Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (12)
Chương 117: Kẻ công lược, cút đi! (12)
Với ba phòng nghiên cứu đã đi vào hoạt động, Từ Tử Phàm hoàn toàn tự tin vào hướng đi tương lai. Trong thời gian này, Lâm Tư Nghiên cũng thuận lợi ra mắt với vị trí trung tâm (C-position) của nhóm nhạc nữ. Cô ta kết hợp với ca sĩ nổi tiếng Đổng Huy ra mắt bản tình ca đứng đầu các bảng xếp hạng, nhân khí nhảy vọt lên vị trí số một, lấn át dàn tiểu hoa lưu lượng và nhận được hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở.
Thế nhưng, Lâm Tư Nghiên chẳng hề vui vẻ. Cô ta mệt phờ người với lịch trình dày đặc mà tiền kiếm được phần lớn lại chảy về túi Từ Thị Giải Trí. Mục đích của cô ta là công lược Từ Tử Phàm, chứ không phải đi làm thuê! Nhắc đến anh, cô ta lại tức nghẹn: Từ Tử Phàm không biết “trúng tà” gì mà ra cửa luôn mang theo bốn nữ bảo vệ, đi vệ sinh cũng canh gác nghiêm ngặt.
Cô ta quyết định thay đổi chiến thuật: Nếu dùng sự dịu dàng không thành, vậy thì dùng… sắc dụ!
[Lâm Tư Nghiên: Hệ thống, điều chỉnh lại dung mạo, vóc dáng và kỹ năng giường chiếu cho ta. Ta muốn anh ta chỉ cần nếm thử một lần là nhớ đến tận xương tủy, không còn mắt nhìn bất kỳ người đàn bà nào khác!]
[Hệ thống: Được, ký chủ, tổng cộng hết 20 vạn điểm.]
Sau cơn đau đớn, Lâm Tư Nghiên biến thành một vưu vật nóng bỏng với khí chất phong tình vạn chủng. Cô ta tin rằng không có người đàn ông bình thường nào có thể cưỡng lại được mình. Để tiếp cận anh tại buổi tiệc cắt băng khánh thành chi nhánh công ty ở thành phố bên cạnh, cô ta đã tốn thêm 30 vạn điểm để công lược Văn tổng, ép ông ta đưa mình theo.
Về phía Từ Tử Phàm, anh chọn Kỷ Nhã Văn làm bạn đồng hành dự tiệc. Khi Kỷ Nhã Văn bước ra từ phòng thay đồ với chiếc lễ vật cắt xẻ tinh tế, mái tóc dài buông xõa và bộ trang sức kim cương, anh suýt không nhận ra cô trợ lý nghiêm túc thường ngày. Sự tương phản này mang lại cho anh một chút kinh ngạc và tán thưởng: “Cô rất đẹp, đêm nay cô sẽ là tiêu điểm của cả buổi tiệc.”
Kỷ Nhã Văn vừa vui vừa lo. Cô nhớ rõ lần trước sếp dặn “đi sát cạnh tôi” là y như rằng có đèn chùm rơi xuống. Lần này cô chuẩn bị tận răng: một chiếc nhẫn “tai mèo” sắc nhọn có thể đục thủng kính dày, bình xịt hơi cay siêu nồng độ và thiết bị báo động 120 decibel. Cô thầm thề: Dù sếp có ngất lần nữa, mình cũng sẽ bảo vệ sếp đến cùng!
Khi Từ Tử Phàm và Kỷ Nhã Văn đang trò chuyện với các đối tác, Văn tổng và Lâm Tư Nghiên tiến vào. Sự xuất hiện của “vưu vật” Lâm Tư Nghiên trong bộ váy đỏ cúp ngực bó sát lập tức gây chấn động cả khán phòng.
[Lâm Tư Nghiên: Từ Tử Phàm nhìn sang rồi! Hệ thống, mau dùng “Nhất kiến chung tình”!]
[Hệ thống: Kỹ năng này dùng lần hai sẽ bị giảm 80% hiệu lực, cô xác định chứ?]
[Lâm Tư Nghiên: Xác định! Mau lên!]
Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn. Hệ thống phóng thích kỹ năng, anh cảm nhận được một luồng hưng phấn chạy dọc cơ thể. Nhưng nhờ quá trình rèn luyện tâm lý khắc nghiệt, anh tỉnh táo nhận ra đó chỉ là tác động ngoại lực. Anh liếc nhìn sang các phụ nữ khác, thậm chí nhìn cả Kỷ Nhã Văn, cảm giác sảng khoái vẫn đó nhưng trái tim anh hoàn toàn bình lặng. Anh khẽ nhếch môi uống một ngụm rượu: Phòng ngự đã thành công, giờ đến lượt ta phản công.
Lâm Tư Nghiên thấy anh cười, tự tin vuốt tóc hỏi: [Điểm hảo cảm của anh ta bao nhiêu rồi?]
[Hệ thống: Vẫn là 0.]
[Lâm Tư Nghiên: Cái gì?! Ngươi hỏng rồi à? Anh ta nhìn ta cười rõ ràng thế kia mà!]
Lúc này, Văn tổng đã dẫn Lâm Tư Nghiên đến trước mặt anh. Cô ta dùng giọng nói nũng nịu nhất: “Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảm ơn anh lần trước đã giải vây cho em, em luôn muốn đích thân nói lời cảm ơn anh…”
Mọi người xung quanh nín thở chờ xem phản ứng của Chủ tịch Từ trước mỹ nhân. Kỷ Nhã Văn cũng lo lắng: Chẳng lẽ sếp lại bị cô nàng tâm cơ này hớp hồn sao?
Từ Tử Phàm ngước mắt lên, lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Cô là ai?”
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (12)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com