Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (4)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (4)
Prev
Next

Chương 109: Kẻ công lược, cút đi! (4)

Chuyện Chủ tịch dặn dò, Giám đốc Văn không dám chậm trễ. Ngay trong ngày hôm đó, ông đã sắp xếp Vương tỷ – một người đại diện có năng lực – đi liên hệ với Lâm Tư Nghiên.

Việc chọn người đại diện là nữ cũng là ý kiến của Kỷ Nhã Văn. Cô thầm đoán lão bản không muốn đàn ông tiếp cận Lâm Tư Nghiên quá gần. Chẳng lẽ là phong cách “Tổng tài bá đạo” trong truyền thuyết? Nhưng nghĩ lại thì thấy nó cứ sai sai, chẳng giống phong cách lạnh lùng thường ngày của sếp chút nào.

Vương tỷ hẹn Lâm Tư Nghiên tại một quán cà phê. Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bản hợp đồng được đưa ra.

Lâm Tư Nghiên sững sờ khi thấy đó là hợp đồng hạng D. Cô ta hỏi hệ thống: [Từ Thị Giải trí chỉ có bốn cấp bậc hợp đồng A, B, C, D đúng không?]

[Hệ thống: Đúng vậy, thưa ký chủ.]

Nghĩa là dù cô ta biểu hiện xuất sắc đến thế, Từ Thị cũng chỉ đưa ra mức thấp nhất? Lâm Tư Nghiên giả vờ đọc kỹ từng điều khoản rồi nhìn Vương tỷ với vẻ khó xử: “Vương tỷ, tỉ lệ phân chia hoa hồng có thể cao hơn một chút không? Em lớn lên ở cô nhi viện, muốn kiếm thêm chút tiền để báo đáp nơi đó. Em hứa sẽ nỗ lực hết mình, không để công ty thua thiệt đâu.”

Thực tế, Vương tỷ cũng thấy Lâm Tư Nghiên xứng đáng hạng C hoặc B, nhưng cấp trên đã chỉ định hạng D thì không có cửa thương lượng. Bà mỉm cười chuyên nghiệp: “Đây chỉ là hợp đồng khởi đầu. Chỉ cần em có thành tích, việc nâng hạng và tăng hoa hồng là chuyện sớm muộn. Nếu em chưa hài lòng, có thể về suy nghĩ thêm.”

Lâm Tư Nghiên không phải hạng con gái mới lớn dễ lừa, cô ta thừa biết thái độ này của Vương tỷ nghĩa là “miễn mặc cả”. Dù trong lòng sôi máu, cô ta vẫn tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn Vương tỷ đã giúp đỡ, kết quả thế nào em cũng chấp nhận, em chỉ muốn mình trở nên có ích hơn thôi.”

Về đến nhà, Lâm Tư Nghiên bực bội vô cùng. Cô ta vốn tưởng nhờ sự đề cử của Lâm Lập sẽ được hạng A. Bây giờ mà đi tìm Lâm Lập để đổi hợp đồng thì lại trông quá hám lợi, trong khi cô ta đang xây dựng hình tượng “thiên thần từ thiện”.

Nghĩ đến đây, Lâm Tư Nghiên kiểm tra tài khoản. Sau hai tập phát sóng, cô ta có 3000 tệ thù lao, cộng với tiền tiết kiệm cũ là 5000 tệ. Cô ta quyết định dùng số tiền này để “diễn” một màn từ thiện thật hoành tráng nhằm củng cố hình tượng.

Lâm Tư Nghiên tìm đến bà cụ lần trước. Cô ta nói rõ lợi hại, hứa sẽ chu cấp dưỡng già nếu bà tiếp tục phối hợp diễn kịch. Sau đó, cô ta tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt đi khắp siêu thị và đường phố mà không hề che mặt.

Với độ nổi tiếng hiện tại, cô ta nhanh chóng bị nhận ra. Lâm Tư Nghiên diễn vai một cô gái ngây thơ, ngượng ngùng khi được fan xin chữ ký. Sự “tình cờ” này được các fan chụp ảnh và đưa lên mạng. Chỉ vài giờ sau, từ khóa “Lâm Tư Nghiên giúp đỡ bà cụ” leo thẳng lên Top tìm kiếm. Cư dân mạng xúc động trước tấm lòng của cô gái mồ côi mang hết tiền cát-xê đi làm từ thiện. Fan của cô ta tăng vọt, đè bẹp mọi lời mỉa mai của anti-fan.

Đến ngày ký hợp đồng, dù mức đãi ngộ vẫn là hạng D, Lâm Tư Nghiên vẫn phải cắn răng ký tên. Cô ta thầm rủa: Đợi đấy, khi nào tôi trở thành phu nhân Chủ tịch, tôi sẽ trị tội hết những kẻ dám coi thường tôi.

Từ Thị Giải trí chính thức thông báo ký kết với Lâm Tư Nghiên. Ngay sau đó, tin tức Lâm Lập rời chương trình để đi du học cũng được công bố. Các fan tiếc nuối cho “cặp đôi” này, còn Lâm Tư Nghiên thì phát điên trong lòng vì mất đi một quân bài quan trọng để tiếp cận Từ Tử Phàm.

Lâm Tư Nghiên mắng thầm: [Hắn ta đi du học cái gì chứ? Đúng là có bệnh! Lãng phí cả điểm tích lũy của tôi!]

Trong khi đó, Từ Tử Phàm vẫn giữ thái độ dửng dưng. Tuy nhiên, khi thấy Kỷ Nhã Văn thường xuyên cập nhật tin tức về Lâm Tư Nghiên cho mình, anh bèn nói: “Kỷ trợ lý, sau này mỗi tuần cô hãy báo cáo tình hình của Lâm Tư Nghiên một lần. Nếu có chuyện đặc biệt thì báo ngay. Tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng cho cô.”

Kỷ Nhã Văn sướng rơn: Quá tuyệt! Lại trúng quả đậm rồi! Nhưng cô cũng thắc mắc: Sếp mình có ý gì đây? Vừa ký hợp đồng hạng thấp nhất, vừa âm thầm quan sát. Chẳng lẽ là yêu thầm?

Tưởng tượng cảnh ông chủ cao lãnh của mình đi dắt tay, xem phim với bạn gái, Kỷ Nhã Văn bất giác rùng mình một cái.

“Cô thấy lạnh à?” Từ Tử Phàm quay sang hỏi khi họ đang đứng đợi xe dưới trời đêm.

Kỷ Nhã Văn vội lắc đầu, nhưng Từ Tử Phàm đã cởi áo vest khoác lên vai cô: “Khoác vào đi.”

Kỷ Nhã Văn đờ người: “Cảm ơn Chủ tịch.” Thật ra cô không lạnh vì thời tiết, mà lạnh vì… trí tưởng tượng của mình. Chiếc áo mang theo nhiệt độ cơ thể của anh khiến cô thấy ấm áp lạ kỳ. Cô thầm nghĩ: Lâm Tư Nghiên là người đầu tiên được khoác áo sếp, mình là người thứ hai. Nhưng cái áo của cô ta bị sếp treo xó nhà rồi, không biết cái này có chung số phận không nhỉ?

Về phía Từ Tử Phàm, anh treo chiếc áo Lâm Tư Nghiên trả lại vào góc sâu nhất vì anh ghét sự giả tạo của cô ta.

Một kẻ đi qua nhiều thế giới như cô ta, lẽ ra phải trân trọng cơ hội để phong phú hóa tâm hồn, nhưng cô ta lại chỉ coi mọi người là NPC để trục lợi khí vận. Cô ta muốn người khác yêu mình sâu đậm nhưng bản thân lại không hề bỏ ra một chút chân tình. Loại người này không xứng đáng được nhận sự ưu ái của định mệnh.

Từ Tử Phàm nhận ra hệ thống của cô ta rất khó tiêu hủy vì nó gắn liền với linh hồn. Anh tự nhủ: Lần này, có lẽ mình phải trở thành một người thật sự nổi tiếng mới được.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (4)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly