tôi thế này?!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (5)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly