Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (2)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (2)
Prev
Next

Chương 49:

Hứa Lị Lị là một tiểu hoa đán đang nổi, rất tích cực hoạt động trên Weibo với hơn 50 triệu lượt theo dõi. Mỗi bài đăng của cô ta đều thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Nguyên chủ cũng có tài khoản Weibo mang tên “Từ gia đại thiếu”, đã được xác thực chính chủ. Kể từ khi đính hôn, nguyên chủ cứ thấy món gì ngon, chỗ nào chơi vui là lại tag Hứa Lị Lị vào bài đăng của mình. Kết quả là cô ta chẳng thèm mảy may đoái hoài, ngược lại còn khiến một binh đoàn fan của cô ta tràn vào chửi bới anh thậm tệ.

Từ Tử Phàm mở điện thoại, chụp một tấm ảnh cảnh đêm qua cửa sổ xe rồi đăng lên Weibo với dòng trạng thái: “Hôm nay lại không hẹn được Lị Lị, vị hôn thê của tôi dạo này bận thế sao? Giờ này chắc cô ấy đang ở nhà rồi, tôi định sẽ ghé qua tặng cô ấy một bất ngờ. [Mặt cười]”

Trên mạng vốn không thiếu những “cú đêm”. Tài khoản của vị thiếu gia hào môn hay lộ diện này vốn đã có sẵn lượng người theo dõi không nhỏ, dù đa số là antifan, mà antifan thì lúc nào cũng nhiệt tình hơn ai hết. Rất nhanh sau đó, hàng loạt bình luận hiện lên chỉ trích anh đêm hôm khuya khoắt còn đi làm phiền Hứa Lị Lị, thật là không biết điều. Có kẻ còn mắng anh “xấu người còn hay làm trò”, béo như heo còn mơ tưởng đến mỹ nhân, chắc chắn là ỷ thế ép người đính hôn. Fan của Hứa Lị Lị cũng kéo tới nườm nượp, đồng loạt tag hashtag đòi “Bao cỏ đại thiếu và Lị Lị chia tay”.

Bình thường nguyên chủ sẽ thấp giọng hạ mình giải thích với fan của cô ta, hy vọng họ bình tĩnh và chúc phúc cho hai người. Dù sao cũng là fan của người trong mộng, nguyên chủ rất muốn nhận được sự công nhận của họ. Nhưng Từ Tử Phàm dĩ nhiên không chiều hư bọn họ như thế, anh trực tiếp chọn vài bình luận khó nghe nhất để “vả” lại:

【Cô và bạn trai chia tay chưa? Cô và chồng ly hôn chưa? Suốt ngày mong người khác chia tay không sợ tâm lý bị biến thái à?】

【Nhà cô không có ai béo à? Cô có dám chỉ thẳng mặt họ mà mắng là lợn béo không? Cô mà dám mắng một vòng rồi quay video lại, tôi sẽ phát tiền cho cô luôn đấy ~】

【Tôi đi tìm Lị Lị nửa đêm thì sao? Nhà đó là do tôi mua, đứng tên tôi, vị hôn thê của tôi đang ở đó, tôi là chủ hộ mà không được về nhà mình chắc?】

【Xã hội pháp trị mà vẫn có người nghĩ là ép được người ta đính hôn à? Ai bảo tôi ép buộc Hứa Lị Lị thì cứ mời luật sư mà kiện tôi đi? Mấy cái anh chàng mà các người gán ghép với cô ta ấy, có ai mua nổi trang sức kim cương, biệt thự, siêu xe cho cô ta không?】

Đám fan vốn được nguyên chủ chiều chuộng quen rồi, giờ thấy anh bật lại gắt như vậy thì tức nổ đom đóm mắt, liền hô hào kêu gọi đồng bọn tràn vào định dùng “bạo lực mạng” để mắng cho Từ Tử Phàm nghi ngờ nhân sinh.

Từ Tử Phàm lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

【Thật nên để Lị Lị thấy rõ bộ mặt của các người, cô ấy thuần khiết đáng yêu như thế, sao lại có đám fan não tàn như các người chứ!】

【Cũng nên để các người thấy lúc riêng tư Lị Lị đối xử với tôi thế nào. Cô ấy tốt với tôi lắm, đêm nào cũng thức chờ tôi về mới chịu ngủ. Nếu hôm nay tôi không đi bar với bạn bè suốt đêm thì giờ này đã cùng cô ấy ăn khuya rồi. Nhưng thôi, giờ tôi thấy hơi chóng mặt, không chơi nữa, về nhà tìm Lị Lị đây.】

Từ Tử Phàm viết xong liền tự đánh giá lại ngữ khí: Ừm, đúng chất đại thiếu gia bao cỏ, thiết lập nhân vật không hề bị lệch, rất ổn. Dù có cãi nhau thì cũng rất giống kiểu say rượu nổi điên, duyệt!

Đám fan chiến đấu cực sung, mắng anh nằm mơ giữa ban ngày, nữ thần của họ làm sao có thể chờ một gã “lợn béo” về nhà mỗi đêm? Họ tuyệt đối không tin nữ thần lại ham hư vinh đi yêu một gã phú nhị đại vừa xấu vừa béo, chắc chắn là bị ép buộc.

Từ Tử Phàm nhớ lại cân nặng của mình, tầm 110kg, cao 1m85. Tuy đúng là mập mạp thật nhưng ngũ quan của anh vốn rất đẹp nên nhìn vẫn rất thuận mắt, hoàn toàn không liên quan gì đến từ “lợn béo”. Có thể thấy đám fan này ác ý đến mức nào.

Thấy một cửa hàng ven đường, Từ Tử Phàm đăng thêm một bài Weibo: “Các người không tin thì tôi cho các người tận mắt thấy. Tôi và Lị Lị đang mặn nồng lắm, mấy đứa não tàn đừng hòng chia rẽ chúng tôi.” Kèm theo đó là một link phát trực tiếp (livestream).

Chuyện livestream này anh rành lắm. Anh chọn một góc quay đẹp hướng về phía mình, rồi dừng xe đi mua đồ ăn khuya. Mười mấy gã đi cùng cũng ùa vào đòi ăn, Từ Tử Phàm hào phóng gọi một đống món rồi bảo mọi người ăn xong mới được đi tiếp. Mấy gã công tử ca trêu chọc anh chơi nửa chừng đã đòi về, về còn phải mua đồ ăn khuya cho vợ, đúng là “đội vợ lên đầu”, chẳng có chút khí phách nam nhi nào.

Từ Tử Phàm xua tay, thản nhiên đáp: “Đây không phải là thiếu khí phách, mà là sủng vợ. Tìm vợ về chẳng phải để sủng sao? Đám fan của cô ấy suốt ngày bảo tôi không xứng với Lị Lị, đúng là não toàn nước. Các chú nói xem, anh có xứng không?”

Đám công tử dĩ nhiên đồng thanh bảo xứng. Họ thấy anh đang livestream nhưng trong mắt họ, Hứa Lị Lị cũng chỉ là một cô đào hát, đám fan kia chỉ là lũ kiến hôi không đáng bận tâm, nên họ cứ thế bỗ bã nói cười.

Từ Tử Phàm lại bảo: “Sẵn có mấy chú ở đây, nói cho đám fan của cô ấy biết bình thường anh tốt với Lị Lị thế nào đi.”

Mấy gã tưởng anh say rượu đang làm trò điên nên cũng nhiệt tình phối hợp. Một gã nói: “Anh đối với chị ấy dĩ nhiên là quá tốt rồi, mới đính hôn đã mua ngay căn biệt thự cao cấp ở Lâm Hồ Ngự Cảnh rộng 400 mét vuông cho chị ấy, còn to hơn cả nhà em đang ở. Phàm ca, khi nào anh mua cho em một căn, em hứa sẽ gọi đâu có đó, không khó mời như chị dâu đâu, ha ha ha!”

Gã khác lại tiếp: “Phàm ca đối với chị dâu thì khỏi phải bàn. Tháng trước chẳng phải anh vừa đầu tư 50 triệu tệ cho đạo diễn Trương chỉ để chị dâu được đóng vai chính sao? Đám fan kia đừng có mà xúi bẩy bậy bạ. Có Phàm ca ở đây thì chị dâu muốn đóng gì mà chẳng được. Nghe đâu bộ phim đó ban đầu định giao cho Dương Lâm, không có Phàm ca chống lưng thì chủ tử nhà các người tranh nổi với cô ta không?”

Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Từ Tử Phàm liền thay đổi: “Chú đừng nói bậy! 50 triệu gì chứ! Chuyện này cấm ai được nói ra ngoài, để em trai anh biết nó lại mách lẻo với bố anh, lúc đó lão già cắt tiền tiêu vặt của anh thì anh lấy đâu ra tiền đầu tư cho Lị Lị nữa?”

Nguyên chủ vốn không thuận với Từ Tử Phong nên bình thường chẳng bao giờ nhắc tới cậu em này. Nghe anh nói vậy, mấy gã kia ngớ người: “Phàm ca, em trai anh còn hay mách lẻo thế à? Có 50 triệu thôi mà, lại còn là đầu tư nữa, chắc không sao đâu chứ?”

Từ Tử Phàm xua tay liên tục: “Đó là tiền dì Ngọc cho anh, các chú không biết à? Em trai anh luôn ghen tị vì dì Ngọc thương anh hơn nó, chỉ cần anh tiêu nhiều tiền mà không báo cáo là nó sẽ đi mách lẻo ngay. Nó học giỏi nên bố anh chỉ cưng chiều mình nó thôi, lúc đó chắc chắn lão sẽ xử anh đẹp mặt. Đúng rồi, đừng có nói ra ngoài đấy nhé!”

Có người chỉ vào điện thoại, khẽ nhắc: “Phàm ca, anh đang bật livestream đấy.”

“Hả?” Từ Tử Phàm như mới phản ứng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình rồi bảo: “Thôi không live nữa, các người đừng nói ra ngoài nhé, tôi và Lị Lị là người một nhà mà. Đúng rồi, nãy tôi live cho các người xem cái gì ấy nhỉ?”

Từ Tử Phàm chống tay lên bàn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng đúng chất người say. Làn da anh trắng trẻo, lại mới 25 tuổi nên nhìn có chút nét “trắng trẻo mập mạp” khá đáng yêu.

Nhiều fan cảm thấy anh chàng này cũng hay hay nên nán lại xem, có kẻ ngửi thấy mùi hào môn đấu đá cũng muốn xem thêm, nhưng đa số vẫn đang đợi Hứa Lị Lị xuất hiện để xem đời tư của nữ thần. Bình luận nhảy lên liên tục: “Đừng tắt!”, “Cầu nữ thần xuất hiện!”…

Từ Tử Phàm nhìn bình luận, nở nụ cười như chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, tôi phải về nhà tìm Lị Lị, tí nữa thì quên.” Anh đứng dậy: “Đừng ăn nữa, đi, về nhà với tôi. Các chú phải làm chứng cho anh nhé, nãy giờ anh chỉ uống rượu thôi, không gọi ai tiếp cả, anh rất chung thủy với Lị Lị đấy.”

Gã chủ quán bar suýt nữa thì cười sặc: “Phàm ca cứ yên tâm, anh chẳng phải nói muốn giữ ‘cái ngàn vàng’ đến tận đêm tân hôn sao, bọn em nhớ kỹ mà, ha ha ha… ai dám đụng vào anh chứ…”

Cả đám cười ồ lên trêu chọc, ngay cả đám fan cũng thấy “không thể tin nổi”. Một vị thiếu gia nhà giàu 25 tuổi mà vẫn còn “zin”? Nhìn Từ Tử Phàm thẹn quá hóa giận ném đũa vào bạn bè, họ bỗng thấy anh chàng này cũng thú vị đấy chứ. Một vị thiếu gia ngây ngô, kỳ thực cũng rất có sức hút, tại sao trước đây họ lại ghét anh như vậy nhỉ?

Từ Tử Phàm lên xe và nhanh chóng tiến vào khu Lâm Hồ Ngự Cảnh. Có một chiếc xe bám theo đoàn xe của họ, Từ Tử Phàm sau khi chào hỏi bảo vệ liền cho đoàn xe vào, chiếc xe kia cũng thuận thế theo sau. Bốn người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong chiếc xe đó đang cực kỳ hưng phấn, cổ treo sẵn máy ảnh. Họ chính là đội săn tin nổi tiếng “Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật” của showbiz, chuyên tung những tin sốc và cực kỳ chuẩn xác.

Lần này thấy Từ Tử Phàm livestream, họ đã cử người theo dõi. Không ngờ lát sau lại nhận được một email nặc danh báo rằng Hứa Lị Lị đang hú hí tại nhà với chính em trai của Từ Tử Phàm! Vừa nghe thấy địa chỉ Lâm Hồ Ngự Cảnh trong livestream, họ đã lập tức phi tới chờ sẵn. Giờ thấy Từ Tử Phàm về nhà, họ vừa hồi hộp vừa phấn khích tột độ!

Khi mọi người xuống xe, bốn gã paparazzi giấu máy ảnh vào túi, lặng lẽ bám theo sau. Cả đám đang phê phê men rượu nên chẳng ai để ý, tất cả cứ thế theo chân Từ Tử Phàm đến trước cửa nhà Hứa Lị Lị.

Cửa dùng khóa mật mã. Từ Tử Phàm cất chiếc máy chơi game đang cầm trên tay vào túi, khẽ nhếch môi, nhanh tay ấn vài cái rồi đẩy cửa bước vào. Dĩ nhiên anh chẳng biết mật mã của Hứa Lị Lị, nhưng anh vừa mới “hack” để reset mật mã xong. Mấy chục năm làm hacker đâu có để phí, kể cả email gửi cho đám paparazzi kia cũng là do anh gửi. Không tung tin sốc thì sao mà “nổi” được, và ở showbiz này chỉ có đội này mới dám đụng đến nhà họ Từ.

Từ Tử Phàm quay lại ra hiệu cho mọi người im lặng. Cả đám đều rất biết ý nhẹ nhàng bước vào. Không ngờ vừa vào đến phòng khách đã nghe thấy những âm thanh ái ân nồng cháy của nam nữ phát ra từ bên trong. Cả đám lập tức tỉnh cả rượu, đờ người ra vì sốc. Từ Tử Phàm lộ rõ vẻ bàng hoàng, bước nhanh tới trước cửa phòng ngủ. Anh buông tay, dường như chẳng còn tâm trí đâu mà quản cái livestream nữa, run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa ra một khe nhỏ.

Chiếc điện thoại trên tay anh vô tình hướng thẳng vào trong phòng. Tuy bị ngón tay anh che mất một phần nhưng vẫn đủ để thấy rõ người đàn bà đang tận hưởng trên giường chính là Hứa Lị Lị, và trên người cô ta là một gã đàn ông đang ra sức “cày cấy”! Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông kia còn thốt lên: “Mấy ngày không gặp mà em dâm thế, gã phế vật kia không làm em thỏa mãn à?”

Hứa Lị Lị nũng nịu: “Nhắc đến anh ta làm gì? Anh thừa biết em vì anh mà giữ thân như ngọc còn gì? Em còn chưa cho anh ta hôn lấy một lần, từ trong ra ngoài đều là của anh hết. Nhị thiếu à, bao giờ anh mới cưới em đây? Em không muốn cứ lén lút thế này mãi đâu.”

Từ Tử Phàm đột ngột đẩy mạnh cửa, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng động lớn. Hai kẻ trên giường giật bắn mình, khi quay lại thấy anh thì mặt cắt không còn giọt máu. Hứa Lị Lị hét lên thất thanh, vơ vội tấm ga giường quấn lên người. Từ Tử Phong nhìn thấy đám người đang cầm máy ảnh đứng ngoài cửa cùng một đoàn người xem náo nhiệt thì vội vội vàng vàng lấy gối che đi “chỗ hiểm”, cúi đầu định lao vào phòng tắm. Nhưng anh ta chưa kịp đi thì đã bị Từ Tử Phàm tung một cú đấm trời giáng vào mắt, ngã nhào vào tủ đầu giường. Chiếc gối rơi ra, bao nhiêu “vốn liếng” lộ sạch sành sanh.

Từ Tử Phàm nghiến răng: “Hai người giỏi lắm, dám cắm sừng tôi! Hứa Lị Lị, cô không thích tôi thì đính hôn với tôi làm gì? Tôi ép cô à? Còn Từ Tử Phong, từ nhỏ đến lớn cái gì mày cũng tranh của tao! Bố mẹ là của mày, Từ Thị là của mày, giờ đến cả vị hôn thê của tao cũng là của mày, mày vừa lòng chưa?”

Trong phòng livestream, đám fan ban đầu còn ngơ ngác không biết “Nhị thiếu” là ai, vì nhiều phú nhị đại ít khi lộ mặt. Nhưng nghe Từ Tử Phàm nói xong, họ lập tức vỡ lẽ. Gã đàn ông đó lại chính là em trai ruột của Từ Tử Phàm? Hứa Lị Lị dám tằng tịu với cả em chồng? Còn cậu em trai kia là cố ý quyến rũ chị dâu sao? Đây rốt cuộc là loại người gì vậy trời!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (2)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly