Thế giới 5 - Người Thành Thật (10)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 5 - Người Thành Thật (10)
Prev
Next

Chương 102: Người thành thật (10)

Từ Tử Phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, thái độ cứng rắn đến mức Ngô Tuyết Phỉ quen biết anh bao nhiêu năm nay chưa từng thấy bao giờ. Cô ta nhỏ giọng hỏi: “Tử Phàm, anh làm sao thế?”

Từ Tử Phàm đáp: “Em yên tâm, anh tuyệt đối không để em có chuyện gì đâu. Lát nữa gặp bác sĩ, chỗ nào không thoải mái em cứ nói hết ra, bác sĩ phải biết cụ thể tình hình mới chẩn đoán chính xác được.”

Ngô Tuyết Phỉ nghe vậy thì bớt căng thẳng. Tuy phải đi viện, nhưng bệnh viện gần nhà trình độ cũng thường thôi, cô ta chỉ cần kêu đau chỗ này mệt chỗ kia, bác sĩ chắc chắn sẽ không dám bảo cô ta không sao. Cùng lắm là làm vài xét nghiệm rồi kết luận mệt mỏi quá độ, kê cho ít thuốc bổ là xong, chẳng có gì phải sợ.

Xe cấp cứu đến, cả ba lên xe. Từ Tử Phàm thẳng thừng yêu cầu đến bệnh viện tốt nhất thành phố. Y tá khuyên nên vào viện gần nhất nhưng anh kiên quyết không chịu, nhất định phải là bệnh viện xịn nhất. Cha con họ Ngô linh cảm có gì đó sai sai định ngăn lại, nhưng Từ Tử Phàm lấy cớ là vì tốt cho vợ, không tiếc tiền bạc, khiến họ cứng họng chẳng biết nói gì.

Đến bệnh viện Đệ Nhất, Ngô Tuyết Phỉ được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Từ Tử Phàm trực tiếp đăng ký khám chuyên gia, trình bày với bác sĩ rằng vợ mình từ lúc mang thai thường xuyên ốm yếu, lần này đi làm có vài ngày đã nằm bệt không dậy nổi, yêu cầu làm một đợt kiểm tra tổng quát toàn thân kỹ lưỡng nhất.

Gặp yêu cầu này của người nhà, bệnh viện đương nhiên không từ chối, trừ những xét nghiệm có tia xạ gây hại cho thai nhi, còn lại đều cho làm hết. Vừa hay sáng nay Ngô Tuyết Phỉ chưa ăn uống gì nên xét nghiệm gì cũng thuận lợi.

Trong khi bác sĩ trực cấp cứu nhận định Ngô Tuyết Phỉ không có vấn đề gì nghiêm trọng và chỉ kiến nghị theo dõi, Từ Tử Phàm đã cầm một xấp phiếu xét nghiệm, nhờ y tá dẫn đường đưa vợ đi làm từng hạng mục một. Ngô Lập Đông và Ngô Tuyết Phỉ hoảng hồn vội từ chối. Ngô Tuyết Phỉ yếu ớt nói: “Giờ em đang khó chịu lắm, chỉ muốn nằm yên một lát thôi, không muốn đi xét nghiệm mấy cái này đâu.”

Từ Tử Phàm gạt đi ngay: “Đừng có bướng, sao em lại coi thường sức khỏe thế hả? Em xem, quét cái nhà cũng mệt, ngồi văn phòng cũng mệt, rửa cái bát cũng chóng mặt, thế này là bất thường lắm rồi. Đừng sợ tốn tiền, hôm nay nhất định phải tra cho ra ngô ra khoai. Anh đăng ký chuyên gia rồi, chuyên gia khám chắc chắn sẽ khỏi.”

Cô y tá dẫn đường cười bảo: “Chị cứ nghe lời chồng mình đi, hiếm có người chồng nào thương vợ như anh nhà đây lắm, chị thật hạnh phúc.”

Ngô Tuyết Phỉ trong lòng phát điên: Hạnh phúc cái nỗi gì? Tôi đang giả vờ mà!

Cô ta vội nháy mắt với Ngô Lập Đông. Gã liền bồi vào: “Tử Phàm này, hay để hôm khác khám, ba thấy Phỉ Phỉ chắc chỉ mệt chút thôi.”

Từ Tử Phàm không đồng tình: “Ba đừng có giấu bệnh sợ thầy. Cô ấy không khỏe không phải ngày một ngày hai, từ lúc có bầu đã thế rồi. Không được, nhất định phải khám!”

Dưới sự cứng rắn của Từ Tử Phàm, Ngô Tuyết Phỉ phải trải qua cuộc tổng kiểm tra toàn thân và nằm viện theo dõi một ngày. Cuối cùng, sau khi xem xét kỹ các kết quả, chuyên gia kết luận: cơ thể cô ta hoàn toàn khỏe mạnh, nếu cảm thấy không khỏe thì chỉ có thể là do… yếu tố tâm lý.

Lúc này, chuyện “anh chồng quốc dân” bắt vợ bầu đi khám tổng quát đã lan truyền khắp nhóm chat của các y tá. Ai nấy đều tò mò muốn xem mặt anh chồng hiếm có này, thậm chí có người còn chụp lén ảnh Từ Tử Phàm gửi vào nhóm. Kết quả nghe thấy kết luận của chuyên gia, ai nấy đều ngã ngửa. Có chồng thương thế kia mà còn suy nghĩ lung tung đến mức sinh bệnh ảo? Tâm lý kiểu gì mà kỳ cục vậy!

Mà cái “tâm lý” này cũng mạnh gớm, cô y tá dẫn đường kể lại hết: rửa bát thì chóng mặt, quét nhà thì khó chịu, ngồi văn phòng thì mệt lả… Đây rõ ràng là bệnh “công chúa”, làm mình làm mẩy chứ bệnh hoạn gì!

Chuyên gia kê cho ít thuốc bổ truyền dịch. Khi y tá vào cắm kim truyền, Từ Tử Phàm như sực tỉnh cơn mê. Anh đau khổ nhìn Ngô Tuyết Phỉ: “Tuyết Phỉ, rốt cuộc hằng ngày em nghĩ cái gì thế? Chẳng phải em vốn rất hoạt bát sao? Sao tâm lý lại biến thành thế này? Anh thật sự không hiểu nổi em muốn gì nữa. Em bảo uống rượu ôn chuyện cũ, anh cũng uống; em bảo đưa về khách sạn, anh cũng đưa. Chuyện xảy ra sau đó là do anh say, anh không hề muốn bắt nạt em. Nếu lúc đó em không muốn, em có thể tát tỉnh anh, mắng tỉnh anh, đuổi anh ra khỏi phòng mà. Em thừa biết anh thích em lâu như thế, anh không đời nào trái lời em.”

Cô y tá sáng rực mắt, cố tình thao tác thật chậm để hóng biến.

Ngô Tuyết Phỉ tức đến mức bật dậy: “Từ Tử Phàm, anh nói nhăng nói cuội gì thế? Đây là bệnh viện đấy!”

Từ Tử Phàm ôm mặt: “Bệnh viện thì sao? Đây là phòng đơn mà, có ai nghe thấy đâu! Anh chỉ muốn hỏi em cho rõ, em rốt cuộc muốn gì? Sau ngày hôm đó, em tìm anh bảo có thai, anh không nói hai lời liền đòi cưới. Em cũng đồng ý ký giấy rồi còn gì? Nếu không muốn sao em không nói? Đã gả cho anh rồi sao em cứ hậm hực mãi thế? Rửa bát kêu chóng mặt, việc nhà đẩy hết cho anh, anh làm; em đòi 1 tỷ, bố mẹ anh dốc hết sạch tiền tiết kiệm đưa cho em, anh cũng lo xong; em bảo đừng khinh em thất nghiệp, em muốn đi làm, anh nhờ người tìm việc xịn cho em, giờ em lại kêu mệt lả rồi chuyên gia bảo là do tâm lý. Tuyết Phỉ, anh hỏi em, anh phải làm sao em mới vừa lòng? Chúng ta cứ bình tĩnh sinh con xong rồi tính tiếp không được à?”

Ngô Tuyết Phỉ thấy cô y tá cứ loay hoay mãi mới ghim kim, rõ ràng là đang hóng chuyện, cô ta tức phát điên chộp lấy cái gối ném thẳng vào người Từ Tử Phàm: “Câm miệng ngay! Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

Từ Tử Phàm nhặt gối lên phủi bụi, đặt sang ghế bên cạnh: “Được, dù sao em cũng chẳng bao giờ thích anh ở bên cạnh, chỉ thích ba em thôi. Vậy để ba chăm sóc em, anh đi làm đây, còn phải cày cuốc trả nợ nữa. Hôm nay nghỉ không phép đã bị trừ khối tiền rồi. Mai anh lại vào thăm em.”

Từ Tử Phàm ủ rũ bỏ đi, cô y tá cũng vừa vặn tiêm xong liền rút lui. Ngay lập tức, nhóm chat y tá nổ tung!


Từ Tử Phàm rời viện xong bắt xe về thẳng nhà, đăng ngay một bài Weibo: [Hôm nay vợ bệnh nằm bệt, tôi sợ quá đưa thẳng vào viện lớn khám chuyên gia, kết quả bác sĩ bảo là do tâm lý. Tôi vừa cãi nhau với vợ xong, thật ra cũng chẳng phải cãi, chỉ là muốn hỏi xem cô ấy muốn thế nào nữa. Chắc công việc mới tiêu tùng rồi, vợ tôi có lẽ chỉ vui nhất khi ở nhà xem TV cùng nhạc phụ thôi. Cô ấy giận lắm, trách tôi nói chuyện nhà ở bệnh viện, tôi không để ý nên lỡ lời, mong không làm phiền ai.]

Đây là lần đầu Từ Tử Phàm nhắc đến việc xích mích với vợ. Fan đứng hết về phía anh để chỉ trích Ngô Tuyết Phỉ. Bỗng có một cư dân mạng bình luận: “Ơ? Ảnh này chẳng phải Ngô Tuyết Phỉ sao? Bạn cùng bàn cấp ba? Thế kia là Từ Tử Phàm à? Tôi là bạn học hai người đây, hai người này kết hôn rồi á? Thật không thể tin nổi! Để tôi gọi hội bạn vào xem!”

Sau đó có thêm vài người nhận là bạn cũ, nói Từ Tử Phàm ngày xưa mờ nhạt lắm, còn Ngô Tuyết Phỉ là hoa khôi trường, không ngờ hai người lại thành đôi. Xem xong Weibo của anh, họ bắt đầu thấy hiểu ra vấn đề, khuyên anh nên tìm người biết điều mà sống, đừng để “hoa khôi” chơi xỏ, hồi cấp ba cô ta đã thay người yêu như thay áo rồi.

Nhóm WeChat lớp cấp ba ngày xưa vốn đã giải tán, nay nhờ bài đăng này mà những người còn liên lạc bắt đầu râm ran bàn tán. Từ Tử Phàm không trả lời bình luận, anh thầm tính toán tốc độ lan truyền tin tức rồi quyết định phải tăng tốc kế hoạch của mình.

Anh đến công ty xin lỗi chị Lưu vì chuyện tìm việc cho vợ mà chưa đầy tháng đã nghỉ. Đồng nghiệp chẳng ai trách anh, ai cũng thấy Ngô Tuyết Phỉ cố tình giả bệnh để trốn việc. Nghe kết luận của chuyên gia, họ lại càng khinh thường cô ta hơn.

Trong khi Từ Tử Phàm muốn tăng tốc thì cha con họ Ngô còn muốn nhanh hơn anh. Họ chịu đựng cuộc sống tù túng này đủ rồi. Thế nên Ngô Tuyết Phỉ xuất viện về nhà mới được hai ngày, Ngô Lập Đông đã bắt đầu bài ca “đầu tư kiếm tiền”.

Gã giả vờ áy náy xin lỗi Từ Tử Phàm vì con gái suy nghĩ lung tung, rồi lại than vãn về tiền sinh hoạt phí, bảo cứ thế này không ổn, hay là đầu tư cho lãi lớn. Gã khoe có mối quan hệ với bạn bè, đầu tư chắc chắn chỉ có lời không có lỗ, nếu không vì gã không có vốn thì gã đã giàu to rồi.

Từ Tử Phàm chỉ chờ có thế, liền bảo muốn thử vài lần xem thế nào. Anh mượn đồng nghiệp 50.000 tệ (khoảng 175 triệu VNĐ). Đồng nghiệp khuyên anh đừng tin, lãi cao thường là lừa đảo, nhất là ông nhạc phụ kia trông cứ ảo ma thế nào ấy. Nhưng Từ Tử Phàm khẳng định tin tưởng nhạc phụ, mỗi người mượn một ít anh vẫn lo trả được, nên họ cũng nể mặt cho mượn.

Từ Tử Phàm lấy thêm 50.000 tệ từ bố mẹ, lần đầu đầu tư hẳn 100.000 tệ. Anh nói với Ngô Lập Đông: “Con chỉ mượn được bấy nhiêu thôi, nếu thành công con sẽ đi mượn họ hàng thêm. Ba yên tâm, lần trước yến khách đông thế, mỗi người mượn một ít là có bộn tiền. Nếu kiếm được thật, con sẽ trả hết nợ rồi đổi nhà to cho cả nhà mình.”

Ngô Lập Đông cười hớn hở: “Được, con tin ba thì ba không để con thất vọng đâu, cứ chờ tin vui nhé.”

Kế hoạch đầu tư là một tháng trả lãi. Đầu tư 100.000, sau một tháng nhận về 160.000, lãi ròng 60.000 tệ!

Từ Tử Phàm mừng rỡ đăng Weibo: [Nhạc phụ dẫn tôi đi đầu tư, bỏ 100.000 một tháng lãi 60.000! Cuối cùng tôi cũng tìm được cách kiếm tiền trả nợ và đổi nhà rồi. Mọi người đừng hiểu lầm nhạc phụ tôi nữa, ông ấy thực lòng muốn tốt cho gia đình này thôi, cảm ơn ông ấy nhiều lắm!]

Fan cuồng nhiệt khuyên anh đừng có dại, làm gì có chuyện trên trời rơi bánh ngọt như thế. Có người còn bảo đây là chiêu “nuôi cho béo rồi mới thịt”, khuyên anh nếu có đầu tư tiếp thì chỉ dùng tiền lãi thôi. Từ Tử Phàm trả lời bình luận bảo sẽ làm theo lời khuyên đó.

Ở công ty, anh cũng tỏ ra tôn sùng nhạc phụ vô cùng. Anh đem 50.000 tệ trả lại cho đồng nghiệp, rồi lần thứ hai đầu tư 110.000 tệ.

Ngô Lập Đông mặt mày xám xịt hỏi: “Sao không dồn cả gốc lẫn lãi vào đầu tư tiếp? Thế mới nhanh giàu chứ, sao có mỗi 110.000?”

Từ Tử Phàm ngại ngùng: “Thì con hứa với đồng nghiệp là một tháng trả nên phải trả họ chứ. Với lại bố mẹ con vẫn chưa tin lắm, không cho con mượn tiền họ hàng. Ba đừng trách họ, họ xem TV nhiều nên cứ bảo lần thứ ba sẽ bị lừa trắng tay. Con chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Nhưng ba yên tâm, chỉ cần lần thứ ba vẫn có lãi, bố mẹ con nhất định sẽ tin và giúp con đi mượn tiền họ hàng.”

Ngô Lập Đông tuy bực nhưng chẳng làm gì được, một tháng sau đành phải nôn ra 180.000 tệ tiền lãi cho anh. Tính ra gã đã phải bỏ túi riêng ra bù cho Từ Tử Phàm khá nhiều tiền, gã tự an ủi mình là “thả con săn sắt bắt con cá rô”.

Đến lần thứ ba, Từ Tử Phàm “hào phóng” hơn, mượn thêm được một ít cộng với tiền sẵn có, đầu tư hẳn 300.000 tệ. Anh hớn hở nói: “Ba yên tâm, thái độ bố mẹ con đã xuôi xuôi rồi, lần này mà thắng lớn con đưa tiền cho họ xem, chắc chắn họ sẽ đi mượn giúp con cả tỷ bạc ấy chứ.”

Ngô Lập Đông cầm 300.000 tệ mà lòng đau như cắt vì trong đó có phân nửa là tiền lãi gã vừa nôn ra. Gã tự nhủ phải làm cho Từ Tử Phàm mượn thêm thật nhiều tiền nữa thì mới bõ công lừa căn nhà.

Một tháng sau, Ngô Lập Đông trả lại cho Từ Tử Phàm 550.000 tệ. Đến lúc này, gã đã thực sự phải bù lỗ cho anh tận 380.000 tệ, trong thẻ của gã chỉ còn lại 400.000 tệ.

Từ Tử Phàm kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến đồng nghiệp bắt đầu lung lay, muốn anh dẫn mối cho đầu tư cùng. Từ Tử Phàm hỏi ý nhạc phụ nhưng Ngô Lập Đông từ chối ngay vì sợ lộ. Đồng nghiệp thấy thế thì càng ác cảm với gã hơn.

Trên Weibo, fan cũng truy hỏi anh cách đầu tư, thậm chí có người còn báo công an vì nghi ngờ đây là huy động vốn trái phép.

Đúng lúc Ngô Lập Đông đang mòn mỏi chờ Từ Tử Phàm mang một số tiền khủng đến nộp mạng, thì lần này Từ Tử Phàm chỉ đưa ra đúng 400.000 tệ.

Ngô Lập Đông không tin nổi vào mắt mình: “Tử Phàm, sao có mỗi 400.000? Chẳng phải con bảo sẽ mượn họ hàng một vố lớn sao?”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Vâng, mấy hôm nay con về quê bàn với bố mẹ chuyện này đây. Nhưng vừa mở lời thì anh họ con trên thành phố đang cần vốn xoay vòng, anh ấy hứa trả lãi cao lắm, mượn 150.000 tháng sau trả 200.000. Chỗ thân thích con không nỡ từ chối, vả lại họ cũng biết con đang phất mà. Đợi tháng sau anh ấy trả tiền, con chắc chắn mượn được cả tỷ rồi mình đánh mẻ cuối luôn ba ạ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (10)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly