Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (1)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (1)
Prev
Next

Chương 48:

Sau khi rời khỏi thế giới trước, Từ Tử Phàm trở về không gian hư vô. Anh dừng lại một hồi lâu, để thời gian làm phai nhạt những cảm xúc còn vương vấn, dần dần khôi phục lại trạng thái trí tuệ, quyết đoán và đầy sức sống để tiến vào thế giới tiếp theo.

Lần này, Từ Tử Phàm tỉnh dậy trong tiếng nhạc xập xình và tiếng hô hào oẳn tù tì huyên náo. Anh khẽ hé mắt, nhìn thấy mình đang ở trong một phòng karaoke (KTV) xa hoa. Mấy gã công tử nhà giàu đang ngồi trên ghế sofa, ôm ấp mấy cô nàng tiếp thị xinh đẹp, vừa uống rượu vừa hò hét. Trước màn hình lớn, hai thiếu niên thanh tú đang ngoan ngoãn đứng hát. Cả căn phòng nặc mùi thuốc lá và hơi men, còn anh thì đang nằm ở một góc sofa, có vẻ là đã say khướt, đầu óc hơi choáng váng.

Từ Tử Phàm chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, đám người đang chơi đùa kia không ai phát hiện anh đã tỉnh. Anh bất động thanh sắc nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê để tiếp nhận thông tin về thế giới này.

Thân phận hiện tại của anh là trưởng nam của Từ Mậu Thông – người nắm quyền tập đoàn Từ Thị. Từ Thị là một doanh nghiệp trăm năm, truyền thừa qua ba đời và được phát huy rực rỡ dưới tay Từ Mậu Thông, trở thành một trong năm tập đoàn lớn nhất Hoa Quốc. Bên ngoài, Từ Mậu Thông được ca tụng là người trọng tình trọng nghĩa, có tầm nhìn độc đáo. Nhưng thực tế, sự dối trá và độc ác của lão ta là điều mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi.

Mẹ của nguyên chủ bị ngã cầu thang khi anh mới hai tuổi và trở thành người thực vật. Suốt 23 năm qua, bà luôn được chăm sóc tại viện dưỡng lão tư nhân cao cấp nhất với trang thiết bị hiện đại và hộ lý tốt nhất. Năm nào vào ngày sinh nhật bà, Từ Mậu Thông cũng đến thăm, bất kể mưa nắng, thể hiện một tình yêu sâu đậm vô bờ bến. Cho dù nửa năm sau khi vợ bị tai nạn, lão mang một người phụ nữ khác về nhà, cũng không ai chỉ trích lão. Họ cho rằng lão vì thương con trai thiếu mẹ nên mới tìm người chăm sóc, chứ không phải hạng hoa tâm. Mười mấy năm lão không hề có điều tiếng gì càng chứng minh cho sự “thâm tình” đó.

Vì vợ cả vẫn còn sống, người phụ nữ lão mang về là Lương Ngọc Khiết luôn mang danh phận không rõ ràng, chỉ được coi là “vợ lẽ”. Dù sau này sinh thêm con trai út, Từ Mậu Thông cũng không có ý định cho bà ta danh phận chính thức, nhờ đó mà lão càng giữ vững cái danh trọng tình nghĩa.

Lương Ngọc Khiết cũng không phụ sự kỳ vọng của lão. Bà ta chăm sóc nguyên chủ tận tình đến mức “muốn sao trên trời cũng hái xuống cho bằng được”. Nguyên chủ muốn gì được nấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu chút ủy khuất nào. Ngược lại, đối với con trai ruột của mình, bà ta lại rất nghiêm khắc, lạnh nhạt, như thể bao nhiêu tâm trí đều đã dồn hết cho nguyên chủ rồi vậy.

Suốt 23 năm “mẹ hiền” ấy đã cảm hóa được nguyên chủ, khiến anh coi bà ta như mẹ đẻ. Giới thượng lưu cũng dần chấp nhận Lương Ngọc Khiết là một người phụ nữ lương thiện và đáng thương. Bà ta khéo léo biến mình thành một phu nhân ưu nhã, học thức cao, đứng cạnh Từ Mậu Thông ai cũng khen là hiền nội trợ. Thậm chí có người còn tiếc cho bà ta: giá như vợ cả của Từ Mậu Thông chết quách đi từ sớm thì Lương Ngọc Khiết đã không phải chịu thiệt thòi như vậy.

Nguyên chủ bị Lương Ngọc Khiết chiều hư từ nhỏ, không ai quản giáo nên dần mất đi ý chí tiến thủ. Anh đi học chưa bao giờ thi đậu, thẩm mỹ thì quê mùa, lại ham ăn đến mức béo phì. Đến năm 25 tuổi, anh vẫn là một kẻ “ăn no chờ chết”, vô tích sự. Mỗi lần gặp mặt, Từ Mậu Thông lại mắng nhiếc vài câu, sau đó Lương Ngọc Khiết lại dịu dàng khuyên can. Kết quả là anh chỉ thân thiết với “dì Ngọc”, còn với bố đẻ thì xa cách.

Em trai của nguyên chủ – Từ Tử Phong – thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, thành tích luôn đứng đầu. Vừa vào đại học, cậu ta đã được đưa vào tập đoàn làm trợ lý cho chủ tịch. Từ Mậu Thông vô cùng tự hào về cậu con trai này. Không ai trách lão thiên vị, vì ai bảo thằng con cả là đồ bỏ đi? Thôi thì bồi dưỡng con út quản lý công ty, để con cả ăn chia hoa hồng cũng là vẹn cả đôi đường.

Đây là một gia đình cực kỳ hài hòa trong mắt người ngoài: người cha nghiêm khắc, người mẹ hiền từ, cậu con út xuất chúng, còn cậu cả dù chơi bời nhưng cũng không gây họa gì lớn. Cứ thế này, có lẽ họ sẽ mãi là gia đình kiểu mẫu được người người ngưỡng mộ.

Nhưng theo diễn biến cũ, hôn thê của nguyên chủ và em trai Từ Tử Phong lén lút qua lại và bị nguyên chủ bắt quả tang tại trận. Anh về nhà làm loạn một trận nhưng chỉ nhận lại những lời trách mắng thậm tệ. Thậm chí vì sợ anh rêu rao ra ngoài, họ còn nhốt anh trong nhà. Hôn ước dĩ nhiên bị hủy bỏ, nhưng Từ Tử Phong chẳng hề hấn gì, vẫn tiếp tục đi làm và còn được thăng chức giám đốc nhờ “biểu hiện xuất sắc”. Những gì nguyên chủ nhận được chỉ là những giọt nước mắt và lời an ủi giả tạo của Lương Ngọc Khiết. Lúc này anh mới nhận ra mình chỉ là một trò cười trong cái nhà này.

Anh trốn ra ngoài, đến viện dưỡng lão khóc nức nở bên giường bệnh của mẹ. Trước đây, mỗi khi có chuyện vui buồn anh đều đến kể cho mẹ nghe theo lời khuyên của Lương Ngọc Khiết. Nhưng lần này, anh vừa nói được một lúc thì thấy ngón tay mẹ cử động, rồi bà mở mắt!

Vì quá kích động, anh theo bản năng đi gọi bác sĩ và thông báo cho Lương Ngọc Khiết mà không thấy mẹ đang cố nháy mắt ra hiệu cho mình. Sau đó, Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết vội vàng chạy tới, đuổi anh ra phòng chờ để “mẹ nghỉ ngơi”. Nhưng kết quả anh nhận được lại là tin mẹ đã qua đời. Bác sĩ giải thích do bệnh nhân bị kích động quá mạnh, ép não bộ phản ứng dẫn đến suy kiệt và tử vong nhanh chóng.

Từ Mậu Thông tát anh một cú trời giáng, mắt đỏ hoe mắng anh là đứa con bất hiếu, chính anh đã hại chết mẹ mình. Anh sống trong tội lỗi, hối hận khôn nguôi, danh tiếng cũng thối nát. Ai nấy đều khinh bỉ kẻ đã hại chết mẹ đẻ, anh như con chuột cống bị mọi người xa lánh.

Trong những ngày mượn rượu giải sầu, một lần tình cờ, anh nghe được cuộc đối thoại giữa Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết. Lúc đó anh mới bàng hoàng biết được: năm xưa chính Từ Mậu Thông đã đẩy mẹ anh xuống cầu thang! Từ thời đi học lão ta và Lương Ngọc Khiết đã yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình ngăn cản. Lão phải cưới mẹ anh vì quyền kế thừa tài sản nhưng vẫn lén lút nuôi nhân tình bên ngoài.

Sau khi bố mẹ Từ Mậu Thông qua đời vì tai nạn máy bay, lão bắt đầu thâu tóm công ty nhà vợ, làm Từ Thị lớn mạnh thần tốc. Lão dùng danh nghĩa để tài sản cho nguyên chủ sau này để thuyết phục vợ và bố mẹ vợ sáp nhập hai công ty, thực chất là để nuốt trọn. Sau đó, lão âm mưu gây tai nạn xe hơi giết chết bố mẹ vợ. Năm anh hai tuổi, mẹ anh tình cờ về nhà lấy đồ thì bắt gặp chồng và nhân tình đang hú hí với nhau. Trong lúc tranh cãi, lão đã đẩy bà xuống cầu thang.

Tất cả mọi người đều nghĩ bà vì quá đau buồn sau cái chết của bố mẹ mà tinh thần hoảng loạn rồi gặp tai nạn. Còn Lương Ngọc Khiết vì mấy năm làm nhân tình đã phải phá thai hai lần, nên Từ Mậu Thông hứa sau này sẽ giao toàn bộ gia nghiệp cho con của bà ta. Đó là lý do lão bỏ mặc nguyên chủ, còn bà ta thì cố tình nuôi anh thành kẻ phế vật. Ngay cả việc xúi anh đến kể chuyện cho mẹ nghe cũng là để bà ta khoe khoang và sỉ nhục người đàn bà đang nằm đó. Không ngờ bà lại tỉnh dậy, nên họ quyết định tiễn bà đi luôn để dọn đường cho Lương Ngọc Khiết lên làm chính thất, dù sao thì danh tiếng “thâm tình” của họ cũng đã quá vững rồi.

Nguyên chủ nghe được sự thật kinh hoàng, xông vào định liều mạng với họ. Từ Mậu Thông thấy chuyện đã bại lộ, liền thẳng tay ép anh uống hai lọ thuốc ngủ để dàn dựng một vụ “tự sát”. Cả đời sống trong lừa dối, đến lúc chết mới biết được sự thật nhưng không còn cơ hội làm gì nữa. Anh căm hận những kẻ đó, nhưng hận bản thân mình ngu ngốc hơn. Vì vậy, anh dùng linh hồn làm cái giá để mời Từ Tử Phàm tới, giúp anh tức chết Từ Mậu Thông!

Từ Mậu Thông nợ máu phải trả bằng máu. Lão đã giết mẹ, ông bà ngoại và chính anh, lại xóa sạch mọi dấu vết khiến pháp luật không thể đụng tới. Vậy thì hãy để lão mất đi tất cả, sống trong đau đớn và phẫn nộ còn hơn cả vào tù! Phải làm lão tức đến hộc máu mà chết!

Anh còn một thỉnh cầu nữa: nếu có thể, hãy cứu mẹ anh tỉnh lại để bà được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Từ Tử Phàm mở mắt, thầm tiếc nuối cho nguyên chủ tội nghiệp. Anh có sai gì đâu? Có lẽ là anh ngu ngốc, nhưng “mẹ hiền hại con”, từ năm hai tuổi đã sống trong sự nuông chiều độc hại của Lương Ngọc Khiết, anh chỉ là một kẻ phế vật được nuôi trong mật ngọt. Anh không có bạn tâm giao, không có người dạy bảo đúng sai, môi trường đó chỉ dạy anh cách làm một con sâu gạo hưởng lạc.

Suốt 20 năm sống trong giả tạo, làm sao anh nghi ngờ được sự “yêu thương” đó? Đến khi sự thật phũ phàng ập tới, anh không đủ thông minh cũng chẳng đủ năng lực để đối mặt, thậm chí chưa kịp phản ứng đã mất mạng và mang theo nỗi ân hận tột cùng.

Nợ này, không tiếc hồn phi phách tán cũng phải báo. Từ Mậu Thông có thể tàn độc không ai bằng, nhưng Từ Tử Phàm biết mình phải làm gì. Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất: Làm cho Từ Mậu Thông tức chết!

Anh đỡ đầu ngồi dậy. Thời điểm này chính là đêm trước ngày nguyên chủ phát hiện hôn thê Hứa Lị Lị và em trai mình lén lút với nhau. Đây là bước ngoặt của cuộc đời anh. Trước đó, nguyên chủ hẹn Hứa Lị Lị ra ngoài chơi nhưng cô ta cho anh leo cây rồi tắt máy. Anh buồn bực nên mới đến đây uống say rồi ngủ thiếp đi. Theo đúng kịch bản, sáng mai anh sẽ nương theo hơi men đến tìm cô ta và bắt quả tang hai người họ tại nhà.

Thực ra, Hứa Lị Lị không phải tiểu thư môn đăng hộ đối mà là một ngôi sao đang lên (tiểu hoa) trong showbiz, nổi tiếng xinh đẹp. Nguyên chủ yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên, bỏ ra bao công sức theo đuổi và đòi đính hôn bằng được. Tuy bị Từ Mậu Thông mắng một trận nhưng nhờ Lương Ngọc Khiết nói giúp, hai người đã đính hôn thành công. Đám fan của cô ta thì ngày đêm chửi bới nguyên chủ là “đầu heo” không xứng với thần tượng.

Từ Tử Phàm nheo mắt cười lạnh. Anh sẽ giúp bọn họ một tay, tặng cho Hứa Lị Lị một gã “đại gia kim cương” mới ngay đêm nay.

“Phàm ca tỉnh rồi à? Lại đây chơi tiếp đi! Chị dâu không muốn ra ngoài thì thôi, ở đây ai cũng biết điều cả, anh thích em nào cứ chọn thoải mái!”

Người nói là chủ quán bar này, cũng là một công tử nhà giàu. Từ Tử Phàm lắc đầu: “Lị Lị không liên lạc được, anh hơi lo, phải đi xem sao. Thế này đi, mấy đứa đi cùng anh, lát nữa có gì thì giải thích giúp anh là anh chỉ uống rượu thôi, không làm gì bậy bạ nhé, đừng để chị dâu hiểu lầm.”

Mấy gã công tử đờ người ra: “Hả? Đi tìm Hứa Lị Lị á? Bây giờ á? Đã hơn 1 giờ sáng rồi đại ca!”

“Ừ, đi thôi. Gọi mấy tay lái thuê đến, tất cả đi cùng anh cho vui.” Từ Tử Phàm đứng dậy khoác áo, sải bước đi ra ngoài. Anh không sợ bọn chúng không theo, đám này vốn coi anh như mỏ vàng di động, lúc này dĩ nhiên không dám đắc tội.

Đám người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, tiếng nhạc cũng tắt hẳn. Thấy bóng Từ Tử Phàm đã khuất, họ đành lục tục đứng dậy, vừa lầm bầm chửi vài câu vừa đi theo. Tổng cộng hơn mười người, ngồi trên tám chiếc xe lao đi đầy khí thế.

Từ Tử Phàm ngồi trên chiếc xe dẫn đầu, khẽ nhếch môi. Đi bắt gian mà không có khí thế thì sao được? Hôm nay anh sẽ cho cậu em trai quý hóa và cô hôn thê tham lam được “nổi tiếng” một phen, cho cả nước được chiêm ngưỡng bộ mặt thật của chúng.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (1)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly