Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (14)
Chương 119: Kẻ công lược, cút đi! (14)
[Hệ thống: Ký chủ, kỹ năng “Dục hỏa đốt người” đã được phóng thích. Đây là kỹ năng gian lận có hiệu lực cực mạnh, giúp rút ngắn tối đa quá trình công lược, tiêu tốn 20 vạn điểm tích lũy.]
Ngay khi tiếng hệ thống vang lên, Từ Tử Phàm cảm thấy toàn thân nóng bừng, khô miệng đắng lưỡi, một luồng ham muốn mãnh liệt trào dâng. Anh biết đây là do hệ thống tác động, nhưng phản ứng sinh lý là thật sự cần được “dập lửa”!
Anh nghiến răng, dùng lý trí cưỡng chế dục vọng bằng cách tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị, ghê tởm nhất trong các bộ phim về thảm họa Trùng tộc để dập tắt cơn hưng phấn.
Lâm Tư Nghiên thấy tai Từ Tử Phàm đỏ rực, tưởng rằng đã thành công nên đắc ý tiến lại gần định kéo tay anh: “Tử Phàm, em thích anh từ lâu rồi…”
Ánh mắt Từ Tử Phàm chợt lóe lên, anh vung mạnh tay phải giả vờ như gạt tay cô ta ra, nhưng thực chất là “vô tình” quẹt qua mặt cô ta. Chiếc nhẫn sắc nhọn kẹp giữa kẽ tay rạch một đường dài trên mặt Lâm Tư Nghiên, máu tươi lập tức chảy ròng ròng.
“A! Mặt của tôi!” Lâm Tư Nghiên thét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất.
[Lâm Tư Nghiên: Hệ thống! Mặt ta làm sao thế này?! Đau quá!]
[Hệ thống: Ký chủ! Mặt cô bị rạch một đường dài 8cm, vết thương rất sâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo!]
Nghe tiếng hét, Kỷ Nhã Văn lao vào. Thấy sắc mặt Từ Tử Phàm đỏ gay gắt còn Lâm Tư Nghiên thì ôm mặt đầy máu, cô bàng hoàng. Từ Tử Phàm đứng thẳng, nhìn xuống Lâm Tư Nghiên bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cô dám hạ dược tôi?”
Từ Tử Phàm bước nhanh ra ngoài, Kỷ Nhã Văn vội vã đuổi theo. Anh không đi bệnh viện vì sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu mà yêu cầu về thẳng khách sạn. Trên xe, anh uống cạn nước đá để trấn tĩnh và ra lệnh: “Phong sát Lâm Tư Nghiên. Công khai chuyện hôm nay, khui hết các vụ giao dịch hắc ám trước đây của cô ta, hủy hợp đồng và truy thu tiền vi phạm.”
Về đến phòng khách sạn, tình trạng của Từ Tử Phàm càng lúc càng tệ do tác dụng phụ của kỹ năng hệ thống. Anh đi đứng loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Kỷ Nhã Văn phải giúp anh vào phòng tắm. Thấy anh loay hoay không cởi được khuy áo sơ mi, cô đành nghiến răng tiến lại giúp. Đối mặt với lồng ngực trần của sếp ở khoảng cách gần, cô ngượng đến đỏ chín mặt, tay chân run lẩy bẩy. Khi đến phần thắt lưng, cô thật sự không dám xuống tay tiếp.
“Đi lấy cho tôi một xô đá khối.” Giọng Từ Tử Phàm khàn đặc, bàn tay anh vô tình chạm vào cổ tay cô nóng như lửa đốt. Kỷ Nhã Văn như bị bỏng, chạy biến ra ngoài lấy đá.
Từ Tử Phàm ngâm mình trong bồn nước đá lạnh buốt để duy trì sự tỉnh táo. Một lúc sau, Kỷ Nhã Văn mang đá vào, lỡ mắt nhìn thấy cơ thể sếp liền vội vàng quay đi, mặt đỏ như gấc. Anh dặn cô khóa cửa ngoài lại và gọi bác sĩ tư nhân đến.
Bác sĩ đến và lấy máu xét nghiệm nhưng kỳ lạ là kết quả cho thấy anh không hề trúng độc. Từ Tử Phàm thầm hiểu: Hệ thống dùng tinh thần lực khiến anh tự nảy sinh ham muốn, nên thuốc thang bình thường không tìm ra dấu vết. Điều này khiến các “con mồi” trước đây tưởng rằng mình thật sự mê đắm Kẻ công lược chứ không phải bị hạ thuốc.
Sau khi được tiêm thuốc trấn tĩnh, Từ Tử Phàm dần ổn định lại. Anh nhìn Kỷ trợ lý đang lóng ngóng né tránh ánh mắt mình, liền nhẹ giọng: “Kỷ trợ lý, vất vả cho cô rồi. Cô đi nghỉ sớm đi.”
“Vâng, thưa Chủ tịch!” Kỷ Nhã Văn đáp lời rồi chạy khỏi phòng. Cô vò đầu bứt tai, mỗi lần nghe thấy ba chữ “Kỷ trợ lý” từ miệng sếp, cô lại nhớ đến tông giọng khàn đặc, gợi cảm lúc nãy. Cô tự mắng mình: Mày là trợ lý chuyên nghiệp cơ mà! Bình tĩnh lại đi!
Ở phía bên kia, Lâm Tư Nghiên được đưa vào bệnh viện. Dù đã dùng điểm để giảm đau và làm mờ vết thương nhưng danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Văn tổng bắt đầu nghi ngờ khi nghe Từ Tử Phàm tố cáo bị hạ dược. Trong mắt ông ta, lời nói của Chủ tịch Từ luôn có trọng lượng hơn hẳn một cô minh tinh nhỏ bé.
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (14)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com