Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (21)
Chương 126: Kẻ công lược, cút đi! (21)
Ngay khi Lâm Tư Nghiên còn đang trông chờ La Kiện cứu mình ra ngoài, thì dự án lớn nhất của La Thị xảy ra sự cố nghiêm trọng. Các ngân hàng đồng loạt ngừng cấp vốn và đòi nợ cũ khiến La Thị sụp đổ như quân bài domino. La lão gia gục ngã hoàn toàn, còn những người từng bị ông ta đạo nhái thì hả hê ăn mừng.
Từ Tử Phàm nhân cơ hội này mạnh mẽ thu mua La Thị. Lúc này giới kinh doanh mới bàng hoàng nhận ra: Hóa ra ngay từ đầu Từ Tử Phàm đã giăng bẫy, cố tình nhường cái dự án “độc” đó cho nhà họ La để họ tự diệt vong. Danh tiếng của anh vang dội, trở thành cái tên khiến ai cũng phải kiêng dè.
Về phần Lâm Tư Nghiên, vụ kiện kết thúc sau hai tháng thu thập chứng cứ. La lão gia vì muốn cứu con trai út, còn vợ của La đại thiếu vì muốn trả thù kẻ giật chồng nên đã đồng loạt tố cáo cô ta. Để cứu người yêu, La Kiện nhận hết tội về mình và bị tuyên án 7 năm tù, còn Lâm Tư Nghiên chịu mức án 3 năm. Tuy nhiên, khi đạt mức hảo cảm 100, La Kiện đã bị hệ thống hút cạn khí vận, trở thành kẻ xui xẻo nhất thế gian. Lâm Tư Nghiên cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần vì hắn đã hết giá trị lợi dụng.
Trong tù, Lâm Tư Nghiên bị các phạm nhân khác hành hạ (do La lão gia thuê). Không chịu nổi nhiệt, cô ta chi nốt 5 vạn điểm cuối cùng để mua kỹ năng võ thuật phòng thân. Nhưng cuộc sống lao tù quá khổ cực, cô ta quyết định dùng chiêu cuối: Hoán đổi khuôn mặt với một phạm nhân sắp ra tù! Lâm Tư Nghiên thật giờ đây mang thân phận mới là “Lý Giai”, còn kẻ thế thân thì bị coi là phát điên và tống vào viện tâm thần.
Vừa ra tù, Lâm Tư Nghiên đã trà trộn vào Từ Thị làm nhân viên vệ sinh.
Lúc này, Từ Tử Phàm vẫn đang miệt mài với chiến dịch “truy đuổi” cô trợ lý Kỷ Nhã Văn. Dù anh liên tục tạo cơ hội gần gũi như mời cô về nhà nấu cơm, đưa đón tận nơi, nhưng Kỷ Nhã Văn vốn sùng bái sếp nên luôn giữ khoảng cách vì sợ “tình văn phòng” sẽ khiến cô mất việc.
Khi hai người xuống bãi đỗ xe để đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, Từ Tử Phàm đột ngột nghe thấy âm thanh quen thuộc:
[Hệ thống: Ký chủ, Từ Tử Phàm ra rồi, bên cạnh chỉ có một nữ trợ lý thôi.]
[Lâm Tư Nghiên: Cái tên khốn nạn này dám hại ta, ta sẽ không tha cho hắn! Ta sẽ giả vờ va vào hắn để gây ấn tượng, sau đó tìm mục tiêu khác kiếm điểm rồi quay lại “xử” hắn sau.]
Từ Tử Phàm nhìn thấy một nhân viên vệ sinh đang cúi đầu đi tới, định đâm sầm vào mình. Anh nhanh tay dắt Kỷ Nhã Văn né sang một bên khiến Lâm Tư Nghiên hụt hẫng. Dù cô ta đã thay đổi gương mặt nhưng giọng nói và cuộc đối thoại với hệ thống đã tố cáo tất cả.
[Lâm Tư Nghiên: Tiếc quá, suýt thì ôm được hắn. Nam nhân nào thấy dáng người hoàn hảo của ta mà chẳng động lòng. Mà sao hắn lại nắm tay cô trợ lý kia?]
Từ Tử Phàm lạnh lùng lôi Kỷ Nhã Văn đi, trong lòng đã dậy sóng. Anh lập tức dặn cô gọi cho phòng nghiên cứu: “Nhã Văn, hỏi xem thiết bị quấy nhiễu tinh thần lực đã xong chưa? Tôi cần dùng ngay!”
Kỷ Nhã Văn lo lắng: “Lão bản, anh lại cảm thấy nguy hiểm sao?”
Từ Tử Phàm nheo mắt: “Nếu phòng nghiên cứu có thành quả, thì đây không phải nguy cơ mà là cơ hội để dứt điểm một lần cho xong.” Hệ thống nói Lâm Tư Nghiên đã cạn kiệt điểm tích lũy, nghĩa là cô ta đang ở trạng thái yếu nhất. Lần này, anh sẽ không để cô ta có cơ hội quay xe nữa!
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (21)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com