Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (6)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (6)
Prev
Next

Chương 111: Kẻ công lược, cút đi! (6)

Suốt hai tháng qua, ngoại trừ việc thường xuyên lên Top tìm kiếm và trở thành thần tượng quốc dân, nhiệm vụ công lược của Lâm Tư Nghiên chẳng có chút tiến triển nào. Cô ta sắp phát điên rồi! Để nhảy giỏi cô ta tốn 5 vạn điểm mua kỹ năng “Dáng múa thướt tha”, để giữ hình tượng toàn năng lại tốn thêm 5 vạn mua “Bậc thầy Rap”, giờ công ty bắt đi học diễn xuất, chẳng lẽ lại tốn thêm 5 vạn nữa sao?

Cô ta vào giới giải trí là để tiếp cận Từ Tử Phàm, chứ không phải để trở thành siêu sao nỗ lực phấn đấu! Sao con đường này càng đi càng lệch thế này?

Lâm Tư Nghiên thấy không ổn, hiện tại dư luận chỉ coi Từ Thị là “Bá Nhạc” nhìn trúng tài năng của cô ta thôi. Cô ta hạ quyết tâm: [Hệ thống, tung đoạn video tôi và Từ Tử Phàm hôm đó ra đi, ám chỉ anh ta là kim chủ (người bao nuôi) của tôi.]

[Hệ thống: Ký chủ, Từ Tử Phàm xưa nay chưa từng có scandal, liệu có ai tin không?]

[Lâm Tư Nghiên: Có chứ! Tôi thăng tiến thuận lợi thế này, anti-fan chắc chắn sẽ tin tôi có hậu thuẫn. Từ Tử Phàm là đại tổng tài, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến mấy tin đồn tình ái lặt vặt này đâu, anh ta sẽ không đứng ra đính chính đâu. Đến lúc đó tôi cứ nói nước đôi là được.]

[Hệ thống: Đã hiểu. Khấu trừ 1000 điểm tích lũy. Video đã được phát tán.]

Đoạn video Từ Tử Phàm khoác áo cho Lâm Tư Nghiên vừa tung ra đã bùng nổ. Anti-fan lập tức mỉa mai hình tượng “thiên thần thuần khiết” của cô ta sụp đổ, thực chất chỉ là “chim hoàng yến” được bao nuôi. Fan của cô ta thì ra sức bảo vệ, nói rằng đó là hành động nghĩa hiệp khi cô ta đang giúp bà cụ. Thậm chí còn xuất hiện một nhóm fan “đẩy thuyền” vì trông hai người quá đẹp đôi, chẳng khác gì phim ngôn tình đời thực.

Kỷ Nhã Văn vừa làm xong cơm tối, lướt điện thoại thấy từ khóa “Kim chủ của Lâm Tư Nghiên là Từ Tử Phàm” thì nhíu chặt mày. Cô lập tức gọi cho Giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng (PR): “Alo, Giám đốc Lý? Xin lỗi vì gọi muộn thế này. Chủ tịch đang bị kéo vào scandal với một nữ minh tinh. Ý của Chủ tịch là toàn lực dập xuống, không được để tên anh ấy dính dáng đến cô ta. Tốc độ phải thật nhanh!”

“Đã rõ, trợ lý Kỷ!”

Kỷ Nhã Văn bỏ cả cơm, bắt đầu điều binh khiển tướng: gọi bộ phận Pháp chế chuẩn bị thư luật sư cảnh cáo kẻ tung tin, liên hệ khách sạn truy cứu việc rò rỉ video, yêu cầu phía Giải trí Từ Thị chuẩn bị tung một tin sốc khác để đè bẹp sức nóng này. Cô còn tự tay đặt đồ ăn khuya mang đến văn phòng để khích lệ các đồng nghiệp đang tăng ca.

Sức mạnh của bộ phận PR tập đoàn không phải dạng vừa. Chỉ sau nửa tiếng, từ khóa chưa kịp vào Top 10 đã bị đẩy xuống đáy rồi biến mất. Mọi video, bài viết liên quan đều bị xóa sạch sành sanh.

Xong xuôi, cô gọi báo cáo cho Từ Tử Phàm: “Chủ tịch, video đã được xử lý ổn thỏa. Nếu mình không đính chính thì sau này vẫn sẽ có người nghi ngờ. Nhưng nếu đính chính quá gay gắt, danh tiếng cô Lâm có thể bị ảnh hưởng vì bị coi là cố tình ‘ké fame’ (dựa hơi).”

Từ Tử Phàm không chút do dự: “Thông báo chính thức đi: Tôi và cô ta là người dưng nước lã, chưa từng quen biết, không có bất kỳ quan hệ nào.”

Kỷ Nhã Văn nhướng mày: Sếp mình tuyệt tình thật đấy! Cô đáp: “Vâng! Tôi sẽ cho nổ tin một đại minh tinh khác kết hôn để đánh lạc hướng hoàn toàn.”

Lời đính chính của Từ Thị như một gáo nước lạnh: “Chủ tịch Từ hiện đang độc thân, không có đối tượng thầm mến, hành động trong video đơn thuần là sự lịch thiệp của phái mạnh đối với người lạ. Mọi hành vi xuyên tạc sẽ bị truy cứu pháp luật.”

Dân mạng ngã ngửa: Hóa ra phim ngôn tình là giả, Tổng tài bá đạo ngoài đời thực phũ thế này đây! Fan “đẩy thuyền” câm nín, anti-fan thì được dịp cười nhạo Lâm Tư Nghiên “không soi gương xem mình là ai mà đòi trèo cao”. Ngay sau đó, tin kết hôn của “Nhất tỷ” giới giải trí La Lăng được tung ra khiến mạng xã hội tê liệt, chẳng còn ai thèm quan tâm đến Lâm Tư Nghiên nữa.

Lâm Tư Nghiên ở nhà nhìn kết quả mà tức đến mức suýt đập máy tính. Cô ta tốn thêm 5000 điểm để hệ thống dẫn dắt dư luận nhưng hoàn toàn thất bại trước “hacker” của Từ Thị.

[Lâm Tư Nghiên: Tại sao? Hệ thống của ngươi sao phế vật thế?]

[Hệ thống: Xin lỗi ký chủ, phía Từ Thị có cao thủ kỹ thuật cực giỏi. Hệ thống chủ yếu tập trung vào kỹ năng làm đẹp và công lược, mảng công nghệ thông tin chỉ ở mức sơ cấp, gặp đối thủ mạnh là không đỡ được.]

[Lâm Tư Nghiên: Đồ ăn hại! Giờ Từ Tử Phàm chắc chắn có ấn tượng xấu về tôi rồi!]

Vừa dứt lời, tiếng thông báo vang lên:

[Đing! Mức thiện cảm của Từ Tử Phàm dành cho ký chủ giảm 5 điểm! Hiện tại là: 0 điểm!]

Lâm Tư Nghiên trợn ngược mắt: [0 điểm? Tôi bận rộn hai tháng trời, điểm không tăng mà còn về số 0 sao?!]

Cô ta phát điên, đập phá mọi thứ trong phòng. Trong khi đó, Từ Tử Phàm – người vừa trực tiếp đánh bại hệ thống trên không gian mạng – mỉm cười hài lòng. Anh quyết định thưởng thêm một khoản tiền lớn cho cô trợ lý Kỷ Nhã Văn vì sự tháo vát này. Anh đã chính thức khóa chặt thêm một con đường tiếp cận của Kẻ công lược.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (6)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly