Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (17)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (17)
Prev
Next

Chương 64:

Từ Tử Phàm thay bộ đồ ở nhà, vào phòng mát-xa cho Sở Văn. Anh vừa làm vừa mỉm cười kể cho bà nghe những chuyện xảy ra đêm nay, sau đó hỏi: “Mẹ, mẹ có thấy hả lòng hả dạ chút nào không? Trong tay con đã nắm đủ bằng chứng phạm pháp của Từ Mậu Thông những năm qua, có thể hạ gục ông ta bất cứ lúc nào. Con định để dành đó, chờ mẹ hồi phục rồi tự tay kết liễu ông ta, mẹ thấy sao?”

Đôi mắt Sở Văn rưng rưng lệ. Bà khẽ mấp máy môi, đột nhiên phát ra âm thanh khàn đặc: “Tử… Phàm…”

Từ Tử Phàm kinh hỉ ngẩng đầu nhìn bà: “Mẹ! Mẹ nói được rồi sao?”

“Tử Phàm… không… khụ khụ…” Sở Văn sốt sắng muốn biểu đạt ý mình, dẫn đến cơn ho sặc sụa.

Từ Tử Phàm vội đỡ bà nằm nghiêng, vỗ lưng trấn an. Đợi bà dứt cơn ho, anh dùng ống nhỏ giọt chậm rãi thấm nước cho bà nhuận họng: “Mẹ đừng vội, có gì cứ thong thả nói, không gì quan trọng bằng sức khỏe của mẹ đâu.”

Sở Văn hít một hơi sâu, nghiêm túc nói từng chữ: “Để… mẹ, con… đừng… ra tay…”

Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút rồi thử hỏi: “Ý mẹ là con và Từ Mậu Thông là cha con, con không nên thân hành đối phó ông ta để tránh mang tiếng?”

Sở Văn chậm rãi gật đầu. Từ Tử Phàm cười, ghé sát mép giường nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng lo chuyện đó. Con và Từ Mậu Thông chẳng có chút tình cảm nào, tâm lý con hoàn toàn bình thường. Thực ra dù con ghét ông ta, con cũng không định dùng chiêu này, nhưng là do ông ta ra tay tàn độc trước nên con mới ‘gậy ông đập lưng ông’. Mẹ đừng lo con không biết chừng mực, con biết mình đang làm gì mà.”

Thấy ánh mắt Sở Văn vẫn đầy vẻ lo âu, anh nắm tay bà cười trấn an: “Mẹ, con hứa với mẹ, sau này con sẽ không làm thế nữa. Con còn phải đưa mẹ đi vòng quanh thế giới, chắc chắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng mẹ cũng phải hứa với con là sẽ tích cực phục hồi nhé. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt Từ Mậu Thông nợ máu trả bằng máu, rồi thong dong tận hưởng cuộc sống.”

Khóe miệng Sở Văn khẽ nhếch lên, gật đầu nhẹ.

Thực tế, Sở Văn hồi phục rất nhanh. Mấy ngày nay bà đã có thể biểu lộ cảm xúc và cử động nhẹ, hôm nay lại đột phá nói được lời đầu tiên. Đây là khởi đầu cực tốt, chỉ cần kiên trì, bà chắc chắn sẽ bình thường trở lại. Từ Tử Phàm chợt nghĩ, nếu đến lúc đó Từ Mậu Thông nằm liệt giường mà Sở Văn lại đứng dậy đi lại được, không biết lão có tức đến hộc máu không.


Sau khi hôn mê thêm nửa ngày, Từ Mậu Thông rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lão vừa mở mắt, Từ Tử Phong đã cuống cuồng kể lại mọi chuyện. Từ Mậu Thông tức khắc thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày đau thắt lại! Lão túm chặt ga trải giường, nghiến răng nói: “Gọi đặc trợ Phùng đến đây!”

Từ Tử Phong sắc mặt khó coi: “Đặc trợ Phùng từ chức rồi. Không biết Từ Tử Phàm cho ông ta uống bùa mê thuốc lú gì mà ông ta dám để bộ phận pháp chế dồn lực kiện mẹ con vào tù! Ba, ba mau nghĩ cách đi, mẹ vẫn đang phải chịu khổ trong trại tạm giam kìa. Với lại người trong công ty không chịu nghe con, chỉ nghe Từ Tử Phàm thôi. Cứ thế này thì Từ thị thành của nó mất!”

Nghe tin đặc trợ Phùng từ chức, Từ Mậu Thông giật mình kinh hãi, trừng mắt nhìn con trai: “Ông ta có để lại lời gì không? Liên lạc với ông ta ngay lập tức, ta phải tự mình hỏi rõ chuyện này!”

Từ Tử Phong không hiểu sao ba mình lại cuống cuồng lên vì một tên trợ lý như vậy. Lúc này chẳng phải quan trọng nhất là cứu Lương Ngọc Khiết sao? Phùng đặc trợ quan trọng đến mức phải xếp hàng đầu à? Nhưng thấy sắc mặt Từ Mậu Thông quá tệ, hắn không dám hỏi nhiều, vội liên lạc với thư ký để tìm người.

Bác sĩ kiểm tra xong liền nhắc nhở Từ Mậu Thông tuyệt đối không được kích động kẻo ảnh hưởng đến tính mạng. Từ Tử Phong mất kiên nhẫn đuổi bác sĩ ra ngoài. Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện phiền lòng với ba mình, nhưng giờ hắn không xử lý nổi, các cổ đông trong công ty chẳng ai coi hắn ra gì, hắn chỉ còn cách đẩy hết cho ba. Cùng lắm sau này tẩm bổ cho ba sau là được chứ gì, làm gì mà nghiêm trọng thế.

Tuy nhiên, Phùng đặc trợ hoàn toàn mất liên lạc, điện thoại tắt máy, vợ ông ta cũng không biết chồng mình đi đâu.

Từ Mậu Thông không nằm yên được nữa. Trước đây lão rất tin tưởng Phùng đặc trợ, nhưng lão biết vụ mình bị hạ độc là do Từ Tử Phàm trả thù. Nay Phùng đặc trợ lại giúp anh rồi đột ngột biến mất, chắc chắn là bị anh nắm thóp. Đáng lẽ nếu nắm thóp Phùng đặc trợ, anh nên để ông ta ở lại chiếm đoạt Từ thị, đằng này ông ta lại tháo chạy, chứng tỏ… Phùng đặc trợ đã bán đứng lão!

Từ Tử Phong lấy khăn nóng định lau mặt cho ba để tỏ lòng hiếu thảo. Từ Mậu Thông giật lấy cái khăn ném thẳng vào mặt hắn, mắng chửi: “Mày làm cái tích sự gì thế hả! Nhà xảy ra chuyện mày chẳng giúp được gì, để Từ Tử Phàm đến công ty làm loạn. Nó gọi người ta nghe, sao mày không làm được? Mày là đồ phế vật à!”

Từ Tử Phong cúi đầu chịu mắng nhưng trong lòng đầy ấm ức. Hắn theo lão học việc lâu nay nhưng lão có bao giờ giao thực quyền cho hắn đâu? Chưa kể lão vừa bãi chức hắn lại chưa chịu tẩy trắng danh tiếng cho hắn, mấy lão già ở công ty sao nể mặt hắn được?

Từ Mậu Thông mắng một trận xong thì đau dạ dày đến mức vã mồ hôi lạnh, phải gọi bác sĩ tiêm một mũi mới dịu đi. Lão bình tĩnh lại, gầm lên: “Gọi nghịch tử đó đến đây! Gọi cả luật sư đến nữa!”

Đội ngũ luật sư của Từ thị nhanh chóng có mặt nhưng với vụ án của Lương Ngọc Khiết thì đã quá muộn. Dưới sự thúc giục của Từ Tử Phàm, họ đã cung cấp vô số tài liệu bất lợi cho bà ta, bao gồm cả di chúc của Từ Mậu Thông và những chứng cứ về việc bà ta tìm váy cưới, tư vấn hôn lễ.

Di chúc ghi rõ toàn bộ tài sản để lại cho Từ Tử Phong – đây là bản di chúc lập sau khi Từ Tử Phàm đe dọa lần trước để đề phòng vạn nhất. Còn chuyện váy cưới là do bà ta từng lỡ miệng nói với bên thiết kế rằng “sẽ sớm dùng đến”. Nhưng mấy tháng trôi qua, váy cưới đã đưa đến nhà mà bà ta vẫn chỉ là vợ lẽ.

Hai điểm này đủ để cấu thành động cơ giết người: Bà ta làm vợ lẽ hơn hai mươi năm, giờ danh tiếng bị hủy, Từ Mậu Thông hứa cưới nhưng mãi không cưới, trong khi tài sản lại chắc chắn thuộc về con trai mình. Bà ta hoàn toàn có lý do để ra tay: một là vì hận, hai là để con trai sớm thừa kế Từ gia, tránh đêm dài lắm mộng trước sự lớn mạnh của Từ Tử Phàm.

Bây giờ dù Từ Mậu Thông có muốn rút đơn kiện cũng vô ích, bằng chứng thép đã rành rành, Lương Ngọc Khiết chắc chắn phải ngồi tù, thậm chí không có cửa giảm án vì “người nhà” đã cung cấp bằng chứng quá đầy đủ.

Từ Mậu Thông uất nghẹn không tả xiết. Lão biết thừa là Từ Tử Phàm làm nhưng không thể nói ra, chẳng lẽ lại tự khai mình định hại con trai nên bị nó trả thù? Thấy không cứu nổi Lương Ngọc Khiết, mà Từ Tử Phàm cũng chẳng thèm đến gặp, lão quyết định xoay chuyển tình thế để tẩy trắng cho mình và Từ Tử Phong.

Lão sai thư ký vào trấn an Lương Ngọc Khiết, bảo bà ta tùy cơ ứng biến, lão có ổn thì Từ thị mới ổn, tương lai con trai bà ta mới có tất cả. Lương Ngọc Khiết là người thông minh, bà ta chắc chắn sẽ phối hợp gánh tội thay. Về phía Từ Tử Phong, khi nghe ba phân tích lợi hại, hắn chẳng hề do dự mà còn khen kế này “tuyệt hay”. Chứng kiến cảnh đó, Từ Mậu Thông đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Đây là đứa con trai mà lão và Lương Ngọc Khiết hết mực yêu thương sao? Dù kế hoạch có tốt đến mấy, nhưng kẻ có thể đồng ý để mẹ ruột gánh tội thay mình mà không một chút xíu đau lòng, liệu sau này có hiếu thuận với lão không? Có lẽ do lão đã dạy hắn tâm cơ nhưng lại không cho hắn môi trường rèn luyện, nên mới nuôi ra một kẻ ích kỷ mà thực lực lại chẳng có gì thế này?


Đội ngũ truyền thông của Từ thị lập tức hành động, tung tin rằng Lương Ngọc Khiết bị bệnh tâm lý, suy nghĩ lệch lạc. Lần này do danh tiếng bị tổn hại nên bà ta đâm ra quẫn trí, uất hận phận vợ lẽ nên mới nhất thời nghĩ quẩn mà hạ độc chồng. Họ kêu gọi cộng đồng mạng ngừng bạo lực ngôn từ để tránh dồn người ta vào đường cùng.

Từ Mậu Thông cũng nhận phỏng vấn trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến người thân. Lão không nói nhiều, chỉ bảo trước đây vì không chấp nhận được việc vợ cả thành người thực vật nên lão vùi đầu vào công việc, thiếu quan tâm gia đình, nợ vợ cả và con trưởng một lời xin lỗi, cũng làm khổ Lương Ngọc Khiết và để Từ Tử Phong mang danh con riêng bấy lâu. Lão nhận hết lỗi về mình, coi đây là báo ứng và mong có cơ hội bù đắp.

Từ Tử Phong đứng cạnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ, trông vô cùng tiều tụy.

Đoạn phỏng vấn này vừa phát sóng đã khiến dư luận đảo chiều. Tuy vẫn có người mắng họ đáng đời, nhưng một nửa lại thấy mủi lòng, cho rằng họ đã trả giá đủ rồi. Thậm chí có người còn khuyên Từ Tử Phàm nên tha thứ, vì Từ Mậu Thông “bận công việc nên bị Lương Ngọc Khiết lừa dối”. Nhờ chiêu trò “bán thảm” (đóng vai nạn nhân) này, cổ phiếu Từ thị dần ổn định trở lại.

Từ Tử Phàm xem tin tức, chỉ khẽ nhếch mép. Từ Mậu Thông muốn tẩy trắng à? Phải xem anh có đồng ý hay không đã. Mục tiêu của anh là “tức chết tra cha”, không bao giờ để lão có lấy một ngày bình yên.

Ngay trong ngày, một tiêu đề nhảy vọt lên Top Search Weibo: “Từ Mậu Thông: Đôi tay nhuốm máu, ác giả ác báo!”

Hàng loạt tài khoản ảo tung ra một bài viết dài kỳ, bóc trần toàn bộ sự thật về Từ Mậu Thông:

Xác nhận lão đã nuôi Lương Ngọc Khiết ở biệt thự riêng từ thời đại học, dù đã đính hôn với mẹ Từ Tử Phàm.

Liệt kê mốc thời gian: cha mẹ Từ Mậu Thông qua đời, Sở gia phá sản, và việc Từ thị nuốt trọn Sở thị.

Đáng ngờ nhất: Ngay sau khi ông bà ngoại Từ Tử Phàm tuyên bố sáp nhập công ty để anh thừa kế, cả hai liền bị tai nạn qua đời. Sau đám tang, Sở Văn bỗng dưng ngã cầu thang thành người thực vật. Nửa năm sau, Lương Ngọc Khiết đường hoàng vào nhà.

Đưa ra bằng chứng di chúc: Nếu nói sáp nhập là để Từ Tử Phàm kế thừa, tại sao giờ di chúc lại để hết cho con riêng?

Cuối cùng, bài viết đính kèm báo cáo giám định tinh thần của Lương Ngọc Khiết, phân tích rõ đây là giấy tờ giả mạo.

Bài viết kết luận: “Thâm tình cái nỗi gì? Thâm tình là như Từ Mậu Thông đối với Lương Ngọc Khiết đấy, bị hạ độc vẫn tìm cách gỡ tội cho bà ta. Nếu muốn sửa đổi lỗi lầm, sao không sửa di chúc đi? Vừa đóng vai đáng thương vừa chết không biết xấu hổ muốn giao hết tài sản cho con riêng, đúng là nực cười!”

Cả mạng xã hội bùng nổ! Khi các sự việc được xâu chuỗi lại, ai nấy đều thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ Từ Mậu Thông thực sự tàn độc đến mức mưu sát cả nhà vợ để chiếm đoạt tài sản?

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (17)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly