Thế giới 5 - Người Thành Thật (12)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 5 - Người Thành Thật (12)
Prev
Next

Chương 104: Người thành thật (12) – Kết thúc

Ngô Tuyết Phỉ nhất quyết từ chối giám định ADN, khăng khăng khẳng định đứa bé là con của Từ Tử Phàm và đòi gặp anh bằng được. Thế nhưng, Từ Tử Phàm hoàn toàn diễn vai một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc, tuyệt đối không muốn nhìn mặt cô ta thêm lần nào. Anh chính thức đệ đơn lên tòa án, yêu cầu xác nhận quan hệ cha con giữa mình và cái thai trong bụng Ngô Tuyết Phỉ không tồn tại, đồng thời đề nghị ly hôn.

Chiếc điện thoại của Ngô Lập Đông được “người hảo tâm” gửi đến cảnh sát, cộng thêm những tin tức sốt dẻo mà “người hảo tâm” tung lên mạng đều là bằng chứng thép. Từ Tử Phàm hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình. Cảnh sát cũng khôi phục được rất nhiều dữ liệu từ điện thoại của Ngô Lập Đông, xác nhận rằng kể từ sau lần “tình cờ” gặp lại Từ Tử Phàm, Ngô Tuyết Phỉ vẫn luôn lén lút chung sống với Ngô Lập Đông. Hồ sơ đặt phòng và camera giám sát tại khách sạn đã phơi bày tất cả.

Chưa hết, Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông còn dùng màn kịch “bố đâm chết người” để lừa của nhà họ Từ 1 tỷ đồng, chứng minh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rõ ràng. Trong tình cảnh này, Ngô Tuyết Phỉ không cách nào đưa ra được bằng chứng chứng minh cái thai là con của Từ Tử Phàm. Do đó, tòa án phán quyết mối quan hệ cha con không tồn tại và tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân giữa hai người.

Trong thời gian này, cái tên Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông nổi như cồn khắp cả nước. Ngô Tuyết Phỉ trở thành ví dụ điển hình của hạng đàn bà lăng loàn, còn Ngô Lập Đông là đại diện cho loại đàn ông đê tiện. Trên mạng bắt đầu rộ lên trào lưu: “Bây giờ mắng Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông còn có ai nhấn like cho tôi không?”, và cứ ai để lại bình luận này là chắc chắn được đẩy lên top đầu.

Chiêu trò “người tình giả làm cha con” này quá thâm độc, lại còn dám ngang nhiên tình tứ ngay dưới mũi người bị hại. Mọi người đều cho rằng Từ Tử Phàm chắc chắn phải uất ức và nhục nhã lắm, nên càng ra sức chửi rủa cặp đôi kia như chuột cống ngoài đường. Thực tế, Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông mới là những kẻ uất ức thật sự. Đến lúc này họ mới tỉnh ngộ, gào thét rằng mình bị Từ Tử Phàm chơi xỏ, tất cả đều là bẫy của anh.

Nhưng ai mà tin cơ chứ? Trong mắt người dân cả nước, đó là chuyện không tưởng.

Weibo của Từ Tử Phàm chính là tiếng lòng của anh, hàng trăm bài viết suốt mấy tháng qua là minh chứng cho hành trình tâm lý đầy đau khổ; đồng nghiệp của anh đều biết anh thay đổi là để gia đình hòa thuận hơn; họ hàng bạn bè đều biết anh là người có trách nhiệm thế nào; hội y tá bệnh viện chứng minh anh chăm sóc vợ chu đáo ra sao; lớp học tiền sản đều thấy anh mong chờ đứa con thế nào…

Quá nhiều nhân chứng đứng ra bảo vệ “sự thật” cho Từ Tử Phàm. Đây gần như là một vụ án mà toàn dân cùng tận mắt chứng kiến một “người thành thật” bị bắt nạt. Mọi người sục sôi phẫn nộ, gương mặt của Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông bị ghim chặt vào tâm trí mỗi người như những kẻ vô sỉ nhất thế gian.

Dưới sự chú ý sát sao của dư luận, Từ Tử Phàm kiện Ngô Tuyết Phỉ, Ngô Lập Đông và cả gã đóng giả “thân nhân người chết” tội lừa đảo. Anh yêu cầu họ không chỉ trả lại tiền lừa đảo mà còn phải bồi thường chi phí đi lại, tổn thất ngày công, sinh hoạt phí, tiền thuốc men và bồi thường tổn thất tinh thần… tổng cộng là 600 triệu đồng.

Gã đóng giả “thân nhân người chết” vẫn còn tiền trong thẻ, gã phải nôn trả lại 200 triệu đã lấy và bồi thường thêm 50 triệu cho Từ Tử Phàm. Vì là tội phạm tái đắc tội, lừa đảo số tiền lớn, gã bị tuyên án 12 năm tù.

Còn Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông thì tội trạng nghiêm trọng hơn nhiều. Họ phải hoàn trả 800 triệu tiền lừa đảo và bồi thường thêm 100 triệu các loại phí, tổng cộng là 900 triệu đồng. Do mức độ lừa đảo đặc biệt lớn và hành vi cực kỳ ác độc, mức án dành cho họ cũng bị tăng nặng.

Ngô Lập Đông và Ngô Tuyết Phỉ vốn có tình cảm sâu đậm, nhưng đó là khi còn cùng nhau lừa tiền và có con chung. Giờ đây tai họa ập xuống, hai kẻ này cuống cuồng phủi sạch quan hệ, thậm chí bán đứng đối phương không thương tiếc, khui ra đủ loại lịch sử đen tối của nhau để giảm tội.

Cuối cùng, với nhiều tội danh cộng dồn, cả hai đều bị phán quyết 25 năm tù giam – mức án cao nhất của tù có thời hạn. Khi tuyên án, Ngô Tuyết Phỉ đã sinh con, án phạt sẽ bắt đầu thi hành khi đứa bé tròn một tuổi. Đứa bé không có người nuôi dưỡng nên sẽ được đưa vào viện mồ côi.

Nhờ những chứng cứ toàn diện mà Từ Tử Phàm âm thầm thu thập rồi nặc danh gửi cho cảnh sát, ba kẻ này mới bị trừng trị thích đáng như vậy. Đối với nhân dân cả nước theo dõi bấy lâu, đây quả là một cái kết hả lòng hả dạ!

Cư dân mạng đồng loạt chia sẻ câu nói: “Công lý có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không vắng mặt”. Đồng thời, mọi người cũng tò mò về tương lai của anh chàng “người thành thật” tội nghiệp. Có người muốn anh vùng lên, người lại mong anh gặp được người phụ nữ tốt xứng đáng với mình.

Từ Tử Phàm đã dự tính được ngày này ngay từ lúc mới xuyên tới. Khung kế hoạch của anh là mượn sức mạnh dư luận để khiến cặp đôi kia không còn đường lui. Tuy anh là người đứng sau dàn dựng, nhưng anh vẫn ghi tạc sự giúp đỡ của mọi người. Để đáp lại, anh quyết định trở thành một tấm gương truyền cảm hứng và năng lượng tích cực.

Anh xin nghỉ việc, đi cắt tóc, sắm sửa quần áo mới. Thay đổi hình tượng xong, anh lập tức biến thành một soái ca lịch lãm và đầy khí chất. Sau đó, anh đổi tên Weibo thành “Nhật ký chia sẻ của Từ Tử Phàm”, xóa hết ảnh cũ và đăng một tấm hình so sánh quá khứ – hiện tại với dòng trạng thái: [Ngã xuống rồi đứng lên thật ra không khó như mình tưởng, hôm nay là ngày đầu tiên mình được tái sinh.]

Lượng fan của anh tăng vọt lên 3 triệu người, với hàng chục ngàn bình luận cổ vũ anh hướng về tương lai.

Thấy Từ Tử Phàm nghỉ việc, cư dân mạng lo anh bị kích động quá mức mà thay đổi tâm tính. Nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra mình lo xa quá rồi. Trang web chính thức của một công ty công nghệ nổi tiếng đã tag Từ Tử Phàm, khen ngợi chương trình anh thiết kế rất tuyệt vời và mong muốn hợp tác lâu dài. Từ Tử Phàm chia sẻ lại bài viết và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực.

Dân mạng tò mò đi tra cứu thì phát hiện Từ Tử Phàm vừa bán một phần mềm với giá hơn 500 triệu đồng…

Cứ tưởng “người thành thật” là một chú nhỏ đáng thương cần được che chở, ai dè người ta vừa lật mình một cái đã kiếm bộn tiền. Trên đời này, có tiền rồi thì ai mà buồn cho nổi? Nhanh chóng, có người liệt kê tài sản của Từ Tử Phàm: căn nhà 2 tỷ, tiền tiết kiệm 1,2 tỷ, tiền bán phần mềm 500 triệu, tuổi 30, đẹp trai ngời ngời, bố mẹ có lương hưu ổn định. Đây đâu phải tội nghiệp, đây chính là “đại gia độc thân hoàng kim” trong truyền thuyết đây mà! Kẻ đáng thương hóa ra lại chính là… cư dân mạng đang ngồi lo hão cho anh!

Các bạn trẻ hài hước chia sẻ: “Lo cho người thành thật không bằng lo cho cái túi tiền của mình”, câu nói này còn bất ngờ leo lên cả top tìm kiếm. Ngoại trừ một vài kẻ “anh hùng bàn phím” ghen ăn tức ở, hầu hết mọi người đều cảm thấy vui mừng vì Từ Tử Phàm không gục ngã mà còn sống rất rạng rỡ. Đây chính là cái kết hoàn mỹ nhất cho câu chuyện này.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (12)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly