Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (7)
Chương 7
Liễu Khiết là tiểu hoa đán mới nổi, vừa chiếu xong một bộ phim tiên hiệp huyền ảo do cô đóng chính. Hình tượng nhân vật rất được lòng khán giả, bản thân cô lại có vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào nên đã thu hút được một lượng fan đông đảo. Đặc biệt là sau vụ việc cô bị Kiều Tử Hân tát một cái, rồi khóc lóc kể lể chuyện bị Kiều Tử Hân cướp mất Lâm Viêm, cô không chỉ công khai mình là bạn gái mặn nồng của nam thần lưu lượng Lâm Viêm, mà còn dựa hơi Kiều Tử Hân để tự đưa mình lên một tầm cao mới. Cô trở thành nạn nhân vô tội và lương thiện nhất trong mắt mọi người, lượng fan tăng vọt, hợp đồng đóng phim tới tấp.
Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ có duy nhất một bộ phim đó để làm vốn liếng, nền móng chưa vững. Lượng fan có được từ việc dẫm đạp Kiều Tử Hân vốn dĩ là vì họ ủng hộ “chính thất” bị đánh, lòng đồng cảm chiếm đa số. Giờ đây sự việc đột ngột xoay chiều, lộ ra chuyện cô từng qua lại với ít nhất ba thiếu gia nhà giàu, là kiểu con gái chuyên đi tiếp rượu điển hình, liệu ai còn muốn thần tượng cô nữa? Dù một bộ phận fan vẫn cố thanh minh rằng những bức ảnh đó chỉ là xã giao trên bàn tiệc, chẳng có quan hệ gì, nhưng vẫn có rất nhiều người thoát fan. Họ cảm thấy ghê tởm màn kịch “tiểu bạch hoa” của cô, tạo thành một hiện tượng thoát fan và quay lại công kích (fan biến anti) quy mô lớn.
Trong khi đó, Lâm Viêm trong suốt một năm qua nhờ sự chăm sóc ngầm của Kiều Tử Hân mà có được không ít tài nguyên, được lăng xê thành tiểu sinh lưu lượng đang hot, fan rất nhiều và đa số là những cô gái trẻ chưa trưởng thành. Khi tin này nổ ra, họ lập tức nhảy dựng lên!
【Anh Viêm nhà tôi làm sao mà bị phú bà bao nuôi được? Tiền anh ấy kiếm được tiêu còn không hết nhé! Ảnh mờ thế kia, ai biết là ai?】
【Nói thật, người phụ nữ trong ảnh dáng chuẩn đấy, dù có thật là anh Viêm đi nữa thì không thể là họ yêu đương bình thường sao? Chỉ dựa vào một tấm ảnh mờ mà bảo anh ấy bị bao nuôi, thật là xã hội này đáng sợ quá, không dây vào được.】
【Nói là yêu đương bình thường thì bị ngốc à? Lâm Viêm và Liễu Khiết chẳng phải luôn xưng là cặp đôi mặn nồng nhất, yêu nhau 5 năm không ai chen vào được đó sao? Tấm ảnh này dù không phải bao nuôi thì cũng là ngoại tình còn gì? Chưa kể bà trong ảnh nổi tiếng là thích bao nuôi mấy cậu mẫu nam trẻ tuổi đấy.】
【Người yêu cái nỗi gì, nhà tôi chưa bao giờ thừa nhận cái cô ‘Khiết bạch hoa’ đó nhé. Yêu nhau 5 năm là cô ta tự nói, anh Viêm chưa bao giờ xác nhận. Mấy tấm ảnh cũ cô ta đăng chỉ chứng minh năm 18 tuổi họ từng bên nhau thôi nhé. Anh Viêm hiện giờ độc thân!】
【Liễu Khiết trả lời phỏng vấn bảo yêu Lâm Viêm 5 năm, anh ta có phản bác đâu. Giờ cô ấy bị bôi nhọ, Lâm Viêm đến một tiếng cũng không dám ho, lại còn để đám fan não tàn của anh ta vào chửi bới cô ấy. Có còn là đàn ông không? Hay là thái giám thái giám rồi?】
【Kiều Tử Hân trước đó đã nói anh Viêm là bạn trai cô ấy, giờ anh Viêm và Liễu Khiết đột nhiên bị khui phốt, nghi là do cô ta làm! Người đàn bà này cứ phải kéo anh Viêm xuống nước mới chịu à, có bệnh không! Kiều Tử Hân với Liễu Khiết có thù thì hai cô tự đi mà xé xác nhau, đừng lôi anh Viêm vào, chúng tôi không tham gia.】
Từ Tử Phàm duy trì liên lạc với hai bên thủy quân. Một bên phụ trách điều hướng tất cả dư luận rời khỏi Kiều Tử Hân, để cô lặng lẽ rút khỏi “chiến trường”. Bên còn lại phụ trách châm ngòi cho fan hai nhà Lâm Viêm và Liễu Khiết đánh nhau. Fan của họ vốn nhỏ tuổi, tính tình dễ kích động, một bên thì ghét nam thần có bạn gái, một bên thì chê bạn trai của nữ thần không có bản lĩnh. Hai bên đấu đá đến mức “máu chảy thành sông”, thi nhau đào bới phốt của đối phương, thật giả lẫn lộn, ồn ào đến nhức óc. Công chúng mỗi ngày lên mạng đều thấy fan hai nhà này chửi bới, hỏi thăm tổ tông nhau loạn xạ, khiến họ nảy sinh ác cảm, ấn tượng về hai minh tinh này tụt dốc không phanh, fan hai nhà cũng bị coi như đám “tà giáo”.
Ngược lại, fan của Kiều Tử Hân dưới sự trấn an của Từ Tử Phàm lại luôn giữ được lý trí. Họ không tham gia, không đôi co, mỗi ngày chỉ đăng bài khen Kiều Tử Hân xinh đẹp và mong cô sớm quay lại đóng phim. So với fan hai nhà kia, sự khác biệt về đẳng cấp lộ rõ, giúp Kiều Tử Hân lấy lại thiện cảm từ những người qua đường vốn đã bị mất đi trước đó.
Kiều Tử Hân không hiểu rõ lắm về những thao tác dư luận này. Khi nghe Từ Tử Phàm kể lại tình hình, cô thắc mắc: “Giờ chúng ta không cần tham gia nữa sao? Tuy những tin kia chưa hẳn là bằng chứng thép, nhưng so với mấy cái phốt không căn cứ của tôi thì nó thực tế hơn nhiều, chắc mọi người sẽ không tin mấy tin xấu về tôi nữa đâu nhỉ?”
Từ Tử Phàm giải thích: “Không chỉ để minh oan cho cô, mà còn để dọn đường cho doanh thu phòng vé sau này. Nhất định phải từng bước kéo fan và thiện cảm của người qua đường trở lại. Chỉ khi mọi người có ấn tượng tốt về cô, họ mới sẵn lòng đi xem phim cô đóng. Chỉ cần họ thấy nhân phẩm cô có vấn đề, họ có thể sẽ tẩy chay phim của cô ngay. Việc này không được sai sót một bước nào. Đánh bại bọn họ chỉ là phụ, thành công thì tốt, không được cũng chẳng sao; làm cho công chúng thấy cô tốt và sẵn lòng ủng hộ cô mới là quan trọng nhất.”
Kiều Tử Hân nghĩ lại những sắp xếp từng bước một của anh, cảm thấy chỉ số thông minh của mình hơi không theo kịp. Cô tò mò nghiêng đầu hỏi: “Vậy bước tiếp theo anh định làm gì?”
Từ Tử Phàm cười nhìn cô: “Tôi sẽ xử lý êm đẹp hết những chuyện phiền lòng này. Cô cứ an tâm tịnh dưỡng, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Một tháng nữa, chúng ta sẽ tái xuất đóng phim, cô thấy sao?”
“Đóng phim? Được chứ! Thật ra tôi rất thích đóng phim, cảm giác dốc hết tâm sức vào một cuộc đời khác giống như được sống thêm một lần ở thế giới khác vậy.” Nụ cười của Kiều Tử Hân chợt nhạt đi, cô cúi đầu vân vê ngón tay, thở dài: “Có phải tôi rất ngốc không? Cả năm nay tôi chỉ nhận hai bộ phim để chuẩn bị cho kế hoạch giải nghệ kết hôn, định bụng sau này sẽ lui về chăm lo gia đình. Tôi dùng tài nguyên của mình để đổi lấy cơ hội cho Lâm Viêm, lăng xê anh ta nổi tiếng, kết cục lại thảm hại thế này. Đúng là kẻ lụy tình thì thường khờ khạo nhỉ? Không ngờ trước khi ở bên tôi, anh ta từng được bao nuôi, tôi đúng là quá ngu ngốc. Nghĩ xem giờ làm gì còn ai tìm tôi đóng phim nữa? Người ta chắc phải quan sát ít nhất nửa năm nữa mới dám.”
Từ Tử Phàm ghé đầu nhìn cô, quơ quơ tay trước mắt cô rồi cười nói: “Đừng nghĩ chuyện cũ nữa, đó không phải là lụy tình. Nếu cô gặp được người tốt, anh ta nổi tiếng rồi cô gả cho anh ta, vợ chồng hòa thuận thì chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Hai vị Ảnh hậu trong giới chẳng phải cũng giải nghệ như vậy sao? Chỉ là họ may mắn gặp được người đàn ông tốt, còn cô xui xẻo bị lừa thôi, coi như mua một bài học đi. Nhưng mắt nhìn người của cô đúng là tệ thật. Cô có phiền nếu tôi làm người đại diện cho cô, giúp cô kiểm soát mọi việc không?”
Kiều Tử Hân nghĩ về hai vị Ảnh hậu mà anh nói, họ đều là những cặp đôi mẫu mực trong giới, và trước khi họ nổi tiếng thì vợ họ đã rất thành công rồi, sau khi kết hôn người vợ mới lui về hỗ trợ chồng để họ dần trở thành Ảnh đế. Chuyện này đúng là khá giống với hoàn cảnh của cô.
Kiều Tử Hân cười bất lực: “Ở bên anh, tôi chẳng tài nào buồn lâu được. Nói thật nhé, anh biết làm người đại diện không đấy? Hình như anh rất am hiểu giới giải trí, rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Tôi thấy mấy ngày nay anh bận rộn đủ thứ: tập gym, chơi chứng khoán, bán nhà, thuê thám tử, mua thủy quân… Thực sự hoàn toàn không nhìn ra nghề chính của anh là gì.”
“Nghề chính của tôi là làm cho cô nổi tiếng trở lại. Dù là giới giải trí, giới kinh doanh hay chính trị, cứ nơi nào có con người là có chiến tranh. Chỉ cần tìm đúng điểm yếu của đối thủ, đánh một đòn chí mạng là sẽ có được thứ mình muốn, đạo lý muôn đời vẫn vậy thôi. Còn việc tập gym…” Từ Tử Phàm vuốt lại mái tóc, dựa lưng vào ghế sofa, “Làm người đại diện cho cô thì cũng phải có chút hình tượng chứ, không thể để người ta cười chê được. Với lại, phim mới của cô, tôi sẽ làm đạo diễn.”
Kiều Tử Hân trợn tròn mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Anh làm đạo diễn? Anh học đạo diễn à?”
Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút: “Ừm… cũng có học qua với vài người.”
“Với ai?”
“Với mấy vị đại sư đã quá cố, họ không cho tôi nhắc tên. Yên tâm đi, tôi sớm đã thạo nghề rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm một kịch bản hay, rồi biên tập lại nhanh nhất thành một kịch bản phù hợp nhất để cô tái xuất.”
Anh thực sự đã học qua. Trước khi trở thành sứ giả vị diện, ở địa phủ anh đã bị các vị đại lão quá cố ép luyện kỹ năng diễn xuất. Không chỉ dạy diễn, họ còn bắt anh học hết mọi kỹ năng của một đạo diễn, lấy danh nghĩa là truyền thụ hết tinh hoa đời mình, nếu không khi họ đầu thai thì tài năng cả đời sẽ uổng phí. Nếu không nhờ anh học cực nhanh, chắc anh đã bị nhốt trong phòng tối thêm bao nhiêu năm nữa không biết chừng. Về mảng diễn xuất và đạo diễn này, anh cực kỳ tự tin.
Cũng nhờ các sư phụ thích dạy bảo và kể cho anh nghe đủ chuyện về giới giải trí, anh mới có thể như cá gặp nước trong thế giới này. Vừa đến đã vạch ra một cuộc phản công lớn, hiện tại mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Lần đầu tiên trực diện đối đầu với “người trọng sinh”, đối phương có thủ đoạn gì cũng không sao, một thợ săn giỏi là người không bao giờ vội vã.
Liễu Khiết đúng là đang vắt óc nghĩ cách. Mấy ngày nay cô bù đầu bù cổ, mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Chủ yếu là vì sau khi trọng sinh mọi chuyện quá suôn sẻ: không chỉ có được vai diễn hay để nổi tiếng một chút, mà còn thành công cướp Lâm Viêm từ tay Kiều Tử Hân, cùng anh ôn lại những kỷ niệm mối tình đầu ngọt ngào. Điều khiến cô đắc ý nhất là có thể đạp Kiều Tử Hân xuống dưới chân. Cô dùng phương thức bôi nhọ quy mô lớn đang thịnh hành ở tương lai để “hắc” Kiều Tử Hân, cộng thêm việc những kẻ khác thừa cơ bỏ đá xuống giếng, khiến Kiều Tử Hân bị đánh cho thương tích đầy mình, thảm hại như một con chó mất nhà.
Cô có chút ảo tưởng vì những thành công đó, cảm thấy mình chính là nữ chính của thế giới này. Nhưng tình hình hiện tại đã tát cho cô một gáo nước lạnh. Dường như kể từ khi Kiều Tử Hân được ai đó đón đi ở quán bar, mọi thứ đã vuột khỏi tầm kiểm soát. Kiều Tử Hân bắt đầu trở mình, bắt đầu trở nên thông minh hơn. Cô không biết ai đang giúp Kiều Tử Hân, nhưng cô biết đối phương rất lợi hại, là một người am hiểu tường tận các quy tắc của giới giải trí. Kiều Tử Hân đã tìm được một trợ thủ đắc lực.
Nhìn sự thay đổi của dư luận trên mạng, cô không khỏi lo lắng. Cô cũng tìm đến thủy quân, nhưng hoàn toàn không đấu lại đối phương, thậm chí còn bị họ lợi dụng nhiều lần. Cô hiểu rõ những gì mình đã làm, nên lo rằng một ngày nào đó đối phương sẽ nhắm mũi dùi vào mình. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, còn trực tiếp khơi mào cuộc chiến giữa fan của cô và Lâm Viêm. Nếu không sớm trấn an fan, cô và Lâm Viêm làm sao có thể bên nhau được nữa?
Liễu Khiết nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Thấy Lâm Viêm mặc áo choàng tắm bước ra, cô vội mỉm cười đứng dậy đón: “Để em sấy tóc cho anh, không sấy khô mà nằm xuống là đau đầu đấy.”
Lâm Viêm lạnh mặt ngồi xuống sofa, mỉa mai: “Cô đã sấy tóc cho bao nhiêu người đàn ông như vậy rồi? Lần nào cũng sợ họ đau đầu à?”
Sắc mặt Liễu Khiết thay đổi, cô cắn nhẹ đầu lưỡi, nước mắt lập tức tuôn rơi, nức nở nói: “Lâm Viêm, sao anh lại nói em như thế? Lúc trước chia tay anh là lỗi của em, em chẳng phải đã xin lỗi anh rồi sao? Anh định giữ mãi chuyện đó à? Lúc anh nổi tiếng còn em thì không, người quản lý bắt em đi tiếp rượu thì em biết làm thế nào? Không đi để bị đóng băng sự nghiệp sao? Em cũng uất ức lắm chứ, anh biết dạ dày em không tốt, em ghét nhất là uống rượu mà. Em cũng đâu có làm gì quá giới hạn với họ, lẽ nào anh tin mấy lời trên mạng mà không tin em? Rõ ràng là Kiều Tử Hân hãm hại em! Có phải anh vẫn còn tơ tưởng đến cô ta nên mới trút giận lên em không?”
Lâm Viêm cau mày: “Sao lại nhắc đến cô ta, liên quan gì chứ. Thôi được rồi, chuyện đã qua đừng ai nhắc lại nữa, giờ nghĩ xem hiện tại phải làm thế nào mới là quan trọng.”
“Hay là… chúng ta công bố tin kết hôn đi? Như vậy mọi người sẽ biết tình cảm của chúng ta tốt đẹp thế nào.” Liễu Khiết cắn môi, ướm lời đề nghị, rồi ngước mắt nhìn Lâm Viêm chờ đợi phản ứng của anh.
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (7)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com