Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (13)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (13)
Prev
Next

Chương 60:

“Chẳng trách quý tử nhà bà mấy năm nay càng lúc càng hoang đường, hóa ra Lý thái thái lại cho rằng nuông chiều chính là biểu hiện của một hiền mẫu. Xem ra bà và Lương nữ sĩ quan hệ rất tốt, mấy năm nay chắc không ít lần trao đổi bí kíp nuôi dạy con cái nhỉ?” Từ Tử Phàm lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, dường như vừa mới khám phá ra lý do vì sao Lý thái thái lại sốt sắng giúp Lương Ngọc Khiết nói đỡ đến thế. Anh lắc đầu thở dài, nghiêm túc bồi thêm: “Các vị phu nhân, đừng cho là tôi nói bừa. Các cụ có câu: ‘Cha mẹ thương con phải tính kế sâu xa’, mọi người vạn lần đừng học theo kiểu nuông chiều đó. Lương nữ sĩ là người thông minh lắm, các bà không thấy con trai ruột của bà ta bao năm nay luôn giữ mác ‘thanh niên tài tú xuất chúng’ đó sao?”

Từ Tử Phàm chẳng thèm cho Lý thái thái cơ hội biện minh, dứt lời liền áy náy nâng ly rượu lên: “Có lẽ tôi uống hơi quá chén nên nói mấy lời không hợp cảnh, xin lỗi mọi người. Tính tôi cứ uống vào là nói thật, nếu không trước đây đã chẳng say rượu rồi gây ra cái scandal livestream rùm beng kia, thật là thất lễ quá. Tôi xin phép ra ban công hóng gió cho tỉnh táo lại, cáo lỗi không thể tiếp chuyện.”

Từ Tử Phàm vừa đi khỏi, sắc mặt Lý thái thái thay đổi xoạch xoạch, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn ứ ở cổ họng.

Nếu nói Lương Ngọc Khiết là mẹ kế danh bất chính ngôn bất thuận, thì Lý thái thái lại là vợ kế danh chính ngôn thuận, môn đăng hộ đối với chồng. Vợ cũ của Lý tiên sinh qua đời khi sinh khó, để lại một cậu con trai. Mấy năm đầu Lý thái thái chưa có con nên gia đình vẫn yên ổn, nhưng sau khi bà ta sinh được một cô con gái thì bắt đầu nhìn con riêng không thuận mắt. Những năm gần đây, con trai nhà họ Lý quả thật tiếng xấu đồn xa, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu ta cũng chỉ đua xe, đi bar, chưa từng gây ra tai nạn hay ỷ thế hiếp người, vậy mà trong ấn tượng của mọi người, cậu ta ngày càng trở nên hoang đàng.

Giờ đây, qua lời của Từ Tử Phàm, ánh mắt các phu nhân khác nhìn Lý thái thái đã bắt đầu thay đổi. Đời là thế, nếu không có người chỉ điểm, chẳng ai lại đi ác ý phỏng đoán chuyện nhà người khác. Trước đây Lý thái thái mỗi lần nhắc đến con riêng đều than thở rằng đứa trẻ đang tuổi nổi loạn, người khác cũng chỉ nghĩ là con trai lớn khó bảo, mẹ kế khó làm, họ còn thấy đồng cảm với bà ta. Nhưng giờ bị Từ Tử Phàm vạch trần, họ đột nhiên thấy tình cảnh con trai nhà họ Lý sao mà giống Từ Tử Phàm đến thế!

Nghĩ lại việc Lý thái thái chơi rất thân với Lương Ngọc Khiết, biết đâu hai bà này đúng là đã trao đổi với nhau mấy chiêu độc để “nuôi phế” con riêng thật! Chuyện mẹ kế ngược đãi con ở những gia đình bình thường thì không thiếu, nhưng ở tầng lớp này, dù tốt đến mấy cũng ít người thật lòng thương con riêng, phần lớn là mặc kệ cho xong chuyện. Thế nhưng họ lại là những người để tâm đến danh tiếng nhất. Nếu thật sự mang tiếng mẹ kế độc ác, lạnh nhạt với con chồng thì giới thượng lưu sẽ không ai muốn thâm giao với loại người đó nữa.

Dù bản chất bên trong thế nào, bề ngoài vẫn phải giữ lấy vẻ thiện lương. Nếu không, họ bỏ công sức làm bao nhiêu hoạt động từ thiện để làm gì? Giả nhân giả nghĩa cũng phải là “thiện”, không ai được phép để lộ mặt xấu ra ngoài.

Hiện tại Từ Tử Phàm đã dùng thực lực chứng minh mình không phải “phế vật”, vậy tại sao bao nhiêu năm qua anh luôn để lại ấn tượng đó trong mắt mọi người? Họ nhớ lại, mỗi lần anh dự tiệc đều là do Lương Ngọc Khiết dẫn đi, hoặc là anh cứ bê một đĩa thức ăn lớn rồi trốn vào góc ăn một mình, rất ít khi giao tiếp. Mỗi khi ai đó hỏi đến thành tích hay sự nghiệp của anh, Lương Ngọc Khiết lại mỉm cười hiền hậu: “Ý thích của trẻ nhỏ là quan trọng nhất, làm cha mẹ chúng tôi không muốn ép buộc. Hơn nữa gia đình chúng tôi cái gì cũng có, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi.”

Lời nói đó nghe qua thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cái gọi là “không ép buộc” lại khiến người nghe mặc định rằng anh lười nhác, chỉ thích hưởng thụ. Lương Ngọc Khiết là vợ lẽ nên “khó dạy bảo”, chỉ biết chiều chuộng anh. Nhưng đúng như Từ Tử Phàm đã nói – “Cha mẹ thương con phải tính kế sâu xa”, nếu là mẹ ruột, sao có thể để con mình ăn không ngồi rồi, không tiền đồ như thế?

Từ đó có thể thấy tâm cơ của Lương Ngọc Khiết sâu hiểm đến mức nào. Một người vợ lẽ danh phận mập mờ, vốn dĩ chẳng có tư cách dự những buổi tiệc thế này, nhưng bà ta đã mượn cái danh “mẹ hiền” để lấy lòng các bà chính thất. Bao nhiêu năm qua, mọi người thậm chí đã quen gọi bà ta là “Từ thái thái” mà quên bẵng đi vị Từ thái thái thật sự đang nằm thực vật kia. Nhìn vào Từ Tử Phàm là đủ hiểu Lương Ngọc Khiết không phải hạng vừa. Anh sống với bà ta từ năm hai tuổi, nếu không phải vì để tự bảo vệ mình thì sao phải kìm nén lâu như vậy? Chắc chắn bà ta là loại mặt Phật tâm xà, khiến anh đến tận năm 25 tuổi mới dám dứt khoát với gia đình.

Những người thông minh ngay từ đầu đã nhìn thấu bản chất, nhưng cái khôn của họ là không bao giờ xen vào chuyện người khác, nên họ giữ im lặng, đứng ngoài quan sát cuộc chiến giữa Từ Tử Phàm và ba người nhà họ Từ. Nhưng phần lớn mọi người chỉ là những người bình thường, dễ bị vẻ ngoài của Lương Ngọc Khiết lừa dối, nay chợt nhận ra người phụ nữ dịu dàng kia lại là một con “mỹ nhân xà”, lòng họ không khỏi nảy sinh sự phản cảm.

Lương Ngọc Khiết không hề biết rằng, vòng tròn thượng lưu mà bà ta mất 23 năm để hòa nhập đang âm thầm bài xích mình. Ngay cả cô bạn thân Lý thái thái cũng bực bội bà ta. Nếu không phải bà ta nhờ vả Lý thái thái nói đỡ trong bữa tiệc, thì làm sao Từ Tử Phàm lại lôi chuyện nhà họ Lý ra nói! Lý thái thái hận Từ Tử Phàm lắm mồm, nhưng càng hận Lương Ngọc Khiết hơn. Cái loại tình bạn “nhựa” vì lợi ích này lập tức rạn nứt.

Hiềm khích luôn tích tụ từ những điều nhỏ nhặt. Từ Tử Phàm hết lần này đến lần khác đào hố cho nhà họ Từ, phá nát hình tượng của họ. Giờ đây, hiệu quả đã bắt đầu lộ rõ. Trong mắt người dưng hay người trong giới, cái vỏ bọc hoàn hảo của họ đã vỡ vụn, không còn là gia đình họ Từ khiến người ta ngưỡng mộ như trước nữa.

Trong giới phu nhân, người ta xì xào về tâm cơ thâm độc của Lương Ngọc Khiết; trong giới thiếu gia, người ta bàn tán về việc Từ Tử Phong bất tài còn hay hãm hại anh trai; ngay cả các đại gia cũng thỉnh thoảng tặc lưỡi bảo Từ Tử Phàm là một hạt giống kinh doanh tốt, tiếc là Từ Mậu Thông đã nhìn nhầm người.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng chạm ly rộn ràng che đậy tư tâm của mỗi người. Hình tượng của ba người nhà họ Từ trong lòng mọi người đều đã rớt xuống một bậc. Từ Tử Phàm cầm ly champagne suốt cả buổi nhưng không hề uống một ngụm, âm mưu mà Từ Mậu Thông dày công thiết kế đã hoàn toàn phản phệ lên chính nhà họ Từ. Không có bằng chứng thì đã sao? Từ Tử Phàm chẳng cần bằng chứng, cũng chẳng cần ai chủ trì công đạo, anh chỉ cần biết kẻ đối phó mình là ai, rồi trả thù lại là được.

Có ngàn vạn cách để trả thù, đương nhiên là cách nào làm bọn họ khó chịu nhất thì anh sẽ chọn!

Khi bữa tiệc kết thúc, Từ Tử Phàm đến chào chủ nhà, ẩn ý vài câu rồi xin phép mang ly rượu đi. Ông chủ tiệc không phải hạng ngốc, chỉ vài lời là đoán ra ngay có người hạ thuốc vào rượu của anh. Nếu không phải do anh cảnh giác thì đại thọ 80 tuổi của cha ông ta đã bị phá hỏng rồi!

Vị đại gia này nghiêm túc bày tỏ sẽ giải quyết chuyện này đến cùng vì để kẻ xấu trà trộn vào yến hội là lỗi của chủ nhà. Nhưng Từ Tử Phàm chỉ cười bảo: “Chỉ là chút chuyện gia đình họ Từ thôi, không dám phiền bác đâu ạ, con tự giải quyết được.”

Đại gia lập tức nghĩ ngay đến Từ Tử Phong, kẻ vừa mới thuê người hại anh trai mình xong. Nhưng rồi ông ta lại phủ định ý nghĩ đó. Ông ta có địa vị không nhỏ, rất coi trọng bữa tiệc này, Từ Tử Phong chưa đủ tầm để cài người vào đây quấy rối. Nghĩ vậy, ông ta liền nhìn về phía Từ Mậu Thông với vẻ kinh ngạc.

Từ Tử Phàm cười khổ, thấp giọng nói: “Để bác phải chê cười rồi. Con không biết nói lời hay ý đẹp nên chưa bao giờ được cha yêu thích. Không ngờ cha lại vì muốn bảo vệ Từ Tử Phong mà hạ sách này. Làm phiền đến bác thật sự con rất ái ngại. Nếu không phải sợ chuyện tương tự xảy ra ở chỗ bác thì con đã chẳng nói ra. Đa tạ bác hôm nay đã nói tốt cho con trước mặt các tiền bối, sau này bác có việc gì cứ dặn dò, con nhất định sẽ dốc sức giúp bác.”

Vị đại gia vỗ vai anh, cảm thán: “Cậu là một chàng trai tốt, sau này ắt làm nên chuyện lớn. Đừng nản lòng, tuổi trẻ cứ việc xông pha.”

“Vâng, con sẽ cố gắng. Cảm ơn bác đã khích lệ.”

Sau khi Từ Tử Phàm đi khuất, vị đại gia nọ kể lại với người nhà, ai cũng tin lời anh nói là thật đến tám chín phần. Đặc biệt là sau khi điều tra, họ phát hiện trong nhóm nhân viên phục vụ đúng là có một người đột nhiên đổ bệnh cấp tính nên phải tìm người thay thế tạm thời. Nhìn qua camera thì thấy không giống Từ Tử Phàm tự biên tự diễn. Việc anh nhắc nhở chủ nhà mang hai mục đích: một là dùng “dương mưu” để phơi bày sự âm hiểm của Từ Mậu Thông (dù biết anh cố ý nói nhưng họ vẫn thấy lão quá đáng); hai là vì anh biết ơn đại gia đã dẫn dắt mình nên mới nhắc nhở ông ta đề phòng tính cách thật sự của Từ Mậu Thông để sau này không trúng chiêu.

Bất kể là vì lý do gì, Từ Tử Phàm đã thành công. Cả gia đình vị đại gia nọ đều cực kỳ phản cảm với Từ Mậu Thông. Dùng tiệc mừng thọ của người già để làm chuyện xấu thì quả là quá thất đức! Trong khi đó, Từ Tử Phàm suốt buổi luôn tỏ ra khiêm tốn, dù anh có tự phanh phui chuyện xấu trong nhà thì sao chứ? Chẳng phải thằng bé này từ nhỏ đã nổi tiếng là thẳng tính, có gì nói nấy sao? Hình tượng không hề bị sụp đổ. Hơn nữa ba người nhà họ Từ bắt nạt mình anh, anh không được phép lên tiếng chắc? Anh là người dám livestream cho cả thiên hạ xem mà không hề nao núng kia mà, mấy lời trò chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, mọi người ngược lại còn thấy rất dễ tiếp nhận.

Từ Tử Phàm mang ly rượu về nhà đưa cho bác sĩ xét nghiệm. Kết quả là trong rượu có chứa một loại chất kích thích mạnh, sau khi uống một phút sẽ khiến nạn nhân sùi bọt mép, hôn mê, gây kích ứng dạ dày nghiêm trọng và có thể để lại di chứng lâu dài.

Từ Mậu Thông không chỉ muốn anh đắc tội với người khác, mà còn muốn trực tiếp hủy hoại sức khỏe của anh. Một người mất đi sức khỏe thì còn làm được gì nữa? Thủ đoạn của Từ Mậu Thông độc ác hơn Từ Tử Phong gấp bội, thậm chí vệ sĩ của anh có bắt được gã phục vụ kia cũng chẳng hỏi được gì vì gã cũng không biết ai là người thuê mình. Nếu Từ Tử Phàm không cảnh giác, có lẽ anh đã trúng chiêu, và dù có gây ra hỗn loạn lớn đến đâu cũng chẳng tra ra được chủ mưu là Từ Mậu Thông!

Người ta thường nói “gừng càng già càng cay”, nhưng luận về độ lão luyện và sắc sảo thì Từ Tử Phàm nhận số hai không ai dám nhận số một! Nếu Từ Mậu Thông đã thích chơi bài hiểm, anh sẽ dùng chiêu tàn nhẫn hơn để chơi cùng lão. Năm xưa anh lăn lộn ở khu ổ chuột, leo lên vị trí đại ca, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy qua? Mấy cái trò của Từ Mậu Thông chỉ là đồ chơi cũ của anh thôi. Đã vậy thì cứ đâm thẳng mặt nhau xem ai mạnh ai yếu!

Từ Tử Phàm bảo bác sĩ điều chế ra loại thuốc y hệt trong rượu, rồi lệnh cho vệ sĩ đè gã phục vụ kia ra đổ hết một ống vào miệng gã, sau đó ném gã ra ven đường. Vệ sĩ của anh khi bắt người đều bịt mặt, toàn bộ camera giám sát cũng bị anh xâm nhập hệ thống xóa sạch dấu vết. Gã phục vụ kia muốn tìm người chịu trách nhiệm cũng vô phương, chỉ có thể tự nuốt trái đắng.

Tiếp đó, Từ Tử Phàm cầm lấy một ống thuốc khác, dẫn theo bốn tên vệ sĩ hiên ngang trở về nhà họ Từ.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (13)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly