Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (8)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (8)
Prev
Next

Chương 8

Lâm Viêm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Anh đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, em không thông qua anh đã tự ý công khai quan hệ, điều đó đã gây ảnh hưởng rất xấu rồi, giờ còn kết hôn cái gì? Em thấy có tiểu sinh đang hồng nào đi kết hôn không? Bao giờ em mới biết nghĩ cho anh một chút hả?”

Trong lòng Liễu Khiết đầy rẫy sự bất mãn. Đời trước rõ ràng Lâm Viêm và Kiều Tử Hân đã kết hôn vào tầm cuối năm nay, lúc đó Lâm Viêm đóng một bộ điện ảnh và đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh ta đã cầu hôn Kiều Tử Hân ngay trước mặt mọi người. Sau khi kết hôn, anh ta thường xuyên đăng ảnh chụp chung với Kiều Tử Hân, còn cô ta cũng rút khỏi giới giải trí để lui về làm hậu phương. Tại sao đến lượt mình, thái độ của Lâm Viêm lại như thế này?

Liễu Khiết âm thầm hít một hơi, cúi đầu, dùng giọng điệu mất mát nói: “Anh luôn hiểu lầm em. Em bị fan của anh mắng chửi thảm thiết như vậy, lúc này gả cho anh chắc chắn sẽ bị mắng nặng nề hơn, em thì có lợi lộc gì chứ? Em chính là vì nghĩ cho anh mới nói vậy. Hiện tại trên mạng có rất nhiều người chỉ trích anh không có bản lĩnh gánh vác, anh cũng nên đứng ra biểu lộ thái độ một lần. Chứ cứ làm sáng tỏ kiểu không đau không ngứa thì chẳng có tác dụng gì đâu, mấy tấm ảnh kia chắc chắn sẽ trở thành vết đen đeo bám chúng ta suốt đời.”

Lâm Viêm gật gù như đang suy tính: “Vậy ý em là sao? Kết hôn để chứng minh chân ái?”

“Đúng vậy. Hơn nữa nghệ sĩ lưu lượng chỉ dựa vào danh tiếng thì không thể bền lâu được. Anh đang quay bộ Gián Điệp Hai Mặt, coi như là đã có tác phẩm lận lưng, lúc này xây dựng hình tượng người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết bảo vệ người phụ nữ của mình không phải là quá đúng lúc sao? Mọi người sẽ thấy anh khác biệt với những tiểu sinh khác, rất có lợi cho việc chuyển hình thực lực. Chỉ cần chúng ta luôn là đôi vợ chồng ân ái, về lâu dài hình tượng ‘người chồng quốc dân’ của anh chắc chắn sẽ rất được lòng công chúng.”

Liễu Khiết lau nước mắt, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, thấp giọng nói tiếp: “Có phải anh cũng giống như người đại diện của anh, nghĩ rằng em đang muốn ‘ké’ nhiệt độ của anh không? Kết hôn xong em có thể bớt nhận việc lại, lấy gia đình làm trọng, thậm chí rời khỏi giới giải trí cũng được.”

Lâm Viêm nghe vậy thì vô cùng xúc động, vẻ mặt dịu lại. Anh ta kéo Liễu Khiết vào lòng, hôn lên trán cô ta rồi cười nói: “Ngốc ạ, sao anh lại nghĩ em như thế? Chỉ là mấy ngày nay anh phiền lòng quá nên tâm tình không tốt, em đừng giận. Thực ra em nói đúng, ai cũng thích một tình yêu kiên định không rời. Chỉ cần chúng ta ân ái, sau này mọi người sẽ tự khắc tin rằng mấy tấm ảnh kia là giả. Chúng ta yêu nhau từ năm nhất đại học, mối tình đầu đi đến cuối đời, đó chính là cổ tích giữa đời thực, và rất nhiều người chọn tin vào cổ tích.”

Người hâm mộ đa số là các cô gái, đương nhiên họ thích mẫu đàn ông thâm tình, chuyên nhất, cuồng bảo vệ vợ. Chỉ cần họ xây dựng vững chắc hình tượng này, fan sẽ tự động lọc bỏ những thông tin họ không muốn tin, trung thành tuyệt đối. Đây quả thực là phương sách tốt nhất hiện giờ, nếu không thì mọi lời giải thích đều sẽ trở nên nhợt nhạt vô lực.

Sau khi quyết định, Lâm Viêm gọi điện cho người đại diện thông báo kế hoạch. Người đại diện thầm nghĩ anh ta đúng là mù mắt, bỏ qua một người tốt như Kiều Tử Hân không muốn, cứ nhất quyết đâm đầu vào hạng tâm cơ như Liễu Khiết. Tuy nhiên, khi vừa mới khuyên vài câu đã nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Lâm Viêm, người đại diện liền im lặng nuốt lời vào trong, làm theo ý anh ta để đi bàn bạc với công ty.

Lâm Viêm là nghệ sĩ dưới trướng Giải trí Tinh Thần, cũng là “cây rụng tiền” mới của họ. Hiện tại sự việc đã ầm ĩ đến mức này, bộ phận quan hệ công chúng cũng không có phương án nào tốt hơn, đành chiều theo ý họ, để anh ta kết hôn nhằm xây dựng hình tượng người đàn ông tốt, người cha tốt. Như vậy con đường sự nghiệp có khi còn đi được xa hơn.

Rất nhanh sau đó, Liễu Khiết đã mãn nguyện trở thành Lâm phu nhân. Cả hai đều bận rộn nên không tổ chức hôn lễ ngay mà chỉ đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn lên Weibo. Fan hai bên lập tức “nổ tung”! Họ còn đang mắng chửi nhau hăng máu, sao chính chủ đột nhiên lại kết hôn? Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt fan sao? Những người hâm mộ cảm thấy như bị nghẹn ở cổ, uất ức không chịu nổi, một số không chịu nhiệt được đã lập tức thoát fan, thậm chí quay lại công kích.

Nhưng sau khi Lâm Viêm đăng một bài viết dài kể về câu chuyện tình yêu tươi đẹp của hai người, rất nhiều người bắt đầu cảm động vì đoạn tình cảm này. Lại có thêm những fan mới gia nhập vì ngưỡng mộ sự nghiêm túc trong tình cảm của họ. Tổng thể lượng fan của cả hai không những không giảm mà còn tăng lên, cư dân mạng còn đặt cho họ một cái tên mỹ miều: “Vợ chồng mối tình đầu”.

【Anh Viêm ngầu quá, bản lĩnh quá, đúng là chuẩn soái ca bảo vệ người yêu, thích quá đi!】

【Viêm Viêm hóa ra đã là một cái cây đại thụ đáng tin cậy rồi, sủng vợ thế này đúng là dòng nước trong của giới giải trí. Tiểu thịt tươi mà dám kết hôn ngay lập tức, không phải ai cũng làm được đâu. Chân ái là đây chứ đâu, mong hai người trăm năm hạnh phúc.】

【Nhìn thế này thì mấy cái tin bôi nhọ kia chắc chắn là giả rồi. Tình cảm họ tốt thế kia mà, nếu mấy tin đó là thật, mỗi người đều đã từng qua lại với người khác thì sao giờ có thể kết hôn ân ái thế được? Không đời nào, chắc chắn có kẻ hãm hại họ rồi.】

【Tôi lại tin vào tình yêu rồi, 18 tuổi bên nhau, đều là mối tình đầu của nhau, vào giới giải trí đầy cám dỗ mà vẫn giữ được tình cảm như vậy, đúng là cổ tích!】

Khi Lâm Viêm và Liễu Khiết kết hôn, những cuộc khẩu chiến sặc mùi thuốc súng trên mạng đột ngột dừng lại. Có người rời đi, có người nghi ngờ, có người nhìn thấu nhưng không nói, tóm lại là các luồng ý kiến khác dần biến mất. Những gì còn sót lại đa số là lời chúc phúc của fan, giúp họ leo lên top tìm kiếm một lần nữa với hình tượng cặp đôi chính diện.


Kiều Tử Hân giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt với dư luận, nên thỉnh thoảng cô cũng lướt Weibo để cập nhật tin tức. Nhìn thấy ảnh giấy kết hôn của Lâm Viêm và Liễu Khiết, cô thực sự sững sờ mất một lúc lâu. Từ Tử Phàm thấy vậy liền nhướng mày hỏi: “Sao thế, vẫn chưa buông bỏ được à?”

Kiều Tử Hân lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ nghĩ, khoảng cách giữa người với người sao mà lớn thế. Lúc tôi và Lâm Viêm bên nhau, anh ta luôn miệng nói không được công khai, ngay cả ảnh chụp chung cũng không có. Giờ đổi thành Liễu Khiết, họ không chỉ công khai mà còn kết hôn luôn. Nếu họ ân ái đến vậy, lúc trước anh ta theo đuổi tôi làm gì chứ?”

“Còn làm gì nữa, đơn giản là muốn lợi dụng cô để nổi tiếng thôi. Giờ anh ta đỏ rồi, tự mình đứng vững được rồi, vừa vặn mối tình đầu quay lại tìm, thỏa mãn được lòng hư vinh của anh ta, dĩ nhiên anh ta thấy cô chướng mắt. Loại người đó không đáng để cô phải suy nghĩ.”

“Ừm, ít nhất tôi cũng biết chuyện anh ta bị bao dưỡng hai năm là thật, nghĩ lại thấy ghê tởm thật đấy.” Kiều Tử Hân nhún vai tắt Weibo, mỉm cười với Từ Tử Phàm: “Cảm ơn anh nhé. Tôi thấy hai người họ kết hôn cũng mừng, nồi nào úp vung nấy, đừng đi hại người khác nữa.”

Từ Tử Phàm bất đắc dĩ nhìn cô: “Đừng nói cảm ơn nữa. Hiện giờ tôi là người đại diện của cô, đây đều là việc tôi nên làm. Nào, xem kịch bản này đi, tôi sơ bộ chọn cái này, nếu cô thấy ổn thì chúng ta chuẩn bị khởi quay.”

Mấy ngày nay họ đã tìm rất nhiều kịch bản nhưng đều thấy không đủ xuất sắc, hơn nữa với nhân mạch hiện tại, họ khó lòng tiếp cận được các biên kỹ danh tiếng hay các dự án lớn (IP lớn), phạm vi lựa chọn bị thu hẹp đáng kể. Lần này, Từ Tử Phàm tìm thấy một bộ truyện trên trang Tấn Giang, thành tích không cao lắm nhưng anh thấy cốt truyện rất hoàn chỉnh, hình tượng nhân vật cực kỳ tốt, cải biên đi một chút chắc chắn sẽ rất hợp để Kiều Tử Hân tái xuất.

Truyện viết về hành trình tìm lại đứa con bị bắt cóc. Nữ chính ban đầu rất yếu đuối, thường xuyên bị bạo hành gia đình. Một lần chồng cô ta say rượu đánh cô ta vỡ đầu, đứa con trai 4 tuổi vì quá sợ hãi đã khóc lóc chạy ra ngoài rồi mất tích từ đó. Nữ chính mất con bị đả kích nặng nề, sau khi tìm khắp nơi không thấy, cô đã bùng nổ, đánh nhau một trận với gã chồng rồi ly hôn, bắt đầu hành trình đơn độc tìm con.

Cô không tiền, không bằng cấp, một ngày làm ba công việc vặt, rồi in tờ rơi đi phát khắp nơi, cầu xin mọi tòa soạn báo, đài truyền hình giúp đỡ. Lúc đầu mọi người đồng tình, nhưng con mãi không có tin tức, dần dần chẳng ai màng đến cô nữa. Thậm chí có kẻ còn dùng tin giả để lừa tiền cô. Cô thắt lưng buộc bụng tích cóp từng đồng, dù bị lừa nhưng lần sau nghe có manh mối cô vẫn tin, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Cho đến một lần, mấy gã đàn ông không chỉ lừa tiền mà còn định cưỡng bức cô, cô liều mạng dùng dao đâm bị thương chúng rồi chạy thoát. Sau trận khóc lóc thảm thiết vì tuyệt vọng, cô bỗng nhiên “vực dậy”, trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Cô gia nhập tổ chức tìm trẻ lạc, vừa tìm con mình vừa giúp người khác. Ban ngày làm việc, buổi tối đi học thêm kỹ năng. Cô thường xuyên làm việc thiện, chỉ mong tích đức cho con trai mình. Nhờ đó cô kết được nhiều thiện duyên, rất nhiều người sẵn lòng giúp cô để ý tin tức.

Cuối cùng, trong một lần cứu một bé gái suýt bị bắt cóc ở một sơn thôn, cô biết được trong thôn đó có một đứa bé ngoại lai rất giống ảnh con trai cô. Sau 5 năm, đứa trẻ chắc chắn đã thay đổi nhiều, bé gái kia cũng không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng nữ chính không dám lơ là, lập tức xin nghỉ dài hạn để về thôn xem sao. Đơn vị làm việc thấy cô nghỉ lâu nên sa thải cô, nhưng lúc này nữ chính không còn yếu đuối nữa, cô tin mình sẽ giải quyết được mọi khó khăn. “Mẫu thân tắc cường” (người mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ), điều này được thể hiện rõ nét trên con người cô.

Tại sơn thôn, cô thực sự tìm thấy con trai mình. Đứa bé giờ đã 9 tuổi nhưng gầy gò, suy dinh dưỡng. Qua lời kể, cô biết gia đình này vì không sinh được con nên đã mua con cô từ bọn buôn người. Nhưng năm sau họ lại sinh được con trai ruột, thế là họ đối xử tệ bạc với con cô, bắt làm hết việc nặng, không cho ăn no, định biến đứa trẻ thành nô lệ cả đời để phục dịch con trai ruột của họ.

Nữ chính thương lượng dùng tiền chuộc con nhưng không thành và bị đuổi khỏi thôn. Cô báo cảnh sát nhưng vùng núi hẻo lánh này luật pháp khó vươn tới. Nữ chính bắt đầu dùng mọi cách để vạch trần tội ác của ngôi thôn này, bí mật lẻn vào thôn bảo vệ con mình. Sau nửa năm gian khổ, cuối cùng cô cũng khiến cấp trên chú ý, phái hai đội cảnh sát vũ trang vào thôn giải cứu tất cả phụ nữ và trẻ em bị lừa bán. Hai mẹ con được đoàn tụ.

Sau đó, nữ chính không dừng lại. Cả đời cô cống hiến cho việc chống lại tội phạm buôn người, thành lập tổ chức dân gian giúp đỡ phụ nữ và trẻ em, nuôi dạy con trai thành người tài giỏi, dùng lòng thiện lương báo đáp xã hội, trở thành một nhân vật huyền thoại.

Kiều Tử Hân đọc xong kịch bản thì im lặng rất lâu, cảm xúc u buồn vẫn chưa dứt. Bộ truyện phản ánh một vấn đề thực tế đầy nhức nhối mà mọi người thường cảm thấy bất lực. Cô chưa từng diễn loại kịch bản này, chưa kể hình tượng nữ chính giai đoạn đầu không hề lung linh: tàn tạ, thê thảm, điên dại, đổ vỡ… Đây đều là những thứ cô chưa từng chạm tới. Hơn nữa, kịch bản này thiên về diễn xuất nội tâm, đòi hỏi sức căng rất lớn để lay động lòng người, khiến khán giả phải rơi lệ và suy ngẫm. Diễn tốt thực sự rất khó.

Tuy nhiên, sau khi nén lại sự xúc động, Kiều Tử Hân ngẩng đầu nhìn Từ Tử Phàm đầy kiên định: “Diễn kịch bản này đi. Bất kể doanh thu thế nào, tôi cũng muốn diễn bộ này, và nhất định phải diễn thật tốt.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (8)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly