Thế giới 10 - Con Nhà Nông (3)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (3)
Prev
Next

Chương 213: Con nhà nông (3)

Từ phụ và Từ mẫu sợ làm phiền Từ Tử Phàm nghỉ ngơi nên không ở lại lâu, chỉ đỡ anh nằm xuống rồi quay về phòng mình. Đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì, Từ Tử Phàm mới lên tiếng trong đầu: 【 Thiều Hoa, quét một lượt xem trong phòng này có món đồ nào dùng được không, ta muốn châm cứu. 】

【 Chờ một chút. 】

Thiều Hoa hiện ra một màn hình ảo rất lớn giữa không trung, chuẩn bị khởi động tia laser để quét toàn bộ căn phòng. Từ Tử Phàm vội ngăn lại: 【 Hãy mở chế độ ẩn danh đi. Đây là thời cổ đại, không có bất kỳ công nghệ nào liên quan đến ngươi cả, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện ra sự hiện diện của ngươi. 】

【 À phải rồi, xin lỗi nhé, ta vẫn chưa quen với môi trường mới này. 】

Thiều Hoa lập tức chuyển sang chế độ ẩn danh. Trên màn hình ảo xuất hiện dòng chữ 【 Trạng thái ẩn nấp 】, giờ đây không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của hệ thống nữa. Tia laser quét qua một lượt, mọi vật sắc nhọn hoặc có thể mài nhọn đều hiện lên mô phỏng 3D trên màn hình. Từ Tử Phàm lướt qua một lượt các đạo cụ ảo, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cây bút lông, anh nhíu mày: 【 Chẳng có cái nào thực sự phù hợp cả. Châm cứu thì không xong rồi, thôi đành dùng tạm đầu bút lông để kích thích huyệt vị vậy. 】

Cây bút lông này mới mua vài ngày trước, ngòi bút còn rất cứng. Từ Tử Phàm không tìm được món gì vừa tay hơn nên đành dùng tạm. Anh nhờ Thiều Hoa theo dõi các chỉ số cơ thể, sau đó cởi áo, dùng ngòi bút lần lượt đâm vào các huyệt đạo. Theo từng động tác của anh, các thông số trên màn hình bắt đầu thay đổi.

Mười lăm phút sau, Từ Tử Phàm thở hổn hển vứt cây bút sang một bên, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn các chỉ số đã ổn định, anh nhắm mắt thở phào: 【 May mà có tác dụng. Ta ngủ trước đây, 5 giờ sáng mai nhớ gọi ta dậy để làm thêm lần nữa, như vậy sẽ nhanh hồi phục hơn. Mà này, 5 giờ sáng mai là giờ nào nhỉ? 】

【 Là cuối giờ Dần, đầu giờ Mão. 】

【 Được rồi, sau này ngươi hãy nhắc ta giờ giấc thường xuyên nhé. Ta cần thời gian để thích nghi với cách tính giờ ở đây, đành nhờ ngươi làm đồng hồ vậy. 】

【 Rất sẵn lòng, chúc ngủ ngon. 】

Vừa dứt lời, Từ Tử Phàm vì cơ thể còn yếu lại thêm mất sức khi châm cứu nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó, nhà đại phòng im lặng đến lạ thường. Từ Đại lang cứ nghĩ đến ánh mắt thất vọng của cha mẹ là lại thấy thắt lòng. Anh bắt đầu nảy sinh chút phản cảm với Thái thị – người cả ngày cứ lải nhải chuyện phân gia bên tai mình. Nhưng anh biết lỗi chính là ở mình, vì bản thân thiếu quyết đoán mới khiến cha mẹ tổn thương. Tam đệ tuy có sai nhưng cũng không phải tội tày đình, dạy bảo nghiêm khắc là được. Ở trong thôn, những nhà khác còn có kẻ nát rượu, cờ bạc, đánh đấm suốt ngày, vậy mà người làm anh cả vẫn gánh vác được, sao anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em trai?

Càng nghĩ càng tự trách, anh không muốn ngủ chung giường với vợ, bèn khoác áo ra cửa ngồi thẫn thờ trên ghế nhỏ. Thái thị cảm thấy tủi thân, nhưng vì đã phân gia xong xuôi nên bà ta không muốn làm chồng ghét bỏ thêm, đành nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng lòng dạ rối bời.

Nhà nhị phòng thì ngược lại. Hai đứa trẻ đã ngủ say, còn Từ Nhị Lang và Tô Thiến Vân thì hào hứng bàn về tương lai giàu sang đến mức không chút buồn ngủ. Họ còn liệt kê ra đủ mọi thói hư tật xấu của người nhà họ Từ để tự trấn an rằng mình không sai, rằng vì gia đình này quá “cực phẩm” nên họ mới phải dứt áo ra đi.

Từ phụ và Từ mẫu thì trằn trọc đến tận bình minh, Từ mẫu còn khóc thầm mấy bận. Cô em út Tiểu Liên cũng lo lắng không yên, sợ rằng sau này chỉ còn mình và tam ca theo cha mẹ, liệu tiền bạc lo cho tam ca học hành cưới vợ có làm lỡ dở duyên nợ của cô không.

Người duy nhất ngủ ngon chính là Từ Tử Phàm. Đúng 5 giờ sáng, Thiều Hoa gọi anh dậy. Anh lại dùng đầu bút lông kích thích huyệt đạo, lần này có sức lực hơn nên không còn mệt như tối qua, chỉ là mồ hôi vẫn ra đầm đìa. Sau khi lau người và thay quần áo sạch sẽ, anh bắt đầu búi tóc.

【 May mà có ký ức của nguyên thân, nếu không ta còn chẳng biết mặc mấy bộ đồ cổ trang này thế nào. 】

【 Yên tâm, ta có lưu trữ mọi kiến thức về đời sống, bao gồm cả cách ăn mặc qua các triều đại. 】

Từ Tử Phàm chỉnh đốn trang phục xong xuôi, đẩy cửa sổ ra, đón lấy ánh nắng ban mai và hít một hơi thật sâu: 【 Nơi này không thuộc triều đại nào trong lịch sử cả. Nhưng có cả người xuyên không lẫn trọng sinh thì một triều đại lạ lẫm cũng chẳng có gì lạ. Có vẻ địa vị của thương nhân ở đây không quá thấp, cô nàng xuyên không kia kinh doanh cũng có vẻ thuận lợi đấy chứ. 】

【 Vậy ngươi định làm gì? Đi thi cử làm quan hay kinh doanh? 】 Thiều Hoa hỏi.

Từ Tử Phàm lắc đầu: 【 Làm quan thì gò bó, kinh doanh lớn quá thì dễ bị triều đình dòm ngó, cuối cùng cũng chỉ làm giàu cho túi tiền của hoàng đế thôi. Ta thấy làm thầy thuốc là tốt nhất. Địa vị vừa đủ, lại được người dân kính trọng. Ai mà chẳng phải nể thầy thuốc vài phần? 】

【 Ngươi muốn nghiên cứu y thuật ở thế giới này sao? 】

【 Đúng vậy, môi trường tự nhiên tốt thế này mà không học y thì phí quá. Học y là một kỹ năng có thể mang theo qua nhiều thế giới khác, còn tiền tài hay chức tước chỉ là phù hoa nhất thời thôi. Ngươi cũng hãy ghi chép lại mọi kiến thức ở đây nhé, biết đâu sau này chúng ta lại cần đến. 】

Từ Tử Phàm mỉm cười rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Có Thiều Hoa bầu bạn khiến anh thấy rất nhẹ nhàng.

Mọi người trong nhà họ Từ đang bận rộn dưới sân, thấy Từ Tử Phàm bước ra thì ai nấy đều sững sờ. Họ không ngờ một người tối qua còn hôn mê mà sáng nay đã có thể đi lại, tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng trông rất có tinh thần. Lẽ nào thuốc trên trấn lại thần kỳ đến thế?

Từ phụ buông chiếc giỏ tre đang đan dở, vội vàng chạy lại đỡ lấy anh, miệng mắng nhưng lòng đầy lo lắng: “Sao con đã dậy rồi? Mau vào phòng nằm đi, gió lạnh lắm!”

Từ Tử Phàm giữ tay cha, cười đáp: “Cha, con không sao. Sáng nay tỉnh dậy con thấy khỏe lắm, nằm mãi trong phòng cũng mốc người ra mất. Con không ngốc đâu, nếu thấy mệt con sẽ vào nằm ngay.”

Từ mẫu từ bếp chạy ra, nhìn con một lượt rồi mừng rỡ: “Tinh thần tốt thật! Để lát nữa cơm nước xong, nương lại sắc thêm thang thuốc nữa cho con uống.” Nói đoạn, bà chạy vào phòng lấy áo khoác cho anh.

“Con thấy khỏe rồi, có muốn ăn gì không? Nương làm cho.” Từ mẫu hỏi.

Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp theo tính cách của nguyên thân: “Nương làm gì con cũng thích, món trứng hấp lần trước nương làm ngon lắm, có thêm thịt gà thì càng tốt ạ.”

Từ mẫu cười mắng: “Mới khỏe tí đã đòi ăn thịt gà, hai con gà mái còn để đẻ trứng đấy. Thôi được rồi, nương sẽ hấp trứng cho con.”

Thấy con trai bình phục nhanh, Từ mẫu vui mừng hớn hở, vừa vào bếp vừa ngân nga hát. Từ phụ cũng không giấu được niềm vui, bởi trước đó thầy lang trong thôn đã lắc đầu bảo không trị được, khiến ông bà sợ mất mật.

Thái thị thấy vậy thì mặt mày hơi khó chịu, thầm trách mẹ chồng chỉ lo cho mỗi lão tam mà chẳng đoái hoài gì đến mấy đứa cháu, chẳng lẽ phân gia rồi thì không phải cháu bà nữa sao? Nhưng bà ta tự nhủ, nhà mình cũng được chia hai con gà, lát nữa mình tự làm cho con ăn là được.

Tô Thiến Vân (vợ nhị phòng) thì bĩu môi khinh bỉ, cho rằng Từ Tử Phàm đang giả vờ để trốn tội và đòi ăn ngon. Cô ta lên tiếng mỉa mai: “Xem ra tam đệ khỏe rồi nhỉ? Nhị ca của chú lo lắng đến mất ngủ đấy. Khỏe rồi thì tốt, sau này đừng có đi vào mấy cái đường dốc đó nữa.”

Từ Tử Phàm gật đầu, thản nhiên đáp: “Tôi biết rồi, đa tạ nhị ca, nhị tẩu đã quan tâm.”

Từ Nhị Lang bồi thêm: “Khách khí gì chứ, người một nhà quan tâm nhau là chuyện đương nhiên.”

Từ Tử Phàm cười nhạt: “Vẫn nên khách khí một chút thì hơn, dù sao cũng đã phân gia rồi, tránh để nhị ca, nhị tẩu lại trách tôi không biết lễ nghĩa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (3)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly