Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (20) END

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (20) END
Prev
Next

Chương 47:

Giữa lúc Nghiêm Vũ Hân còn đang ngẩn người, Quý Á Như đã đan chặt mười ngón tay mình vào tay Từ Tử Phàm, đối diện với cô ta mà nói:

“Cũng giống như Tử Phàm vậy, cô bất chấp tình nghĩa mười mấy năm để phản bội anh ấy, rốt cuộc cô nhận lại được gì? Nhưng tôi thì thấy mình thật may mắn, vì tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được đứng cạnh anh ấy. Tôi để ý thấy hôm nay ánh mắt Nghiêm tiểu thư cứ luôn dừng trên người Tử Phàm, tôi hy vọng cô ghi nhớ kỹ, đây là bạn trai tôi, xin cô sau này hãy tự trọng. Cảnh sắc nơi này không tệ, cô cứ ở lại tĩnh tâm đi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Từ Tử Phàm bật cười. Anh tự hỏi sao hôm nay Quý Á Như lại nói nhiều thế, hóa ra là đang chờ đến lúc này để “tuyên bố chủ quyền”. Vốn dĩ anh định lên tiếng, nhưng thấy cô đã nói thay mình, anh liền thuận theo lực kéo của cô mà rời đi, không thèm liếc nhìn Nghiêm Vũ Hân lấy một cái. Nghiêm Vũ Hân chính là thủ phạm khiến nguyên chủ phải chịu nỗi đau gãy chân, anh tuyệt đối không có nửa điểm đồng cảm, cũng chẳng có lý do gì để thức tỉnh cô ta.

Hai người vừa đi khỏi, Nghiêm Vũ Hân liền sụp đổ khóc lớn. Cô ta chỉ muốn sống tốt hơn, muốn trở thành kẻ bề trên, cô ta sai ở đâu chứ? Quý Á Như nói gì mà từ năm tuổi đã tiếp nhận giáo dục tinh anh? Trẻ con chẳng phải là lúc dễ thích nghi nhất sao? Lớn lên trong môi trường tốt như vậy thì đương nhiên sẽ giỏi. Nhưng cô ta là “đổi đời” giữa chừng mà! Cô ta đã buông thả suốt 18 năm, vừa về nhà đã bị ép phải căng như dây đàn, sao cô ta chịu nổi? Cô ta đâu có sai! Cô ta cũng từng cố lấy lòng bố mẹ Nghiêm đấy thôi, là họ không chấp nhận cô ta mà? Cô ta đâu có lười biếng? Nếu cô ta sai, chẳng lẽ tất cả những gì cô ta làm suốt hai năm qua đều là sai lầm sao? Không, cô ta không sai, cô ta tuyệt đối không sai, cô ta sẽ không bao giờ hối hận!

Vợ chồng nhà họ Nghiêm rất thất vọng vì sự biến mất của con gái trong buổi tiệc. Ngay ngày hôm sau, họ tống cô ta ra nước ngoài và cảnh cáo: nếu không muốn sau này phải hối hận thì hãy tránh xa loại người như Lý Húc Đông ra. Họ đã từng muốn quản dạy đứa con này, dù thái độ không tốt nhưng cũng đã thực sự tốn tâm tư. Nhưng một cái cây đã mọc cong thì rất khó uốn thẳng lại. Họ không có tình cảm sâu nặng với cô ta, càng không có nhiều kiên nhẫn và thời gian. Hiện giờ họ bận bịu chăm lo cho cậu con trai nhỏ nên không còn hơi sức đâu quản cô ta nữa. Nếu cô ta coi lời nhắc nhở là gió thoảng bên tai, sau này cô ta phải tự gánh lấy hậu quả.

Sau đó, Từ Tử Phàm và Quý Á Như lại bận rộn với công việc. Họ cùng điều hành một công ty, ngày nào cũng gặp mặt nên sự nghiệp không hề ảnh hưởng đến tình cảm. Từ Tử Phàm muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhưng nếu chỉ dựa vào khởi nghiệp thì quá chậm. Vì vậy, sau khi kiếm được tiền, anh bắt đầu đầu tư chứng khoán, rồi rót vốn vào hàng loạt công ty, dự án tiềm năng để trở thành cổ đông của họ.

Hầu hết các khoản đầu tư của anh đều liên quan đến lĩnh vực máy tính. Bằng cách này, anh vừa mở rộng được nhân mạch, vừa có thể danh chính ngôn ngữ yêu cầu trao đổi kỹ thuật với những nhân viên giỏi nhất của đối tác. Anh luôn tâm niệm “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, đã chọn ngành máy tính thì phải học cho đến nơi đến chốn, thậm chí là đạt tới trình độ “công nghệ đen”. Dĩ nhiên, để nhận được sự chỉ dạy đó, số tiền anh đầu tư cũng phải tăng thêm một chút, coi như là học phí.

Dần dần, Từ Tử Phàm trở thành “kẻ lập dị” trong giới doanh nhân. Chẳng có vị tổng tài nào lại suốt ngày cắm đầu học kỹ thuật như anh. Thường thì các sếp lớn chỉ cần tuyển nhân tài về rồi điều hành, còn Từ Tử Phàm lại hận không thể đào sạch kiến thức của nhân viên, quyết tâm trở thành kỹ thuật viên giỏi nhất.

Quý Á Như và người lớn hai nhà đều hết lòng ủng hộ anh. Họ cho rằng còn trẻ, học nhiều không bao giờ thừa. Thế là Từ Tử Phàm cứ thế tiến xa trên con đường “lập dị” đó, cho đến khi tốt nghiệp, cho đến khi lọt vào danh sách tỷ phú, anh vẫn chưa bao giờ tháo xuống cái mác “Học thần”.

Tên công ty của anh cũng rất tùy hứng: “Công ty Cổ phần Học tập Tử Phàm”. Sau vài năm, nền tảng học tập trực tuyến ban đầu đã lớn mạnh thành nền tảng giáo dục lớn nhất cả nước, bao gồm đủ mọi tính năng: “Chụp ảnh giải bài”, “Trò chơi học từ vựng”, “Kiểm tra kiến thức”… đều do anh dẫn dắt đội ngũ thiết kế. Cửa hàng TaoBao năm xưa cũng được tích hợp vào hệ sinh thái này, tạo thành một dịch vụ khép kín hoàn hảo.

Cái tên “Tử Phàm Học Tập” đã in sâu vào tâm trí phụ huynh và học sinh nhờ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của người sáng lập. Sự tin cậy đó mang lại khối tài sản khổng lồ cho anh.

Ngoài ra, các công ty mà Từ Tử Phàm đầu tư cũng phát triển vượt bậc. Với tư cách cổ đông, giá trị tài sản của anh tăng vọt. Năm 28 tuổi, anh đã có tên trong tốp đầu danh sách tỷ phú. Lúc này, anh chuyển trụ sở chính về quê nhà, thủ đô chỉ còn là chi nhánh. Bố Từ lúc này cũng đã được điều về tỉnh lỵ, thăng chức Tỉnh trưởng. Với chỗ dựa vững chắc và tài năng thiên bẩm, sự nghiệp của Từ Tử Phàm và nhà họ Quý hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tích lũy thành tựu rực rỡ.

Nhà họ Lý thì không may mắn như thế. Cách đây hai năm, có một hội nghị quan trọng về môi trường diễn ra, yêu cầu toàn thành phố không được ô nhiễm. Bố Từ đã nắm lấy cơ hội này để chấn chỉnh các nhà máy thải chất thải của nhà họ Lý. Kết quả là nhà họ Lý phải di dời nhà máy, tổn thất nặng nề và mất đi nhiều đối tác. Thấy Tỉnh trưởng không có thiện cảm với nhà họ Lý, những kẻ khác cũng thừa cơ “dậu đổ bìm leo”, khiến nhà họ Lý nguyên khí đại thương.

Bố Từ đối xử với nhà họ Nghiêm khá công bằng, nhưng do chính phủ thắt chặt quản lý bất động sản, nhà họ Nghiêm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Khi công ty của Từ Tử Phàm chuyển về, nhà họ Nghiêm thậm chí phải nhường lại ngôi vị giàu nhất tỉnh cho anh. Đối mặt với chàng trai mà mình từng rất thưởng thức, vợ chồng nhà họ Nghiêm chỉ biết thở dài tiếc nuối. Nếu Quý Á Như là con gái ruột của họ, thì chàng rể ưu tú này đã thuộc về nhà họ Nghiêm rồi. Hai người họ mà song kiếm hợp bích thì nhà họ Nghiêm chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Tiếc là bây giờ họ vẫn phải tiếp tục vất vả nuôi dưỡng đứa con trai chưa đầy mười tuổi, lòng không khỏi dâng lên cảm giác mệt mỏi rã rời.

Tâm nguyện của nguyên chủ là phải giàu hơn nhà họ Nghiêm, nhà họ Lý. Từ Tử Phàm đã dùng thực tế để hoàn thành trọn vẹn điều đó. Còn lại một tâm nguyện nữa là cưới được một người vợ tốt hơn Nghiêm Vũ Hân. Với tình cảm mười năm bền chặt và sự xuất sắc của Quý Á Như, điều này dĩ nhiên không cần bàn cãi. Chỉ có điều, cả hai đều là những kẻ cuồng công việc, yêu nhau từ năm 18 tuổi mà đến 28 tuổi vẫn chưa kết hôn vì không có thời gian chuẩn bị đám cưới.

Bố mẹ hai nhà giục giã không ngớt. Mẹ Từ thường xuyên mắng yêu: “Con dâu tốt thế này mà không mau cưới về, lỡ mất rồi thì đừng có mà khóc!”

Thực ra, Từ Tử Phàm đã âm thầm chuẩn bị một màn cầu hôn không giống ai, mang đậm dấu ấn kỹ thuật mà anh đã theo đuổi nhiều năm.

Nửa năm sau, công ty anh đột ngột tung ra một trò chơi nhỏ mang tên “Tử Phàm Cầu Hôn”. Trong game có 10 nhân vật nam và 10 nhân vật nữ, người chơi có thể tùy chọn để chinh phục đối phương. Nhưng thực chất, cốt truyện chính là toàn bộ hành trình từ lúc gặp gỡ đến khi yêu nhau của anh và Quý Á Như. Chỉ có Á Như mới biết rõ từng chi tiết để đưa ra những lựa chọn chính xác tuyệt đối, tìm ra nhân vật ẩn và tiến tới kết hôn.

Từ Tử Phàm tự tay cài game cho Á Như rồi ngồi bên cạnh xem cô chơi. Á Như cười rạng rỡ, đôi khi còn cố tình chọn sai để trêu anh, khiến anh phải cuống quýt nhắc nhở: “Nghĩ kỹ nhé, không được chọn sai đâu đấy.”

Cô chơi rất chậm, không phải vì khó mà vì muốn nhấm nháp lại từng kỷ niệm. Tựa vào lòng anh, nhìn lại chặng đường hai người đã đi qua qua màn hình điện thoại, cô thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Trong văn phòng yên tĩnh, không gian như lắng đọng, mang lại cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Cùng lúc đó, các fan của cặp đôi cũng phát sốt. Sau mười năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng được thấy màn cầu hôn của nam thần. Trò chơi này có sức hút kỳ lạ, khiến mọi người mải mê cày cuốc, thảo luận rôm rả trên khắp các diễn đàn xem Từ Tử Phàm có cầu hôn thành công hay không.

Á Như mải chơi đến mức quên ngủ. Cuối cùng, sau năm ngày, cô đã đi tới kết thúc cuối cùng, mở khóa được nhân vật ẩn – một phiên bản Chibi của Từ Tử Phàm, còn nhân vật của cô cũng biến thành Chibi Quý Á Như.

Đột nhiên, tất cả người chơi trên toàn quốc đều thấy màn hình đứng yên, rồi hiện ra hình ảnh Chibi Từ Tử Phàm quỳ một gối xuống:

Từ Tử Phàm: Quý Á Như, em đồng ý lấy anh chứ?

Á Như mỉm cười nhìn lọ “Ánh dương ấm áp” vẫn luôn tỏa sáng trên tủ đầu giường, rồi chạm vào nút:

Quý Á Như: Em đồng ý!

Ngay lập tức, giao diện game bùng nổ pháo hoa rực rỡ, hai nhân vật nhỏ ôm chầm lấy nhau. Lúc này, trên màn hình của tất cả người chơi hiện lên một dòng chữ: “Nếu quý khách cần đặt làm kịch bản cầu hôn riêng, xin hãy liên hệ Công ty Tử Phàm, giá cả ưu đãi.”

Các fan vừa cảm động chưa được bao lâu đã phải dở khóc dở cười. Đúng là phong cách của Từ Tử Phàm, cầu hôn cũng không quên tiếp thị sản phẩm! Nhưng đó mới chính là anh, người đàn ông thực tế và bản lĩnh mà họ luôn yêu mến.

Cùng lúc đó, ngoài đời thật, Từ Tử Phàm đã lồng chiếc nhẫn vào tay Quý Á Như và trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Đám cưới của họ diễn ra cực kỳ long trọng, với sự góp mặt của toàn bộ giới thượng lưu trong tỉnh và cả các đại gia từ thủ đô. Sự kiện này được truyền thông đưa tin rầm rộ, ca ngợi họ là một “cặp đôi truyền kỳ”.

Nghiêm Vũ Hân ở nước ngoài nhìn thấy tin tức thì ngẩn ngơ hồi lâu. Khi nghe thấy người bên cạnh khen họ đẹp đôi, cô ta chua chát nói: “Đàn ông có tiền là đổ đốn thôi, loại người phất lên từ tầng lớp thấp này dễ ngoại tình lắm, làm gì có chân tình. Chờ xem, hai năm nữa cô dâu sẽ bị đá thôi.”

Người bên cạnh lườm cô ta một cái: “Cô thật là đen tối. Mà kể cả họ có chia tay thì đã sao? Cô dâu là một nữ cường nhân, là tổng tài, là hào môn, cần gì phải dựa vào đàn ông? Có khi đến lúc đó cô ấy lại càng vui vẻ với mấy anh chàng trẻ tuổi hơn ấy chứ!”

Nghiêm Vũ Hân bị chạm đúng chỗ đau, lạnh lùng bỏ đi. Vài năm trước cô ta đã kết hôn với một “thiếu gia” ngoại quốc giàu có, nhưng hóa ra đó chỉ là một gã trọc phú mới nổi. Hắn lấy cô ta chỉ để khoe mẽ, nhưng vì cô ta tính tình khó chiều nên hai người sớm nảy sinh mâu thuẫn. Hắn ngoại tình chỉ sau nửa năm kết hôn với lý do “trước đây chưa thấy nhiều cám dỗ nên không cưỡng lại được”.

Cô ta chợt nhớ đến chính mình năm xưa. Chẳng phải cô ta cũng vì cám dỗ mà phản bội Lý Húc Đông sao? Cuối cùng cô ta ly hôn. Bây giờ thấy Tử Phàm hạnh phúc, cô ta vừa ghen tị vừa cố huyễn hoặc bản thân rằng Tử Phàm rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ thôi.

Nhưng thực tế đã tát thẳng vào mặt cô ta. Từ Tử Phàm và Quý Á Như vẫn luôn ân ái, còn chính Nghiêm Vũ Hân mới trở thành trò cười.

Cô ta thử tự đi làm nhưng vì đã quen hưởng thụ nên không chịu được vất vả. Cuối cùng cô ta chỉ sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ bố mẹ Nghiêm. Sau khi bố mẹ qua đời, tài sản thuộc về cậu em trai, cô ta chỉ được chia một phần nhỏ. Tiêu hết số tiền đó, cô ta phải sống dựa vào sự bố thí của cậu em trai vốn chẳng mấy thân thiết, chịu đựng ánh mắt khinh miệt của em dâu.

Cô ta từng chê cười bố mẹ Quý để rồi họ thành doanh nhân nổi tiếng. Cô ta từng coi thường bố Từ để rồi ông thành Tỉnh trưởng. Cô ta từng vứt bỏ vị hôn phu để rồi anh thành tỷ phú thế giới. Ngay cả “giả thiên kim” Á Như cũng trở thành nữ tổng tài quyền lực nhất…

Nghiêm Vũ Hân trắng tay. Cô ta hối hận. Nếu ngày đó cô ta không phản bội Tử Phàm, không vạch trần sự thật, thì người hưởng thụ tất cả những thứ này có phải là cô ta không? Cô ta chợt hiểu ra một đạo lý: dựa vào núi thì núi sập, dựa vào người thì người đi, chỉ có bản thân mình mạnh mẽ mới là thật sự. Nhưng cô ta hiểu ra quá muộn, xương cốt cô ta đã rệu rã, chỉ còn biết ảo tưởng về một quá khứ không có sự phản bội.

Từ Tử Phàm và Quý Á Như dành cả đời để cống hiến cho sự nghiệp, trở thành những nhân vật sừng sững trong giới kinh doanh. Biến cố duy nhất họ gặp phải là lần Lý Húc Đông điên cuồng bắt cóc Á Như. Nhưng nhờ những năm tháng luyện võ cùng Tử Phàm, cô đã dễ dàng thoát thân. Lý Húc Đông sau đó phải ngồi tù, chịu sự “chăm sóc” đặc biệt từ những người mà Từ Tử Phàm sắp xếp, sống không bằng chết.

Thời gian trôi mau, sau khi lần lượt tiễn đưa bốn vị trưởng bối, Từ Tử Phàm và Quý Á Như cũng già đi. Đời này, anh có một gia đình thật ấm áp: bố mẹ hiền từ, vợ hiền thục, con cái ngoan ngoãn. Anh cũng đã luyện kỹ năng máy tính của mình lên tầm hacker đỉnh cao thế giới.

Đúng như tâm niệm ban đầu, anh đã sống một cuộc đời “học thần”, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh về sự nỗ lực và năng lượng tích cực. Anh là đại diện hoàn hảo nhất cho thương hiệu “Tử Phàm Học Tập”, để lại một dấu ấn đậm nét trong thế giới này trước khi ra đi.

Lời tác giả: Câu chuyện thứ hai kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện thứ ba: Tức chết thằng cha tra nam!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người ngủ ngon!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (20) END"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly