Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (22)
Chương 127: Kẻ công lược, cút đi! (22)
Từ Tử Phàm điều tra và xác nhận Lâm Tư Nghiên đã dùng điểm tích lũy để hoán đổi thân phận với một phạm nhân tên Lý Giai. Trong khi Lâm Tư Nghiên “giả” (Lý Giai thật) bị tống vào viện tâm thần vì hoảng loạn, thì Lâm Tư Nghiên thật đã ra tù và trà trộn vào Từ Thị.
Ngay khi nhận được thiết bị quấy nhiễu tinh thần lực từ Trần tiến sĩ, Từ Tử Phàm không chậm trễ. Anh hiểu rằng hệ thống và Lâm Tư Nghiên là mối nguy hại vượt xa phạm vi pháp luật thông thường. Anh quyết định liên hệ với cấp cao, nửa thật nửa giả tiết lộ về việc Lâm Tư Nghiên sở hữu “dị năng” tinh thần lực và việc hoán đổi thân phận trái phép. Sau khi xét nghiệm DNA chứng thực lời anh nói, quân đội đã cử mười cao thủ đến vây bắt Lâm Tư Nghiên.
Dù Lâm Tư Nghiên sở hữu kỹ năng võ thuật thượng thừa và hệ thống cảnh báo, nhưng trước sự bao vây của quân đội và đòn chí mạng từ thiết bị quấy nhiễu tinh thần của Từ Tử Phàm, cô ta đã gục ngã.
[Hệ thống: Ký chủ! Tỉnh lại mau! Từ Tử Phàm có thứ tấn công chúng ta!]
Hệ thống dù mạnh mẽ cũng bị nhiễu loạn từ trường, còn Lâm Tư Nghiên thì hoàn toàn hôn mê.
Lâm Tư Nghiên bị đưa vào khu biệt giam đặc biệt của viện nghiên cứu quốc gia, nơi trang bị đầy đủ máy phát tín hiệu gây nhiễu. Tất cả nhân viên canh gác đều là nữ để tránh kỹ năng “quyến rũ” của hệ thống. Từ Tử Phàm biết rằng chỉ cần Lâm Tư Nghiên còn sống, hệ thống không thể tách rời, và anh sẽ tiếp tục nghiên cứu cách xâm nhập, tiêu diệt nó tận gốc.
Khi mọi sóng gió tạm lắng, Từ Tử Phàm quyết định cho mình và Kỷ Nhã Văn một ngày nghỉ. Kỷ Nhã Văn định nhân dịp này về thăm viện mồ côi nơi cô lớn lên để tránh lời mời ăn tối của sếp, nhưng vừa xuống lầu đã thấy anh đợi sẵn.
“Lão bản? Sao anh lại ở đây?” Kỷ Nhã Văn ngẩn ngơ.
Từ Tử Phàm tháo kính râm, mỉm cười: “Tôi đến đón em đi ăn, không ngờ em có việc. Đi đâu, tôi đưa em đi.”
Trước sự chân thành của anh, Kỷ Nhã Văn lí nhí đồng ý. Trên xe, bầu không khí ám muội lan tỏa khiến tim cô đập loạn nhịp. Đến viện mồ côi, nhìn Kỷ Nhã Văn rạng rỡ phát quà và chơi đùa cùng đám trẻ, Từ Tử Phàm thấy cô giống như một thiên sứ lạc xuống trần gian.
Viện trưởng nhìn hai người, mỉm cười nói với anh: “Đây là lần đầu tiên Nhã Văn mang một chàng trai về đây. Con bé này rất kiên cường và trọng tình nghĩa. Từ nhỏ đã nỗ lực học tập, giành học bổng để giúp đỡ viện, đi làm rồi vẫn đều đặn gửi tiền về. Một cô gái lương thiện như vậy giờ hiếm lắm.”
Từ Tử Phàm nhìn bóng lưng Kỷ Nhã Văn, ánh mắt tràn đầy nhu tình, khẽ gật đầu: “Cô ấy thực sự rất tốt.”
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (22)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com