Thế giới 5 - Người Thành Thật (11)
Chương 103: Người thành thật (11)
Ngô Tuyết Phỉ bắt đầu thấy bất an, cô ta nhắn WeChat cho Ngô Lập Đông: Hay là thôi đi anh? Lần này mà đưa tiền lãi cho nó nữa là mình trắng tay luôn đấy.
Ngô Lập Đông trong lòng cũng đang đánh trống chèo, gã trả lời: Kế hoạch ban đầu là lừa nó mấy trăm triệu, bắt nó ôm một đống nợ không trả nổi cơ mà. Ai dè giờ trong 1,4 tỷ (40 vạn) nó đưa thì có đến hơn 1,3 tỷ là tiền của mình. Tính ra anh em mình lăn lộn mấy tháng trời mới lừa được của nó có vài chục triệu à? Không được, nếu giờ bỏ cuộc, nó và bố mẹ nó sẽ nghi ngờ ngay. Lúc đó mình mà bỏ chạy là coi như mấy tháng nay công cốc, nhịn nhục đủ đường mà chẳng được gì.
Ngô Tuyết Phỉ: Nhưng em cứ thấy có gì đó sai sai. Trong ấn tượng của em, Từ Tử Phàm khờ lắm, dễ lừa cực kỳ. Nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ cũng năm sáu năm không gặp, biết đâu nó khôn ra rồi? Anh xem mấy tháng nay mình chẳng xơ múi được gì, lại còn suýt bị nó làm cho tức chết, anh bảo có khi nào nó cố ý không?
Ngô Lập Đông: Không đời nào! Có thằng đàn ông nào chịu được cảnh bị cắm sừng, chịu được cảnh đứa con trong bụng vợ không phải của mình không? Nếu nó không biết mấy chuyện đó thì lại càng không có lý do gì để chơi xỏ mình cả.
Hai người do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng quyết định chi tiền lãi thêm một lần nữa. Họ tính nốt lần này, đợi Từ Tử Phàm mượn được của họ hàng hơn 3 tỷ (100 vạn), cộng thêm số vốn cũ, họ có thể vớt vát được tầm 7 tỷ. Sau đó, nhân lúc Từ Tử Phàm đang điên đầu vì bị đòi nợ, họ sẽ lừa anh sang tên căn nhà cho Ngô Tuyết Phỉ để “tẩu tán tài sản”. Căn nhà bán đi cũng được tầm 7 tỷ nữa, thế là họ có thể cao chạy xa bay đến thành phố khác sống đời sung sướng.
Từ Tử Phàm cũng tranh thủ đăng một bài Weibo: [Lần này đầu tư 1,4 tỷ, nhạc phụ bảo có thể thu về 2,8 tỷ. Tuyệt quá! Lần sau tôi định mượn thêm bạn bè họ hàng để đánh một mẻ lớn, trả hết nợ nần rồi đổi nhà to trước khi con chào đời. Cuộc sống giờ thật hoàn mỹ, vợ và nhạc phụ ở nhà xem TV, làm việc nhà, tôi thì lo cày cuốc nâng cao tay nghề, lại còn có nhạc phụ giúp đầu tư nữa, không còn gì bằng!]
Số tiền đầu tư của Từ Tử Phàm ngày một lớn khiến một bộ phận fan bắt đầu rục rịch muốn nhảy vào kiếm chác, liên tục hỏi thăm mối đầu tư. Nhưng bộ phận khác lại thấy mùi lừa đảo nồng nặc, họ liên tục báo cáo với cơ quan chức năng. Sự việc ồn ào đến mức các bộ phận liên quan bắt đầu vào cuộc điều tra.
Dạo này, Từ Tử Phàm ở công ty suốt ngày lên mạng xem thông tin nhà đất, hỏi han đồng nghiệp và người thân về những khu nhà gần trường học tốt. Ai quen biết cũng thấy anh là một người chồng, người cha cực kỳ có trách nhiệm và yêu vợ hết mực. Anh còn đăng ký một lớp học tiền sản. Trong lớp toàn là các bà bầu đang học cách bế con, thay tã, pha sữa…
Từ Tử Phàm là người đàn ông duy nhất nên cực kỳ nổi bật. Không chỉ nhân viên và các bà bầu chú ý, mà ngay cả các ông chồng hay mẹ chồng đến đón cũng để mắt tới anh. Ngặt nỗi, Từ Tử Phàm lại là “học sinh giỏi” nhất lớp, nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, động tác chuẩn như sách giáo khoa khiến ai nấy đều tò mò.
Một hôm giờ giải lao, Từ Tử Phàm lôi điện thoại ra lướt Weibo, chụp một bức ảnh trong lớp rồi đăng: [Còn hơn ba tháng nữa bảo bảo sẽ chào đời, mình phải học cách chăm sóc con thật tốt, phấn đấu trở thành người cha tuyệt vời nhất!]
Hai bà bầu đi ngang qua phía sau vô tình nhìn thấy, liền thốt lên kinh ngạc: “Trời ơi! Anh là chủ kênh Weibo ‘Vợ chồng Phỉ Phàm’ đấy à?”
Khóe miệng Từ Tử Phàm khẽ nhếch lên, anh quay lại vẻ ngạc nhiên: “Các chị cũng biết tôi sao?”
“Biết chứ! Trời ơi đúng là anh thật rồi!” Hai bà bầu trợn tròn mắt, lôi điện thoại ra cho anh xem. Họ đã theo dõi anh từ lâu, còn từng bình luận khuyên anh đừng có đầu tư mù quáng.
Từ Tử Phàm mỉm cười: “Cảm ơn các chị đã quan tâm, để tôi cũng nhấn theo dõi các chị nhé.”
Khi Từ Tử Phàm cúi đầu thao tác điện thoại, hai bà bầu lén nháy mắt với nhau, do dự một chút rồi hỏi: “Từ Tử Phàm này, anh vẫn đang đầu tư đấy à? Vợ và nhạc phụ anh dạo này thế nào rồi?”
“Anh đừng hiểu lầm nhé, bọn tôi không định xoi mói đời tư đâu, chỉ là quan tâm thôi. Xem Weibo của anh mãi, giờ lại học chung lớp thế này đúng là có duyên, nên bọn tôi mong anh sống tốt.”
Từ Tử Phàm cười cảm ơn: “Cảm ơn các chị, tôi dạo này khá ổn. Nhạc phụ giúp tôi đầu tư chắc cuối tháng có lãi, gần đây thái độ của vợ và nhạc phụ cũng tốt lên nhiều rồi. Tôi nghĩ thời gian trước chắc là giai đoạn làm quen thôi, giờ ổn định rồi thì không sao nữa.” Thấy anh nói vậy, hai người cũng chẳng tiện hỏi thêm, chỉ biết cười chúc phúc. Các bà bầu khác nghe thấy cũng tò mò vây quanh. Chỉ trong vài phút, cả lớp hơn hai mươi người đều biết đến cái Weibo kia. Càng đọc, họ càng tức thay cho Từ Tử Phàm, cảm thấy Ngô Tuyết Phỉ đang bóc lột anh quá đáng. Nhưng vì không thân thiết nên họ chỉ biết cổ vũ, bảo anh sau này nhất định sẽ là một người cha tốt.
Tan học, các bà bầu về nhà kể lại chuyện của Từ Tử Phàm cho người thân, bạn bè. Câu chuyện về “anh chồng quốc dân” bị vợ và nhạc phụ hờ dắt mũi cứ thế lan truyền từ người này sang người khác. Những bà nội, bà ngoại đi nhảy dân vũ ngoài quảng trường cũng đem chuyện này ra “tám” xuyên lục địa. Chẳng mấy chốc, cả thành phố đều râm ran về vụ này.
Thời gian này, Từ Tử Phàm tỏ ra cực kỳ quan tâm Ngô Tuyết Phỉ và kính trọng Ngô Lập Đông. Ngày nào anh cũng đặt đồ ăn ngon mang về, còn mua cả dàn karaoke và máy chơi game tại gia. Thế nên Ngô Tuyết Phỉ bụng mang dạ chửa lười ra ngoài, Ngô Lập Đông cũng suốt ngày dính lấy máy game ở nhà. Hai người mải mê chơi bời mà bỏ lỡ mất thời gian để nhận ra những động thái bất thường của Từ Tử Phàm.
Đến ngày trả lãi, Ngô Lập Đông đau đớn chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cho Từ Tử Phàm, tổng cộng 2,8 tỷ (80 vạn). Tài khoản trống trơn khiến gã đau như cắt, đêm nằm không ngủ nổi. Gã sốt sắng dặn Từ Tử Phàm mau chóng đi mượn tiền, bảo là lần này bạn gã đang cần vốn gấp, lãi suất sẽ gấp đôi, tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Từ Tử Phàm miệng thì vâng dạ, nhưng ngay sau đó anh đã nặc danh gửi điện thoại của Ngô Lập Đông đến cục cảnh sát. Đồng thời, anh tung toàn bộ lịch sử trò chuyện của Ngô Lập Đông và Ngô Tuyết Phỉ cùng một tấm ảnh chụp chung bình thường lên mạng. Ban đầu chưa ai liên kết đống tin nhắn này với Từ Tử Phàm, thế là anh liền “phân thân” thành năm bảy cái nick người qua đường, vào phân tích xâu chuỗi những tin nhắn lừa tiền này với chuyện đầu tư trên Weibo của mình.
Cả mạng xã hội nổ tung! Chuyện này quá vô sỉ! Đỉnh điểm là có một đoạn tin nhắn hai người gọi nhau là “chồng yêu”, “vợ yêu” rồi chúc nhau ngủ ngon. Chẳng phải họ là cha con sao? Lẽ nào họ… loạn luân?!!!
Từ Tử Phàm phát tán tin này lên khắp các diễn đàn, rồi dẫn dắt dư luận trên Weibo. Chỉ trong nửa ngày, các từ khóa “Cha con loạn luân”, “Người thành thật si tình bị vợ và nhạc phụ lừa gạt”, “Đầu tư lãi khủng”, “Weibo vợ chồng Phỉ Phàm” đã leo thẳng lên top tìm kiếm, thu hút sự chú ý của toàn quốc.
Lượng fan Weibo của anh tăng vọt. Mọi người vào xem lại hơn 300 bài đăng từ trước đến nay của anh, thấy rõ anh yêu vợ đến nhường nào và cô vợ kia coi anh chẳng ra gì ra sao.
Từ Tử Phàm lúc này lại đóng vai bạn học cũ thời cấp hai của Ngô Tuyết Phỉ, bình luận cực gắt: Ông này không phải bố Ngô Tuyết Phỉ đâu! Ngày xưa bố nó đi họp phụ huynh tôi gặp rồi, mặt chữ điền, nghiêm nghị lắm, không phải kiểu đẹp trai như thế này!
Lại đóng vai bạn cấp ba: Ngô Tuyết Phỉ hồi cấp ba đã suốt ngày sai Từ Tử Phàm như đầy tớ rồi, đời nào nó thích Từ Tử Phàm? Trừ khi mặt trời mọc hướng Tây! Từ Tử Phàm ngốc quá, có khi đứa bé kia chẳng phải con ông đâu, nhớ đi giám định ADN nhé!
Lại đóng vai hàng xóm cũ: Ngô Tuyết Phỉ với Ngô Lập Đông chẳng phải là người tình của nhau sao? Thành cha con từ bao giờ thế? Tôi làm hàng xóm với họ tận hai năm cơ mà.
Cư dân mạng sốc tận óc, tin tức nổ ra liên tục khiến họ xem không kịp. Mọi người phẫn nộ chỉ trích, bắt đầu truy tìm danh tính của Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông, chia sẻ rầm rộ để cảnh báo. Nhiều người liên tục tag Từ Tử Phàm, bảo anh mau đòi lại tiền và báo cảnh sát. Phía cảnh sát vốn đang điều tra vụ đầu tư, nay thấy nổ ra thêm vụ giả mạo cha con lừa đảo thì lập tức hành động.
Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông đang ở nhà chơi game, vừa lầu bầu chuyện mất điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, cả hai đã chết đứng khi thấy năm sáu cảnh sát sắc phục chỉnh tề!
Ngô Lập Đông cố trấn tĩnh: “Cán bộ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Anh là Ngô Lập Đông? Còn cô kia là Ngô Tuyết Phỉ đúng không?”
“Vâng, đúng là chúng tôi, xin hỏi…”
“Chúng tôi nghi ngờ các người giả mạo cha con để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Từ Tử Phàm với số tiền cực lớn, mời các người về đồn làm việc.”
“Cái gì?!” Ngô Tuyết Phỉ đứng bật dậy, lảo đảo định giả vờ ngất xỉu. Khổ nỗi sắc mặt cô ta quá tốt, vả lại cảnh sát đã tìm hiểu kỹ và biết cô ta là kẻ chuyên giả bệnh. Hai nữ cảnh sát tiến đến xốc nách cô ta mang đi.
Trên mạng vẫn xôn xao không ngớt, các trang tin tức lớn cũng bắt đầu đưa tin về âm mưu kỳ quặc này. Đồng nghiệp không ngừng an ủi Từ Tử Phàm, một lúc sau cảnh sát cũng đến mời anh về phối hợp điều tra. Họ hàng nhà họ Từ gọi điện cho bố mẹ anh, hai cụ giận đến mức run người. Từ Tử Phàm liền đón hai cụ cùng đến đồn cảnh sát. Có những cơn giận nhất định phải phát tiết ra, anh không thể để hai cụ ấm ức mà sinh bệnh.
Khi đón hai cụ, Từ Tử Phàm đã báo ngay chuyện mình đã thu lại được toàn bộ tiền đầu tư. Tính ra, ban đầu Ngô Tuyết Phỉ lừa của nhà họ Từ 3,5 tỷ (100 vạn), nhưng qua mấy lần “đầu tư”, cha con họ đã nôn lại cho anh 2,7 tỷ (78 vạn), nghĩa là họ chỉ mới lừa được 800 triệu. Điều này khiến hai cụ nhẹ lòng hơn đôi chút. Thêm việc hai kẻ kia đã bị bắt, họ cũng không quá sốc. Còn về đứa bé, nó còn chưa chào đời nên cũng chưa có tình cảm gì sâu đậm. Nghe bảo đứa bé có thể không phải con của Từ Tử Phàm, lòng họ càng thêm cứng rắn, chỉ còn lại sự phẫn nộ.
Tại đồn cảnh sát, câu đầu tiên Từ Tử Phàm nói khi làm bản tường trình là: “Tôi có thể yêu cầu giám định ADN không? Nếu đứa bé không phải của tôi, tôi có thể xin ly hôn ngay lập tức không?”
Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (11)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com