Thế giới 10 - Con Nhà Nông (35)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (35)
Prev
Next

Chương 245: Con nhà nông (35)

Trịnh Tử Huyên nghĩ mãi không ra, liền thắc mắc: “Cô ta nhìn trúng tôi ở điểm nào chứ? Vợ chồng họ hiện giờ gia sản còn nhiều hơn tôi, Nhị ca đối xử với cô ta cũng không tệ, con cái lại đủ nếp đủ tẻ, có gì mà không hài lòng? Tôi thì thân cô thế cô, dù có chút bạc lận lưng cũng đâu có lộ ra ngoài, cô ta làm sao biết được? Tôi không có tông tộc, chẳng có anh em giúp đỡ, sao cô ta lại muốn tái giá với tôi? Tôi chẳng cảm thấy cô ta có chút tâm ý nào với mình cả.”

Từ Tử Phàm đương nhiên biết lý do, nhưng không thể nói với cô rằng đây là “cái hố” kinh điển trong các tiểu thuyết, anh chỉ nhún vai cười đáp: “Cô ta nghĩ gì anh cũng không rõ, kệ cô ta đi, em cứ biết mục đích của cô ta là được, rồi tùy cơ ứng biến.”

Trịnh Tử Huyên suy nghĩ một chút rồi cũng bật cười: “Thật không ngờ mục đích bấy lâu nay của cô ta lại là chuyện này, đúng là tôi khờ thật, không ngờ lại vướng phải một đóa ‘đào hoa nát’. Sau này tôi sẽ cùng Tiểu Liên học chế dược, có việc để làm thì Nhị tẩu cũng không có nhiều cơ hội tới làm phiền nữa.”

“Sao cũng được, cô ta cũng chưa tính là gây rắc rối lớn.”

Sau khi biết mục đích của Tô Thiến Vân, Trịnh Tử Huyên nhìn những hành động của cô ta thấy có chút nực cười, đồng thời cũng vạn phần khó hiểu trước sự chấp nhất của cô ta đối với một gã thợ săn. “Trịnh Xuyên” dù sao cũng chỉ là một gã thợ săn đi tòng quân, ngày về còn chưa định, sao có thể vững chãi bằng việc làm chủ quán ăn như Từ Nhị Lang? Thật chẳng biết đầu óc Tô Thiến Vân nghĩ gì. Hơn nữa, cô cực kỳ phản cảm với hành vi có chồng con rồi mà còn tơ tưởng người khác của Tô Thiến Vân. Dù bản thân không thích những lễ giáo ràng buộc phụ nữ, cô cũng không thể chấp nhận hạng người phản bội gia đình như thế, nên thái độ đối với Tô Thiến Vân trước sau vẫn luôn lạnh nhạt.

Tô Thiến Vân cũng rất biết tìm cái cớ. Cô ta nói với Từ Nhị Lang rằng vì Từ Tử Phàm đã đỗ Tú tài, địa vị khác xưa nên nhất định phải năng qua lại để lấy lòng, sau này còn nhờ vả. Từ Nhị Lang đương nhiên tán thành, hắn bận trông coi quán ăn nên để Tô Thiến Vân thường xuyên sang nhà cũ hiếu kính hai cụ, hy vọng cha mẹ sẽ tác động để Từ Tử Phàm thân thiết lại với vợ chồng mình.

Từ Tử Phàm thấy Tô Thiến Vân thỉnh thoảng mang đồ sang, lại còn xuống bếp lấy lòng cha mẹ thì cũng nhắm mắt làm ngơ, để cô ta làm hai cụ vui lòng. Anh chỉ tự hỏi không biết khi cái tên “Trịnh Xuyên” hoàn toàn biến mất, Tô Thiến Vân sẽ mang bộ mặt gì.

Cũng nhờ thường xuyên qua lại, Tô Thiến Vân phát hiện điều kiện sống của nhà Từ Tử Phàm tốt đến kinh ngạc. Hầu như ngày nào cũng có thịt, cơm canh thịnh soạn, lại còn nhiều đồ ăn vặt, bánh trái quý giá. Vải vóc quần áo nhà họ Từ tuy nhìn giản dị nhưng chạm vào mới biết đều là hàng cao cấp, mặc rất thoải mái. Ngay cả bàn ghế, chén đĩa, chăn nệm trong nhà đều là đồ tốt, trị giá không ít tiền. Ít nhất thì cái quán ăn mà cô ta luôn tự hào không mang lại được cuộc sống sung sướng như thế. Hóa ra, Từ Tử Phàm còn giàu hơn cả cô ta!

Địa vị đã thua, giờ ngay cả tiền bạc cũng không bằng, Tô Thiến Vân nhất thời không chấp nhận nổi, đành phải yên vị một thời gian, không dám giở trò gì thêm.

Thái thị ở đại phòng thấy Tô Thiến Vân năng chạy sang nhà cũ cũng không chịu thua kém, thường xuyên dắt con cái sang thăm hai cụ. Ăn ké thì không ít, ruộng đất nhà họ cũng đã treo dưới danh nghĩa Từ Tử Phàm để miễn thuế, nhưng những lợi lộc khác thì chẳng chiếm được bao nhiêu. Từ Tử Phàm không thiếu tiền, thấy hai cụ vui vẻ vì nhà cửa đông vui nên cũng không chấp nhặt. Nhiệm vụ của anh là phụng dưỡng cha mẹ, chỉ cần họ vui, những chuyện khác anh không để tâm. Còn về nhiệm vụ “không để nhị phòng bôi nhọ thanh danh”, anh cảm thấy đã hoàn thành. Giờ đây vợ chồng Nhị lang có nói xấu gì anh thì còn ai tin? Thậm chí họ còn chẳng dám có ý nghĩ đó, ngược lại còn đang tìm mọi cách để nịnh bợ anh.

Việc anh tỏ ra không có quá nhiều giao thiệp với nhị phòng thực chất là kết quả của một kế hoạch tỉ mỉ. Anh hiểu thấu tâm lý của Tô Thiến Vân nên đã từng bước đánh sụp lòng tự trọng của cô ta. Người khác đối xử thế nào không quan trọng, nhưng anh thì khác — anh chính là người “chú em cực phẩm” mà cô ta từng coi thường và vứt bỏ khi đòi phân gia. Lần phân gia đó là thành tựu đầu tiên của Tô Thiến Vân ở thế giới này, mang ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cô ta.

Nhưng anh đã dùng thực lực để chứng minh rằng mình không phải là gánh nặng, càng không phải hạng cực phẩm. Tất cả chỉ là do Tô Thiến Vân quá tự phụ nên mới đánh mất những người thân có bản lĩnh. Anh từng bước phá vỡ những ảo tưởng của cô ta, mỗi bước tiến của anh đều áp chế cô ta hoàn toàn. Sống chung một nhà rồi chia ra, tất nhiên sẽ bị đem ra so sánh, và Tô Thiến Vân sẽ mãi sống dưới cái bóng của anh, làm gì cũng thấy không đủ, ngay cả người mình từng khinh ghét nhất cũng không bằng. Như vậy, Tô Thiến Vân làm sao còn tâm trí nào mà đi bôi nhọ thanh danh của anh nữa? Khi một người vượt xa mình quá nhiều, người ta thậm chí còn không nảy sinh nổi lòng đố kỵ.

Từ Tử Phàm nghiên cứu tâm lý học rất sâu nên đã vạch ra kế hoạch này. Chủ yếu là vì anh còn bận kiếm tiền, học y, thi cử, không muốn lãng phí thời gian vào Tô Thiến Vân hay phải luôn đề phòng “nữ chính xuyên không” giở trò. Anh chọn cách âm thầm tạo áp lực tâm lý để cô ta tự rút lui, còn anh chỉ cần làm tốt việc của mình.

So với việc Tô Thiến Vân vì cái danh hão mà sẵn sàng hủy hoại thanh danh người nhà họ Từ, thì cách làm của anh còn nhân từ chán. Ở nơi làng quê này, hành động của cô ta có thể âm thầm hủy hoại tương lai của cả đại phòng và tam phòng. Hiện giờ Tô Thiến Vân vẫn còn có thể mở quán ở trấn trên đều là vì nguyên chủ không có ý định trả thù. Còn sau này tâm thái cô ta thế nào, có tự mình nản lòng hay không thì Từ Tử Phàm không quản được nữa. Nhiệm vụ của anh cơ bản đã xong, từ giờ anh có thể tự do làm điều mình thích.

Thời gian sau đó, Từ Tử Phàm đắm mình vào y thuật. Anh bắt đầu bộc lộ thực lực thực sự, trình độ vượt xa các đại phu khác trên trấn. Ba tháng sau, có một thanh niên bị viêm ruột thừa, đau đến chết đi sống lại, mấy vị đại phu đều lắc đầu bảo gia đình chuẩn bị hậu sự. Người bệnh lại là con một, gia đình không cam lòng nên ôm hy vọng cuối cùng đến Tế Thế Đường.

Khi các đại phu khác đều bó tay, Từ Tử Phàm nhìn chàng trai mới ngoài hai mươi đang đau đớn quằn quại, anh trầm giọng nói: “Tôi có một cách, nhưng cơ hội thành công chỉ có một nửa.”

Người mẹ nghe vậy liền chộp lấy tay anh như vớ được cọc chèo: “Từ đại phu! Cậu có cách sao? Cậu cứu được nó chứ?”

Các vị đại phu khác kinh ngạc can ngăn, vì nếu chữa không khỏi sẽ làm hỏng danh tiếng của Tế Thế Đường. Từ Tử Phàm nghiêm túc giải thích: “Bệnh nằm ở trong bụng, phương pháp của tôi là khai đao (phẫu thuật), cắt bỏ phần bị hỏng rồi khâu vết thương lại. Sau khi bình phục sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Cái gì?! Khai đao? Cắt bỏ? Từ đại phu, chuyện này… tuyệt đối không được!” Các đại phu khác cuống quýt. Cha mẹ người bệnh cũng sốc đến không nói nên lời. Mổ bụng người ta ra rồi cắt bỏ nội tạng? Liệu có còn sống nổi không? Lại còn khâu vá trên người như may quần áo vậy, thật quá đáng sợ!

Từ Tử Phàm trấn an: “Tôi đã nói rồi, cách này có năm phần chắc chắn. Nếu gia đình không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào khác. Mọi người có thể về suy nghĩ, nếu quyết định làm thì phải nhanh lên.”

Gia đình người bệnh thất thần ra về, nhưng sau khi đi khắp nơi vẫn không tìm được ai chữa nổi, cuối cùng họ đành quay lại. Trong y quán, mọi người vẫn không ngừng bàn tán, cho rằng Từ Tử Phàm đang làm loạn. Đồng đại phu gọi anh ra hậu viện, nghiêm giọng hỏi: “Con thực sự có năm phần chắc chắn sao?”

Lúc này chỉ có hai người, Từ Tử Phàm không giấu giếm: “Nếu dụng cụ và thuốc men đầy đủ, con có chín phần chắc chắn.”

Đồng đại phu chấn động. Nhìn sự tự tin của anh, ông cũng tin được vài phần. Ông biết những kỳ thuật này trong sách cổ có nhắc tới nhưng rất hiếm người làm được. Với tấm lòng lương y, Đồng đại phu đã đích thân đi thuyết phục cha mẹ người bệnh. Trong lúc đường cùng, họ đã gật đầu đồng ý cuộc phẫu thuật này.

Từ Tử Phàm đã bí mật chế tạo một bộ dụng cụ phẫu thuật từ trước. Với sự hỗ trợ của Đồng đại phu, anh chuẩn bị một căn phòng phẫu thuật riêng biệt, đích thân khử trùng nghiêm ngặt. Sự bình tĩnh của anh đã trấn an mọi người.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt một canh giờ. Khi Từ Tử Phàm bước ra, gỡ khẩu trang xuống và mỉm cười: “Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng hai tháng là sẽ bình phục hoàn toàn.”

Người mẹ phát khóc vì vui mừng, còn người cha thì run rẩy không tin vào tai mình. Khi họ vào phòng nhìn con trai đang ngủ yên ổn, hơi thở đều đặn, không còn vẻ đau đớn như trước, cả hai đã quỳ xuống tạ ơn trời đất.

Sau ca phẫu thuật đó, danh tiếng của “Từ đại phu” vang xa khắp vùng, thậm chí các y quán lớn ở phủ thành cũng phái người đến mời chào anh.

Phủ thành có điều kiện tốt hơn, người bệnh nhiều hơn, Từ Tử Phàm đương nhiên muốn lên đó phát triển. Phương Minh Đạt tuy không giỏi Trung y nhưng lại có thiên khiếu về Ngoại khoa (Tây y), trong ca phẫu thuật hôm đó cậu đã phối hợp rất tốt.

Từ Tử Phàm vừa nhắc đến việc đi phủ thành, Đồng đại phu định gửi gắm Phương Minh Đạt cho anh. Nhưng Phương Minh Đạt không chịu, cậu coi Đồng đại phu như ông nội ruột, không nỡ bỏ ông lại một mình để lo cho tiền đồ riêng. Khi Từ Tử Phàm đang thu dọn thư phòng, Phương Minh Đạt tìm đến, ngập ngừng nói: “Từ đại ca, em… em không đi phủ thành cùng anh đâu…”

Cậu chưa nói dứt lời, Tiểu Liên đã đột ngột xông vào thư phòng, trừng mắt hỏi: “Huynh không đi cùng chúng ta sao? Thật sự không đi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (35)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly