Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (13)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (13)
Prev
Next

 

Chương 118: Kẻ công lược, cút đi! (13)

Lâm Tư Nghiên tức khắc không giữ được vẻ mặt bình tĩnh: “Từ tiên sinh, tôi là Lâm Tư Nghiên, lần trước nhờ có anh ra tay giải vây nên tôi mới không bị mất mặt.”

Từ Tử Phàm rủ mắt, thong thả lắc lắc ly rượu trong tay, hờ hững hỏi: “Chuyện khi nào?”

“Bốn tháng trước.” Sắc mặt Lâm Tư Nghiên tái đi. Dù ở nhà hàng lần trước cô ta cũng có mặt, nhưng lúc đó anh đang hôn mê nên không thấy cô ta. Lần duy nhất họ thực sự “gặp mặt” là từ bốn tháng trước. Việc lôi một chuyện cũ rích từ đời nào ra nói khiến cô ta thấy mặt mũi nóng bừng.

Quả nhiên, Từ Tử Phàm chỉ buông một câu: “Quên rồi.” Sau đó anh nâng ly nói với chủ tiệc: “Chúng ta qua bên kia xem thử, xin lỗi không tiếp được.”

Anh dẫn Kỷ Nhã Văn đi thẳng đến khu ăn uống, lúc lướt qua Lâm Tư Nghiên, anh thậm chí không liếc mắt lấy một cái. Lâm Tư Nghiên tức đến nổ phổi, điên cuồng chất vấn hệ thống:

[Lâm Tư Nghiên: Chuyện gì thế này? “Nhất kiến chung tình” lại mất tác dụng à? Ngươi có đáng tin không đấy?]

[Hệ thống: Không phải do kỹ năng, hôm qua cô dùng với Văn tổng vẫn rất tốt mà. Chỉ là điểm hảo cảm của anh ta đối với cô đã tụt từ 10 về 0, tức là từ “có ấn tượng” thành “người lạ” thôi. Anh ta là Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, mỗi ngày gặp bao nhiêu người, quên một kẻ qua đường như cô là bình thường.]

Lâm Tư Nghiên thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, vội kéo Văn tổng rời đi. Nghe hệ thống báo chỉ còn 90 vạn điểm, cô ta càng thêm sốt ruột. Cô ta không muốn làm “trâu cày” kiếm tiền cho công ty nữa, cô ta muốn hưởng thụ!

Từ Tử Phàm nghe thấy tiếng lòng của cô ta, thầm tính toán: Nếu anh xuất hiện nhiều hơn để dụ cô ta dùng hết điểm tích lũy, liệu hệ thống có trở nên vô dụng không?

Nhìn Lâm Tư Nghiên hôm nay, anh biết cô ta định dùng “vốn tự có” để quyến rũ mình. Anh cảm thấy nực thực, người có trí tuệ chứ đâu phải động vật ăn cỏ mà chỉ cần “ngủ một giấc” là không dứt ra được? Nhưng đây lại là cơ hội tốt để cô ta tiêu điểm.

Anh quay sang dặn Kỷ Nhã Văn: “Kỷ trợ lý, đi vệ sinh với tôi một chút.”

Kỷ Nhã Văn mỉm cười chuyên nghiệp: “Vâng, thưa Chủ tịch.” Nhưng trong lòng cô bắt đầu nhảy số: Sếp dặn tấc bước không rời, giờ đi vệ sinh mình có nên vào theo không? Hình ảnh đó… chắc đẹp lắm! Xâu chuỗi mọi việc từ việc sếp quan tâm đến tinh thần lực, từ trường, cho đến việc gặp Lâm Tư Nghiên là có chuyện, Kỷ Nhã Văn bỗng nảy ra một suy luận chấn động: Hay là Lâm Tư Nghiên có dị năng? Đây là phim khoa học viễn tưởng sao? Cô bắt đầu tự tẩy não mình rằng sếp đang đơn thương độc mã chống lại một thế lực siêu nhiên.

Thấy cô bất an, Từ Tử Phàm an ủi: “Đừng sợ, có bốn bảo vệ ở ngoài rồi. Cô cho tôi mượn chiếc nhẫn trên tay một chút.”

“Dạ? Nhẫn… vâng ạ.” Cô tháo chiếc nhẫn phòng thân “tai mèo” sắc lẹm cho anh. Thấy sếp kẹp nhẫn vào tay như sắp đi đánh nhau, cô vội mở túi xách: “Lão bản, em còn bình xịt hơi cay tự chế siêu cay này, anh cầm theo phòng thân đi!”

Từ Tử Phàm đứng hình. Đi dự tiệc mà mang theo ớt cay? Đúng là trợ lý của anh có khác. Anh dặn cô vào nhà vệ sinh nữ trốn kỹ, nếu 10 phút anh chưa ra thì hãy gọi bảo vệ vào cứu. Hai người còn giữ kết nối điện thoại để cô có thể nghe thấy mọi động tĩnh bên trong.

Vừa vào phòng vệ sinh nam, Lâm Tư Nghiên đã lén lút đi theo. Cô ta giả vờ say rượu đi nhầm vào, rồi cố tình ngã vào lòng Từ Tử Phàm. Anh nghiêng người tránh né khiến cô ta suýt đập mặt vào bồn rửa tay.

“Từ tiên sinh… em say quá. Anh không nhớ em thật sao? Em là Lâm Tư Nghiên, em đã rất nỗ lực để được đứng bên cạnh anh đấy…” Cô ta vừa nói vừa cố tình kéo trễ váy, để lộ đôi gò bồng đảo trắng ngần, ánh mắt lả lơi quyến rũ.

Kỷ Nhã Văn bên kia đầu dây nghe mà da đầu tê dại: Cái gì thế này? Mình tưởng đi đánh nhau với dị năng giả, hóa ra là đi xem cảnh sếp bị ‘gạ gẫm’ à?

Lâm Tư Nghiên cố nắm tay Từ Tử Phàm định ấn vào người mình, nhưng bị anh phũ phàng đẩy ra: “Tự trọng chút đi, tôi không có hứng thú với ‘gái gọi’.”

Sắc mặt Lâm Tư Nghiên đại biến. Một vưu vật như cô ta mà bị mắng là hạng kỹ nữ? Cô ta tin chắc Từ Tử Phàm bị… lãnh cảm! Thấy anh định rời đi, cô ta biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải làm cho cả hai “dây dưa không rõ” mới được!

[Hệ thống, phóng thích kỹ năng lên anh ta, nhanh lên!]

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (13)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly